giá nhà thị trường xuống 50% đem vào trong nầy nhờ các thầy bán dùm cho.Một ý kiến hay.THỤC QUYÊN phải học theo anh để mỡ mang KIẾN THỨC .
Printable View
giá nhà thị trường xuống 50% đem vào trong nầy nhờ các thầy bán dùm cho.Một ý kiến hay.THỤC QUYÊN phải học theo anh để mỡ mang KIẾN THỨC .
Thục Quyên nói vậy là ý thế nào mình không phải là loại người chỉ biết lợi dụng kiếm lời. Thật lòng mình không bao giờ lợi dụng diễn đàn làm những chuyện bán buôn, mà chỉ nhờ các anh các chị có hướng giúp cho: Mình bị o ép đủ bề: Bị đánh, bị mất tiền, bị chửi mắng, bị xúc phạm đến gia tiên...... Mình muốn hỏi cho rõ chứ nào đâu mình lại làm cái chuyện kinh thiên động địa ấy và có những người xắn tay áo lên giúp mình 1 cách vô tư không có cần 1 điều khoản nào, các vị ấy từ sâu xa trái tim mình ghi nhận lòng tốt và cao thượng ấy, trong cuộc đời này mình không thể quên được họ.
trong cuộc trao đổi này có thể trong ý văn, trong những lúc đối thoại có thể có những câu phật ý bạn cũng phải thông cảm bỏ qua cho mình nhé.
Nhưng như vậy TQ có 1 chút hiểu về mình xin cám ơn
Tiếng Hi là của bà con dân tộc Thái đó mà còn nghĩa của nó bà Hồ Xuân Hương đã định nghĩa rồi:
1 lỗ xâu xâu mấy cũng vừa,Bà Định nghĩa thật tài tình, cái quạt có 2 bài thơ nhưng bà định nghĩa thật trìu tượng. Ông cha mình kêu bà là Bà chúa thơ nôm cũng phải
Duyên em dính dáng tự bao giờ.
Chành ra 3 góc gia còn thiếu,
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
nâng niu ướm hỏi người trong trướng
phì phạch trong lòng đã sướng chưa
Bái phục sư huynh
Hẳn Huynh trước kia theo ĐHBK
Sau rồi Chuyển tiếp ĐHTH
Hay ngược lại
Thôi T.U đụng vào đối thủ không vừa rồi.
Đừng thế mình chỉ thấy cái đúng là làm, cho dù trời sập mình cũng không sợ, mình chỉ sinh sống bằng chuyên môn được đào tạo thôi chứ có tài cán gì đâu. đừng nói thế mình xấu hổ lắm vì trong diễn đàn này toàn những người có học, tao nhân mặc khách, nói với nhau rất thanh tao, mắng mỏ nhau cũng rất thanh tao, mình chưa thể so sánh với họ đựoc, mình ngồi lắng nghe và học tập, nhìn nhận vì mình cũng già rồi các cụ nói "Lục thập thuận nhĩ " mà....... Trong diễn đàn không thể nói hết lòng mình được, nhưng tình dài lắm viong ạ, ngay cả Thục Quyên nhiều lúc chị ta nói mình hơi nặng lời nhưng mình vẫn nhẫn nại không phản ứng như ông nội thầy bùa. mình rất tôn trọng chị ấy, mặc dù chị ấy lời lẽ quá trìu tượng, chưa giúp gì mình nhưng khi đàm đạo về tâm linh mình có cảm nhận chị áy có thể tu luyện, hoặc đọc rất nhiều về thế giới tâm linh, có thể mình đánh giá tâm của chị ấy chưa ổn , mình chỉ mong mình đánh giá nhầm chị ấy và mong chị ấy lượng thứ. còn mọi sự sẽ có trời cao đất dầy các ngài đều biết cả
Không thấy viong nói gì nhỉ
Hồi bao cấp có bạn đi chuyên gia sang nước bạn, người dẫn chuyên gia là anh bạn khá điển trai nhưng phải tội nói lắp. Đến đơn vị thi công anh bạn xuống nhà bếp báo cơm.
Khoảng 1 tiếng sau nhà bếp lên báo:
-Mời các anh xuống xơi cơm.
xuống đến nhà bếp ngạc nhiên những 5 mâm cơm, anh nhà bếp nói:
-Có 5 mâm 2 mâm 6 người, 3 mam 5 người
Mọi người ngồi chờ thêm 20 người nữa, mãi không thấy anh chuyên gia bảo nhà bếp:
- Đói quá sao không thấy các anh ý ăn cơm:
-Ơ hay đoàn các anh 22 người cơ mà, ở đây có ai mà chờ.
- Đoàn tớ có 2 người mà.
-Khổ quá anh này (anh ta chỉ bạn dẫn đường) báo 22 xuất cơm.
Mọi người mới vỡ lẽ hoa ra anh ta nói lắp nên khi báo cơm:
-cậu cho mình báo hai ..hai xuất cơm (2 xuất cơm)
nhà bếp nghe ko ra thành 22 xuất cơm
Chuyện Huynh với Tỷ T.U đến hồi kết. chưa?
