mình chưa kể hết mà, bạn kg thấy mình để chữ còn tiếp sao? đọc tiếp đi rùi bít
Printable View
Bạn Tony_Huynh ơi, kể tiếp đi. Truyện của bạn ly kỳ hấp dẫn quá.. Mình phải đăng ký để thanks công bạn kể chuyện chứ đọc mà ko cám ơn gì kỳ quá :).
Hi Tony, mình theo dõi truyện bạn viết từ đầu đến cuối, mình thấy rất hay và lôi cuốn theo từng chi tiết. Nhưng đieuu62 mình xin góp ý nhỏ với Tony 1 chút là: nếu được bạn có thể sử dụng từ ngữ khác để xưng hô hay dẫn chuyện với nhân vật D em gái của Tony đc ko ?? vì mình đọc từ đầu đến giờ Tony toàn nói " Nhỏ D" nghe nó cứ sao sao ấy, nêu dc Tony có thể sử dụng cách nói : "Bé D" nghe dễ thương hơn đó.
Vài lời góp ý, mong bạn hoan hỉ nhé.
Thân mến.
Thầy tổ thì có nhiều thầy tổ mà. Đức Phật cũng có nhiều Đức Phật mà. Có gì lạ không hiểu đâu ?Trích dẫn:
«jấc mơ thứ 2 mày cũg gặp 1 ông chị K nói là phật thầy tây an và cũg kêu là thầy tổ. Còn nữa hồi nãy chị có kể chị đi học trog lớp học có phật tổ giảng dạy và cũg như mấy lần trước chị cũg kêu là thầy tổ. Lúc gọi người này là thầy tổ, lúc gọi người kia là thầy tổ. Vậy tóm lại thầy tổ là ai ? »
Nhỏ D nghe cho oách , Bé D nghe mất khí phách quá
hihi, mấy hôm nay hổng rỗi để xem, hôm nay TT có cơ hội đọc một lèo luôn, chuyện hay và hấp dẫn thiệt đó, mà càng lúc càng hấp dẫn nữa chứ, kể tiếp đi huynh Tony.
tony huynh o sgon la o dau do? hy vong co 1 buoi gap va uong cafe voi anh!
Thân !
Viết tiếp đi huynh :D
tony ơi là tony viết tiếp đi dừng có 8 nữa.kính mong tất cả các bạn đừng có 8 nữa để bình tĩnh và từ từ tony viết típ
Tôi tin rằng những câu chuyện Tony kể ra đây là đã hiện diện trong quá khứ chứ không phải đang xảy ra trong hiện tại, còn như mối quan hệ anh em ruột thịt giữa anh trai và em gái thì cho dù hiện tại em gái của huynh Tony có là bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn là bé trong mắt Tony, sử dụng ngôn từ trong cách xưng hô có thể là 1 thói quen, nhưng nó cũng nói lên tình cảm của mọi người.
Thân mến.
Tiếp đi tony đang hồi hấp dẫn!
Chắc còn bạn còn nhớ tony đã nói là nhà tony kg theo 1 đạo nào cả, chỉ thờ ông bà tổ tiên thôi, thỉnh thoảng 1 năm đôi 3 bận đi chùa (thời điểm mình kể cho các bạn nghe là mình chưa bít j về phật pháp nên mong các bạn đừng có théc méc tại sao tony lại thấy chiện này hợp lý chiện kia kg hợp lý), những kiến thức về phật pháp cơ bản nhất như : quy y là j ? tam bảo là j ? pháp danh là j ? tên của các vị phật ? truyền thuyết các vị phật ra sao ? bổn sư nghĩa là j ? tịnh độ là j ? vv... và vv... tony hoàn toàn mù tịt nên chị K nói tên vị phật này, phật kia, hết gặp vị phật này đến gặp vị phật kia dĩ nhiên là tony kg có thắc mắc rùi (bít j đâu mà thắc với mắc, hợp lý với kg hợp lý,chị K nói sao tony nghe vậy thôi). Tony chỉ tin vào cái tony thấy, cái tony cảm nhận thôi, kg fải cái j tony cũng tin ah nha, kg fải bạ đâu tin đó đâu (cái nì gọi là mê tín dị đoan fải hem các bạn ?). Chị K luôn miệng nói mình tu theo « Tịnh độ » niệm Lục tự di đà lúc đó tony nghe rùi bỏ wa thôi chứ có bít Tịnh độ là cái j ? lục tự di đà là j đâu ?Sau này theo phật pháp tony mới thấy mình vô minh wá, vì vô minh nên kg fân biệt được thật – giả, đúng - sai ? may là tony còn chút phước báu nên kg đi lầm đường lạc lối.
