Quý Đạo Hữu yêu quý đáng yêu
Ai Chân Ai Lý ??? Ai Không ??? Ai Hiểu ????
Tặng Quà này cho Quý Đạo Hữu nè
Thương nhiều
Ai Phật ....Ai Chúng sinh ...Quà Tặng Tết nữa Năm 2011
Printable View
Interview with Zen Master Venerable Thich Thanh Tu Part 3
http://youtu.be/Tr3snkQhkyk
Interview with Zen Master Venerable Thich Thanh Tu part 4
http://youtu.be/o1e_iGIAzKU
Interview with Zen Master Venerable Thich Thanh Tu part 5
http://youtu.be/Ly_pHQo0BaU
Hết Phần 01
Xem song song phần 01 là Bài Giảng HT Thiền sư Nhất Hạnh
Thich Nhat Hanh 16 phép quán niệm hơi thở Tiếp theo
CHÁNH NIỆM
Ái ngữ và lắng nghe - HT.THIỀN SƯ Thích Nhất Hạnh
http://youtu.be/VDLqt9xezdE
Có lần Sư huynh của tui hỏi Thầy (Sư Trưởng):
- Bạch Thầy, như con giờ này đã có thể nhận đệ tử được chưa?
- Ông đã giải thoát chưa - Sư trưởng hỏi lại.
- Dạ... Chưa ạ! - Sư huynh tui ngập ngừng trả lời.
Rồi Sư trưởng của tui nói: Ông chưa đạt Đạo thì ông củng như người mù. Đệ tử cũng như người đui. Thầy mù mà dắt lũ đệ tử đui rồi thầy trò của ông sẽ đi đến đâu? Chỉ có xuống vực.
* (Câu chuyện này tôi trưc tiếp nghe)
* Sư trưởng là Thầy của chúng tôi. Thầy chỉ như một cư sĩ (không có chùa, giáo hôi, chức vị...). Hòa Thượng Thích Huệ Hưng (Tu viện Huệ Quang) cũng là đệ tử của Sư trưởng.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Nguyên văn bởi tran_an01
Phàm Sở Hữu Tướng Giai Thị Hư Vọng
vuive;347262
Phàm Sở Hữu Tướng Giai Thị Hư Vọng ???
Khi vào Thiền câu trên giúp đở Hành giã hành Thiền ???
mấy câu này ? nói ra là để làm gì vậy :i_dont_know:
Nguyên văn bởi tran_an01
Phàm Sở Hữu Tướng Giai Thị Hư Vọng
Nguyên văn bởi vuive
Khi vào Thiền câu trên giúp đở Hành giã hành Thiền
Mấy câu này ? và nói ra là để làm gì vậy ?
Quý Đạo Hữu hỏi tất có câu trả lời trã lời luôn đi trã lời rồi vậy sao?
vậy hỏi nữa đi nhe .Hôm nay Tết nữa năm chúc khỏe đặng cho nhiều
câu hỏi nhe .Mấy câu này ? và nói ra là để làm gì vậy ?
Khi vào Thiền câu trên giúp đở Hành giã hành Thiền
Phàm Sở Hữu Tướng Giai Thị Hư Vọng
Có lần Sư huynh của tui hỏi Thầy (Sư Trưởng):
- Bạch Thầy, như con giờ này đã có thể nhận đệ tử được chưa?
- Ông đã giải thoát chưa - Sư trưởng hỏi lại.
- Dạ... Chưa ạ! - Sư huynh tui ngập ngừng trả lời.
Rồi Sư trưởng của tui nói: Ông chưa đạt Đạo thì ông củng như người mù. Đệ tử cũng như người đui. Thầy mù mà dắt lũ đệ tử đui rồi thầy trò của ông sẽ đi đến đâu? Chỉ có xuống vực.
* (Câu chuyện này tôi trưc tiếp nghe)
* [I]Sư trưởng là Thầy của chúng tôi. Thầy chỉ như một cư sĩ (không có chùa, giáo hôi, chức vị...). Hòa Thượng Thích Huệ Hưng (Tu viện Huệ Quang) cũng là đệ tử của Sư trưởng.
