TỪ là Tâm chẳng sân si,
BI là thương hết không vì một ai,
HỶ là vui vẻ hòa hài,
XẢ là xóa hết đắng cay vui buồn.
Nam mô đương lai hạ sanh, Từ Thị Di Lặc tôn Phật.
http://i1127.photobucket.com/albums/...720a6a08c1.jpg
Printable View
TỪ là Tâm chẳng sân si,
BI là thương hết không vì một ai,
HỶ là vui vẻ hòa hài,
XẢ là xóa hết đắng cay vui buồn.
Nam mô đương lai hạ sanh, Từ Thị Di Lặc tôn Phật.
http://i1127.photobucket.com/albums/...720a6a08c1.jpg
haha! vui quá! đừng nổi sân cải lôn nhau nha. Xuống địa ngục đó!!!!!!!!!!!!
:) một việc làm ý nghĩa quá huynh ơi!
Bác nói vậy là quá lời rồi đó nha ! Đừng có đem người khác ra bêu rếu như thế . Bác là người vào gây sự trong topic của người khác trước rồi lại còn tỏ ra vẻ ta đây sao ? Bác có hay thì bữa nào off chung với chúng tôi đi thì lúc đó hãy nói ! Và đề nghị bác nên tôn trọng người , đừng có lấy cớ là " người đã tu sao còn sân si " để chặn họng người ta !:not_worthy:
Đề nghị mod đóng hộ dùm cái topic này đi ! Toàn những tên rảnh rỗi vào " chém gió " làm mất hết cả hòa khí !slapping
đâu có gây sự đâu cưng....
tính lão giỡn vui chơi chứ có ác ý chi đâu...nhưng cái nick gia nhập lâu hơn lão hai năm....híc...những hai năm luôn ó...lúc nào cũng thuyết đủ chuyện..vậy mà chút hạt bụi bay vô mắt...cũng không chịu được, phải la toáng lên như heo bị chọc tiết...thì tu cái chi??kinh hành cái chi??? thiền quán cái chi??....
lại còn mở miệng ra nói: "Thiết nghĩ pháp môn Tịnh Độ dễ tu, dễ chứng ngoài tự lực còn có tha lực. Trong đời ác ngũ trược đây là con thuyền cứu cánh đưa hết thảy chúng sanh vượt biển sanh tử lên bờ giác ngộ."..có thấy mắc cở không???
Tu theo phong trào..tu cho có tu..tu để chãnh với thiên hạ..à..????? nói mà không thấy ngượng với hạng phàm phu tục tử như lão à.....
vietnamese lão còn nể chút ít ...cứ như quynho với DaiSansi thì cứ vô tư mà đối chất...khi thấy lòi ra cái nhục của người mang tiếng tu hành thì tự chui xuống cống mà ở , đồng thời đừng làm dóc trên trên đàn này nữa...nhé.
Thích Thông Lạc nói chuyện với lão..lưỡi còn gấp làm 4...huống chi mấy nhóc....
Mời..
