Bác thanh hoài ơi, bác viết tiếp đi. Cảm ơn bác rất nhiều, chúc bạn sức khỏe dồi dào.
Printable View
Bác thanh hoài ơi, bác viết tiếp đi. Cảm ơn bác rất nhiều, chúc bạn sức khỏe dồi dào.
Cám ơn Huynh rất nhiều. Hay lắm hay lắm. Chúc Huynh nhiều sức khỏe để tiếp tục. Thân ái.
DPT kính!
Cám ơn. Chuyện kể khá hay. Nghe có hương vị " nắng như rang, gió như phang"
Không biết T.H ở lứa tuổi nào, vì tôi biết ở Phan Rang có thầy Đào Thanh Tâm dạy Duy Tân xưa, hiện ở nước ngoài, kể chuyện ma cũng rất hay.
Ngày xưa 1989-1990 tôi cũng nhiều lần ra cầu Đạo Long đón xe về Phan Thiết, xe hơi ít nhưng đón cũng không khó khăn lắm đâu!
Càng đọc càng hay. Cũng chỉ biết bấm nút Thanks cho bác Thanh Hoài thôi. Nhưng kỳ lạ, sao bác biết nhiều chuyện về hồn ma thế nhỉ
Truyện đọc cuốn hút, anh TH biết cách kể chuyện xâu chuỗi sự kiện, và cách lắp ghép những tình tiết rất khớp từ phần này sang phần khác.
Hu muội đọc mà trưa ngủ cũng sợ...
Huynh viết tay thế nì muội tâm huyết quá muội còn post lên blog cho mọi người cũng đọc
Cảm ơn huynh truyện rất hay, mà sao huynh biết nhiều truyện quá vậy huhu
Hồi trước mình cũng sợ ma lắm nhưng kể từ look đọc truyện của bác TH thì hết sợ ma rùi :((
huynh thanhhoai sao ko post truyện nửa vậy ta ? truyện của huynh hay wa trời , chúc huynh sức khỏe để tiếp tục post cho gdvh cùng đọc . thanks
Nếu cái này của bạn chứ không phải bạn copy ở đâu ra thì tui nghĩ tốt nhất bạn nên làm nghề viết tiểu thuyết kinh dị thì ok nhất !
Thân!
hay thật ..Hi giọng văn của bác hơi hơi giống với giọng văn của bác hùng sơn ^^ . cám ơn những bài viết hay của bác
Mình đọc chưa hết top này, nhưng vì chuyện hay mà lại bị tụt xa quá nên mình up lên để mọi người cùng đọc. Cám ơn bác Thanh Hoài đã kể lại một cách chi tiết và hay như vậy.
Bác ơi kể típ đi ạ
Toàn chuyện hay thôi, mà cách kể cũng khá hợp lý nên thiết nghĩ mình hoàn toàn tin vào câu chuyện của chú này. Cám ơn chú những câu chuyệhahay là chuyện ma quỷ hơi đáng sợ nhưng qua đó chúng ta học được cái tình người, sự hiểu biết về luật trời nhân quả, để sống sao thật tốt đẹp trên nhân gian này. Chúc chúc an lạc hạnh phúc.
Người gửi là người chân chuyên
Nam mô đại từ đại bi a di Đà Phật.
xứ bác thanh hoài ở người ta khoái số 4 lắm hay j` mà đi đâu cũng thấy tư :(
Mọi con đường đều đến chung một Pháp , những câu chuyện của anh Thanh Hoài rất hay và có tình người . Xin cám ơn anh!
lâu quá mà không thấy chuyện mới nhỉ...cám ơn bác TH nhiều
truyện hay mà tụt mất thì uổng quá :D
up lên cho mọi người cùng đọc :D
chờ truyện mới của bác
ổng hết diết rồi
up lên cho mọi người đọc nhé
Cam on bro TH da chia se nhung mau truyen hay cho anh em doc nha. Yes, truyen bro. ke rat hay. Phai chi co dip gap bro, toi se moi bro uong nuoc, vv... Chuc bro moi viec dieu nhu y, co thoi gian chia se voi anh em nua thi rat cam on. Thanks, Ben Nguyen.