Dạ cháu sẽ cố thêm,pháp thì có rất nhiều pháp nhưng chung quy cũng dạy cho mình chủ được cái tâm gìn được cái ý
, nhưng cháu tâm phàm vẫn còn vọng động chưa chủ tâm và ý thường hay móng động chưa khắc phục được chú à
Printable View
Dạ cháu sẽ cố thêm,pháp thì có rất nhiều pháp nhưng chung quy cũng dạy cho mình chủ được cái tâm gìn được cái ý
, nhưng cháu tâm phàm vẫn còn vọng động chưa chủ tâm và ý thường hay móng động chưa khắc phục được chú à
nhân bất thập toàn ở đời có ai mà đùng cái bỏ mọi thứ được ,vì thế hảy học đạo làm người trước vì nếu chưa làm được con người thì chớ làm thánh thần chi được chứ đừng nói tới phật bồ tát thì còn xa hơn nếu ta hoàn chỉnh một con người thì ngay nơi đó ta sẻ thấy phật nơi ta ngay
hoaiviet chúc Chú Đạo luôn khỏe! Chú Đạo ơi cho cháu hỏi cháu có nghe nói là Tam giáo sắp Quy nguyên và Hội mây rồng sắp khai mở Phật Thánh Tiên tá trần hết rùi , vậy làm sao để quy nguyên ? và giữa Nho- Thích - Đạo ai sẽ đứng ra Quy nguyên? Có phải là trước khi Quy nguyên phải để cho chúng sanh trả quả trước không thời kỳ tam niên tam khổ của chúng sanh đã điễm rồi phải không chú?...Cháu ngu muội cháu xin cám ơn chú Đạo trước chúc Chú Đạo luôn khỏe!
suy nghĩ đi :
tam giáo quy nguyên , ngũ chi hợp nhất = ngũ khí triều nguyên , tam hoa tụ đỉnh( đảnh) .
tôi không dám mạn đàm mấy bài thuyết giáo của từng tôn giáo ,vì mổi tôn giáo họ có thông điệp riêng giáo điều riêng,và sự tìn ngưởng của họ củng có cái riêng ai tin gì củng được theo tôi,là hiện nay phật ma yêu tinh quỉ mỵ lẩn lộn,bạn cứ vào báo thanh niên ngày 13 tháng 2 -2014 mà xem họ bán thịt người,ăn cả người đó thấy không đả đến lúc chúng ta không còn biết đâu là phật đâu là ma nửa rồi đâu là người đâu là quỉ đói nửa rồi ,thì so với các lời sấm truyền của các vị tu chứng trước đây thì nó cũng đả hiện hình đúng rồi đó,vì vậy bạn tin củng được không tin củng được tu là tu cho mình chứ không phãi tu cho mọi người ai ăn nấy no ai học nấy biết ai ngủ nấy khỏe,chúng ta củng không còn thời gian tìm xem cái nào đúng hay sai nửa đợi khi chúng ta có câu trả lời là thời gian nó củng cướp đi sự sống của chúng ta rồi vì vậy tôi mong các bạn hay quay về chính mình để phát huy cái con người của chính mình làm cho được hoàn hảo một con người thì tất cả cunbg4 tử con người mà ra tất cả,vì con người là vật tối linh nhất đừng quên nó mà đi tìm nhửng chuyện trên trời hoặc dưới đất cứ ở ngay trước mắt đó mà trực diện với nó,,,,,,
Gương Thích Ca tầm chơn học đạo đến ngày nay rạng rỡ khắp năm châu ! vì thương dân chúng lạc đàng muôn dân lăn lộn trong vòng tử sanh,sanh già bệnh chết đã đành ,còn bao nạn khổ dập dìu nhân sanh, nên ngày quyết chí tu hành ngày đêm đào luyện quyết thành mâu ni,gương xưa tích ấy hiện trần muôn dân tính ngưỡng y lời hành theo...! Nay thời cũng đến mạc đời Long Huê đang mở rước người Thiện Tâm,gắn ghi quyết chí niệm thầm Di Đà Sáu Chữ (nam mô a di đà phật) âm thầm trao tria ! không còn phải luận thấp cao, đạo nào cũng niệm một câu Di Đà ấy là điều kiện sang qua Từ tâm phát khởi chí ta luyện rèn Đã tu thì phải trường chay tỏ lòng thương xót chúng sanh muôn loài, ăn ngay ở thẳng làm hiền Tinh thần định tịnh đợi ngày thuyền đưa, Trể chuyến nầy thuyền không quay lại, bảy ức niên khó nổi lập đời, đôi dòng Tâm huyết thốt ra mong cho đồng đạo được sang Hội nầy ! Đến Lúc Rồi...!!!
