Nguyên văn bởi
dieuphu
Thưa chú nguoiconhukhong (con tạm gọi như vậy, vì hình như chú lớn tuổi hơn chị Minh Đài, nếu có gì ko phải xin chú chỉ bảo con để con sửa lại hén ^^)
Con có nghe sơ qua Pháp âm của Thầy Tuyên Hóa giảng về Kinh Thủ Lăng Nghiêm.
Trong sự tiếp thu của con qua Pháp âm đó thì xuyên suốt bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật Tổ chỉ dạy cho đại chúng cách tự nhận ra cái Chân Tâm, và sau đó là chỉ cách tu tập hữu hiệu nhất để "lôi" cái Chân Tâm đó ra. Đó là cách tu nhĩ căn viên thông của Mẹ Quán Thế Âm. Ý trụ ở đâu thì nơi đó hoạt động, vì mắt chỉ có 800 công đức, trong khi nhĩ căn sử dụng được hết tối đa công suất là 1200 công đức nên sử dụng nhĩ căn. Tức là tập trung vào cái nghe, xoáy cái nghe vào bên trong, nghe tự tánh của mình, "làm lơ" hết những âm thanh xung quanh.
Vậy trụ ý vào cái nghe có lẽ cũng nhất tâm được, đúng ko chú?
P/s Con khoái dùng ngôn ngữ thị trường, nên nếu sự diễn đạt của con làm chú bối rối, chú hoan hỉ chỉ bảo con để con có cơ hội trao dồi thêm kĩ năng diễn đạt của con nhé chú. rose4