Chuyện đại hồng thuỷ.... Ông mose đóng thuyền... Rồi chiếc thuyền mắc kẹt trên đỉnh núi... Giống y chang luôn... Chắc người do thái lấy cốt truyện đó rồi về vẽ rồng vẽ rắn vô đây mà
Printable View
Chuyện đại hồng thuỷ.... Ông mose đóng thuyền... Rồi chiếc thuyền mắc kẹt trên đỉnh núi... Giống y chang luôn... Chắc người do thái lấy cốt truyện đó rồi về vẽ rồng vẽ rắn vô đây mà
http://beforeitsnews.com/vietnamese/...80.com_019.jpg
xin đừng huyễn hoặc nhau nữa...
với cái đầu óc thông minh như mấy người:
1:Noah không thể 1 mình đóng 1 con tàu to như thế được...
2:Noah không thể đi hết thế giới mà cứu tất cả mọi dân tộc được
3: nhìn con thuyền bé bằng cái lỗ mũi mà cứu tất cả các dân tộc..
VÌ CON TÀU CÓ THẬT (ĐÃ TÌM THẤY HÓA THẠCH CỦA TÀU), HỒNG THỦY CÓ THẬT, NÊN NHIỀU DÂN TỘC NHẮC ĐẾN NÓ. Nhưng chuyện xưa hơn nữa thì AI BIẾT AI NHỚ. Trong sách SÁNG THẾ, ngay trước đoạn nói về hồng thuỷ nôêh đóng tàu, CÓ 1 ĐOẠN 4 CÂU NÓI VỀ "CON TRAI THIÊN CHÚA QUA LẠI VỚI CON GÁI LOÀI NGƯỜI", "SANH RA NHỮNG NGƯỜI KHỔNG LỒ". Và ngày nay người ta đang đào NHỮNG BỘ XƯƠNG NGƯỜI KHỔNG LỒ CÓ TUỔI 25000NĂM. SÁCH LÀ DO MÔISÊ VIẾT, NHỮNG QUÁ KHỨ MÔISE KO BIẾT, THÌ CHÚA MÁCH CHO MÀ VIẾT.
NÀY BÁC Mabatuần! TÀU TRÊN NÚI ARARAT CÓ 2000 MÉT THÔI MÀ! Khối gì núi cao hơn, như HYMALAYA 8000MÉT. Nước HỒNG THUỶ ĐÂU CÓ NGẬP GIẾT HẾT TRÁI ĐẤT. Nếu NƯỚC PHỦ TOÀN BỘ BỀ MẶT TRÁI ĐẤT, THÌ NƯỚC RÚT VÀO ĐÂU. Và NÔAH LÀ CHỦ 1 GIA ĐÌNH ĐÔNG NGƯỜI CÓ NGƯỜI HẦU, nên NOAH KO CÓ ĐÓNG TÀU MỘT MÌNH. HỒNG THỦY CHỦ YẾU DIỆT ĐÁM CON CHÁU ADAM ÊVA BIẾT CHÚA MÀ LẠI KO SỢ CHÚA.
thôi được rồi tôi tin tôi tin đầu tiên