Ở đâu có Tình Thương ..Ở đó có tiếng cười ...Dù ở trong môi trường nào ...:love_struck::love_struck:
Love all
Printable View
tiểu nhân chỉ là điếc không sợ súng.
Tính xúc bãi nôn của tiên sinh trả về nơi của nó mà lại thôi. Vì biết mình sẽ "không tròn".
Cảm ơn cơn cảm cúm mà có người vốn hay giả câm điếc đui mù k chịu được phải nôn ra một bãi. Để tiểu nhân này biết người ấy không mù cũng chẳng điếc.
ở đâu có tình thương ở đó có... sự lú lẫn
yêu ta nhất là mẹ cha
ta yêu nhất là vợ con
một hôm, thiên đường ném cho ta một cục gạch tình thương
ta hết đem so sánh với tình mẹ cha rồi lại so với tình vợ con
rút cục vẫn lú lẫn chẳng biết nó là gì
ayza, trango. nhầm rùi. tôi nói nhảm cho vui thôi mà.
tiểu nhân biết, nhưng thấy thích nên tính Show ra cho thiên hạ cùng thưởng ngoạn ý mà. Râu ông nọ cắm cằm bà kia nhiều khi cũng "vừa vặn" lắm. Chứ tiên sinh mà nôn vào đấy thì chưa chắc tiểu nhân đã vui mừng.
Mà sao tiên sinh biết tiểu nhân hiểu sai ý tiên sinh mà thanh minh ta? khục khục
à Mọi chúng sinh đều bình đẳng trong chu trình tiến hóa...từ thấp lên cao...gia đình là cha mẹ vợ con là cái duyên từ trước nên gặp lại ...tình yêu thương nhân loại bao la và rộng lớn ko bị giới hạn bởi yêu ích kỷ cho bản thân cho gia đình nhỏ bé của Ta...:love_struck:
mà Nó tự nhiên đc nhân rộng ra mãi mãi...vận hành theo cơ đồ ấy...Tình yêu vô điều kiện ,tình yêu thương thật sự sẽ ko có sự so sánh giữa những chúng sinh và hiện tượng lẫn nhau...Mà nó là một chữ 0 thật tròn .thanh tịnh nhưng trong nó là sự hộn độn ko ngừng bị các chiều kích tác dụng một cách âm thầm và mạnh mẽ...:day_dreaming:
Tâm thay đổi thì Đời sẽ đổi thay ...Con người mới trong chu kỳ tiến hóa này...Tâm của nhiều người cùng thanh tương ứng hổ trợ nhau và cùng nhau tiến hóa...:big_hug:
Love all
tại kẻ nói thì không có ý mà người nghe lại có hiểu nên biết ngay là hiểu sai, khục khục.
đùa thôi, tôi ngu si lắm, nghĩ mãi không xong 1 chuyện, mà cũng là lý sự thôi, vô ích mà. thấy đơ đơ nên vào đây beutiful. được bác công nhân vệ sinh và cô hay mơ "thương" là tỉnh rùi.
cảm ơn bác. cái chỗ bác nói có thể nhiều năm sau tôi mới hiểu hoặc không bao giờ hiểu. đã được ném cho thêm 1 cục gạch. om à hum bác
love bác
tiểu sư phụ tôi cũng gói tình thương thành từng cục, hai tay đưa từng người, cẩn thận như bác vậy
tiển hoả là mần răng rửa?????u hông biết tiển hoả là mân răng mô,u chỉ biết ngày mai u chệt ,u có mần răng mờ có lổi thoát trong sương mờ dầy đặc tê ..............
ANH YÊU CON GÁI HUẾ QUÁ ĐI ,
lão à .lập topic de xả stress nhưng nhiều người có chấp kiến muốn mang triết lý phật ra để nói chuyện mà hình như theo ta thấy có chiều hướng muốn khoe khoang tài hay sao ý. chẳng nhẽ ta lại nên đối lý nhưng thấy lão nói rồi ta lại thôi. cái này nhiều lúc muốn nói quá nhưng lại bị nói là kẻ bao đồng nên ta lại thôi lão à .
@:nhutri : hix... hok hiểu tiếng huế nè nhutri ơi ^^ viết bình thường đi nhé :D
tiểu sư muội cũng buồn nôn à
tha thướt đứng đó làm gì
nôn ra nào
khục khục
Spam ghê quá, B đọc mệt bở hơi tai mà không hiểu. :(
Hizz, đọc topic lại stress đây này...
tiểu sư muội luôn đeo búa bên mình thế còn sợ gì
Để chị dịch hộ VCD nhé.
tiển hoả là mần răng rửa?????u hông biết tiển hoả là mân răng mô,u chỉ biết ngày mai u chệt, u có mần răng mờ có lổi thoát trong sương mờ dầy đặc tê ............. mờ dầy đặc tê .............
---->tiến hóa là làm sao thế?U ko biết tiến hóa là làm sao đâu. U chỉ biết là ngày mai u chết. U có làm sao mà có lối thoát trong sương mờ dày đặc kia.
Chữ U thì chị chịu, ko biết dịch, chắc là u tiếng huế khác u tiếng Bắc.
khà khà Cám ơn Vcd dễ thương ..Khi Ta yêu thật sự thì ...Chỉ có Yêu thôi ...trở về con số O tròn chỉnh ...Nó vốn không động ,tự nhiên ,tự hành, sao ta còn chấp đc...Lão đây chỉ làm nhiệm vụ thôi ,nho nhỏ thôi ..Miễn ai ấy đều Yêu nhau và vui vẽ ...Tại lão thích dê mà lị ...kha khà :bring_it_on:
Love all
thôi nào tỷ xả stress đi để em xin nhận cho..
2...3... xả đi tỷ ^^