Pháp hoan hỷ này lảo còn ko biết học ra sao đây ? hỏi hoan hỷ là gì mà ko ai thèm chỉ lảo :laughing: , chắc thấy lảo khùng khùng nên sẽ ko tiếp thu đc gì :laughing:
Printable View
thân chào 3 hào
đã dc đọc qua mấy bài viết của bạn ...mình thấy rất hay ....nhưng ko hiểu rằng bạn ....đả dc những gì trong tu học ...mong rằng bạn chia sẽ kinh nghiệm ...cho mình và ae trong diễn đàn tham khảo
cám ơn bạn rất nhiều
xin lỗi mình đã ko cẩn thận khi viết ra những lời này ...do chũ quan ko dc kỷ những bài viêt của bạn ....thành thật xin lổi ..vì những chứng ngộ của bạn đã trình bày rồi ....thành thật xin lổi
chào bạn
Hi hi, bạn nhìn kìa, mình đâu có trách cứ bất kỳ ai và cũng đâu có khen chê ai điều gì, hay tự khen chê mình điều gì đâu...hi hi, thật thoải mái khi chúng ta giao tiếp với nhau cho dù là qua mạng hay thực tế nhé bạn, không ai có lỗi và cũng không ai được quyền bắt lỗi người khác cả...tự có sẽ tự phá...
Hoan hỉ chia sẻ và mong gặp bạn ở bến bờ GIÁC NGỘ. Những bông sen đang vươn lên khỏi mặt nước và chỉ đợi ánh mặt trời chiếu rọi là nở rộ khoe sắc tỏa hương ngào ngạt...và rồi lại biến mất để về hư vô.
Hình ảnh và bám chấp, cái gì lưu lại trng bạn cũng là bám chấp, PHÁ MÊ, PHÁ CHẤP, PHÁ LÝ, PHÁ LOẠN, PHÁ MONG CẦU, VÔ MINH VÀ KHÔNG TẤT CẢ.
HẸN GẶP BẠN.
hic ....trong cảnh có kinh văn....KHÔNG CẢNH .hic ...chẳng lẽ không có kinh trong nước lại có sóng...hic .... ko nứoc thì sóng ỡ dâu ra ...hic ...
củng vui đấy ..hạnh phúc ỡ quanh ta ..hihihi mổi ngày tôi chọn 1 niềm vui...
hic hic ...
CÓ ....KHÔNG ......KHÔNG ....CÓ ....hic hic ....
PHẬT PHÁP CAO SIÊU QUÁ NHIỆM MẦU
HIC HIC
Có câu tức cảnh sinh tình, hì hì...tức là cảnh là ngoại, làm tâm ta bị động...vậy lại có câu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, vậy cảnh là ngoại bị động bởi ta, cả hai đều là chấp mê bởi tâm bám vào cảnh vậy.
XẢ BỎ, Tâm chính là cảnh, cảnh xuất bởi tâm, cảnh không vì tâm mà biến, tâm vì cảnh mà bị chuyển.
XẢ BỎ, XẢ BỎ
Pháp Hoan Hỷ của Huynh Thiên Địa Nhân có nguyên nhân để sinh khởi hay tự thân đã có ?
Nếu có nguyên nhân sinh khởi là pháp sinh diệt - vì có sinh phải có diệt - Vậy là Hữu vi pháp chẳng có gì phải tán thán khen ngợi.
Còn nếu tự thân đã có - thì hóa ra Huynh đi xiển dương một điều quá bình thường - ai tự thân cũng vốn đủ - Mà Huynh vẫn cứ cổ động tỏ bày - Như vậy tâm trí Huynh có vấn đề gì không ?