Hôm nay em mới đọc được topic này, biết được thêm nhiều thứ ạ. Cảm ơn Love_Tamlinh nhiều.
Printable View
Hôm nay em mới đọc được topic này, biết được thêm nhiều thứ ạ. Cảm ơn Love_Tamlinh nhiều.
Để giúp các bạn hiểu rỏ thêm về linh hồn tôi giới thiệu đến các bạn tài liệu quan trọng và có giá trị của một vị có thần nhãn :...................
Sự khóc than van có thể làm người chết hoảng hốt, lo lắng, luyến tiếc, đúng vào lúc mà họ cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết để thích hợp với hoàn cảnh mới. Tâm trạng người chết khi đó ở giữa hai cảm giác kỳ lạ: Cảm giác trước sự kiện vật chất đang dần dần tan biến, và cảm giác trước các sự kiện mới lạ đang bắt đầu thành hình vì các giác quan mới bắt đầu hoạt động. Khi linh hồn rút khỏi thể xác, nó tạo ra một thay đổi trong bộ óc, khơi động "cuốn phim ký ức" vẫn chứa đựng trong tiềm thức. Tất cả mọi chuyện buồn hay vui, thành công hay thất bại, danh vọng, giàu sang hay nghèo đói, khổ sở, các hậu quả mà họ nhận lãnh, nguyên nhân mà họ gây ra: Nổi đau khổ, sự đam mê, hành vi tội lỗi cũng như lòng quả cảm hy sinh... đều lẩn lượt hiện ra trong tâm thức họ một cách rõ rệt. Đây là giai đoạn hết sức quan trọng vì nó quyết định số phận người chết trên đường tiến hóa tâm linh.
Nếu bình tĩnh, biết chấp nhận mọi sự, không luyến tiếc thì họ dễ dàng thích hợp với hoàn cảnh mới hơn. Nhờ các giác quan thể tinh thần được khơi động mà họ ý thức được thế giới bên kia và có những quyết định sáng suốt. Đa số thường có cảm giác như đang trôi nổi, vật vờ trong một luồng sáng êm dịu và dần dần hiểu biết mọi sự. Tâm trạng của họ khi đó ảnh hưởng đến sự rung động của các nguyên tử cấu tạo thể tinh thần. Nếu hoảng hốt, sợ hãi hay luyến tiếc hối hận một điều gì thì các rung động của thể tinh thần sẽ bị rối loạn khiến họ bi thu hút vào những rung động tương tự theo định luật "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Họ sẽ bị lôi cuốn ngay vào bầu ánh sáng lờ mờ, nhầy nhụa như bùn của các cảnh giới nặng trọc, xấu xa. Nếu thoải mái, bình tĩnh, họ sẽ thấy nhẹ nhõm, an vui tự tại, người họ lơ lững trong bầu ánh sáng chói lọi, trong suốt như pha lê. Họ thấy khỏe khoắn và có thể sử dụng các giác quan mới để theo dõi sự việc xảy ra quanh đó. Dĩ nhiên họ có thể hoảng hốt, mất bình tĩnh nếu thấy người thân kêu la, khóc lóc. Cái cảm giác ung dung tự tại lúc ban đầu có thể thay đổi ngay, và hậu quả không thể lường được.
.................... CÁC BẠN VÀO LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐỌC HẾT SÁCH
http://thuvien.maivoo.com/Bai-viet-c...dich-gia-d5670
Cám ơn tư liệu của bạn.
Người đời luôn chúc nhau sự an lạc.
Khi về thế giới bên kia thì chúc sự thanh thản.
Đó là hai giá trị cần thiết của hai thế giới. Bởi vì cuộc sống an lành, lạc quan và hạnh phúc là dường như có tất cả. Cũng như khi về thế giới bên kia trong tâm trạng thanh thản thì mới siêu thăng được.
Thật là những chia sẻ hay về linh hồn. Cám ơn các đại ca bạn hữu!
