hihi biết là thế, dù đi con đường nào thì cuối cùng cũng quay về con đường chánh pháp, thì có người dẫn dắt chỉ bảo thì vẫn tốt hơn chứ, giống như bác lúc đầu ai đã chỉ dẫn bác vào con đường này ? .....:big_grin::big_grin:
Printable View
thì bác cứ đón xem câu chiện sẽ bít thôi, nói ra kg còn hấp dẫn nữa, hihi....
“vậy anh mau cho bảo bối đi” tony và nhỏ D kg hẹn mà cùng lên tiếng hối thúc anh T (tò mò mà, mún xem cái bảo bối nó tròn méo ra sao?công dụng thế nào ý mà, chắc các bạn cũng thế, đúng hem?hihi….) “anh cho rùi đó” “đâu?nãy giờ em có thấy anh đưa cho chị M đâu?” tony chưng hửng “bảo bối này kg fải giống bảo bối của anh là cái đồng xu có thể cầm nắm, sờ mó được, nó là vô hình, làm sao mà thấy được chứ?” “vậy tóm lại nó là cái gì?” tony và nhỏ D liên tục thay nhau đặt câu hỏi y như mình là người được nhận bảo bối vậy, trong khi khổ chủ thì kg có ý kiến j (tuổi trẻ háo thắng mà, thấy cái j huyền bí là mê tít hà) “kg bít gọi tên chính xác nó là j nữa ? đại khái có thể xem nó như là con mắt thứ 3, con mắt tâm linh, hiện giờ nó đang ở trên trán của M đó” thấy mọi người ai cũng nhìn chăm chăm vào trán chị M để nhìn xem “con mắt thứ 3” hình dáng nó ra sao?, anh T thốt ra 1 câu dập tắt hy vọng của mọi người “kg cần tìm nữa, mắt mọi người sao mà nhìn thấy được chứ?” “mà sao em hổng thấy anh làm phép này kia để con mắt thứ 3 nó dính vô trán chị M? em xem phim Hong Kong thấy mấy thầy pháp mún làm phép đều fải lập Đàn mà ? em có thấy anh làm j đâu ? hay anh làm ở nhà trước rùi ? “, “tùy theo pháp mà cần lập Đàn hay kg?hồi nãy khi nói chiện với M, anh đã truyền bảo bối wa luôn rùi chứ kg fải làm sẵn ở nhà, sẵn đây anh nói mọi người nghe lun, thời buổi bây giờ tìm 1 pháp sư thật sự khó lắm, pháp sư giả thì nhiều vô kể, tất cả vì đồng tiền thôi, có người cũng bít chút ít pháp, có người kg bít j cả chỉ học lóm rùi làm theo, người bít ít thì hay phô trương làm 1 chút pháp thì bày ra cúng kiếng lung tung, lập Đàn múa kiếm loạn xạ, mục đích làm ra vẻ long trọng để tăng thêm lòng tin của gia chủ đồng thời dễ moi tiền hơn, kg lẽ làm như anh, vô nhà nhìn tới nhìn lui vài cái rùi phán xong rùi anh đã bắt vong rùi, ai mà tin ? vì người ta có thấy anh làm phép này, phép kia đâu?chính tụi em còn hỏi anh câu này nữa là, nếu anh kg xem nhà em như người nhà thì nãy giờ anh đã múa may làm phép khi truyền con mắt cho M để tạo lòng tin cho mọi người rùi”
Dừng lại 1 chút anh T tiếp lời “Nhưng cũng có những pháp fải lập Đàn mới được nhưng hiếm lắm, những pháp đó cao cấp ít ai có khả năng làm, mà cũng hạn chế sử dụng, vì nó là con dao 2 lưỡi, được cái này cho gia chủ nhưng đổi lại gia chủ fải mất cái khác” biết tony và nhỏ D tò mò nên anh T hỏi nhỏ “tụi em bít sao mà khi làm phép pháp sư fải mặc pháp phục kg? ”, kg cho 2 đứa có cơ hội hỏi anh T tiếp lun “thứ 1 : khi làm pháp có tính chất quan trọng fải mặc vào để tạo sự tôn nghiêm, trân trọng pháp, thứ 2 là cái quan trọng nè, khi hành pháp fải bắt ấn, nên khi bắt ấn fải bắt ở trong tay áo trước nhất là tránh bị người khác bắt chước học lóm, tránh đụng chạm đến các vong linh gây nguy hiểm cho họ (vong linh rất yếu, họ kg có học pháp nên dễ làm họ tổn thương vì uy lực của ấn rất mạnh) kế đó là tránh đụng đến Qủy thần vô tình tạo nên sự thù hận với họ vì Quỷ thần có năng lực và tâm sân rất lớn mình vô tình đụng đến họ nên họ sẽ ôm hận, chờ cơ hội thuận tiện sẽ trả thù mình. Bởi vậy, các thầy pháp nhìu khi bị chết bất đắc kỷ tử là do sự trả thù của Quỷ thần chứ kg hẳn như nhìu người nói là “sanh nghể tử nghiệp, làm thầy bùa, thầy ngãi, bị ngải rùi có ngày bị quật lại”. Câu đó kg hẳn là kg đúng, chỉ đúng với những ông thầy bùa, thầy ngãi sử dụng những pháp bất thiện thôi, còn anh thì kg xài bùa ngãi, còn anh là pháp sư mà”
(còn tiếp)
hấp dẫn quá tiếp đi bác ...