Trở lại jấc mơ tiếp theo of nhỏ D nha : nó mơ thấy chị L đến nói với nó kêu nó hỏi ba tony xem có cho 1 người vào ở trong nhà tony kg ? vì người đó tự xưng là con của ba tony nên chị L kg bít xử trí thế nào ? nên hỏi ý kiến ba tony xem sao ? vậy là nhà tony jờ xuất hiện thêm 1 nhân vật thứ 3 ngoài 2 mẹ con chị L. Dĩ nhiên là nó đem chiện nì kể cho cả nhà nghe, mẹ tony trả lời :
« uhm. Đúng rùi, khoảng vào năm 78, nhà mình còn khó khăn wá, má fải lao động nhìu, ăn uống lại kham khổ nên vì vậy má bị sẩy thai, chiện này ba má kg mún kể cho các con nghe, L hỏi vậy má mới nhớ »
« nhưg cũg kg chắc vong đó là con của ba má « tony tham gia
« chị L đã nói vậy, sao kg chắc ? » chị M chen vào
« ai bít được ? bộ vong kg được nói dối sao ? cũg có thể người đó là vong ở gần đây, kg có nơi nương tựa, vong đó sống lâu năm ở đây nhìu khi vô tình bít được má bị sẩy thai. Bây jờ thấy mẹ con chị L được gia đình mình nhận làm con nuôi, nhân cơ hội này giả danh làm con ba má để có thể đường đường chính chính vô nhà mình ở » tony giải thík
« cũng có lý « nhỏ D và ba tony kg hẹn mà cùng thốt lên
« jờ fải làm sao ? « con nhỏ láu táu này lúc nào cũng hỏi câu này
« đơn giản thôi, đi hỏi chị K, anh T chứ sao nữa ? mày quên chị K nói mày là sư muội of chỉ sao ? sư muội tức là chung 1 thầy, kg lẽ nhà mày có chiện chị kg júp ?lúc trước chưa nhận mày chỉ cũng júp nhà mình nhiệt tình, huống hồ jờ mày là sư muội of chỉ. Tao nghĩ mày nên điện thoại trực tiếp cho chị K đi, kg cần thông wa chị M » tony trả lời ngay
« tony nói đúng đó. Jờ con điện thoại cho chị K liền đi « ba tony kêu nhỏ D
« Yes, Sir » con nhỏ nì là vậy đó mấy bạn
Chưa kịp nghe nó kể, chị đã :
« chị bít rùi, tối wa L kể chị nghe hết rùi, chị cũg đã kiểm tra rùi, người đó đúng là anh of em đó, nói đúng hơn là anh of tony, chị M đến anh 3 rùi đến ảnh đến tony, em là út, ảnh mất lúc còn trog bụng mẹ» woa, chính xác ghê
« vậy hả chị ? jờ mình fải làm sao ? »
« trước nhất fải đặt tên cho anh of em cái đã «
« ai đặt tên ? ba má em hay chị đặt? «
« em hỏi ý kiến ba má đi « vì mở loa nghe cả nhà cùng nghe nên ba tony nói lun
« cứ để chị K đặt đi «