Mấy đêm trước em gặp một chuyện kỳ lạ thế này :
Nửa đêm đang ngủ thì tự nhiên em tỉnh dậy. Mở mắt ra em thấy khoảng 3 -4 quả cầu màu xanh lá cây bay lơ lửng quanh phòng. Em tưởng mình hoa mắt, nhắm mắt lại rồi mở ra em vẫn thấy. Và còn một điều kỳ lạ nữa là hôm đó trong căn phòng tối mắt em nhìn đến đâu thì như có quầng sáng chiếu đến chỗ đó và chỗ đó như sáng lên nhìn thấy rõ cả bàn, ghế...
Em sợ quá nhắm mắt rồi ngủ luôn lúc nào không biết.
Chỉ riêng đêm ấy em gặp hiện tượng này và những đêm sau em ko gặp nữa.
Liệu đó có phải là linh hồn không ?
Bạn phân biệt 2 trường hợp sau đây:
1. Quả cầu xanh bay lơ lửng mà dân gian gọi là ma trơi, thường gặp tại nghĩa địa, nơi có khí phốt pho của xương người bốc lên kết tụ và cháy.
2. Quả cầu xanh dương của linh hồn thường ghi lại bằng máy ảnh hoặc máy quay phim kỹ thuật số. Bởi vì những quả cầu này nếu nhìn bằng mắt thường sẽ không phải hình quả cầu, mà có hình dạng người thật.
Tuy nhiên Linh Hồn có khả năng biến hóa, nên cũng không loại trừ khả năng những gì bạn thấy cũng là một dạng xuất hiện của linh hồn, mỗi linh hồn là một quả cầu.
Dù sao thì bạn cũng chắc chắn loại trừ có thể mấy con đom đóm bay kiếm ăn trong đêm, bay đâu sáng đó đấy nhé. Hihi.
Xin các bạn cho giacngo123 hỏi là có nhiều trường hợp chụp được linh hồn hình lục giác chứ ko phải hình quả cầu. Vậy có gì khác nhau giữa linh hồn hình lục giác với linh hồn hình quả cầu?
Sorry, em spam tý. Em thì chả biết mô tê gì về linh hồn, nhưng nhiều khi vợ chồng em thảo luận về chuyện lịch sử thì có 1 thắc mắc lớn về cái chết của Đinh Bộ Lĩnh. Theo lịch sử thì là do 1 tên lính đêm nằm mộng thấy mình được làm vua nên sinh ra lòng tham muốn giết vua. Nhưng nói thật chứ cả 2 bọn em đều ko tin. Chả biết thực hư ra sao nhỉ? Chỉ sợ các nhà ngoại cảm mà hỏi linh hồn tên lính đó và điều tra ra được thì chả biết bà Dương Vân Nga với Vua Lê Hoàng lại là có công hay có tội đây.... Em sorry hàng trăm lần nhé.
Huynh love_tamlinh cho đệ hỏi cái này .
Liệu có bao giờ trong giấc mơ mình gặp được linh hồn của một ai đó không .
Đệ mơ thấy một người chưa bao giờ gặp .
Đêm đó người đó đã hứa làm 1 việc với đệ . Sau 2 hôm sau , đệ mơ thấy người đó , và việc ngta hứa thì ngta làm .
Đệ thấy khá khó hiểu , sao giấc mơ lại kì bí như thế.
Đệ không nghĩ giấc mơ có thể trùng lặp mà lại làm cả việc đã hứa chứ .
Liệu có phải đầu óc bị tưởng quá không ?
Dạo này đệ đang cố gắng đưa cơ thể vào quá trình vô thức từ giấc mơ . Không lẽ hum đó đã vô thức được . Mà đệ tỉnh dậy nhớ như in luôn .
Bạn HellBoy đã nghe chuyện về giấc mơ nhiều tập, mỗi ngày mơ một tập, nhưng rất liền mạch nhau như phim chưa? Hihi.