mình ngĩ tuỳ cơ duyên mỗi ngừoi thôi,làm sao chọn cho đc thầy hay thầy giỏi,duyên đưa đến đâu thì hay đến đấy,nên bây h tu thân trc là cách tốt nhất rồi:big_grin:
troiiii oi sao hay wa',mong ban nhiet tinh ke tip nhe'....khoai nhat la cai vu lap dan....hjhj
Chị M đột ngột ngắt lời “Anh nhắc vụ làm pháp này pháp kia em mới nhớ hồi sáng chị K có nói với em là cái hôm đốt thêm vàng mã cho mẹ con chị L, chị K đã dẫn bé N đi tu học lun rùi” “vậy ah, tu học được thì tốt” “anh T cho em hỏi cái nì chút” tony chen ngang “em cứ nói đi” “anh nói cho con mắt thứ 3 cho chị M, vậy nó có tác dụng cụ thể ra sao? Khi nào thì nó mới fát huy tác dụng ? mình có thể sử dụng theo ý mình kg ? “ sợ anh T kg hỉu ý nên tony nói thêm “thí dụ mình đi đến nơi nào đó có nhìu vong linh, như nghĩa trang chẳng hạn, mình có thể điều khiển để nó tạo ra 1 bức tường vô hình xung quanh mình để bảo vệ mình kg?” “câu hỏi hay lắm, xem ra em và D cũng thích tìm hiểm về huyền thuật quá nhỉ, yên tâm đi tương lai em sẽ bít tất cả những thứ này mà, thậm chí còn bít nhìu hơn anh nữa” “anh nói quá, giờ em có bít cái j đâu nào ? khi nào tới đó hẵng tính “. Thật ra trong thâm tâm tony rất thích nghiên cứu học hỏi về huyền thuật, muốn khám phá tất cả các pháp, rất thích làm pháp sư như anh T, nhưng cho dù anh T có nhận tony làm đệ tử, chắc j ba tony đã cho, ba tony ghét nhất 3 cái trò mê tín dị đoan, nhớ lại hồi trước lúc tony khoảng 14tuổi (từ nhỏ tony và nhỏ D đã thích huyền thuật rùi) có 1 lần về quê, đi ra ruộng chơi tony gặp được 1 bà người Miên (tony kg quen bả), bà rất thík tony, dẫn tony đi chơi rùi dẫn về nhà tặng cho tony 1 bộ bài với 3 quyển sách rất cũ trong đó quyển 1 hướng dẫn xem chỉ tay, quyển 2 xem bói theo ngày tháng năm sinh và quyển cuối cùng thì chỉ cách xem bói bài, bả còn dặn “con là ngừơi có căn nên ta truyền cho con bí kíp này, ráng giữ cẩn thận nghen, đừng kể ai nghe việc đã gặp và được ta tặng quà , nhớ đừng bao giờ đến tìm ta nữa”. Tony rất thích bộ bài đó (nó rất lạ và đẹp kg giống bài bình thường mình, mấy lá số như 2, 3, 4,5… ngoài các chấm thể hiện số nút ra nó còn có hình vẽ nữa, nào là hình bánh xe, nàng tiên, thanh gươm… nhưng nó là bài 52 lá chứ kg fải bài Tarô 78 lá) nên ngày đêm vùi đầu vào nghiên cứu cách xem bói quên luôn ăn uống, học hành. Lúc đầu để thử nghiệm, tony xem cho ba mẹ,anh chị, mấy công nhân làm việc cho gia đình tony ai cũng nói tony xem rất đúng, sau đó tony xem cho bạn bè ai cũng bảo rất chính xác. Vì wá đam mê nghiên cứu nên học lực tony sa sút dần, ba tony giận wá (ông là người rất vui tính, tốt bụng, giúp đỡ người khác hết mình ai ai cũng quí mến nhưng bù lại rất nóng tính, giận lên là kg bít j nên cả nhà ai cũng sợ ông,người làm công nhà tony cũng vậy rất mến ông nhưng cũng rất sợ ông) đem bộ bài và sách của tony xé rách rùi sai người đốt luôn, hix hix….
