chơi mà quạu ... đã trị đau răng giúp rùi còn mún xực lun cả mình :(
Printable View
chơi mà quạu ... đã trị đau răng giúp rùi còn mún xực lun cả mình :(
ai về nhà nấy. xong hết chuyện,
nam mô phật tổ phật thầy phật mẹ độ mở thư ngải bùa pháp , buốt thế giá ...
bát ra na án ma ra ma thơ tán loạn
chê nô thô ngân bi li ... mê bờ rây cô ma giăng ... măc măc
chế tưng tưng ... phúng phúng .. chăn ăn .. măc măc
tổ sư thầy bùa với chủ topic đấu phép tiếp đi,ta đây làm trọng tài cho còn nếu bất phân thắng bại , ta sẽ nhảy vào tham chiến với chư vị
Ai muốn tham chiến thì cứ post bài
chơi vậy thôi chứ đệ toàn học lóm , có gì zô zing play làm ván cờ đi :D
giải tán rồi hả?? ai thắng?? mấy không???
Tôi hẹn các vị vào ngày mai
trùm bùa ngãi ko chơi mà định nằm kèo hả :D
đấu bùa mà có dụ hẹn nũa hả. về ngủ đi cha nội
giải quyết dứt điểm tối nay đi, cà fe, sinh tố muội còn nhiều quá, ế quá.
tàu hủ bánh lọt của tui cũng còn nè. mại dzô mại dzô, năm trăm 1 chén.
thá ca ra năng khế lệ. hỗn thần vắc mật truật đà ra. Trả phép hỗn binh, thiên tướng y như lệnh. cấp cấp
The rô mót ga la nô an ta rê đà di ta pha bùm mi su cu mam ba ra man nô ba ga vắt tô ít đì da át ta nô sà ri mam săm lô hi tăm
ty lo na pah thay hum cara chuale mo hum
xuyt ha xuyt ha li xuyt ha. khat da gram ma. he mi xuyt ha.........
kim troa hat lị kim troa hoa ế hơ linh hờng...........
Úm, bút quát hốt lốt, ma ha bát ra ngân na, ngái vẫn trấp vẫn, hê ma ni, vĩ hiệt vĩ ma na thê. Úm, chước cấp na, ô thâm mộ hốt lốt, hùm-hùm-hùm, phấn-phấn-phấn, phấn-phấn toá-ha
Lão chỉ ra cái dại của chủ topic, bạn đòi thách đấu nguyên cả cái dd này, bạn hãy nghĩ lại đi , chỉ cần tối hôm nay trong giấc ngủ của bạn mà xuất kì bất ý , các bạn khác tấn công thì bạn có đở đòn đánh được không? rồi lại nữa các bạn đang ở nước ngoài họ thấy bạn như vậy thì liệu bạn có còn kịp phong tỏa bản thân mình được hay không? rồi ngày mai và ngày mai nữa thì hậu quả như thế nào?
bước 1 : chiến thuật XA LUÂN CHIẾN ,
bước 2 : chiến thuật BIỂN NGƯỜI,
bước 3 : chiến thuật HÀNH XÁC trong nhà ,
thì bạn chỉ có nước đi họp với ông bà mà thôi, dại lắm, dại lắm. Lão có đôi lời cảnh báo với bạn như vậy, mong bạn bình tỉnh mà xin lỗi anh em.
[quote=lão có đôi lời cảnh báo với bạn như vậy, mong bạn bình tỉnh mà xin lỗi anh em.[/quote]
đúng phải trải chiếu quỳ xuống xin lỗi anh chị em trong diễn đàn
hic, k hiểu đây là diễn đàn học đạo, cùng chia sẻ với nhau để cùng tiến bộ hay là 1 chiến trường khốc liệt, mà nhiều ng lại bị bản ngã của mình lôi kéo làm si mê có cơ hội trỗi dậy vậy, k hiểu làm như vậy thì những người Thầy của bạn có vui được k? việc làm này trái ngược với những điều họ dạy bạn.
Mình thật sự chưa biết, người thầy của bạn Ni_Crê_Grom_Jairahum là ai, bạn phải nói ra cho mọi người đc biết chứ, và nếu có quá nhiều người k hiểu về thầy bạn họ trót lỡ lời, thì bạn phải dùng lời lẽ chứng minh những điều ng khác nhìn nhận sai về thầy bạn= học vấn, = tâm tình, = những luận chưnngs để phản biện lời nói của ng khác, để mọi ng thay đổi cách suy nghĩ về thầy của bạn chứ. Việc bạn thách chiến, dùng bùa chú để trù úm ng khác... thì bạn chỉ khiến ng khác càng nghĩ sai về mình mà thôi. Học đạo k phải thể hiện ai mạnh hơn ai, ai giỏi hơn ai, mà để giải thoát cho mình và người khác, việc dùng chú k đúng, xâm hại đến người khác thì người phải chịu thiệt thòi đầu tiên là bạn, nhân quả báo ứng mà.
DN nghĩ một điều nhịn là 9 điều lành, dĩ hòa vi quý, chúng ta gặp nhau ở đây đều là do duyên định từ kiếp trước hà cớ gì phải tạo chiến tranh, người thua thì bị mất mát, ng thắng thì cũng chẳng đc vui vẻ gì.
Đôi lời tâm sự cùng ni_Crê_Grom_Jairahum và các đạo hữu khác, có gì sơ ý mong mọi người bỏ qua cho.
Nam mô a di đà Phật!
Chúc mọi ng luôn an lạc!