Đối với những người nhạy cảm, và có niềm tin tâm linh, thì giấc mơ cũng là một hình thức giao tiếp với thế giới vô hình. Một khi có thế giới vô hình tham gia, thì chuyện sẽ xảy ra trong thực tế mà như trong phim vậy.
Chúc bạn vạn sự an lạc.
Kính các anh chị.
Các bài viết của anh chị em đã nghiên cứu và sáng tỏ rất nhiều điều. Tuy nhiên, có điều em vẫn chưa hiểu là linh hồn tiếp nhận năng lượng như thế nào và từ đâu để trường tồn mãi như vậy??? Việc cúng cơm hàng ngày sau khi có người thân mất (cúng đến 100 ngày) và thắp hương hàng tháng, cúng giỗ hàng năm có phải giúp tăng thêm năng lượng cho linh hồn không???
Mong các anh, chị chỉ giáo.
Em xin cám ơn.
Chào bạn,
Khi tìm hiểu bản chất Linh Hồn, người ta tin rằng đây là một dạng sóng sinh học còn chứa nhiều điều bí ẩn. Bất kỳ một dạng sóng nào cũng mang năng lượng, vì Linh Hồn cũng có khả năng tương tác với thế giới vật chất, cho nên có thể kết luận Linh Hồn cũng là một dạng sóng mang năng lượng đặc biệt.
Theo định luật bảo toàn năng lượng, bạn sẽ thắc mắc Linh Hồn bảo toàn năng lượng bằng cách nào phải không?
LTL chưa thể kết luận được ngay câu hỏi của bạn, nhưng có một dẫn chứng về sự bảo toàn năng lượng nội sinh trong nguyên tử.
http://www.universetoday.com/wp-cont...2/c-atom_e.gif
Chuyển động trong nguyên tử diễn ra liên tục hàng triệu năm nay mà không cần tiếp thêm bất kỳ nguồn năng lượng nào. Đó là sự cân bằng tuyệt đối của vũ trụ. Do đó chúng ta tin rằng: Linh Hồn cũng là một dạng cân bằng năng lượng nội sinh.
Về vấn đề cúng giỗ, thắp hương hay cầu nguyện hồi hướng cho Linh Hồn, không phải là cách tiếp năng lượng cho Linh Hồn, mà chỉ tương tác và trao đổi thông tin mà thôi. Thân ái.
Cám ơn Love-Tamlinh nhé.
Huynh cho hỏi: em có bà chị mất năm 1972 khi được 18 tháng. Mẹ em đang muốn gửi cho chị quần áo và hộp đồ trang điểm, nhưng không biết gửi cho chị quần áo trẻ em (18 tháng) hay người lớn (năm nay chị còn sống thì 40 tuổi rồi).
Mong huynh giúp em. Em đã đọc nhiều bài nói linh hồn có thay đổi theo năm tháng, nhưng cũng có không ít bài nói linh hồn luôn giữ hình dáng khi người ta chết. Không biết làm sao...
Cám ơn huynh nhiều.
Nếu mẹ bạn phát tâm thì cúng những lễ vật cho bé 18 tháng thôi bạn.
Nhớ khấn vái Trời Phật, và Gia Tiên trước để báo cáo, sau là khấn Thổ công Thổ thần cho phép bé được về nhận lễ (nếu quên thủ tục này thì các lễ vật của bé sẽ bị các cô hồn, các đảng trấn lột hết. Hihi).
Trước khi liên hệ các nhà ngoại cảm, bạn thử tra cứu danh sách liệt sĩ tại website Nhắn Tìm Đồng Đội. Chúc bạn sớm toại nguyện.
http://nhantimdongdoi.org/
hihi, từ trước đến nay em hổng hề tin vô mấy vấn đề linh hồn, ngoại cảm hoặc thầy bà chi hết, trong mắt em thì họ toàn là ngừời đi lừa những người nhẹ dạ khốn khổ đáng thương thôi, nhưng sau khi đọc hết mấy bài viết công phu của huynh Love Tamlinh thì em bổng thấy ngồ ngộ, có lẽ em sẽ suy nghĩ lại, cảm ơn huynh nhiều nhiều nha.