Dù vậy, tony cũng kg bỏ cuộc hè năm sau về quê tony đi tìm gặp bà ý mục đích là mún xin lại mấy thứ đó, nhưng lạ thay tony tìm đi tìm lại hoài mà kg tìm ra căn nhà đó, tony đi hỏi hàng xóm xung quanh xem có thấy 1 bà như vậy như vậy kg thì câu trả lời là hồi 1 năm trước có 1 bả ở bên Camphuchia wa đây dựng căn nhà lá ở bả sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng thuê, sống ở đây khoảng vài tháng rùi cách đây khoảng 1 tuần người ta kg thấy bả đi làm ruộng định đến hỏi thăm thì kg thấy bả đâu, nhà cũng dở lun(ở quê tony mỗi nhà cách nhau xa lắm mình âm thầm dọn đi cũng kg ai bít nữa,với lại tony fải trốn đi tìm bả nên đi rất hối hả vì ông nội tony kg cho vô mấy xóm nhà lá của người Miên chơi vì theo ông họ trồng ngãi nhìu lắm mình kg bít đi đạp trúng, bệnh chết),bả cũng kg thân với ai nên mọi người kg bít nhìu về bả, cũng kg rõ bả đã đi đâu nữa?
(còn tiếp)
tiếp đi bác đang theo dõi hằng ngày
Vậy là tony kg thể tìm được bả nên ước mong nghiên cứu về huyền thuật đã tan thành mây khói cho đến hôm nay gặp được anh T thì niềm đam mê đó lại trổi dậy 1 cách mãnh liệt, nhưng tony bít dù thế nào đi nữa ba tony cũng sẽ phản đối nếu bít tony có ý định học hỏi huyền thuật từ anh T, đang suy nghĩ miên man thì đúng như dự đoán của tony, ba tony gằn giọng “anh đừng kể cho nó nhìu về huyền thuật, nó mê wá rùi bỏ bê học hành kg tốt nghiệp đại học được, kg kiếm được việc làm thì có nước ra đường ăn xin”, khi nói ra câu này chắc ba tony nhớ lại việc hồi trước tony ham mê huyền thuật mà học hành sa sút, anh T giải vây “mọi việc xảy ra trên đời đều do duyên cả anh ah ! giống như L vậy, tại sao L kg xuất hiện lúc nhà mới xây cho cả nhà thấy mà chỉ cho người làm công thấy ? tại sao chị K đến chơi nhà nhìu lần đều kg bít sự có mặt of L ? tại sao tony lại nhìn thấy được L mà kg fải 1 người khác trong gia đình? tại sao em lại wen bít chị K đúng lúc L xuất hiện ? tất cả đều là sự sắp đặt của số phận, định mệnh, muốn nó kg xảy ra cũng kg được, như em đây em có bít j về huyền thuật đâu, có bao giờ em nghĩ mình lại làm thêm cái nghề này, em kg mún cũng kg được, nhìu người mún có năng lực như em mà kg đuợc, ơn trên đã chọn thì mình fải chấp nhận thôi, kệ nó đi anh. Nó thík thì cứ cho nó tìm hiểu, chắc j nó đã làm được”, suy nghĩ 1 lát ba tony miễn cưỡng nói “thôi đuợc, chỉ tìm hiểu thôi nha chứ đừng chú tâm wá rùi bỏ bê học hành là kg xong với ba đâu” “con bít rùi mà”. Thấy bầu không khí hơi căng thẳng nên chị M liền hỏi dồn “em cũng thắc mắc giống tony về bảo bối anh vừa cho em , anh giải thík đi ?” “nếu như anh sử dụng nó thì anh có khả năng điều khiển nó như ý muốn giống như tony nói vậy, đi đến nơi mà có nhìu vong linh anh sẽ tạo ra 1 bức tường vô hình xung quanh mình để bảo vệ kg cho vong linh kg thể đến gần nhưng với em thì kg được, em kg thể điều khiển được nó, chỉ khi nào em gặp nguy hiểm thì tự nó sẽ phát huy tác dụng để bảo vệ em. Anh nói thì em kg cảm nhận được đâu, gặp chuyện thì em sẽ bít cảm giác thế nào ah”