« uhm. Chị đã đặt rùi, tên là : T.P, còn nữa P nói mún gia đình đốt 1 số vàng mã cho ảnh, L có j ảnh fải có cái đó ví dụ như : quần áo, tiền bạc, xe cộ…. nhưng P nói kg thík xe gắn máy giống L mà fải mua xe hơi cơ « (gọi tắt là anh P nhé)
« vậy thì làm phiền chị mua dùm nhé» ba tony tiếp lời
« kg có chi, đó là nhiệm vụ of em mà, đừng khách sáo, chừng nào xong em sẽ đem wa nhà rùi đốt lun, hôm nay kg được rùi, chiều mai em wa nha »
Qua chiều hôm sau, chị K có việc đột xuất nên kg đến được nhà tony, trưa hôm đó chị có chở chị 3 wa nhà tony đi để gửi các thứ vàng mã mà chị đã mua, sau đó căn dặn nhỏ D :
« chị bận kg đốt được, em có thể tự đốt cho P mà, khi đốt em đọc thầm trog lòng là đốt mí thứ này cho P là OK, dù sao e cũg là sư muội of chị, chắc e đốt P sẽ nhận được thôi, yên tâm đi»
(còn tiếp)
êy ja, a e ngta xưng hô như dầy là thân thiết trong gia đình...co j đâu.tony dùng từ gần gũi vs đời thường đọc dễ hỉu mà :D
Hay lắm bạn à
Chúc bạn thàh côg trog cuộc sốg ...!
Có một điều thắc mắc là chị K theo Phật sao không cầu siêu cho những vong linh như chị L, anh P, em N để họ đầu thai sống kiếp sống khác nhỉ ? Hay để họ làm ma tốt hơn à ?
Có một điều thắc mắc là chị K theo Phật sao không cầu siêu cho chị L, bé N , anh K đi nhỉ ? Hay để họ làm ma tốt hơn à?
bạn có xem chiện của mình kg ? hay chỉ đọc fần cuối thôi,mình đã nói rõ ràng rùi mà bạn đọc vẫn kg hỉu sao?botay.com, mình đã nói rất rất rất rõ:
xin nhắc lại 1 lần cuối : thời điểm mình kể chiện này là mình chưa bít j về phật pháp cả như fải đọc kinh cầu siêu cho vong linh siêu thoát như bạn nói(nếu bít mình đã làm rùi, kg cần nhờ đến chị K). Việc tại sao lúc đó chị K kg làm theo ý bạn lý do là lúc đó mình kg có khái niệm cầu siêu là j nên kg có đặt câu hỏi cho chị K là tại sao chị lại kg cầu siêu cho chị L, anh P, bé N
kg bít giải thík như vậy bạn đã thỏa mãn chưa ?
vẫn chưa có thời gian rãnh gõ phím cho anh em đọc hả bác tony??? em và mọi người chờ quá....
Bài viết rất hay và có ý nghĩa . Bấm Thanks nào : ))
tiếp đi tony :X mọi người chờ thành hưu cao cổ rồi nè
sorry nhé. mí bữa ni đi xem đức pháp vương thuyết pháp, quán đảnh và cầu siêu nên hok có time viết, để vài bữa nhen các bạn.
