Ai test xem em có bị làm sao không ? Và các luân xa đang đóng ,sắp mở và đã mở :D
Printable View
Ai test xem em có bị làm sao không ? Và các luân xa đang đóng ,sắp mở và đã mở :D
Anh melson , ra yahoo khử khí âm cho em 1 lần nữa đi
em mới trồng dc vài cũ khoai tím, xin biếu cán bộ lấy thảo ạ ^^
SVCZ YouTube Player
đi du lịch nào mọi người ơi.
MV này cảnh đẹp ghê gúm, ước gì....... ^.^
SaPa mà muội.. đẹp lắm... ra đây huynh đưa muội đi
Thích đi "phượt" kiểu ấy ghê....... Tiếc là thân gái dặm trường... Hic
yên tâm đi huynh, sao muội chết đc, hehe
http://i246.photobucket.com/albums/g..._flowers_2.jpg
vì ai nên nổi nước này :sigh: haizzz
Ai bệnh gì thì bệnh, có thuốc đặc trị đây
http://i246.photobucket.com/albums/g...1266333408.gif
hôm nay muội cá lanh nhỉ? chết hg có nỗi mà con bỏ ăn con ngáp ngáp...
@ vì em nên nỗi nc này...làm sao ta biết làm sao ?
@D nói P sai sự thật rồi...coi chừng quăng bom...
Love all
ăn mãi chán lắm.. thôi nể chú ta sẽ giúp....
1) P thích đc khen trẻ , đẹp , dịu dàng
2) P thích con zai cứng cáp , lạnh lùng , phong độ
3) Chém gió . buôn dưa lê bán cà pháo nhiều vào với P
4) P thích uống rượu thịt chó , thịt mèo...sưu tầm mấy quán vào mà dẫn đi
5) luôn theo P đi các topic mà P cm thì mình cm ủng hộ
chú làm theo anh đi.... còn lại anh nói tốt cho chú...
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Chỉ yêu mình anh - Ngân Khánh
Đóng góp: Mỹ Tiên-Melson
Dấu yêu xưa quay về
Hỡi anh người có hay
Em luôn mong chờ mãi
Để có anh trong vòng tay
Hứa sẽ không bao giờ
Vắng anh một phút giây
Không mất anh lần nữa
Chỉ yêu anh thôi, hỡi anh, người dấu yêu...
Tình là chi khi biệt ly ta phải xót xa...
...cho bao tháng năm đã qua
Tình là chi khi gần nhau êm đềm hạnh phúc...
...như đi giữa muôn ngàn hoa
Ngày hôm nay em nguyện thề sẽ mãi yêu anh...
...yêu anh đến suốt cuộc đời
Chẳng phôi pha chẳng xa nhau...
...ngàn kiếp không phai
Love all
Đâu có đâu......
Thuốc đó mỗi lần đau thì uống, giờ em hết sạch thuốc rồi, bệnh thì còn nhưng thuốc ko còn, thông cảm nhaz...
hehe, mưa nên khìn khìn thế
chết hong nổi, nhưng gặp ông này thì nổi
http://i246.photobucket.com/albums/g...panchay/12.gif
vậy ta bán bùa yêu cho chú mê hoặc P nhé ^^ dễ nhất luôn
cái tên nói lên tất cả :sigh: