Một người nghèo hỏi Đức Phật : “Tại sao con nghèo như thế?”
Phật nói : “Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác.”
Người ấy nói : “Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố thí.”
Đức Phật dạy : “Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí 7 điều này :
1. Nhan thí - Bố thí nụ cười,
2. Ngôn thí - Bố thí ái ngữ, nói lời hay.
3. Tâm thí - Bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn.
4. Nhãn thí - Bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền từ.
5. Thân thí - Bố thí hành động nhân ái.
6. Tọa thí - Bố thí nhường chỗ cho người cần.
7. Phòng thí - Bố thí lòng bao dung
Hôm nay chư hành giả có ai đã bố thí theo lời phật dạy chưa ? nếu có xin hoan hỷ với thiện hạnh của quý vị ,nếu chưa ngay lúc nầy hãy bố thí đi nhé không gì là trễ cả .
Om Dzambala dalen daye sô ha
Om Dzambala dalen daye sô ha
Om Dzambala dalen daye sô ha
Om Dzambala dalen daye sô ha
Om Dzambala dalen daye sô ha
Om Dzambala dalen daye sô ha
Xin cho con một nụ cười ,một câu niệm Phật, một ít tình thương,một giây tỉnh giác .Con sẽ cầu nguyện cho chư hành giả .
https://www.facebook.com/H%C3%A0nh-G...6741424671074/
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)