Nhiệm vụ đốt vàng mã cho anh P được jao cho tony và nhỏ D, nói jao cho oai vậy thôi chứ lúc đó cả nhà đều có mặt ở đó nhưg nhiệm vụ chính do 2 đứa đảm nhiệm, những người còn lại chỉ quan sát thôi. Thì cũng như lần trước, mọi thứ đều đốt trog cái thùng = sắt nhưg lần này có 1 trục trặc nhỏ xảy ra, đó là chiếc xe hơi of anh P nó lớn hơn cái thùng nên khi đốt tony fải cầm fần chưa cháy of chiếc xe hơi lên cao, fần đang cháy thì cho nó cháy trong thùng đến khi nó cháy gần hết thì lúc đó kích thước chiếc xe đã nhỏ lại rùi nên tony mới buông tay cho nguyên chiếc cháy trong thùng lun (cháy gần đến tay tony, nóng wá kg buông mới lạ), xui cho tony là khi buông tay nhanh, mạnh wá nên 1 cái bánh xe đã rơi ra, chị M nhanh chóng lụm lại rùi quăng nó vào thùng đốt lun. Vậy là xong, nhữg tưởng mọi việc êm đẹp nhưg đêm đó nhỏ D lại mơ 1 jấc mơ kỳ lạ nữa, nó mơ thấy anh 3 (chị M rùi tới anh ý) nói với nó là :
« sao tụi em đốt cho anh thiếu mất 1 cái bánh xe ? xe hư như vậy làm sao anh chạy được ? «
Khi hỏi chiện thì được chị K trả lời :
« anh P về nói như vậy thì tụi em nên mua lại chiếc khác đốt cho ảnh đi »
« OK. Em sẽ đốt lại, nhưng mà chị ơi cho em hỏi 1 chiện được kg ? tại sao anh P xuất hiện trong jấc mơ of nhỏ D lại là tướng mạo of anh 3, mà kg dùng tướng mạo thật of ảnh » tony thắc mắc
« lúc P mất còn trong bụng mẹ, lúc đó chưa ra hình hài, còn nữa nếu anh P để hình dáng of ảnh thì sao D nhận ra ? »
« uhm há, ah em nhớ ra rùi, jờ em hỉu hết rùi. Cám ơn chị nha »
« em nhớ ra j ? » đến phiên chị K thắc mắc
« kg có j đâu chị « tony nói dối kg wen nên hơi ngập ngừng, nhìn mặt là bít nói dối, dĩ nhiên kg wa mắt được chị K rùi
« thiệt kg đoá ? »
« thiệt mà, nhờ chị nên em nhớ ra 1 số chiện trog công ty thôi, kg có j đâu» tony fải tiếp tục nói dối thôi, lần này khôn hơn 1 chút, nét mặt điềm tĩnh hơn, hehe
Tony fải đem chiện tony vừa nghĩ ra kể cho cả nhà nghe để mọi người cùng suy luận xem thế nào đã, kg fải chiện j cũg đều kể cho chị K nghe bởi vì sau cái lần tony thắc mắc vụ thầy tổ thì niềm tin of tony đối với chị K đã bị lung lay 1 tí rùi (1 tí thôi ah). Chiện là vậy nè : lúc tony và nhỏ D còn nhỏ ý(nói còn nhỏ chứ lúc đó khoảng 8 tuổi), 2 đứa thường gặp anh 3 trong lúc tỉnh táo (gặp khoảng từ 8 tuổi đến 15tuổi là hết), kg fải là mơ ngủ nha, chắc qúi vị đag thắc mắc là gặp anh 3 có j lạ đâu, ảnh là người sống mà, anh là anh 3 nữa, gặp là chiện bình thường thôi. Cái kg bình thường ở đây là lúc tony ở dưới nhà gặp anh 3 trên lầu đi xuống nói chiện với tony, kêu tony lấy dùm đồ rùi tí nữa đem lên sân thượng dùm ảnh, ảnh ở trên làm tí việc. Nói xong ảnh chạy 1 mạch lên lầu, tony đi kiếm đồ dùm ảnh, đang tìm thấy mấy anh chị công nhân nhà tony (lúc đó nhà còn sản xuất đông dược) hỏi tony mún kiếm j họ kiếm dùm cho, có được món đồ xong tony nhanh chóng đem lên cho anh 3. ai ngờ lên tới đó hổng thấy ảnh đâu hết chỉ có anh công nhân đang nấu thuốc hỏi tony :
« em tìm j vậy ? »
« em tìm anh 3 «
« ủa ? anh ở đây sáng jờ có thấy anh em lên đâu ? »
« có mà, nãy chính miệng ảnh kêu em lên rõ ràng. Sao kỳ vậy ? «
