Nguyên văn bởi
zhugeliang140
Đức tin Công Giáo dạy rằng:
1* Cả Ba Ngôi Thiên Chúa khác biệt nhưng không tách biệt khỏi nhau. Khác biệt vì Ba Ngôi không phải là một Thiên Chúa có ba khuôn mặt khác nhau tùy lúc, nhưng là ba Đấng với những cương vị khác nhau (Cha-Con-Thánh Thần) và những phận vụ khác nhau (tạo dựng, cứu độ, thánh hoá). Cả Ba Ngôi khác biệt nhau vì có những đặc tính riêng, nhưng không phải là ba Chúa, vì cả ba cùng chung một sự sống, một bản chất thần linh.
2* Cả Ba Ngôi luôn hiệp nhất với nhau vì cả ba Ngôi Vị đều là Thiên Chúa và là một Thiên Chúa duy nhất. Chúa Cha luôn ở trong Chúa Con, Chúa Con luôn ở trong Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần luôn ở trong Chúa Cha và Chúa Con.
3* Cả Ba Ngôi bằng nhau về mọi mặt, thần tính cũng như quyền năng, không Ngôi nào hơn, không Ngôi nào kém, không Ngôi nào có trước, không Ngôi nào có sau vì cả Ba Ngôi có từ đời đời, nghĩa là hiện hữu cả trước khi có thời gian.
Mình tóm lại thế này, nếu hiểu rõ thì đâu còn gọi là mầu nhiệm một chúa ba ngôi. Tại sao con người lại không thể hiểu? Vì đơn giản, theo triết học, vật chất quyết định ý thức, nếu bạn chưa gặp Chúa thì sao mà biết Ngài tồn tại ở dạng nào? Hoạt động ra sao? Nói đơn giản, nếu mình dùng ngôn ngữ miêu tả thằng bạn của mình, bạn có thể hình dung chính xác về khuôn mặt của nó không?
Vậy, nếu không thể hiểu thì Chúa Jesus giảng về Chúa 3 ngôi để làm gì? Giảng vậy chứ cũng có ai hiểu đâu? - Thật ra, nếu mình miêu tả về đứa bạn của mình, bạn cũng hiểu 1 phần về nó chứ không thể nói là không hiểu gì, có chăng là không thể hình dung 1 cách chính xác thôi.
Nếu bạn tìm hiểu về triết học, bạn sẽ thấy có rất nhiều thứ xung quanh bạn, rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ chúng ta hiểu rõ về nó, nói chi đến cái mà chúng ta chưa thấy. Chẳng hạn: tình yêu (tình yêu bắt nguồn từ đâu), cái đẹp (thế nào là đẹp? Tại sao cùng 1 thứ mà người này bảo đẹp, người kia bảo xấu?), ....