trời, bác ơi, sao đóng cửa sớm vậy ạ, bác dơ tay làm phúc thêm mấy ngày nữa đi ạ, nhiều người còn muốn ăn mày lộc, để núp bóng bác thoát cơn hoạn nạn lắm ạ...
Printable View
trời, bác ơi, sao đóng cửa sớm vậy ạ, bác dơ tay làm phúc thêm mấy ngày nữa đi ạ, nhiều người còn muốn ăn mày lộc, để núp bóng bác thoát cơn hoạn nạn lắm ạ...
đang ở chính phủ k0 thích, lại thích về nông thôn....haiz
Bạn nói đúng rồi! HỀ tui đóng vai nhân viên chính phủ chán rùi, giờ muốn về nông thôn..............Con Trâu nó đi đằng trước rồi......Hề tui là cái Cày.....theo sau......:rock_on:$$$191
Không phải cứ " BÓI " mới là giúp đời!!!! Giúp đời thiếu gì cách!!!! Ai cũng sẵn phương tiện rùi, sao không tùy tiện phương!107 dap dau
Bói chơi vui vui vậy mà nhiều fan theo quá....:nerd::nail_biting::praying:2
đâu phải vậy hả bác hề....
D nói ý khác cơ....haiz....xin lỗi bác nếu bác hiểu ý D nói thế
hj, em thấy nhà bác này có lối sống lãng tử, ẩn dật quá... nhưng cơ mà bác dậy chí phải, nhà em tuy chẳng có danh giá gì nhưng cũng xin ủng hộ ý kiến của bác ạ, xin một lần nữa cảm ơn bác, chúc bác luôn vui vẻ, sớm thành chính quả ạ...(hj, bác thành chính quả, sau này nếu có nhìn thấy nhà em trong địa ngục dưới âm, xin bác dơ tay làm phúc, giúp cho nhà em nữa nhé, hjhj )
Hix, cảm ơn bạn đã ủng hộ Hề tui trong suốt chặng " BÓI QUA ".....HỀ tui cũng khoái sống ẩn dật.....cho nó khác ĐỜI một tý. Hổng biết khi nào tui thành chánh quả nữa, nhưng tôi nghĩ, nếu có thành thì tui cũng phải ăn cái quả đó. Coi xem có cái hạt nào không để gieo tiếp lên mà ăn.....ayza....lười thiệt mà.....nhưng ĐÓI!
hj, nhà em cũng xin một lần nữa cảm ơn bác VôChinhDieu đã có lời vàng ý ngọc chỉ dạy nhà em ạ. em cũng xin chúc bác vui vẻ, sớm hành chính quả ạ... hjhj.
bác hề à...cái gì cũng do duyên....nhiều khi cái thiên cơ k đc nói mà mình vẫn nói.... nhiều khi đó cũng là cái nghiệp..nhiều lúc D biết sức mình k giúp đc nhưng D vẫn cứ cố gắng để rồi chính D lại phải chịu......
haiz..... cũng may chư vị thương xót độ cho D......
quái lạ nhỉ...bác hề chưa xem cho mình nè...hí hí
topic này vui nhỉ
tự dưng lại nghĩ đến con ma mặc áo quan nhảy cà tưng cà tửng, là sao
đêm hôm k dám sợt gúc gồ, đầu óc mình bệnh quá đi thôi
Chú Hề ơi, chú Hề chưa xem cho mình mà vội đóng quán rồi sao? Chẳng lẽ mình và chú Hề không hữu duyên.
Chồng mình bị bệnh hen suyển và viêm xoang, 2 bệnh này kết hợp hoành hành rất dữ. Uống bao nhiêu thuốc Đông-Tây-Nam-Bắc gì cũng không lành, chỉ đỡ vài bữa đâu lại vào đó.Lẽ ra năm ngoái đã đi mổ xoang nhưng phổi do ho nhiều nên yếu quá không mổ được. Cuối năm ngoái may mà biết Chú Trần Đăng Vinh ở Nha Trang chuyên trị bệnh hen suyển bằng đá Thạch Anh đến nay bệnh hen suyển không lên cơn nữa nhưng bệnh viêm xoang vẫn hành.
Xin Chú Hề xem giúp mình nếu năm nay chồng mình đi mổ xoang thì tốt ko?khoảng tháng mấy là được.
Và 2con trai của mình, nhiều người bảo nên đi kiếm Chùa Mật Tông bán con đi vì ko hợp tuổi với cha nên gđ mình làm ăn càng ngày càng đi xuống. Mình cũng nghĩ cho con quy y cửa Phật cũng tốt. Nhưng vùng mình ở chỉ có Chùa Nam Tông thôi.
Chú Hề xem giúp mình nhé. Cảm ơn chú hề.
Chân thành.