Tony tưởng anh thông đồng với anh công nhân nên đi tìm khắp trên sân thượng nhưg kg thấy bóng dáng ảnh đâu, mà trên đây toàn là thuốc và dụng cụ chất đầy nhìn 1 cái thấy hết trơn, có chỗ đâu mà trốn chứ ? với lại anh ý kg có lý do j để nói dối cả ? tony liền hậm hực đi khắp nhà tìm ảnh cho = được, tìm các lầu hem có tony đi xuống nhà dưới hỏi mọi người nãy jờ có thấy ảnh đâu hem ? thì được câu trả lời :
« ảnh đi làm từ sớm rùi mà, ngày nào mà ảnh kg đi làm ? sao tự nhiên em kiếm ảnh giờ này chi vậy ? »
« kg fải, rõ ràg hồi nãy anh còn ở nhà mà, còn kêu em đem đồ lên sân thượng nữa mà »
« em nhìn kỹ đi, trog nhà đâu có xe của ảnh »
Tony nhìn kỹ, quả nhiên kg thấy, tony kg chịu thua chạy ra nhà trước hỏi ba và bác kế toán, 2 người ngồi ở văn phòng trước nhà suốt, họ cũng bảo là anh 3 đi làm từ sớm rùi. Dù tony có giải thík thế nào mọi người đều kg tin nói tony hoa mắt ?Vậy là sao ? chẳg lẽ tony hoa mắt thật sao ?tony kg nằm mơ mà, hix hix…. Nhỏ D cũg như tony vậy lâu lâu cũng la toáng lên tìm anh 3 trong khi anh đi khỏi nhà từ lâu, chỉ có tony tin nó nói thiệt thôi, ai lại tin mấy đứa con nít nói chứ ? họ cứ tưởng 2 đứa bày trò chọc phá mọi người (2 đứa là chúa quậy phá mà). Qua sự việc này tony mới bít kg fải tony và nhỏ D hoa mắt thì ra đó chính là anh P giả làm anh 3 giao tiếp với 2 anh em tony.
(còn tiếp)
viết tiếp đi tony huynh,truyện hay quá
Còn 1 chiện nữa có thể xác nhận anh P giả làm anh 3 (lúc này chưa bít sự xuất hiện of chị L nha), đó là ngày trước vợ chồng anh 3 có theo 1 sư fụ học đạo, theo lời anh 3 kể thì sư fụ kg fải làm nghề Thầy bà kiếm tiền j cả vì gia đình con cái sư fụ ăn nên làm ra fải nói là khá giả nên tiền bạc cũng kg thiếu, chỉ là bít xem phong thủy, bít thêm 1 số pháp (dạng như anh T ý). Nhà sư phụ có xây hẳn 1 trang thờ riêng, sư fụ ăn chay trường, tụng kinh niệm phật mỗi đêm, nói chung do có người wen nhờ sư fụ xem dùm phong thủy để làm ăn (lúc này thì họ làm ăn ế ẩm lắm, họ nhờ sư fụ đến chỉnh lại phong thủy như sắp xếp trang trí lại wán, trang thờ….) xem đúng hay sao mà họ càng ngày càng phát đạt nên họ tình nguyện làm đệ tử (xem giúp kg có lấy tiền lấy bạc j hết), đến rằm, mùng 1 họ thường đem trái cây đến cúng dường rùi ở lại tụng kinh lun. Rùi lâu lâu cũng có người đến nhờ sư fụ giúp đỡ họ cảm kích xin làm đệ tử, đại khái là vậy đó, anh 3 of tony cũng là 1 trong số đó.
Anh 3 tony có vợ con nên ở nhà riêng lâu rùi, ảnh lo công việc làm ăn nên ít khi về nhà lắm, trong nhà thì tony hợp với ảnh hơn cả nên 2 anh em gặp nhau tâm sự cũg nhìu. Có 1 lần, ảnh về thăm nhà, ảnh kéo tony vô phòng nói chiện riêng (ai ngờ trong phòng còn có chị M và nhỏ D, tony và anh 3 tưởng họ đi mua đồ rùi vì lúc nãy họ nói đi chợ mua thức ăn đãi anh 3 mà vì lâu lâu ảnh mới về do đó họ vô tình nghe lun, chỉ có ba mẹ là ở dưới nhà) :
« tao nói mày nghe chiện này, sư fụ tao bảo nhà mình có 1 vong linh mạnh lắm, tu lâu năm rùi, sư fụ nói bữa nào sẽ wa xử lý, thu phục vong linh đó và bắt đi tu học»
« vậy hả anh ? chừng nào sư fụ anh wa ?»
