:icon_redface: Ôi cô ơi, đây là Mắt Lé nào thì phải, không phải cháu rồi :77: :77: :77: :icon_redface:
Điều này thì đúng rồi, ai cũng mong ngóng Thầy ạh :77:
Printable View
Hjx...Thầy Giáo chia ngoạn mục quá ! :77: http://i14.photobucket.com/albums/a3...y8/SadFace.jpg
Thầy có thể chia cho Gia đình bé Hảo 50.000đ và Nạn Dân vùng Lục Ngạn 50.000đ còn Gia đình Huynh QuocCuong 400.000đ cũng được mà Thầy !?
Linh không có lỗi gì cả, làm sao mà trách được chứ !Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Phambanglinh
Thỉnh thoảng vào lớp cho vui Linh nhé, tuy biết Linh bận rộn nhiều việc.
Vậy mà rất nhớ Linh đấy. Mong hôm nào có lịch, cùng đi Bắc
giang chuyển đồ cho vui Linh nhé. Rất nhớ em ! Nsb
Cảm ơn bạn viết bài xác nhận. Bạn không nên tự trách gì cả, bởi vì dù cho như bạn nói là có ...nhanh nhẩu đoảng...đi nữa, thì điều đó cũng thể hiện sự nhiệt tình của bạn đó mà! TV và tất cả mọi người đều hiểu được sự tận tình và sốt sắng của bạn, nên ai cũng rất biết ơn bạn chứ không dám trách gì bạn cả đâu! Vậy hãy an tâm mà tiếp tục ...nhanh nhẩu...nữa nhé! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Thấy bạn kêu ...e...é....nhiều quá, TV lại tưởng rằng bạn bị ...Mất Lê...chứ! :-)
Nói vậy thôi, chứ nick của bạn ra sao thì TV sẽ kêu vậy mà thôi, nên chỉ xin bớt mấy chữ e cho gọn là đủ rồi. Không dám xin thêm ...dấu...làm gì, không khéo người ta ...lé...có một bên, mà khi thêm dấu, lại khiến cho ...lé...thêm bên nữa thì không tốt cho lắm, phải không bạn? :-)
TV biết bạn chỉ không có chiều cao ...1,9m...như bạn NSB mô tả thôi. Còn lại thì tất cả đều đúng mà, nhất là đôi mắt đó! :-) Phải dùng lời ca này....long lanh như những giọt sương....thì mới diễn tả hết được sự trong sáng của đôi mắt này, phải không bạn? :-)
Cảm ơn bạn và mọi người đã dành nhiều thiện cảm cho TV như vậy. Nhưng rất tiếc là TV không thể đáp ứng lại ý muốn của mọi người . Không những vậy, sắp tới đây có thể TV cũng sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa. Tuy nhiên, TV luôn nhớ đến các bạn và nhất định sẽ đến thăm các bạn khi TV có mặt ở HN. Và chắc chắn 10 năm sau TV sẽ đến với các bạn để đưa các bạn đi sang Thiên Trúc thỉnh...Vô Tự Chân Kinh...từ những nơi mà đức Phật đã từng đến và thuyết pháp. Nhất định sẽ như vậy bạn nhé! :-) Vậy bạn nào muốn đi thì phải cố gắng tập luyện và hành trì theo những gì TV đã dặn nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
TV và bạn NSB đã điều tra và biết 99% bạn B T T T là người khác. Tuy nhiên, nếu có lần sau, mong bạn hãy gởi qua địa chỉ cho đỡ tốn tiền và thuận lợi hơn nhé! Cảm ơn sự chia sẻ của bạn!
Đồng thời, nếu không có ai lên tiếng xác nhận về số tiền kia, thì tạm thời TV sẽ lấy tên của người chuyển làm người đóng góp để ghi vào cho đầy đủ. Khi nào có ai xác nhận, TV sẽ chỉnh lại cho phù hợp sau. Mong rằng tất cả mọi người đều sẽ đồng tình với cách làm này của TV nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi viong
Chào chị quí mến.