P/S : Qua đây mình cũng xin nhắn. Nếu ai đọc được lời này của mình mà biết có người nào đó bị bệnh hen suyển thì nt cho mình nhé. Mình sẽ cho số điện thoại, email của Chú Trần Đăng Vinh liên hệ xin đá Thạch Anh trị bệnh hen suyển miễn phí (chỉ tốn cước chuyển phát nhanh thôi). Rất hiệu nghiệm. Chồng mình hen suyển rất nặng từ bé nhưng từ lúc gián Đá đến nay ko còn lên cơn nữa.
Ai chà ai chà, bạn ghi rõ lại tên tuổi đi, rồi bảo người nào cầu phải thành tâm mà cầu. Cái người bệnh đó, rùi xem Thiên Định ra sao nữa, tui đâu dám cầm đèn chạy trước ô tô. Hix, 1 câu thui nhé, bài trước túm 5 tụm 3 rồi hỏi túm 3 tụm 5....ây za......làm ơn đọc lại cách thức coi như tôi đã trình bày trước rùi nhé........ây za.....!!! Ai hoạn nạn cũng kêu Trời, kêu Đất kêu Phật Thánh Tiên cả........khổ thì kêu......sướng có thấy kêu gì nữa đâu.....ay..za...........
Mùa xuân không cấy, mùa hè chẳng cày, mùa thu chẳng gặt, mùa đông......................ĐÓI MEO.......
Bạn Miniket , à nhầm, MONIKAT......viết dùm tên tuổi người hỏi lại nha. Cái người bệnh đó! Rùi khấn thầm ở nhà đi. Tối nên tôi xem CHƯ VỊ biểu sao....thì Tui giãi lại cho! Thiện tai thiện tai.....wellcome1
Thích cái cách của anh lẫn cách nói chuyện, em cũng lang thang đọc là chủ yếu. Đọc topic này xong thấy hay ghê. Chắc tại em cũng na ná giống anh (cái tính chứ e k có tài).
Chúc anh đắc đạo hoặc thành chánh quả nghen!
Hic,bác hề ko xem giúp em à? Xem giúp em 1 quẻ đi mà em đi mà,năn nỉ bác đó
chị lên yah00 đi...em send ch0
tùy duyên mà gieo......
Đọc topic của Bác Hề thư giãn thiệt , cười nghiêng ngả luôn
HUHU, hôm nay e mới biết đến web này, vào đăng ký để xem quẻ thì bác đã đóng cửa mất rùi :(
Cảm ơn chú Hề đã nhận lời xem cho mình. Hôm qua chú Hề trả lời mà mình ko biết vì 17h là mình về nhà rồi mình chỉ vào mạng được khi ở Cty thôi. Từ đây tới chiều mình sẽ khấn như chú Hề bảo. Người bệnh là người chữ đỏ.
Cảm ơn chú Hề rất nhiều.
lâu rồi mới ghé diển đàn
Gặp ngay quán mở chàng hề xem ngay
Sinh ngày 17 tháng 5
năm nay năm tuổi ,có chăng điều gì
đại lâm mộc ở rừng sâu
xin cho một quẻ biết đường tiến thân...
Hi , làm thơ dở mong bác hề đừng la nhé . thanks bác trước.
Gửi BẠN MONIKAT:
Từng biết đem cây trồng
Cũng nên chờ xuân tới
Ngày phơ phất gió đông
Khắp đường hoa nở mới!
Chồng bạn đang tính là " chuẩn bị đi mổ xoang " rùi, mà bạn còn hỏi tui tháng mấy cho tốt. Sao không qua hỏi bác sĩ có mổ luôn không? Vì đang trong tiết xuân mà. Ngày phơ phất gió đông, mấy hôm nay ngoài Bắc phơ phất lành lạnh đó. Tiến hành đi, ok. Tiếc quá, mổ xoang thì rất đau, hây chà, để cho an toàn cả về KHOA HỌC lẫn TÂM LINH thì trước khi đi mổ bạn cùng gia đình làm một cái lễ : gồm HƯƠNG HOA TRÀ QUẢ cúng dường lên TAM BẢO, và ban thờ TỔ TIÊN nhé. CHỚ CÓ cúng CON GÀ CON VỊT NHÉ, tội cho chúng mà cũng tội cho những ai cúng mấy thứ đó luôn nha. Còn về chuyện " NUÔI THÂN QUA BỮA ".....gắng chờ đến năm sau đi nhé, còn giờ ngồi hoạch lại chính sách đường lối kinh tế ở nhà đi. Khổ thân, mỗi cái CHÍNH SÁCH do ông NHÀ NƯỚC ĐẦU ĐẤT vạch ra làm khổ bao con dân. Thiện tai thiện tai, muốn hết ĐẢO ĐIÊN, phải chịu ĐẢO ĐIÊN, biết sao đây hì. Không lo không lo, sau khi mổ xoang xong, không nên cho CHỒNG bạn ăn những thứ sau:
- Các loại cà.