Nhìn lên đồng hồ đã hơn 21h nên ba tony bảo anh T nên về sớm để mai còn fải đi làm, trước khi về anh T còn nháy mắt với tony, tony bít ý nên giả bộ nói với ba là mún đưa anh T ra ngoài ngõ, ra đến ngoài đường anh T nói nhỏ với tony “có việc j khó khăn em cứ điện thoại cho anh đừng ngại, buổi tối anh cũng rảnh, nếu cần tìm hỉu về thế giới vô hình hay huyền thuật thì anh em mình đi café nói nhìu hơn” tony như mở cờ trong bụng “được vậy thì tốt wá, em chỉ sợ em phiền anh nhìu wá, anh sợ wá trốn mất tiêu luôn, hihi…”. Chắc các bạn còn nhớ, mỗi buổi cơm trưa thì nhà tony đều dọn 2 phần cơm cho mẹ con chị L, lần nào cũng vậy hễ nghe tiếng gọi ăn cơm, 1lát sau mọi người đều nghe (trừ mẹ tony bà kg nghe được thôi) tiếng chân chị L từ cầu thang chạy xuống, riết thành thói quen nên kg ai có cảm giác sợ hãi nữa. Ngoài việc nghe tiếng chân để bít sự có mặt của chị L thì bây giờ mọi người còn ngửi thấy mùi khen khét giống như mùi đốt giấy tiền vàng mã vậy (chỉ có 3 người ngửi được là chị M, tony và nhỏ D), chắc các bạn đang thắc mắc vì sao tony bít cái mùi khét đó xuất hiện là chị L có mặt, đơn giản là mỗi khi nghe tiếng chân chị L vào giờ cơm thì kèm theo mùi này nên tony khẳng định khi ngửi thấy mùi này là bít có chị L ở quanh đâu đây. Kg fải chỉ dựa vào suy đoán này mà tony khẳng định đâu, như các bạn đã bít nhỏ D nó có khả năng nhìn thấy vong linh, nhưng khả năng nó kg nhất định, lúc thấy, lúc kg, nhưng đã thấy thì thấy rất rõ như người thật, kg như tony thấy hình dáng vong nó mờ mờ như nhìn qua 1 làn sương vậy, cũng có khi tony thấy rất rõ nhưng chỉ thoáng qua rùi biến mất chứ kg như nhỏ D thấy được lâu. Vì vậy, có nhìu lần nhỏ D thấy chị L trong nhà thì kèm theo đó nó cũng ngửi được mùi khét nên tony mới khẳng định là ở đâu có chị L ở đó có mùi khét, cho nên khi ngửi thấy mùi khét là bít chị L đang ở gần đó.
(còn tiếp)
truyện hay lắm, bác có người chỉ dẫn quá tốt rồi ..
Nhắc đến chị L thì fải nhắc đến bé N (con chị L), dạo này nó đi tu học j đó bên chị K nên nhỏ D kg còn thấy nó ở trong nhà nữa, vì có quá nhìu chiện fải kể cho qúi vị nghe có lẽ vì vậy mà tony quên kể việc nhỏ D thấy bé N khi nào fải kg? Chiện là vậy, từ lúc phát hiện ra sự có mặt của 2 mẹ con chị L và đặt bàn thờ chị L trước cái tủ làm bằng gỗ ván hòm trong phòng ngủ 3 chị em tony (lúc này chưa dời bàn thờ chị L lên sân thượng nha) thì lúc đó nhỏ D thường xuyên thấy chị L và bé N trong nhà, nói từ thường xuyên là hơi quá, thật sự là nó kg fải thấy 2 mẹ con suốt ngày, 1 ngày chỉ thấy họ vài lần thôi (dù sao họ cũng là vong mà) nhưng theo nó suy đoán bé N rất thích chị M bởi vì mỗi lần chị M lau nhà là y như rằng bé N nó theo sát chị M xem chị M lau nhà, nó tả lại hình dáng bé N như sau : nó lùn tịt ah, cao tới đầu gối nhỏ D thôi, mặt và thân hình rất bầu bĩnh và tròn trịa, cái môi hơi chu ra, tóc cột thành 2 chùm như mấy nhỏ đóng vai người hầu trong film Hong Kong ý, nghe nhỏ D tả thì mặt nó kg đẹp như chị L, chị L thì mũi cao, mắt to, da trắng mịn, uhm đúng rùi cái môi bé N nó giống chị L hơi bị chu ra, héhé….(chị L thì tony gặp rất rõ trong mơ vài lần)dáng chị L rất cao (gần 1m7), nhon, như người mẫu ý, các bạn bít tại sao tony đoán chắc chị L cao khoảng 1m70 hem? Chắc các bạn còn nhớ lần chạm trán đầu tiên giữa chị L và mọi người, lúc đó chị L đứng ngay sau lưng nhỏ D và sau đó anh T có nói là lúc đó thấy 2 tay chị L đặt lên vai nhỏ D, anh T khẳng định chị L cao hơn nhỏ D hơn 1 cái đầu (nhỏ D cao 1m64) nên tony mới đoán chị L cao gần 1m70.
