Phật Công Hồi tất đều hướng thiện,
Người Người Người hà cớ ghét nhau ?
:cow:
Printable View
Các huynh ơi! Minh đài thấy ai cũng có tài ,nói kinh tứ diệu đế đều suông chiều rất hay minh đài đề nghị nói ngược đi xem ai tài nha ,
minh đài xin mở đề nè ,nếu ko có khổ có ai tu ko??ko có khổ liệu có phật có bồ tát ko?ko có khổ huynh đệ tỷ muội có gặp nhau đàm luận ko???ko có khổ đạo có ko???ko có khổ kinh của các đạo có ko???xin các sư huynh cho ý kiến
thanh mai thân hình mảnh mai
rày đây mai đó với cái mai
nhìn xa xa như tên gay
nhìn gần hóa ra mai dù
lù khù như một tên gù
mai dù biệt danh của mai
thành danh có một kg hai
tuyệt chiêu nổi tiếng của mai
thọc gậy bánh xe nghề của mai
HI...HI...HI...Nhà thương điên Biên Hòa mới báo 1 bệnh nhân trốn tên ÔNG NỘI..
hehehe ....Minh Đài Cô Cô can đảm thiệt ! Lập ra topic mới liên miên ha ! Lập ra topic càng hot thì như là đứng trên lôi đài càng cao, càng nhiều người nhìn thấy. Trong này anh hùng hào kiệt vô số kể, mà tào lao (như lytrac đây) cũng hơi đông . cho nên chơi chiêu thức gì cũng có. Cô Cô đứng trên đó thì ngoài các chiêu quang minh chính đại, chuẩn bị nhận ám tiễn, ám khí, phi tiêu dài dài!
Lytrac thấy cái Nick Minh Đài này của Cô Cô nghe hay đó. Đừng đổi Nickname nữa Cô Cô ạ, nếu không đổi Nickname chắc giờ này chắc Cô Cô cũng lên được Nhị Đẳng qua mặt Thanh Bình luôn nữa hong chừng :) !
Minh Đài cô cô đang thử dây thần kinh Quý vị đó. Kiểu này chắc mấy ông nhà đèn bắt thêm nhiều dây điện nữa cho Cô cô đu dây điện
Minh Đài muốn bắt chước Ngài Huệ Năng, Lục Tổ là người Việt Nam nên nói tiếng Hán không được, chỉ biết đọc mà không biết viết, các Thầy Tàu gọi là người Man di, thật ra đó là Nàm Dành ( Người phương Nam); sau đó Ngài có học viết và hay sai chính tả, còn MĐ là người thường xuyên viết sai chính tả Việt nhưng không rõ lý lịch nguyên quán nơi nao?
A Mi Là Phật
Cái bắt chước trật lất nhất là lấy bài thơ Ngài Lục Tổ đặt nick cho mình, Đài không gương vẫn sáng, nhưng thiện tai thiện tai, ai nghe md nói đều cảm thương cho vị nầy, rằng
Mình tu tự độ chưa xong
Lập ra tô pic chỉ mong độ người
Viết ra thành chữ người cười
Ý càng không chỉnh , cũng lười đọc thêm
Sửa dùm cứ tưởng chọc chêm
Hễ thằng ông nội nói êm là khì
Có lần hắn rũ tu chung
Tưởng gì ai biết nữ cùng nam tu
Vô thượng du già chớ ngu
Chỉ hàng thượng phẩm Nyingma mà thôi
Thôi thì sáng cứ ăn xôi
Chiều chiều lóc cóc Di Đà Phật ơi!
Ha Ha…
Còn nữa,
Nhiều người thấy mục hay hay
Vô coi cho biết chẳng bàn luận chi
Chị rằng chị tưởng mình tài
Ta thả bom tấn cả hai diễn đàn
Không ai dám giở luận bàn
Thần thông xuất chúng quần hùng im hơi
Một mình nhiều nẽo vui chơi
Nạng qua nách nại neo nề nật nuôn!
Ha Ha...
A Mi Là Phật
P/S : Vô thượng du già nam nữ song tu là pháp của dòng cổ mật Nyingma ( Ninh Mã) , pháp nầy là pháp Yoga không phải phật pháp.
kkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhhông, minh đài thả bom mờ, với lai chiêu quân nữa , hihihihihihi lão già rùi xin đứng bên dưới nhìn lên thui
em nghĩ là ...dưng nghĩ nhiều đến Thần thông thì sẽ đắc ! hihi
[batdong;1]@thanhmai08: Thằng nầy nó ở nhà thương điên mới trốn ra, thanh mai mà nó nói gầy! cho nói lại đó!
A tu la chưa xuất ra hả Dhammasamadho (Đấm mặt sao mát hở)???
A Mi Là Phật]
--------------------------------------------------------------------------
batdong bất hiếu,ngươi là tên khùng chính hiệu ta nói thanh mai gay chứ kg phải gầy,batdong bất hiếu ngươi là tên.
ngu lâu dốt bền khó đào tạo
ta nói thanh mai là để gạt ngươi thôi ngươi ngu si nên vội bênh vực thanh mai để cho có bạn với ngươi.ta nói thật cho ngươi biết nè.
ta chính là thanh mai08 ,nói có sách mách có chứng
thanh mai08 ,ta da trắng cao 1m6 hơi mập đeo kính cận ,ta người miền trung
khà...khà... batdong bất hiếu ngươi bị gạt rồi chua thấy ai ngu như batdong nhận giặc làm cha
BATDONG
chân lý giáo chạy vòng quanh như vòng đời của chúng sanh nói hoài ko hết ,vo-dinh chỉ nói tóm lại kinh có giá trị khi tác động đúng vào từng hoàng cảnh của người ,trong cuộc sống có nhiều khía cạnh ,như bài tứ diệu đế cũng nói chung chung của bản chất ,của tâm chúng sanh nhưng ngược lại nó xảy ra tùy theo từng người từng khía cạnh nào đó ko bao phủ hết mọi chúng sanh như batdong đã nêu trên các bài ,VO-DINH chỉ nói như vậy theo BATDONG thấy sao???
vì vậy luận vẫn là luận lý thuyết còn thực hành là quảng đường xa lắc đúng ko???
batdong, ơi sao con đi bợ đít thanhmai08 làm chi để rồi bị nó ị vào mặt
Xin góp chút chút thiển kiến ...việc huynh MinhDai nói là thần thông đó ...trieumh thiết nghỉ củng có nơi gọi là không vướng mắc luc căn ...tức là vẩn mắt thấy tai nghe lười nếm .... nhưng tâm không vướng mắc vào đó .. chính thế nên nhẹ nhàng thanh thản ...tự tại ...xin góp chút thiển ý ...đúng hay sai nhờ các cao nhân điểm hóa để học hỏi thêm