- Không uống nước đá ( ice đó )
- Tránh khói thuốc lá.
Sau khi nạo hút xoang ( tầm trên 1 năm ). Thì bảo chồng bạn 1 tuần nên thông xoang 1 lần. Thông như sau:
Đun nước lá hẹ, nhỏ vô mũi, rồi khạc ra qua cuống họng. Lần đầu làm khá khó, nước mắt chảy ra do " dễ xúc động " ấy mà....hì hì. Nhưng càng làm càng khoái, lỗ mũi thông thoáng, hít khí trời cứ phải gọi là sướng như hít thuốc phiện. Dễ khi lại nghiện lun đó. Nhưng mà 1 tuần làm 1 lần thui, chơi nhìu không có tốt đâu nha.
Chuyện con cái bạn định làm lễ BÁN KHOÁN lên chùa. Theo phong tục ở NGOÀI BẮC thì là BÁN KHOÁN CHO ĐỨC ÔNG. Còn chỗ bạn bán lên chùa NAM hay ĐÔNG hay BẮC hay TÂY TÔNG gì đó HỀ tui không biết. Mà thôi, thay bằng bán vô chùa, bạn dạy con bạn nên học làm lành lánh dữ, biết thương yêu nhân loại, thương yêu các con động vật đi........CÁCH ĐÓ LÀ KO BÁN MÀ VẪN CÓ LÃI ĐÓ!
Vài hàng qua loa là như vậy, bạn từng nghĩ tới việc TRỒNG CÂY gây RỪNG rùi, vậy gắng TRỒNG tiếp đi nhé.
Chú hề ơi! hôm bữa con ghi sai ngày sinh rồi, con lộn giữa âm lịch với dương lịch. Chú xem dùm con lại hộ với. Con cám ơn ạ!!!!!!!!
Tên: Diệp Thanh Tuấn
Ngày sinh: 15/09/1988 (âm lịch)
Mạng: Đại Lâm Mộc
Hỏi: vấn đề tài chính trong tháng này và tháng sau.
Chú rộng lòng mà xem lại giúp con với. Vô cùng biết ơn chú.
http://i1250.photobucket.com/albums/...xu/images5.jpg
Các hạ không phải khen :rock_on::kiss:
Thôi thôi quẻ bói gì nhân,
Tiến thân chữ ký dưới chân có rồi
( bạn đọc lại chữ ký của bạn: sống là động.....vạn biến ). Nay tôi nương theo cái chữ ký của bạn mà chỉ cho bạn cách tiến thân nhé.
Đi bộ đến chỗ ngã ba
Bỗng dưng đứng lại tụt quần cười ha
Ha ha ở chỗ ngã ba
Có người đang tụt chuồng ra thế là:
Xem qua người lại, xem qua
Hỏi tâm bất biến, coi ĐỜI biến sao?
Hay là sợ SỐNG ĐỘNG nào?
Hay là TÂM ĐỘNG....không rày thử qua,
Thử đi, ở chốn ngã ba....
Có anh LỘC LÁ....HA HA...cởi quần....:i_dont_want_to_see:
e chào bác ạ!!! em cảm ơn bác vì đã mở topic này!!! bác giúp e 1 chút ạ!!!
Em: lê thị vân, sinh ngày 11-4-1994
Người yo: phạm ngọc trân, sinh ngày 25-7-1994
Bác xem giùm e:chuyện của 2 đứa sau này sẽ ra sao, có đến vs nhau đk k ạ!!!
e xin cảm ơn bác rất nhiều ạ!!!
hi hi...tình duyên 19 tuổi.....
sau khi cưới bạn hiểu là chồng mình....( cái này k0 đc phép nói)
hãy học hành đi đã
Bán lời 3 xu.......BÀ CON CÔ BÁC.....có ai mua lời 3 xu không?
Mối tình say
Mối tình này chẳng biết kể từ đâu!
Say quá cho nên nghĩ nhức đầu,
Say thời như vậy, say mình biết,
Biết mà chẳng biết kể từ đâu….
Ngồi một lúc lâu tớ gãi đầu,
Bởi chăng tớ thiệt: chẳng biết đâu!
Gãi đi gãi lại, gầu theo gió….
Nhấp ngụm trà xanh, tớ buông câu!
Tớ hỏi những ai đang đọc câu,
Dẫu bao nhiêu tuổi cũng mặc dầu,
Tớ say tớ nói, thì mặc tớ,
Nhưng mà đừng bỏ, đọc hết câu.
Không biết những ai đang lần câu,
Là nam hay nữ cũng mặc dầu,
Ai ai chẳng có cha và mẹ,
Nhưng hỏi từ đâu?....Chẳng biết đâu!
