Rau đắng là rau gì nhờ?
Chỉ miền trong mới có à?:big_grin:
Printable View
"hahaha copy ... khong có sức mà húp cháo chứ nói o e hehehehe"
Có sức, không có cháo mà húp í híhíhíhí
Hahaha nhat mai...có cháo Le le không, chứ ở đó mà hehehehe
khu bảo tồn động vật hoang dã.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/9c/b4/4.jpg
Bầy LeLe (Vịt trời) bay bay
Dân nhậu, nhậu xong có tô cháo lele hết xẩy. Cháo vịt (cháo vịt nuôi có mà đầy, cháo vịt trời? kiếm ở đâu đây).
Thèm cháo lele
Cháo lele ( hàng trong danh sách bảo tồn)
Ờ, 100 người có đến 99 người chưa hiểu mùi vị của cháo lele( hiểu theo nghĩa đen)
Nhật Mai ăn cháo lele rồi.... Ăn ở VietNam.. Ở đây thì chưa ... Nhưng
Ở đây lâu lâu túm cổ được con vịt thì cũng có đồ nhậu như chơi :D nhưng hiếm lắm... Mấy chỗ vùng quê mới giám túm chứ chỗ NM ở ko giám... Đụng tới Con vật gì cũng có luật hết :) Nhưng rau đắng thì đầy
Các nhà hàng lớn :
Rau đắng,Càng cua,Bông lý......
Trở thành những món ăn thuộc dạng món "Đặc sản" rồi, đừng có coi thường nhá
“Canh bông lý”. Bông lý (màu xanh lục) cũng là một loại hoa ăn được. Người ta có thể xào không với muối, đường cũng thành một món rau xào trong bữa ăn dân dã. Hoặc nấu với tép để có tô canh ngọt ngọt, bùi bùi
Có ai chỉ giùm bông lý là bông gì được không ?
vokhong có nghe mà chưa có thấy, giờ được thấy chắc sẽ tìm để ăn cho biểt.
Ều rau đắg. Có nhữg đợt mẹ lặn lội về tận quê Thanh Hoá, vác ra mớ rau đắg nấu canh. Chẳg hiểu sao người lớn ăn đc. Zun thì mướp đắg nhồi thịt là moi nhân, mẹ bắt ăn tâm sen thì mếu máo. Chua cay mặn chát thì đc chứ đắg thì...chậc
ôi dào, cái google đó ko sệch mà cứ hỏi qua hỏi lại :rolling_eyes:
http://i419.photobucket.com/albums/p...4/a246c146.jpg
http://i419.photobucket.com/albums/p...4/58672f8b.jpg
http://i419.photobucket.com/albums/p...4/59fbbaf4.jpg
http://i419.photobucket.com/albums/p...4/760f5747.jpg
http://i419.photobucket.com/albums/p...4/06de5dc9.jpg
Lung ling ánh đèn đón mừng ngày Chúa sinh ra đời, chào đón Noel của mọi nhà... Đẹp thật :)
Nhiều gia đìh trag trí Noel xinh quá.
Noel năm nay chuẩn bị chuyển nhà...chẳg có chú ko khí nào cả, cây thôg cũg bị vứt xó lun!
@ Cô Hoangnhatmai ...zạ bôg thiên lí non có màu lục, khi đó ăn mới ngon. Lúc nó nở màu trắg rồi mất cái vị hăg, mà cũg tuỳ khẩu vị ạk
noel ở bên mỹ dui ha :D