Người kiến tánh thì bước ra ngoài sanh tử luân hồi, bồ tát MĐ mà cũng bị sinh, lão, bệnh, tử quấy nhiễu sao??? :sad:3:sad:3:sad:3
Printable View
-------------------
Chào Bạn,
1. Pháp của tôi đang luyện và hành căn cứ vào 3 điều kiện sau:
1.a. Chối pháp: 100%, 3911 từ chối không giúp.
1.b. Nếu người được giúp không còn tí phước nào thì 3911 cũng đành chịu bó tay (3911 rất rõ ràng: giúp mình trước, người thân mình trước, bạn thân của mình trước rồi sau đó mới người đáng được giúp).
1.c. Thân của người được giúp không tắm gội sạch sẻ cũng không giúp.
2. 3911 không quan tâm đến chuyện yêu hay ghét của người khác, vì 3911 là 3911-Người khác là người khác. 3911 luôn làm chủ bản thân và tương lai của chính mình.
3. "Triệu người quen có mấy người thương" 3911 chỉ hướng dẫn cho người đáng được hướng dẫn và tự họ phải là người làm tiếp phần còn lại của chính họ. kính trọng hay không? không quan trọng. Vì mỗi ngày 3911 đã làm được nhiều việc cho nhiều thành viên khác PM cho mình. 3911 chưa bao giờ mong họ khen, cám ơn hay đền ơn gì cả.
Quan trọng giúp được cho họ vui là tốt lắm với 3911 tôi là được rồi.
Chúc vui !
loại bồ tát gì thấy người bị nạn mà không giúp, người bị nạn đương nhiên là bị thiếu hụt phước thì tai hoạt mới ập vào, chứ tôi chưa thấy ai mà đầy đủ phước báu mà vẫn bị nạn. Ở dơ không giúp hehehe mới nghe, chắc ai cần giúp người đó phải là chân dài tới lách, xịt No 5 mới giúp nha với lại đang giúp đừng Trung Tiện không thì dơ thấy mồ hehehe
Đừng phỉ báng PHẬT nha ,khi PHẬT còn đương tại thế ,trên bước hành trình truyền đạo ,người nhiều lần bị hàng ngoại đạo tấn công .
Và người cũng bị bịnh mấy lần ngã mấy lần đứng dậy ,ngày cuối cùng người đi khất thực người ta cho mắm ,người cũng độ nhưng tuổi đã già sức yếu cũng phải bị đau bụng và đêm ấy người phải nhập NIẾT BÀN .
Nạn đến vẫn đến ,đủ phước thì qua chứ không thoát khỏi nạn đến
[QUOTE=3911;934350]-------------------
Chào Bạn,
1. Pháp của tôi đang luyện và hành căn cứ vào 3 điều kiện sau:
1.a. Chối pháp: 100%, 3911 từ chối không giúp.
Minh đài thì khác ,người dữ phải nói cho họ hiền ,người không tu nói cho họ tu ,giúp sẽ giúp tùy duyên giúp
1.b. Nếu người được giúp không còn tí phước nào thì 3911 cũng đành chịu bó tay (3911 rất rõ ràng: giúp mình trước, người thân mình trước, bạn thân của mình trước rồi sau đó mới người đáng được giúp).
Minh đài chổ này cũng khác nếu người thiếu phước phải làm cho họ tạo phước ,quen lạ ,ai mình cũng cứu tùy duyên độ
1.c. Thân của người được giúp không tắm gội sạch sẻ cũng không giúp.
Thân người không sạch mình khuyên bảo người tắm gội sạch
2. 3911 không quan tâm đến chuyện yêu hay ghét của người khác, vì 3911 là 3911-Người khác là người khác. 3911 luôn làm chủ bản thân và tương lai của chính mình.
Đều này minh đài giữ TÂM không vướn mắc
3. "Triệu người quen có mấy người thương" 3911 chỉ hướng dẫn cho người đáng được hướng dẫn và tự họ phải là người làm tiếp phần còn lại của chính họ. kính trọng hay không? không quan trọng. Vì mỗi ngày 3911 đã làm được nhiều việc cho nhiều thành viên khác PM cho mình. 3911 chưa bao giờ mong họ khen, cám ơn hay đền ơn gì cả.
Quan trọng giúp được cho họ vui là tốt lắm với 3911 tôi là được rồi.
ĐOẠN này giống MINH ĐÀI
hãy sống vô tâm ..... gặp việc thì làm ..... đừng thắc mắc việc đó đúng hay sai ..... đừng tính toán trước nên hay không nên ..... cũng đừng quan tâm ta có giúp được hay không được ..... nếu các vị ở đây ai đã một lần với cỏ cây không hai sẽ hiểu được cái ý thôi hà .... . lúc này tuỳ thuận chúng sanh mà uyển chuyển pháp ..... tự thân mình khởi pháp thích hợp với từng chúng sanh đó hà ..... tự thân pháp đâu có sai biệt ..... chỉ người hành pháp thấy nên mới có sai biệt đó hà ..... người hành pháp còn chẳng thấy mình thì sai biệt ở đâu ra vây cà ..... hihi
@ Mysteriuos : tôi hiểu bạn đã hiểu paramitta (Ba la mật) là không có điều kiện. Tôi cũng được học và hành theo ba la mật, còn ma ha pa ra mitta thì quá dữ rồi khỏi bàn, phải hông bồ.Không có kẻ nhận người cho mà! Vì người được nhận phải có nhân duyên mới gặp bạn, có khi trong nhiều kiếp trước là cha mẹ ông bà của ta thì sao cà?
Lại chém gió rồi lão bà bà, tôi lên dd thấy bà nổ banh trời nên tôi chán không thèm lên, bà hạn chế về ngôn ngữ quá. Nội câu bà bảo thề thành Phật trong đời này là biết bà thứ hạng người nào rồi.
Đúng là tu cầu thành Phật, nhưng bà minh đài còn nick là vô định, đăng quang thì dám thề là tu trong kiếp này thành Phật luôn, trong khi Đức Bổn Sư phải tu 3 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, hy sinh bất khả tư nghì, mỗi 1 hạt các trên cõi Sa Bà này điều dính máu và nước mắt của Ngài, còn bà minh đài thì sao, post 1 thread trên này thề là trong kiếp này tu thành Phật trong khi bả hơn 50 tuổi rồi.
Xét như vậy là đủ hiểu cái bà minh đài là người thế nào, đáng lẻ tôi chả quan tâm đến những điều bà chém gió trên này, người mới không biết bà như thế nào nên đọc vài cái thread của bà tưởng bà cao siêu lắm nhưng ai ở trên này lâu điều hiểu hạng người bà như thế nào.