Ah, có 1 chi tiết tony fải kể quí vị nghe là từ lúc đốt vàng mã cho 2 mẹ con thì nhỏ D thấy chị L và bé N mặc các bộ quần áo giống y như mình đốt cho họ ý, còn 1 chi tiết quan trọng nữa đó là từ lúc này mặc dù tony kg thể thấy chị L 1 cách rõ ràng và thường xuyên như nhỏ D nhưng mỗi lần thấy thoáng qua thì tony khẳng định chắc 1 điều là chị L có mặc các bộ quần áo mà tony đốt cho họ (lúc chưa đốt thì chị L thường xuyên mặc bộ đầm đen), ngoài việc đó ra tony phát hiện mình có thêm 1 khả năng đó là tony có thể cảm nhận được suy nghĩ của chị L, tức là vậy mỗi khi nhỏ D nhìn thấy chị L thì nó chỉ cho tony xem để tony nhìn xem có thể thấy chị L kg? mặc dù căng mắt ra nhìn nhưng kg bao giờ tony thấy được (chỉ khi nào tony vô tình thấy mới thấy được thôi, còn như tony tập trung thì sẽ kg bao jờ thấy được j cả) nhưng tony vẫn trả lời nó chính xác là chị L đang đứng ở đó, tiếp đó chị L đi qua chỗ này đi qua chỗ kia, ngồi xuống, đứng lên, vuốt tóc vv…..Qúi vị có bít tại sao tony nói chính xác như mình đã tận mắt thấy chị L kg?đó là vì ngay lúc đó trong đầu tony xuất hiện 1 ý nghĩ khác nói cho tony bít rằg chị L đang làm j? Quí vị cũng bít tony là người thík lĩnh vực huyền thuật, tâm linh bên cạnh đó tony cũng rất yêu thík khoa học nên đối với việc tâm linh mặc dù tony cảm nhận mình có khả năng này nhưng cũng chưa dám khẳng định khả năng đó chính xác? những j nhỏ D thấy chắc j đã đúng nên tony định bụng sẽ điện thoại cho anh T hẹn bữa nào đi café để hỏi cho ra lẽ mới được.
(còn tiếp)
Hôm đó là ngày 14 âm lịch, sáng đó tony fải chở chị M ra bến xe Miền Tây để về quê thăm nội (lúc này là nhằm dịp lễ 2/9, chị M được nghỉ 2 ngày, sẵn tiện chị M xin nghỉ thêm 2 ngày tổng cộng là 4 ngày để về quê chơi lâu 1 chút tức là nghỉ trước lễ 2 ngày, với lại quê nội tony khá xa từ Sài Gòn đi mất gần 6h mới tới), đưa chị M đến nơi, chị M chuẩn bị lên xe thì đột nhiên nhớ ra điều gì nên chị M gọi tony quay lại và căn dặn “lu bu sắp xếp đồ đạc để về quê với lại mua quà về biếu nội chị quên mất, chị K có nhắn với em là lễ 2/9 nếu em kg hẹn bạn bè đi chơi thì em có thể đi chùa Bà Tây Ninh với chị ý, anh T cũng đã đồng ý đi lun rùi, nếu đồng ý thì em gọi cho chị K đi, chỉ nói mún hẹn em café rùi bàn bạc về chuyến đi lun đó” tony móc điện thoại ra định gọi cho chị K ngay thì điện thoại tony đổ chuông, ai gọi vào sáng sớm vậy ta? Thì ra là anh T, linh ghê mới nhắc tào tháo, tào tháo đã xuất hiện, hihi….tony bắt điện thoại lên :“Alô ! anh T hả? mới nhắc đến anh là anh gọi lại liền, linh wá, anh gọi em kg fải có việc nghiêm trọng j chứ ? “ “kg có j, anh định hỏi em có đi chùa với chị K được kg ? anh thì đăng ký 1 vé rùi” “có anh thì em fải đi chứ, em định điện thoại báo chị K bít là em sẽ đi, kêu chị K giữ cho em 1 vé lun, chưa