« tao cũng kg bít nữa, sư fụ chỉ nói để bữa nào thôi, kg nói rõ thời jan «
« sao anh kg nói ba bít ? «
« thì đợi sư fụ ấn định ngày wa nhà nói cũng chưa muộn mà »
« vậy cũng được »
« mà nè, 2 người đừng nói ba mẹ bít nha, mắc công ổng bả lo lắng » anh 3 nhìn chị M và nhỏ D lo lắng.
Bẵng đi khoảng 1 time kg thấy anh 3 đá động j đến việc sư fụ ghé nhà, tony sốt ruột mới điện thoại hỏi thì được anh trả lời rằng sư fụ kg nhắc j đến việc ghé nhà nên ảnh cũg kg dám hỏi, ảnh nói sư fụ có trí nhớ rất tốt, cái j đã hứa, đã nói là nhớ rất kỹ mà sao lần này kg nhớ mình đã hứa j? anh bảo anh cũng sốt ruột lắm nên bữa kia có nhắc khéo thì sư fụ nói kg cần wa nữa đâu, anh có hỏi lý do thì sư fụ đáp như sau :
« con bít thế là đủ rùi, đừng hỏi thêm j nữa »
« lỡ như vong nó làm hại gia đình con thì sao ? »
« yên tâm đi, ta bảo đảm nó sẽ kg làm hại j đâu »
Jờ nghĩ lại mới thấy đúng là có sự hiện diện of anh P từ lâu mà mọi người kh bít đấy thôi, các bạn có nghĩ ra được tại sao sư fụ lại kg đến nhà tony? tony thì nghĩ ra vậy nè kg bít có đúg kg nữa (sau này có chiện xảy ra tony mới khẳng định tony điều nghĩ ra sau đây hoàn toàn chính xác, từ từ tony sẽ kể nghen, « từ từ cháo cũng nhừ » héhéhé). Đó là do sư fụ quán thấy vong linh trong nhà tony có hình dáng y chang như anh 3, chắc có lẽ là anh em sinh đôi j đó of anh 3 nên sư fụ kg cần bắt vong linh đưa đi nữa vì sư fụ nghĩ là anh em trong gia đình, con of ba mẹ nên sẽ kg làm hại gia đình, dĩ nhiên là kg cần đến làm j nữa.
(còn tiếp)
Những tưởng mọi việc đâu lại vào đó nhưg ai ngờ bi jờ mỗi đêm tony với nhỏ D lại nghe nhữg âm thanh kỳ quái trên sân thượng y như lúc trước : tiếng kéo xe phơi quần nghe kèn kẹt (nhưng nghe rất lớn hơn lần trước nhìu), rùi còn thêm tiếng of cái ghế bị kéo rùi bị ngã nghe 1 cái rầm rất lớn làm 2 đứa fải bật dậy, lật đật xách đèn pin lên lầu xem xảy ra chiện j mà ồn ào thế. Lên tới nơi thì cũg như nhữg lần khác (lúc bước lên cầu thang thì tiếg độg vẫn còn nha), mọi tiếg độg đều im bặt như chưa hề xảy ra chiện j, ặc ặc…. Sao kì vậy nè ? chẳng fải bé N đi tu học rùi sao, chị L, anh P gia đình cũg đã đáp ứng nhu cầu of họ hết rùi mà, sao jờ lại còn xảy ra chiện này ? Trong lúc cả nhà ăn sáng, nhỏ D thuật lại cho mọi người nghe, tony nói thêm :
« con nghĩ vậy nè, hay là mình đi hỏi ý kiến anh T trước đi được kg ? »
« sao fải hỏi anh T mà kg hỏi chị K, trong khi chiện anh P do chị K chỉ dẫn mình mà » chị M thắc mắc