thật chẳng biết trời cao đất dầy, mấy người tu thì lại bị kẹt vào chuyện sân hay si. tôi nói cho mà biết, đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, hạng nào tôi cũng tiếp hết, riêng cái tên này, phải nói cho hắn biết rằng hắn toàn là nói nhảm, tạo chuyện thị phi chứ có biết cái gì mà nói. chỉ chực chờ cơ hội là kiếm chuyện nói thế này thế nọ, lão này với vài người toàn đi spam hay viết mấy bài nhảm nhí tào lao. Tôi đấy đứt mất dây thần kinh nhục rồi, mặt tôi mà cà xuống đường thì đường còn mòn huống chi mấy lời sỉ vả của lão. Lão đã làm chuyện gì ra hồn chưa. Hay lão chỉ đi thích nói bậy bạ quậy làng phá xóm. Hạng người như lão thì phải chỉ cho lão thấy là lão chẳng có ích lợi gì cho ai. Tự cho mình là thánh hiền chăng? thật toàn là nhảm nhí. Đại sân si tôi đây tiếp lão dài dàiwellcome1
làm gì phải ngượng với lão, tôi với lão cũng là phàm phu như nhau, tôi chả có gì phải ngượng. Nhưng tôi là phàm phu còn biết trên dưới lễ nghĩa, biết tôn trọng người khác. Còn lão thì sao? thấy cách "chặt chém" của lão cũng biết lão cũng có chút ít học vấn. Vốn từ ngữ việt nam quá phong phú sao lão không biết chọn từ ngữ nào cho thích hợp hay sao? hay hồi đó lão học hết lớp 1 trường làng bị cháy không có ai dạy cho lão học môn tiếng việt chăng? nên giờ lão nghèo nàn văn hóa và ngôn ngữ vậy. Tôi là phàm phu như lão nhưng tôi nghĩ tôi không quá mất dạy để dùng đại từ nhân xưng con này con nọ với ai đó. Lão có hiểu không, hay lão giả điên không hiểu, hay lão cố tình spam nhiều nhiều chút để che lấp cái bản chất vô văn hóa của lão. Tôi đã nói rồi, tôi không sợ vào địa ngục. Lão hãy tự vấn lại xem, nếu Thích Thông Lạc nổi đình nổi đám với tà thuyết phỉ báng phật pháp thì lão cũng vậy chăng? Tôi không có nhẫn nhục như cái kiều tát má bên phải thì đưa luôn má bên trái cho tán tiếp đâu nha. Cỡ như lão về học hết tiếng việt tiểu học đi rồi tìm cách nói nào cho phù hợp với tuổi tác và đạo đức xã hội của lão, để không con nít nói cười sao chủ Rỉ Kiếm nói chuyện như hàng tôm hàng cá thì không hay cho lắm
@maihoa: Nhiều khi phũ phàng mới cắt cơn được. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, nhưng đã tu đạo, chả nói thì thôi, nói phải là những lời chân thật đúng đạo lý.
tôi thấy tâm đắc lời này của maihoa trong topic "giúp tôi dứt sạch phiền não" tặng cho bác hcthinh. Tôi cũng chẳng tốn hơi sức tranh luận với lão, hiểu hay không tùy lão. Tôi đã chỉ cho lão thấy cái sai của lão, nếu lão cố chấp thì tôi Daisansi tôi cũng không biết dùng từ gì để diễn tả về lão.
Nam mới an lành nhé lão. Tôi đấy là tu hú thôi, lão có nói tới khi trái đất này sụp đổ tôi cũng là daisansi thôi à. chào lão nhé.
Tu hú là hú người khác cùng tu. Công đức vô lượng. :)
A Di Đà Phật !
Kính Chúc Muôn Nhà Vạn Bình An,
Kính Chúc Tân Xuân Đến Ngập Tràn.
Đạo Mầu Cùng Tiến, Đồng Tinh Tấn,
Phật Pháp Tăng Thêm, Chứng Quả Vàng.
Trăm Năm Vẫn Giữ Lòng Son Sắt,
Nghìn Biến Đã Không Chút Ngỡ Ngàng.
Năm Nay Tết Đến Người Người Phúc,
Tiếng Cười, Tiếng Nói, Ngập Trời Vang.
MTD Kính Chúc Tất Cả Huynh Đệ, Anh, Chị, Em, Cô, Dì, Chú, Bác... Cùng Tất cả Gia Quyến Có Một Mùa Xuân Tân Mão Thật Hạnh Phúc. Cả Năm Luôn An Lành, Luôn Bình An, Luôn May Mắn.
Cung Chúc Tân Xuân
Mọi ngừoi buôn xã nha. Bỏ qua hết mọi chuyện. Sông vui sống khỏe...
Thân
chị Môngj chúc tết sớm quá vậy, hnay mới 25 mà