Tết nữa Năm có câu đố Tết
Quý Đạo Hữu "Lảo Khùng" thân thương
Vì sao bôi xanh và bôi đỏ câu trên để làm gì vậy ?
em thì thấy cái ông sư kia cũng vô minh như tui mà ra làm thầy thiên hạ ...............:D.................chắc cũng đi vào rừng rậm chứ hơn gì đâu................xin hỏi huynh thế huynh tu theo ông ấy có vào được tứ thánh chưa ................niếu được thì cho em theo...............còn không thì hẹn không ngày trở lại
Quý Đạo Hữu thân thương
Có chổ trên lại bôi xanh bôi đõ đễ làm gì ??
Đố vui để học nhe để làm gì?
thank bác vuive đã post nhiều kiến thức...nhưng khổ nỗi con còn nhỏ hg hiểu gì cả...nên hỏi cảm giác thiền của bác như thế nào nè ...dễ thương đáng iu nè...thương thương
Love all
Quý Đạo Hữu "Melson" yêu mến và đáng yêu
Đức Phật dạy rất hay khi chuyễn pháp luân lần thứ nhất Bậc đáng Kính Yêu
dạy cái gì nè??và khi chuyễn Pháp luân lần thứ 2 Bậc đáng kính yêu dạy cái
gì nè ?? và cho tới lần thứ 3 dạy cái gì??
Nếu ai học 03 điều này là Giác Ngô
Vậy là trong diễn đàn này trang Quý Đạo Hữu Love Tam Linh
có những pháp cho Quý Đạo Hữu tìm đọc
1/Lối về cố Hương
2/Yếu Quyết Tu Tập
3/Thiền trị liệu
4/Bát nhã Tâm Kinh 03 vị giãng
5/Duy Thức Luận
6/Kinh Quán niệm Hơi Thở 02 vị giãng
7/Ba điễm tinh yếu trên đường Tu Tập Đức Đạt Lai LatMa giãng
Những bài ghi lên không ngoài những gì Đức Phật đã 03 lần chuyễn
pháp luân
Quý Đạo Hữu Melson yêu quý cái rốt ráo Tu Học là không có gì rốt ráo
và cái quan trọng là không có gì trọng quan sau cùng Thương chúc
cho nữa năm còn lại là không có lời.......chỉ viết cái này cho ......................
..........................................im lặng.............lặng ..........im..................
Thương nhiều
Tặng cho Melson thương Con có đắc Kỷ sư chắc con điếc quá cho con hỏi lại
sư Kỹ hã Ba À chắc Ba nghe không nhầm Ke sởi hã con .Con mắt thường
đi đường xa thẩy vũng nước lại gần không thấy vậy mà gây lộn và cứ thế
gây cho ra chiến tranh Trong Đạo thế gian cũng vậy ai là Ta hay Ai ??
Sở Hữu cái cũa tôi cái cũa anh cái gì là cũa tôi hay da tim gan hợp lại
là tôi vậy cái nào cũa tôi còn Tướng Tướng vậy cái nào đúng sai
Đức Phật dạy cho tới không dạy gì cã ............
Thương nhe
Lại một cách truyền bá theo phong cách riêng vậy, cái chính là đừng bám vào câu từ, xem như vô minh vô nghĩa...đừng bám chấp mà thành cố chấp
Hic hic chắc tại đầu óc con ko thích tưởng tưởng nên mạo muội xem mấy sách ấy ko ứng khả cho con ...nên ngay lúc này hiện này phải rõ ràng rốt ráo có xác tính ...vì trình độ cơ sơ của con nên một lần nữa , con mạo muội hỏi lại rằng cái thực của thiền của bác ra sao ...???
Giúp con với....
Love all
Hà nội mưa to thật đó các bạn ạ, những trận mưa mát mẻ và gội rửa, sẽ ra sao nếu không có mưa, sẽ chẳng sao cả...đó chính là chấp vậy
Bám đừng Chấp đừng Cố Đừng............ai Bám.....
Vô minh có nghĩa có ............vì có vô minh......................
Vô nghĩa có nghĩa Vô ............vì không có nghĩa Vô...............