« bít là vậy, bộ chị kg nhớ sao ? lúc trước chị K wa nhà mình hoài nhưg có bít sự xuất hiện of chị L đâu, em kg có ý nghi ngờ khả năng of chị K nhưg anh T đã nói bình thườg chị K kg bít j cả như 1 người bình thườg thôi, chỉ khi nào có ai về thì chị mới bít chiện này chiện kia. Lúc chưa fát hiện sự có mặt of chị L thì tụi em nghe tiếng động này suốt thì kg nói j, sau này bít chị L rùi thì hết jờ nhà mình có thêm anh P mà ảnh là người trog nhà mà, vậy tại sao tụi em còn nghe tiếng động trên lầu nữa ? chị kg thấy lạ sao ? có 2 người anh P, chị L ở đây sao lại có tiếng động chứ ? chẳng lẽ xuất hiện thêm 1 nhân vật khác mạnh hơn 2 người đến đây fá hoại ? hoặc giả là... giả là.... » tony cà lăm lun, khó nói wá mà
« là sao ? » chị M nôn nóng
« em kg bít nên nói ra kg ? «
« con cứ nói ra đi, kg sao đâu ? » ba tony ủng hộ
« chỉ là giả thuyết con đưa ra thôi nha, chứ con kg có ý j đâu. Con sợ là người được gọi là anh P tức là anh 4 của con ý, con kg bít có chắc người đó là ảnh thật kg ? hay là giả dạng mà chị K kg nhận ra được ? cho nên con mới khuyên là nên hỏi thêm ý kiến anh T cho chắc ăn, kêu ảnh xác nhận người đó có fải là anh P ? nếu kg thì là ai ? » tony fân trần, tony là vậy đó thík đọc truyện trinh thám, thík xem film nào mà có điều tra vụ án, liêu trai chí dị, nói chung cái nào có tính chất ly kỳ, huyền bí là kết model ah nên lúc nào cũg đặtt ra tất cả các trường hợp có thể xảy ra, đặt ra các nghi điểm rùi lần lượt giải đáp chúng. Vì vậy mỗi khi xem film hay chiện là tony cứ thử suy luận ra ai là hung thủ, thường thì tony đoán 10 lần đúng 6-7 lần thôi ah (nhỏ D cũg có ý thík như tony vậy, anh em mừ)
Suy nghĩ 1 lúc, ba tony quyết định :
« nhữg điều con nói kg fải là kg có lý. Thôi được, mình hỏi thêm anh T cho rõ đi, thêm 1 người xác định sẽ tốt hơn, với lại cũng kg mất mát j »
« OK. Vậy để con liên lạc với ảnh rùi báo kết quả cho mọi người nghen »
(còn tiếp)
Ai thích nghe chuyện ma thì vào nghe trương trình phật pháp nhiệm màu kỳ 31, hay lắm
http://www.youtube.com/watch?v=a84FA...eature=related
hihi, đọc chuyện kể của huynh tony hấp dẫn ghê luôn, nhưng mà cũng rờn rợn làm sao ấy... em chỉ dám đọc ban ngày thôi.... hihi. Hôm trước có đoạn chị L gặp nguy hiểm nhưng sao huynh hổng viết tiếp đoạn đó, bắt em với mấy fans đợi lâu hồi hộp quá nha.... hihi.
chuyện thật huh bạn ? sao mà chi tiết đến không ngờ vậy.