Khi nào đến báo đệ vui với, 22 mâm vẫn còn quá ít.
Trong quân đội có tân binh, có cựu binh. Hôm đó trung đội bổ xung thêm 3 đồng chí tân binh, trung đội trưởng tập hợp cả trung đội lại, sau khi nghiêm nghỉ trung đội trưởng chỉ 1 đồng chí tân binh hỏi:
- Đ/c ở nhà biết làm gì ?
-Báo cáo tôi ở nhà chỉ cầy ruộng, cuốc đất
-Đ/C đi tăng gia, trồng rau.
Trung đoi trưởng chỉ Đ/C tân binh thư 2 hỏi:
-Ở nhà Đ/C biết làm gì ?
-Báo cáo ở nhà tôi làm thợ mộc.
-Đ/C đi làm lán trại.
Trung đội trưởng chỉ tân binh còn lại hỏi:
-Đ/C biết làm gì ?
Gặp ngay phải anh nói lắp:
-Báo báo báo....Cáo cáo cáo...Mãi không nói được mà cứ rền tắp báo báo....
Trung đội trưởng phán:
-Đ/C đi bắn sống máy
Lần đầu tiên đi máy bay sang nước bạn mà lại máy booing chư oai ra phết, anh chàng chuyên gia bước lên bậc thang cứ nhìn chăm chăm vào ngực cô tiếp viên, chẳng biết cô tiếp viên có bực mình không nói:
-Anh thích huy hiệu máy bay này à
Chả là các cô tiếp viên mỗi người đeo cái huy hiệu trên ngực áo,
anh chàng nhà ta trả lời tỉnh bơ:
-Huy hiệu máy bay thì thích rồi, nhưng mình thích cái sân bay nhiều hơn.
Chả biét cô tiếp viên có ghét anh ta không nhưng chặng đường hơn 4000Km toàn được uống cocacola
Anh lính bắn súng máy không nhanh bằng huynh viết bài
Sân bay Việt hay Ngoại, Huynh có hỏi không?
Huynh 470525 nói có đúng không T.U
Mình không hỏi lại TU chắc TQ đồng ý thôi, mình biết chị ấy thực sự cầu thị, mình rất cảm động nếu chị ấy đồng ý, bài trong mục của mình là vui thôi mà.
À lúc đó 1993 sân bay Nội Bài
Một cô gái nghỉ mát 1 mình ra biển tắm, do biển sóng to cô ta ra về, từ nhà ra bãi tắm cũng gần, cô ta chỉ mặc bộ đò 2 mảnh, vừa ở dưới nước lên cô ta thấy cục vàng to bằng vốc tay, rất mừng và cũng rất lo, lo là lo cất ở đâu ? nếu cư cầm cục vàng sáng chóe đi trên đường có thể bị cướp giật, cô nghĩ thôi để trên bãi biển, nhưng để trên bãi biển chỗ nào cũng giống nhau thế là cô ta chui vào bụi rậm đấnh dấu, đào cái lỗ chôn cục vàng, nhưng lại nghĩ có người vô tình đào lên tháy thì mất cô ta bèn nghĩ ra sáng kiến:
-Mình ị lên nó 1 bãi là chẳng ai động đến
Cô ta thấy sáng kiến của mình hay nên cười khanh khách. Bỗng 1 cái cán chổi vụt mạnh vào lưng và tiếng mẹ mắng:
- Con gái con lứa gì đã ngủ ngày ỉa đùn lại cười khanh khách, dọn dẹp rửa ráy đi khiếp quá
http://www.nguyenkynam.com/thivien/AVATAR2.GIF
http://www.nguyenkynam.com/thivien/AVATAR2.GIFhttp://www.nguyenkynam.com/thivien/AVATAR2.GIF
Hết thuốc, T.U ạ
Diển dàn này là để dành cho thế giói vô hình mà các bác nói gì những câu mật mã nghe sao khó hiểu quá. Hay là các bác dùng điện thoại tay đi tiện hơn đấy. Tại hạ thấy hình như nói về vấn đề tiền bạc là nhiều, chứ không thấy chữ nào về tâm linh hết cả. Thông cảm tại hạ nói thẳng, chẳng lẻ có người tính thừa nước đục quăn câu hay đục nước béo cò??????
Cũng là xả mà, không nên thắc mắc ở nhà tôi nhé
http://www.nguyenkynam.com/thivien/AVATAR2.GIF
Xin lỗi các Huynh đệ, Câu chuyện của Huynh Bách 470 làm đệ phát cười
Lần này cũng giống như lần trước xong đệ dùng từ thuốc để xem T.U phản ứng thế nào thôi
Đại xá, đại xá
Mình xin bạn mọi cái đều bình thường đi, anh em mình là nam giới nên nhường chị ấy, cho diễn đàn thêm vui
http://www.nguyenkynam.com/thivien/tiengtho/dove.gif