Ấy chết! Bạn đừng nên nói như vậy!
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
honghoavnn
Hậu bối xin cảm ơn Bác Tâm Minh nhiều nhiều. Trước đây, hậu bối chỉ nghĩ bác có cái nhìn, sự hiểu biết chuyên sâu về đạo phật thôi. Không ngờ bác lại có kiến thức uyên thâm, sâu sắc về các đạo một cách toàn diện vậy. Hậu bối mong bác tiếp tục vì thánh đạo nước nhà, vì thiên hạ bác nhé :rose::rose::rose:
Ấy chết!
Bạn đừng nên nói như vậy!
Trong Đạo tràng DRHN có bạn trước kia tu theo Đông mật (không có dòng truyền thừa).
Sau thời gian trì chú Chuẩn Đề và Ngũ bộ chú thì có hiện tượng bị ốp.
Sau đó bạn này cũng đã ra trình Đồng Tứ phủ. Khi gặp Mật tông truyền thừa bạn này làm lễ giải đồng Tứ phủ.
Sau thời gian tu tập thì đến nay hình như đã hoàn toàn chuyển thể sang thế chủ động:
Khi nào muốn liên hệ tới hành giả vô hình kia thì liên hệ được ngay. Còn khi không muốn thì là người hoàn toàn bình thường không hề có hiệp tượng tự nhiên bị Ốp bóng nữa!
Một bạn tu tâp theo Khí công BLT cũng thế!
bạn mô tả giống như cái chợ các cõi vô hình muốn vào ra lúc nào không do mình chủ động....
Có lẽ PLC cũng vậy!
Ai tập cũng đều thấy khỏe ra rất nhanh và....đó là tha lực trước.
Nếu tu tốt thì Tự lực sau.
Nếu lạc đường thì bản ngã lên cao. ........