hì hì hấp dẫn thật
Tiep đi tony ơi, hay qua :X
Tony liên lạc với anh T thì ảnh hẹn ngày mai sẽ trả lời, ảnh kêu cho ảnh time để kiểm tra kỹ lưỡng rùi sẽ cho tony 1 kết quả chính xác nhất. Đúng như đã hẹn, hôm sau anh T chủ động liên lạc với tony :
« alô ! tony hả ? anh đã kiểm tra rùi, người đó đúng là anh of em «
« nếu là anh of em sao trong nhà còn nghe tiếng động, tiếng động đó do ai gây ra ? «
« đó là do chị L và anh P gây ra ? »
« tại sao họ lại làm vậy ? »
« họ gây lộn, đánh lộn với nhau dĩ nhiên là gây ra tiếng động rùi »
« tính ra 2 người đều là anh e với nhau mà sao lại cãi nhau ? chị L là con nuôi of ba, còn anh P là con ba lun mà. Em kg hỉu ? »
« thật ra là vậy nè, anh P ở nhà em lâu rùi, lúc nhà em xây lại mới có sự xuất hiện of chị L, 2 người cãi nhau, đánh nhau từ lúc đó rùi, bởi vì anh P cho rằng ảnh là con ba me thì có quyền ở nhà này, còn chị L kg là j trong nhà nên người ra đi fải là chị vì vậy mới xảy ra cãi nhau, tiếng động lúc trước em nghe thấy trên sân thượng là do 2 người gây ra đó »
« thì ra là vậy, nhưng jờ chị L được ba nhận làm con, sao họ lại còn cãi nhau nữa ? »
« ba em nhận thôi chứ anh P có chấp nhận đâu ? »
« anh nói anh P kg chấp nhận chị L đúng kg ? »
« đúng vậy »
« vậy sao lúc fát hiện ra chị L thì tiếng động lại im bặt ? đáng lẽ lúc đó tiếng động fải lớn hơn chứ ? vì vốn dĩ lúc chị L chưa được nhận làm con anh P đã kg ưa chị L rùi , jờ chị L đã là người 1 nhà mà anh P lại kg đồng ý chị L làm con nuôi of ba như anh nói, vậy thì ảnh càng ghét chị L hơn chứ, đáng lý ra ảnh fải đánh lộn chị L nhìu hơn chứ, trái lại từ lúc chị L được gia đình thừa nhận thì em và D kg nghe được tiếng độg cho đến đêm qua. Vậy là sao ? anh giải thík rõ hơn đi »
« đơn giản thôi, anh P kg ở nhà thường xuyên, trùng hợp lúc chị L được nhận làm con ảnh kg có ở nhà nên kg cãi nhau dĩ nhiên kg có tiếng động rùi. Vì 2 người kg ưa nhau, kg ai chịu ra khỏi nhà nên thường xuyên cãi nhau là chiện tất nhiên, còn việc anh P kg ở nhà thường xuyên thì cũg dễ hỉu thôi là bởi vì ảnh kg ưa chị L, ra vô đụng mặt hoài nên ảnh tức jận bỏ đi, vì nhà này của gia đình ảnh nên dù jận dỗi bỏ đi nhưg lâu lâu cũg fải về chứ, sao bỏ đi lun được ? »
« vậy sao chị L kg bỏ đi mà anh P là người fải đi ? »
« chị L có bé N, có con nhỏ, bỏ đi sao được ? với lại tâm nguyện lúc sống of chị L là dù có chết fải ở nhà này, trước khi chết chị P còn nói với bà lớn (vợ lớn of chồng chị L) là cho dù chị làm ma cũg kg đi khỏi nhà này đâu, đừng hòng mà chiếm nhà, vì thế nên bà lớn mới mướn pháp sư ếm chị L kg thể thoát ra ngoài được »
« ah ra vậy. em hỉu rùi. jờ fải làm sao đây anh ? » xem ra cách giải thík of anh T rất hợp lý, tony rất hài lòng.
« anh đã tính rùi, bé N đag tu học bên chị K, chị L thì còn vướng con nhỏ chắc chưa thể đi đầu thai được ? anh em kg vướng bận j, hay là khuyên ảnh đi đầu thai chuyển kiếp, làm vậy có lợi cho cả đôi bên»
« anh nói chí phải, nhưg để em hỏi ý kiến ba em rùi em liên lạc anh liền »
(còn tiếp)
Kể tiếp đi bạn nhé, thanks nhiều!!!
típ đi huynh :D đang hấp dẫn...