Vậy những người đã siêu thoát và đầu thai kiếp khác rồi thì việc cũng lễ của gđ còn ý nghĩa gì ạ
SÓNG LINH HỒN VÀ QUÁ TRÌNH TU HỌC
Phần một
Trong những bài trước, chúng ta đã nhận định rằng sóng Linh Hồn có bản chất sóng hữu sơ, hình dạng xoắn kép tương ứng với sóng ADN, và chúng ta cũng đã xây dựng mô hình sóng Linh Hồn mang thông tin, tương tự theo cách của sóng truyền hình.
http://www.thegioivohinh.com/diendan...0&postcount=83
Khi chúng ta tìm ra mối tương quan giữa sóng Linh Hồn và Nghiệp Lực, biết được Nghiệp Lực là thông tin quan trọng nhất được ghi vào sóng Linh Hồn, và có thể truyền từ kiếp này sang kiếp sau.
http://www.thegioivohinh.com/diendan...4&postcount=47
Từ những cơ sở nói trên chúng ta tiếp tục tìm hiểu vấn đề rất quan trọng, đó là Tu Học tác động đến sóng Linh Hồn như thế nào.
NGHIỆP LỰC LÀM BIẾN DẠNG SÓNG LINH HỒN
Nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến trong buổi thuyết trình về Thế Giới Người Âm, tháng 04/2007, có nói về hình dạng Sóng Linh Hồn, xác nhận rằng: nghiệp lực làm cho sóng Linh Hồn có hình sin răng cưa, xáo trộn dữ dội, đột biến và tự hành hạ. Các bậc tu học thì sóng có hình sin tròn đều, cân đối. Lập trình sai là lập trình không cân đối. Lập trình đúng là hình tròn đều.
http://www.thegioivohinh.com/diendan...4&postcount=47
http://i172.photobucket.com/albums/w.../songnhieu.jpg
Từ hình dạng sóng hình sin tròn đều cân đối, nếu tạo Nghiệp Lực, sẽ làm cho hình dạng sóng bị biến dạng, mất tính cân đối. Người ta biết rằng có hơn 1001 kiểu biến dạng sóng Linh Hồn do Nghiệp Lực gây ra:
http://i172.photobucket.com/albums/w...h/biendang.jpg
Hình trên đây minh họa cho chúng ta thấy một số kiểu biến dạng sóng Linh Hồn như sau:
+ Hình 1: là dạng sóng hình sin tròn đều, cân đối. Không bị Nghiệp Lực chi phối.
+ Hình 2: sóng bị xô lệch về phía trước hoặc về phía sau (Nghiệp đẩy đưa). Do Nghiệp Lực thiếu trung thực, phản bội, tiền hậu bất nhất, thất hứa…
+ Hình 3: sóng bị cắt ngang phần đỉnh (Nghiệp cản trở). Do Nghiệp Lực vong ân bội nghĩa, ngoại tình, qua cầu rút ván, xâm hại nhân phẩm người khác…
+ Hình 4: sóng bị suy giảm mạnh phần đỉnh (Nghiệp gánh, Nghiệp đè). Do Nghiệp Lực lười biếng, nịnh thần, luồn cúi, cướp công người khác…
+ Hình 5: sóng nhọn đầu (Nghiệp đeo). Do Nghiệp Lực xa hoa, lãng phí, phóng đãng, vung tiền qua cửa sổ …
+ Hình 6: sóng hình gai nhọn (Nghiệp ách). Do Nghiệp Lực gian ác, sát sinh, thị phi, ngậm máu phun người, ám hại mọi người…
+ Hình 7: sóng bị đột biến (Nghiệp mang). Do Nghiệp Lực tham lam, ích kỷ, bon chen, giành giựt, tham nhũng, vơ vét của người khác…
+ Hình 8: sóng vuông (Nghiệp bao vây). Do Nghiệp Lực bảo thủ, cố chấp, ngang tàng phách lối, kiêu căng…
v.v… và còn rất nhiều hình thức biến dạng sóng Linh Hồn, tương ứng với các mức độ chi phối bởi Nghiệp Lực khác nhau mà chúng ta không thể liệt kê hết được.