cảm ơn các bạn đã không bỏ thegioivohình,mong rằng các bạn chúng ta thật sự là hộ đạo trong thời mạt pháp,dù đúng dù sai miển là các bạn có lòng vì chgúng sanh
mà làm hết khã năng của mình thì là nhân chủng hạt giống của phật,sợ gì không có đất gieo,......công đức vô lượng,các bạn thông cãm cho tôi lâu nay không ở trong
trang nầy vì bận tối mặt bên facebook lâu lâu mnới tạc qua thấy các bạn vẩn còn bên nầy tôi rất mừng chân thành tri ân các bạn...A DI ĐÀ PHẬT
KÍNH THƯA CÁC BẠN---ĐẠO VIỆT NAM CÓ NGHĨA LÀ AI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM CÓ ĐẠO TRONG NGƯỜI THÌ HÃY CÙNG THAM GIA CHIA SẺ HỌC PHẬT HỌC LÀM NGƯỜI
CHỨ KHÔNG PHÃI ĐẠO VIỆT NAM LÀ TÔN GIÁO.CẢM ƠN TẤT CẢ,ĐẠO KHÔNG ĐẠO TẤT CẢ ĐẠO LÀ MỘT ĐẠO.,.
NƠI NÀO CÓ PHẬT ẮC NƠI ĐÓ CÓ MA, KHÔNG CÓ MA THÌ CHẮC TU KHÓ THÀNH PHẬT VÌ THẾ CÁC BẠN VÀO ĐÂY ĐỪNG THẤY CÓ MỘT VÀI VỊ TRONG NẦY CÓ NHIỀU HÀNH ĐỘNG PHẢN CÃM HOẶC CÓ NHIỀU TRANH CHẤP KHÓ CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ ĐẠO THÌ TÔI KHUYÊN CHÚNG TA ĐỪNG SANH TÂM ĐỪNG CẤT GIỬ HỌ VÀO TRONG TA,NẾU NHỬNG NGƯỜI ĐÓ LÀM CHO CHÚNG TA,TĂNG TRƯỞNG THÊM LÒNG TỪ BI THÌ SAO NÀO CHÚNG TA NHỜ HỌ MÀ THẤY ĐƯỢC MÌNH CÒN SÂN GIẬN KHI CHÊ HAY KHÔNG THÌ SAO,MÀ NẾU HỌ LÀ BỒ TÁT THỊ HIỆN THÌ SAO NÀO,VÌ VẬY CHO NÊN MỚI CÓ NGÀI BỒ TÁT THƯỢNG BẤT KHINH,VÌ AI CỦNG CÓ PHẬT TÁNH VÀ AI CỦNG CÓ THỂ THÀNH PHẬT,TẤT CÃ CHÚNG SANH LÀ [PHẬT SẺ THÀNH.....A DI ĐÀ PHẬT
CHÁNH TÍN thân mến bạn đừng buồn khi tôi có lời cùng bạn tôi đọc qua bài của bạn thì tôi không dám khen chê gì về nội dung,có điều cái mà bạn viết lên theo tôi nó không thuyết phục được mọi người,vì lời đó không phãi của bạn,người tu chứng pháp hay không chỉ cần vài câu là người ta thấy ngay,vì thế không cần bạn phãi nói nhiều,chỉ cần vài câu là có thể chuyển hóa được lòng người,muốn độ người thì điều đó là rất tốt nhưng tốt hơn nửa chính là độ mình trước,nếu trong lòng của mình còn thấy ,hoặc còn thiên về cái nầy đúng caí kia đúng cái nọ sai thì chúng ta còn xa với đạo lắm đó bạn,lời tôi là tự tâm mong rằng các bạn c húng ta thật tu thì mới gặp nhau được nếu lời tôi nói có gì đó chưa thông nhất thì coi như gió thoảng mây bay vậy,nam mô đại hùng lực chí nguyện độ tâm linh-
bác nguyensanh ơi bác nghĩ sao về phương pháp tập luyện của Pháp Luân Công
yến lâu quá không gặp sao không qua bên fb gặp nguyễn sanh,mình ở bên đó thường xuyên hơn bên nầy,bển đó củng dùng tên NGUYỄN SANH,mời yến qua đó mình trả lời cho chào yến ha
bạn chan tin ----theo tôi nhận xét về các đề tài của bạn viết tôi thấy hình như bạn là người không được bình thường,bạn có biết tại sao họ không vào chia sẻ nhửng đề tài của bạn không vì đề tài của bạn bị thiên kiến lập dị nó không phãi là chính trong con người của bạn nói ra mà nó thiên về trí phán đoán một chiều không phải là người liểu ngộ đạo pháp cho nên nó khô khan không có lợi cho người vì thế bạn viết bạn đóc và có thêm tôi đọc của bạn mà thôi,mong rằng bạn có cái nhìn rộng mở tí nửa làm gì đó đừng vì mình chào bạn
chào bác nguyensanh, nhờ bác copy hộ cháu cái địa chỉ của facebook của bác, cháu tìm nhưng có nhiều nguyensanh quá không biết cái nào là của bác
