HSN kệ nào.... hi hi....
ai ăn ng đó no....ai tu ng đó hưởng.....
vẫn còn chấp quá đó...hi hi...hoan hỷ nào
Printable View
HSN kệ nào.... hi hi....
ai ăn ng đó no....ai tu ng đó hưởng.....
vẫn còn chấp quá đó...hi hi...hoan hỷ nào
Thôi thì lên án vì chém gió thì được nhưng e thấy bạn HSN2010 ko lên án chuyện đó mà toàn lên án và bảo anh e mình xin nhau cái phim cô Ozawa. Anh e mình có xin nhau cái phim của cô Ozawa bao giờ đâu mà cái bạn HSN2010 cứ vu khống mình cái chuyện đó nhỉ.
Cái này theo như ông Bao Công xử án thì bạn này mắc tội ngậm máu phun lung tung và trúng vào 2 anh em mình đó.
Anh em mình chấp gì với cái ông Vô Chính Diệu đó, siêu nhân spam luôn. Post gần 17983 bài mà được thank có 4880/2295 => với cái tỷ lệ đó chứng tỏ bài ông này post không có chất lượng mà chỉ mang tính spam thôi.
hi hi.... kệ đi...mình nói nhảm mà.... hi hi
http://www.jesus-is-savior.com/Evils...20Scam/Eye.jpg
Ây da chân lý vũ trụ như 1 cái kim tự tháp vậy đó, càng lên cao càng chính xác. Bạn HSN2010 đang ở tầng 4 mà nói nhảm lun tun, zi. mà còn kêu giáo lý đúng nữa hichic.
Lightworker VietNam Active
cái này là trong đồng 1 đô mà :straight_face:
các em đừng năng lời với nhau như thế, nhất là các em đều là phật tử, càng ko nên lăn mạ người khác như thế
Lúc Nevemore tìm đc trong máy Khoai Lang
Trên đây là đoạn PR của Khoai Lang về nội dung đồi trụy của bộ sưu tập trong máy của Khoai Lang
Trên đây là Khoai Lang gạ gẫm Nevemore
[/COLOR]
@thanhphucbl: Chú ý khẩu nghiệp nhé bạn thanhphucbl, bạn đang đặt điều đấy.
này đồ gà, tìm mấy cái dẫn chứng này có mệt không :rolling_on_the_floo . Tìm câu nào nói rõ việc send và xin phim ozawa nào. Hay chỉ biết cắt xén những câu người khác nói vào cho nó đúng kịch bản dựng sẵn hả. Có biết lúc nào người ta nói đùa, lúc nào người ta nói thật không :rolling_on_the_floo
HSN ơi.... đã tu thì nên nhịn .... hi hi...
hoan hỷ đi.....
đã tu mà chấp vậy.... mình cùng nhịn nhé... hi hi....
http://www.jesus-is-savior.com/Evils...20Scam/Eye.jpg
Nè bít sao hok, bạn nhìn vào tháp chân lý vũ trụ xem, giả sử chân lý cao nhất là con mắt, nó soi sáng mọi thứ, nhìn thấu hết thảy từ trong ra ngoài.
Và càng lên cao thì Chân lý đó, nó càng gần với con mắt, càng cao càng nhìn xa và rộng hơn, nhìn xuống thì thấu hết thảy mọi thứ. Với lại càng lên cao thì chân lý càng đơn giản, ngắn gọn, ko dài dòng hoành tá tráng làm tốn quá trời viên gạch luôn thấy ko.
Bây h ví dụ những điều Phật Thích Ca Mâu Ni giảng là ở tầng 10, vậy là cao lắm rồi, ngài cũng đã tưng nói là ta chưa từng giảng Pháp nào hết, í ngài là những điều ngài giảng đó chưa phải là con mắt trên cùng, chưa phải là chân lý tối cao đúng không. Rồi còn Jesus chắc cũng khoảng tầm tầng 8 - 10 đi, Lão Tử là 6-9, Đưc BabaJi là ở tầng 9, Tổng lãnh thiên thần Michael khoảng tầng 7 trở lên,.v..v..
Thì đó, bạn thấy hok những cái kinh văn đó là do những đệ tử của các Đấng Lâm Phàm tham ngộ được, rồi nhớ lại những gì Sư Thầy đã chỉ dạy rồi viết ra thì làm sao đến được cảnh giới tối cao của con mắt đó, làm sao soi xét đc. toàn bộ sự việc đúng không. Cùng lắm là tầng 10 trở xuống thui chứ chắc chắn là không thể lên đc tầng 13 rồi.
Thui đi ăn cơm đey đói bùng quá ặc ặc hok viết nữa.
Lightworker VietNam Active