Từ hình dạng sóng Linh Hồn biến dạng như trên mà từ xa xưa trong dân gian đã có những cách gọi tên khác nhau để diễn tả mức độ Nghiệp Lực như:
+ Nghiệp đưa đẩy: sóng Linh Hồn bị xô về một phía (số 2)
+ Nghiệp nặng: sóng Linh Hồn bị đè nặng phần đỉnh (số 4).
+ Nghiệp đeo: sóng Linh Hồn bị chèn ép, sạt sang một bên (số 5)
v.v…
TU HỌC LÀM THAY ĐỔI HÌNH DẠNG SÓNG LINH HỒN
Quá trình Tu Học chính là con đường tu tâm, dưỡng tánh, tạo phước đức nhằm mục đích hóa giải Nghiệp Lực đang chi phối. Tu Học là quá trình Giải Nghiệp, xóa bỏ dần những thông tin Nghiệp Lực đeo bám trên sóng Linh Hồn, làm cho Nghiệp Lực giảm dần, cuối cùng sóng Linh Hồn trở về trạng thái hình sin, tròn đều, cân đối như bản chất vốn có ban đầu. Như vậy chúng ta có thể kết luận như sau:
Bản chất Tu Học là quá trình Giải Nghiệp để đưa sóng Linh Hồn trở về trạng thái hình sin.
Từ đây chúng ta có thể rút ra những hệ quả như sau:
Hệ quả 1: Tu Học là một quá trình tự nhiên, không lệ thuộc vào bất kỳ tôn giáo nào. Tất cả tôn giáo đều có thể giúp cho quá trình Giải Nghiệp, nhằm mục đích đưa sóng Linh Hồn trở về trạng thái hình sin. Việc tán dương tôn giáo của mình, báng bổ tôn giáo người khác chỉ làm cho sóng Linh Hồn càng thêm biến dạng, do đã gây thêm Nghiệp Lực mới.
Hệ quả 2: Tu Học mang ý nghĩa quá trình tu dưỡng, do đó có thể không cần tôn giáo, những người Vô Thần nếu sống hợp với ý Trời, hợp lòng Người, vẫn có thể tự tu dưỡng để Giải Nghiệp và sóng Linh Hồn vẫn có thể trở về dạng hình sin cân đối. Điều này chứng minh trong lịch sử trước khi tôn giáo ra đời, con người vẫn có thể Tu Học.
Tu Học phải mang tính tự giác và kiên trì. Mọi kiểu tu tập hình thức, hoặc tu tập sai lạc đều không giúp cải thiện dạng sóng Linh Hồn và không mang lại lợi lạc gì cho người tu tập.
Hệ quả 3: Sóng Linh Hồn mang thông tin Nghiệp Lực di truyền từ kiếp trước sang kiếp sau. Do đó con người ngay từ khi mới sinh ra đã kế thừa Nghiệp Lực từ kiếp trước. Nếu may mắn kiếp trước có Tu Học thì kiếp sau được Nhẹ Nghiệp. Nếu kém may mắn phải Gánh Nghiệp từ kiếp trước để lại thì Nặng Nghiệp. Câu nói Nhân Chi Sơ Tính Bản Thiện, ý nói trẻ sơ sinh là hoàn toàn lương thiện không còn phù hợp nữa. Điều này giải thích tại sao có những trẻ sơ sinh phải mang tật nguyền, hoặc gặp tai nạn từ khi còn nhỏ, thậm chí yểu mạng trước khi chào đời.