i love you....that 's all.....
Printable View
đã 1 ngày trôi qua...không ai spam...buồn.....
đã 2 ngày trôi qua...không ai spam...buồnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn....
- :7:
- Spam là ji ?Đó là.. Ở thành phố lớn như New york city thì việc ăn thịt thỏ là hiếm thấy, tại vì bên Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là tổng thống. Khi mà cuộc đời này nó đẩy đưa thì hãng Ford của Mỹ đã sản xuất ra nhiều xe hơi lắm rồi, mà trong đó, cái chiếc bánh kem của tôi là để làm gì chứ? Con mèo và con chó, suy cho cùng nó cũng là ở nhà, mà con thỏ thì không ở nhà, há chẳng phải đó là do phơi đồ ngoài trời khi trời nắng sao?Bọn thỏ và gấu thường sống trang hang hốc, mà là do cái cây xoài nhà mình năm nay ko đc sai quả lắm, còn mấy cái cây trong rừng đâu có bịbđốn đi đâu. Có 1 cái cây đó, nó to lắm, rất là to, là sao, là lúc đó ba mình đang ăn cơm ở bên Trung Quốc, mẹ mình thì vẫn ở nhà đốn củi. Quả tên lửa đạn đạo mà Bình Nhưỡng chế tạo, suy cho cùng thì sau đó là ta vẫn nên đi tắm chứ.Nước không được mát lắm vì nơi đây xưa nay là thế rồi, chó thì nó thường thích ăn xương mà, nhưng mà Nokia và iPhone đang đi theo 2 hướng khác nhau. Thợ săn thì thích săn huơu, do vậy sữa có đường uống ngon hơn không đường nhiều.
Ơ.............