yến đánh số điện thoại nầy vào mục tìm kiếm thì sẻ hiện tên NGUYỄN SANH rồi bấm kết bạn thì thấy huynh nhé bấm :01689637379 chúc thành công
qua đó đi nhé bên nầy người khùng nhiều quá không nói gì được
Chào bác, cháu đã search trên google nguyensanh và số điện thoại nhưng vẫn không ra. Cháu đã từng gọi điện cho bác rồi, cháu ở Hà Nội, hỏi bác về hai thằng cu con hay ốm lặt vặt của cháu, chắc bác không biết đó là cháu.
Bác có thể nói qua luôn ở đây được không bác
Bậy thôi nào, tìm trên thanh tìm kiếm của face book thấy liền, ở đây lâu lây bệnh thì gay!!!
chào bạn viendung, mình đã tìm từ lâu rồi mà không tìm ra nhiều người tên nguyensanh mà mình không dùng facebook nên ko biết sử dụng. bạn thử tìm hộ mình xem
Tìm rồi mới nói, face bị chặn nên tìm trên goo không thấy. link đây
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006435959441
Không vào được là phải vượt tường lửa, đơn giản nhất là dùng trình duyệt cơ-rôm +, và nhiều cách khác !
à phức tạp thế à Cám ơn bạn viendung nhé.
Chào bác nguyensanh, cháu chỉ muốn hỏi về 5 bài tập của pháp luân công đối với người tập luyện và vị trí của Pháp Luân công trong thế giới tâm linh.
Bỏ phước vào thân là trẻ mãi không già liền à.
YEN con không tìm ra chú trên fb sao,điện thoại cho chú hướng dẩn con vào,chú ít ở bên nầy cho nên mọi thông tin thì bên kia ngày nào củng có,ĐT.01689637379
LÂU quá mới dạo qua một vòng thấy bà con ta củng thưa thớt quá không giống như trước thôi thì có ai
đó cho vài lời xem có mua may bán đắc không nhỉ,theo các bạn thì các bạn thích tim cái gì đó có chút
nhảy cảm chẳng hạn như thần thông chẳng hạn chẳng qua là để thỏa mảng tính tò mò trong mổi chúng ta mà
thôi ,nói chung thì ít ra họ củng đở đi nhửng thắc mắt,theo tâm lý chung là khai thác tìm năng chính mình xem,
chứ người tun hành chân chính họ không màng tới nhửng điều lạ tai lạ mắt dù có vị nơi chính họ tu họ củng có
nhửng vấn đề đó nhưng họ xem như chẳng có gì thì họ luôn tồn tại điều đó còn ai đặt tham vọng điều đó
lên chính tiết của họ thì họ chỉ đạt được một thời gian nhất định rối nó củng tiêu tan hết tự nó biến mất
http://www.nhipcautamgiao.net/video/...m-1952013.html
mời quí vị xem một đoạn pháp của thượng tọa thích trí quảng
con làm như bác là giáo chủ pháp luân công hay sao ấy,bộ con muốn trung quốc nó qua đây tìm bác để nó thịch sao chớ, nếu con mà lên đươc fb thì bên đó rất nhiều người sẻ tư vấn cho con nè con tự tạo cho mình tên fb,khi có tên rồi thì con vào mục tìm kiếm con đánh số 01689637379 thì nó hiện ra tển chú thôi, sau đó con gửi lời mờ kết bạn thì bác vô liền,sau đó bác hướng dẩn tiếp.,. Nguyễn Sanh
Đạo lúc nầy hầu như là đã bế tắt hết rồi...Các linh căn cũng ẩn dạng bế mạt hết rùi...Tuồng đời cũng gần hạ...Nhưng còn vô số chúng sanh không chịu thức giác để quay về thì làm sao bây giờ...!.......Ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm....Chúng sanh ơi hỡi sao chưa chịu về....Cảnh trần giả dối tanh hôi....Quyền cao tước trọng có gì !trăm năm cũng thế ta người khác chi...!