kịp điện thì anh đã điện đến cho em rùi, vậy tới bữa đó anh em mình gặp nhau lun hen” “OK. Hẹn gặp lại” “tony vừa tắt điện thoại định quay sang kêu chị M nhanh chóng lên xe để ổn định chỗ ngồi, chưa kịp nói j chị M đã xổ 1 tràng “nhắc tới anh T chị mới nhớ, tối hôm qua cái bảo bối trên trán chị fát huy tác dụng đó, ghê lắm, sáng ra thức sớm lu bu chị quên béng chiện này lun” đang thao thao chị M bị tài xế hối thúc vào chỗ ngồi vì xe chuẩn bị khởi hành nên tony đành ngậm ngùi quay về, trước khi về tony bảo chị M khi nào tới nhà nội điện thoại báo tony bít, sẵn đó tony sẽ kêu chị M kể tiếp vụ bảo bối của chị fát huy tác dụng ra sao.
Lúc chiều ăn vừa cơm xong thì điện thoại nhà tony reo chị M báo cả nhà bít đã tới nơi an toàn, thì ra trên đường về quê có tai nạn nên giao thông bị tắt nghẽn đến giờ này chị M mới về đến nơi, tony tò mò mún bít ngay tối wa chị M xảy ra chiện j liền hỏi dồn”chị kể tiếp chiện hồi sáng đi” “làm j hối dữ vậy?chị mới về chưa tắm rửa nghỉ ngơi đã bị mày tra tấn rùi” “năn nỉ đó, kể đi mà” “thôi được rùi, vậy nè tối wa đang nằm ngủ ngon lành tự nhiên chị bị đánh thức bởi 1 cái j đó, như thể có 1 lực vô hình nào đó ập vô người chị đồng thời trên trán chị phát ra 1 lực để chống trả lại nó, cảm giác 2 cái lực vô hình đối chọi với nhau, mạnh đến nỗi làm cho cả người chị đang nằm ngủ fải ngồi bật dậy, cứ như vậy chị bị đánh thức đến 2-3 lần lận”. Tối đó, trong phòng chỉ có tony và nhỏ D ngủ thôi, còn chị M đã về quê rùi, vẫn như mọi khi tony nằm ngủ dưới đất, đang thiu thiu chuẩn bị vào giấc ngủ thì cả cánh tay của tony như bị ai đó nắm giơ lên cao rùi thả xuống, vì vậy mà tony bị đánh thức, tony tưởng mình ngủ mê nên tự đưa tay lên rùi mất thăng bằng nên tay rớt xuống là chiện thường tình thôi, có j đâu mà lo nghĩ nên tony yên tâm ngủ tiếp, lần này cũng đang thiu thiu thì lại bị đánh thức bởi cánh tay của chính tony, 2-3 lần như vậy nên tony mới cảm thấy lạ nhưng do mệt wá nên tony ngủ luôn, có j sáng mai mới tính.
(còn tiếp)
tony cho mình làm quen đc ko?
mình tên thịnh cũng ở q10 luôn.Đường Tô hiến Thành.Tại mình cũng muốn biết về ông thầy mà tony co nhắc đến là Minh Sư đó.Mình cũng muốn tìm hiểu về đạo lắm.Cảm ơn tony trước nha.nếu có thể tony lien lac với mình wa đt nha.nhắn 1 tin wa cho mình biết số của tony là đc rồi.Thanks tony nha.0938 259 731
mỗi ngày 1 ít, kể nhìu nhìu tí ..
chuyện hay, chuyện hay
à mà cho hỏi ở đây cá huynh nào ở phật giáo hòa hảo khong vậy???
mình rất thích nghe về chuyện trên núi cắm ấy mà, sách hay cái gì về PGHH củng được
lại xin hỏi một câu nửa ở đây có vị nào biết: " Đi thiếp " là gì không vậy
Đánh dấu !!! Thanks câu chuyện hay thật
À mà huynh:
tony_huynh
Nơi cư ngụ: Thất Sơn
vậy có biết chuyện về thất sơn kh6ong, kể cho mọi người nghe với