Trang chyên đề Thiền do Love Tam Linh
Mời xem Bát Nhã do 03 vị giãng 01 vị DD vị Sư cô vị Tây Tạng giãng
KHÔNG
Thương nhiều
Thiền hay không thiền, hỏi để làm gì, học để làm gì khi bản thân tự nó đến bên bạn, tại sao thời này bao nhiều giáo lý, sách vở, dạy về thiền mà sao ít người đạt được thiền vậy, vì các bạn bám vào nó quá xâu, các bạn ham nó quá, và tin vào sự mầu nhiệm của nó quá, các bạn tự hạ thấp bản thân mình và xem thường chính mình, đó là một điều đáng thương cho chính các bạn.
Hãy không tất cả, cảnh giới và thiền chính và chỉ có thế, còn lại đều là hư vô cả. đèu là phương tiện cho sự mê chấp bám vào các bạn, sẽ mãi các bạn giống như những vị thầy của các bạn, giống như những người thấy trong 6 năm tu tập của Phật thích ca buổi mới bước vào tìm sự giải thoát...họ chỉ tìm thấy một công năng của cơ thể, một cái lý sống căn bản mà không hề tìm thấy sự giải thoát và sức mạnh thực sự của bản thân họ bằng các PHƯƠNG PHÁP THIỀN VÀ TRIẾT LÝ THIỀN MÀ HỌ NGHĨ RA HAY HỌC ĐƯỢC Ở NGƯƠI KHÁC.
KHÔNG = THIỀN
Thiền hay không thiền, hỏi để làm gì, học để làm gì khi bản thân tự nó đến bên bạn, tại sao thời này bao nhiều giáo lý, sách vở, dạy về thiền mà sao ít người đạt được thiền vậy, vì các bạn bám vào nó quá xâu, các bạn ham nó quá, và tin vào sự mầu nhiệm của nó quá, các bạn tự hạ thấp bản thân mình và xem thường chính mình, đó là một điều đáng thương cho chính các bạn.
Hãy không tất cả, cảnh giới và thiền chính và chỉ có thế, còn lại đều là hư vô cả. đèu là phương tiện cho sự mê chấp bám vào các bạn, sẽ mãi các bạn giống như những vị thầy của các bạn, giống như những người thấy trong 6 năm tu tập của Phật thích ca buổi mới bước vào tìm sự giải thoát...họ chỉ tìm thấy một công năng của cơ thể, một cái lý sống căn bản mà không hề tìm thấy sự giải thoát và sức mạnh thực sự của bản thân họ.
]KHÔNG = THIỀN
Trang chyên đề Thiền do Love Tam Linh
Mời xem Bát Nhã do 03 vị giãng 01 vị DD vị Sư cô vị Tây Tạng giãng
hỏi để làm gì, sao không cho hỏi ,có độc tài Hitler không cưng yêu
Một chú thằn lằn đổi màu mỗi khi ở một môi trường tự nhiên khác nhau, một ngày chú gặp một chú thằn lằn khác như mình, cả hai mỗi chú nhìn về một phía đối lưng nhau, chú bên phải nhìn thấy màu xanh, chú bên trái nhìn thấy màu đỏ, và thế là một chú xanh, một chú đỏ, khi chúng quanh sang nhìn vào nhau, chúng bắt đầu nóng giận và cáu kỉnh, chúng cùng đồng thanh hỏi, tại sao anh lại có màu khác tôi...hi hi...xanh đỏ hay không màu là ở đó vậy VUIVE nhỉ
Mọi ng toàn nói pháp, T chịu k hiểu đc. Xin phép đc quay về nội dung chính.
T thuộc dạng siêu lười, ở nhà k thiền nổi. Vừa rồi có mấy ngày lên thiền viện thì mới thiền lại. Có một số cái, biết là ảo mà khó vượt qua quá. Biết là không thật, cũng đc dạy là đó đơn giản chỉ là chuyển biến của thân và tâm mà khó ghê, sợ nữa. Cảm giác này có cả lúc thư giãn, đầu óc thoải mái chứ k chỉ lúc Ngồi thiền. Mà k phải do dụng công quá mức (có dụng đâu mà quá được).
Xin hỏi mọi ng lúc ngồi thiền thì cảm giác gì mà mọi người 'sợ' nhất, thấy khó vượt qua nhất? Và làm thế nào để vượt qua (bên cạnh cách biết nó là k thật, và tập trung vào hơi thở)
Mình sẽ học từ các bạn, vì những gì các bạn đang hỏi cũng chính là những gì mình đang và đã hỏi, và sẽ tự trả lời trên này, hi hi...đừng chấp và đừng chán
Một chú thằn lằn đổi màu mỗi khi ở một môi trường tự nhiên khác nhau, một ngày chú gặp một chú thằn lằn khác như mình, cả hai mỗi chú nhìn về một phía đối lưng nhau, chú bên phải nhìn thấy màu xanh, chú bên trái nhìn thấy màu đỏ, và thế là một chú xanh, một chú đỏ, khi chúng quanh sang nhìn vào nhau, chúng bắt đầu vui ve hôn nhau chúng cùng đồng thanh hỏi, tại sao anh lại có màu khác tôi...hi hi...xanh đỏ hay không màu là ở đó vậy cưng yêu
cám ơn muội đã chia sẽ thực tế hen...thương muội nhiều...
huynh sợ nhất là mình hg phải là mình...càng ngày càng nhỏ tuổi đi hic hic...cách vượt qua là kệ nó...tất cả là trãi nghiệm mà thôi...riết nó cũng sợ mình hà....
muội mà lười giống huynh là ko ổn đâu nha...hì hì...huynh là meo lười còn muội là cô gái đẹp siêng năng dày công tu luyện hen...
Love all
Nguyen dinh : ko biết đi đến đâu
Nguyen dinh : nhưng thời gian rảnh cứ thiền cái đã và đọc
Nguyen dinh : ngày thường thiền mấy là đủ hả bạn
web: ôi
web: chẳng thế nào là đủ và thiếu cả
web: bạn vẫn chưa hiểu được
web: thiền là cái tự tại mình có mà
web: chính nhẽ cảm giác đó là mãi mãi
web: là vô tận và là duy nhất
web: nhưng vì bị tham vọng, tâm ngoại cảnh mà con người bị che lấp
Nguyen dinh: uh
Nguyen dinh: vì mình nghĩ
Nguyen dinh: khi thiền mình mới ko nghĩ gì
web: bạn hiểu không nào
web: ha ha
web: thực tế thiền tức là không
web: ý nghĩa đơn giản mà
web: đơn giản mà
web: nào hãy như mình nhé
web: đang chat cũng như ko
web: đang nghĩ cũng như không
web: đang lo cũng như không
web: đang đói cũng như không
web: mọi thứ nó là không
web: nó tự nó đến để thỏa mãn tấm thân này
Nguyen dinh: vậy à
web: chứ không ai bắt nó đến cả
Nguyen dinh: uh
Nguyen dinh: dần hiểu
Cảm ơn huynh đã chia sẻ đúng lúc k T lại lên cơn bốc hỏa k đáng. mad4
Khi tâm mình lắng, nhiều thứ khởi lên. Có những cái m cho qua rất dễ dàng, dù là ma quỷ hay phải thấy những điều bất hạnh xảy ra với gia đình mình, m cũng có thể cười mà nói với nó rằng "k thật, m cứ ở đấy chơi đi xem đc bao lâu".
Nhưng dạo này có vài cái khó quá, vì cảm giác đau đớn đến mức k thể "đứng" trương mắt ra "nhìn" được. K chịu đựng đc nên p thoát ngay ra khỏi cảm giác ấy. Cả cảm giác về thân nữa. K có sự chuẩn bị trc và k đủ "khỏe" để vượt qua.
T hỏi cũng để mọi ng chia sẻ kinh nghiệm thực của mình chứ k phải lôi pháp, lôi cái tưởng chứng đắc của mình ra mà nói. Chứ còn m h bị thầy cấm tạm thời k cho thiền r
Tớ thì không rõ lắm nhưng mà nói về cái cảm giác khi ngồi thiền thì nên xem lại. Khi ngồi thiền thì ai thiền và kẻ thiền đó uốn nắn tâm trí mong đạt được cái kinh nghiệm gì chắc. Dù hiện nay có rất nhiều hướng dẫn thiền với đủ kiểu hít thở, chồng chuối hay các loại du nhập khác dạy hành thiền. Nhưng theo tôi cốt yếu phải thấu hiểu " thiền" là cái gì chứ đừng máy móc.