MÌNH CỦNG DÙNG NHIỀU MỒI CÂU MÀ CÁ KHÔNG CHỊU ĂN MỒI CỨ MẢI TUNG TĂNG LẶNG SÂU XUỐNG TỰ CHO LÀ MÌNH HAY GIỎI THÌ BIẾT LÀM SAO BÂY GIỜ,THÔI THÌ LÀM THÌ TA CỨ LÀM THEO HẠNH NGUYỆN CÒN ĐƯỢC TỚI ĐÂU THÌ TÙY DUYÊN VẬY,THỜI CUỐI CÙNG TRÁI CHÍN SẮP RỤNG MÀ KIẾN VẨN CỨ BÂU VÀO
Bác nguyensanh ơi, tại vì cháu cứ nghĩ là bác cái gì cũng biết .
Cháu cứ tưởng nơi đây mới là nơi cần bác hơn những chỗ khác.
con thật biết đùa,vạn pháp trong thế gian chứ đâu chỉ có mổi mình bác ,củng có thể bác biết nhưng nếu đi sâu vào nhửng chuyện vô bổ thì thôi ta dành cho nhửng cái thực dụng có phãi hơn không,con qua bên kia mà xem mọi sự rất thật tế nhiều người đang cần và họ tha thiết chứ không phãi như bên nầy mình không có một chút quyền hạn nhất định nào ,cứ ai muốn chém muốn giết tự do, chứ họ đâu tha thiệt học đạo đâu, với lại nói cho cùng đạo có chi đâu mà nói, chỉ cố gắng sông đúng với người, và sống ấm no hạnh phúc cho người sống như thế là vui rồi,.
muốn sống âm nó hạnh phúc tuy nói nghe đơn giải nhưng ai làm được điều nầy chỉ có người có đủ nghị lực và tố chất thì sẻ thực hiện được người giàu chưa chắc hạnh phúc người quyền cao chức trọng củng chưa chắc hạnh phúc,CHỈ DUY NHẤT NGƯỜI NÀO CHIẾN THẮNG ĐƯỢC SỰ CÁM DỔ CỦA CÁC DỤC VỌNG TRONG TA ,BIẾT VỪA BIẾT ĐỦ,BẰNG LÒNG VỚI NHỬNG GÌ MÌNH ĐẢ CÓ,NHỬNG ĐIỀU MÌNH MUỐN ĐỦ THÌ ĐỪNG GÂY CHO NGƯỜI TA THIẾU NHỪNG GÌ MÌNH MUỐN ĐƯỢC THÌ ĐỪNG GÂY CHO HỌ MẤT MÌNH MUỐN VUI THÌ ĐỪNG CHO HỌ BUỒN MÌNH MUỐN BÌNH AN THÌ ĐỪNG TẠO CHO HỌ SỰ BẤT AN,MÌNH MUỐN SỐNG THÌ ĐỪNG GÂY CHẾT CHÓC CHO HỌ,,,,,,CỨ thế thì ta thấy hạnh phúc ngay mà sao lâu quá không thấy yến qua fb vậy?
Với tâm của ta, ta cũng là người quan sát. Ta quan sát thấy tâm ta đang giận. Ta quan sát thấy tâm ta đang buồn. Ta quan sát thấy tâm ta đang vui... dù ta có giận, buồn, vui... hay bất cứ điều gì khác thì ta vẫn hãy là người quan sát. Chỉ có là người quan sát mới cho ta cơ hội để nhận ra vẻ đẹp của sự sống. Chỉ có là người quan sát mới cho ta thấy được hai mặt của một vấn đề. Chỉ có là người quan sát mới cho ta thấy được bình an, hạnh phúc là những gì đã có sẵn trong giây phút này. Trong giây phút ta là người quan sát.
vâng, cám ơn bác nguyen sanh và phanquanbt,
ta là ta mà ta cũng chẳng là ta
1. Con ếch rơi (nhảy) xuống giếng
2. Đi đâu sẽ về đó
3. Con én hé mắt nhìn mùa xuân
sao mà mạng bị sụp hầm mải vậy ta mất hết bài rồi,