Ấy thế nhiều người: chẳng thế đâu
-Tớ ngồi tớ đọc sách Châu Âu
Ai ai cũng là con Thượng Đế!
Tớ ngồi tớ hỏi: Thế mẹ đâu?
Ngồi một lúc lâu tớ biết đâu?
Truyền thuyết Việt Nam có Mẹ Âu
Lạc Long là Cha dân Bách Việt,
Tớ ngồi tớ hỏi: Thế Bà đâu?
Mấy bác vô thần:- chẳng phải đâu
Kiến thức ta đây: -vốn rất sâu!
Coi này bằng chứng: xương, hóa thạch,
Cá từ nước lên, hóa vượn đầu.
Hóa vượng tiến hóa hỏi bấy lâu?
Đáp rằng: - vạn, triệu, cũng rất lâu
Phôi thai bằng chứng, này đây sách,
Ờ thì tiến hóa! Luật từ đâu?
Mấy bác vô thần đang gãi đầu,
Biết chăng cũng chỉ biết từ đâu,
Sách vẫn còn in “ Vụ nổ lớn “,
Đang còn nghiên cứu, chẳng biết đâu!
Mọi người hỏi tớ : Thế từ đâu?
Đọc đi đọc lại thấy nhức đầu,
Vô – Vi hai phái đương hỏi tớ,
Tớ say nên “lãng” : - …Có..say…đâu!
…
Ấy thế mà cũng chẳng phải đâu!
Lần mò kinh sách ấy bấy lâu,
Lâu lâu tớ ngồi cầm quyển sách
Đọc xong ,cũng chẳng biết từ đâu!
Phải chẳng say quá, chẳng biết đâu,
Hay sách chỉ kia: Ấy đường mầu!
Đông Tây Kim Cổ, thêu rồi dệt,
Tớ đây nhắc lại một vài câu...
À mà thơ tớ chẳng có ý gì đâu,
Đừng bận lòng chi, nghĩ nhức đầu,
Tớ say tớ cuội, ngồi ôm gốc,
Lên tới Cung Trăng, …đất chật rồi…
....
Đất chật tìm đâu cho thấy Hằng Nga
Truyện thời coi lại chốn xưa xa
Người đời thêu dệt nên hình đẹp,
Tớ đây vốn tục...khó quá ta!
(Hanoi,17/3/2012)
Kính nhờ bác hề xem hộ:
Nguyễn Chấn Huy
01/10/1979, chưa lập gia đình, số lận đận từ nhỏ về tất cả các phương diện (học hành, công danh, sự nghiệp...)
Cảm ơn bác hề trước!
Con chào bác Hề
Con biết đến topic của bác muộn quá nên không xếp hàng từ trước được, hôm nay con đăng ký khi nào bác rảnh rỗi ngó qua giúp con cũng được.
Họ tên: Nguyễn Thu Trang
Ngày sinh : 15/06/1989
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Con xin hỏi bác về đường tình duyên và làm ăn, tại con thấy 2 đường này của con vất vả quá
Con xin cảm ơn!
Hai bạn nhỏ này, cứ lo mà học hành đi. Tuy việc hai bạn hơi " shock " ở Việt Nam nhưng ở các nước khác thì là chuyện bình thường mà.....ây za.....cái này Hề tui không nói được đâu. Lo mà học đi, thời gian sẽ thử thách hai bạn, mà yếu tố gia đình và mọi người cũng xoáy vô hai bạn đó.....NGHE nè: " Cứ CHỔNG MÔNG VÀO THỜI SỰ " nha.....tình yêu đâu phân biệt...xx và xy hay xxxx hay xyxy....ây za.....HỀ TUI KO BIẾT CHI HẾT ĐÂU NHÁ.......HỎI THỜI GIAN THUI!!!!:talk_to_the_hand:
xin chao bác he_3xu, em xin nhờ bác xem giùm chuyện gia đình và công danh cho em với được không ạ,hiện em sắp sinh bé gái vào tháng này hoặc tháng tới, xin bác xem giúp em với ạ
họ tên :Đặng Thị Thu Hương sinh ngày 19/02/1987
họ tên chồng: Nguyễn Bá Hoàng sinh ngày 11/09/1986
em xin cảm ơn
CÁC BẠN ƠI, HỀ ĐÓNG CỬA QUÁN BÓI TRÊN NÀY RỒI NHÉ!!!!!!!!! CÁC BẠN THÔNG CẢM!!!! CÁC BẠN CÓ THỂ QUA MỤC TỬ VI, THÁI ẤT, TỬ BÌNH, DỊCH SỐ....NÓI CHUNG LÀ " KHOA HỌC HUYỀN BÍ ".....hỏi các thầy THIENHUNGVU, FUKAKA, MAR Sao Hỏa .......thế nhé....:)......