Nguyện vọng của em không nhiều chỉ mong nhiều người cùng tham gia.
Em muốn mọi người chia sẻ tình cảm qua món quà nhỏ bé :
Bé hảo: 10 (không dám qua mặt KC!)
Gia đình bé hảo: 50
Đồng bào: 50
Bạn QC (vì "bầu.... nhưng chùng một name"): 90
Như vậy, với em thực sự là của ít, lòng ... rồi chị nhỉ.
Rất cảm ơn sự đóng góp của bạn nhé! Không biết công việc của bạn dạo này ra sao? Có gì thì cho mọi người cùng biết để chia vui với bạn nhé!
Về việc số tiền đóng góp và sự phân chia của bạn, TV xin được có ý như vầy, xin nói cùng bạn và tất cả mọi người được rõ!
Đó là tuy TV và mọi người đều hướng lòng đến cháu Hảo và luôn cầu nguyện cho cháu gặp nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên, vì hiện tại tình trạng của cháu cũng tương đối ổn định. Số tiền người ta đóng góp ở BV cũng đã lên tới trên 120 triệu (đó là chỉ nói riêng BV, chưa kể tới các cơ quan, tổ chức, báo đài...cũng đang lập quỹ cho bé Hảo mà vẫn chưa dùng tới đồng nào vì chưa có mục đích rõ ràng), và vẫn còn phải nằm nguyên trong thùng vì chưa có mục đích để sử dụng. Ngay cả sữa, đồ chơi ...v...v...cũng rất nhiều. Chỉ riêng đồ chơi thì được phân phát cho các cháu khác, còn sữa thì BV vẫn giữ riêng cho cháu Hảo, và vì không xài kịp nên còn cất cả tủ...Mời các bạn xem hình để thấy điều TV nói là sự thật.
http://i217.photobucket.com/albums/c...0082028429.jpg
Do vậy, TV chỉ muốn hướng sự giúp đỡ của chúng ta đến với các cháu còn khó khăn ở nhà, nơi mà các cháu còn bị thất học (trừ bé Thành), ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, và nhất là không được mấy ai quan tâm tới!...
Chúng ta hành thiện là thay Bồ Tát mà mang nước Cam Lộ đến với những người bất hạnh. Mà nước thì luôn chảy xuống chỗ trũng, phải không các bạn? Do vậy, TV hy vọng mọi người sẽ tán đồng với sự quyết định này của TV....chỉ dùng tiền, đồ vật quyên góp được mà tiếp tế cho các anh chị của bé Hảo!
Nếu ai không đồng ý thì cho TV biết, TV sẽ chuyển số tiền của bạn đến cho bé Hảo. Còn nếu không có ai lên tiếng thì TV sẽ chỉ dồn tất cả cho các anh chị của bé Hảo mà thôi!
Nhân tiện TV cũng xin thông báo cho mọi người biết, trong danh mục 15 khoản mà TV dự định sẽ tặng cho gia đình bé Hảo trong chuyến tiếp tế lần 2 thì bên trang Hoàng Thần Tài, đã có 2 người nhận đảm trách được cho 2 mục rồi! Mời các bạn xem cho thêm phấn khởi nhé!
--------------------------------------------------------------------------------
Trích dẫn:
Trích dẫn từ: Thiên Vương trong Tháng Mười 03, 2008, 06:44:17 am
1/ Bồn nhựa, hoặc thùng nhựa đựng nước.
2/ kệ nhựa đựng chén dĩa (loại có nắp đậy để tránh gián, chuột).
3/ kệ nhựa đựng chén, nồi, xoong, chảo...
4/1 bộ nồi, ấm reo, chén, đũa, muỗng (thìa)
5/ Lò dầu (để nấu trong những ngày mưa gió), lò đất lớn nhỏ mỗi thứ 1 vài cái.
6/Tủ thuốc gia đình
7/ bàn ghế học sinh
8/ Chiếu nhựa, mền, mùng (mua thêm mỗi thứ vài cái)
9/ Dầu khuynh diệp
10/ Tấm bạt nhựa loại nhỏ dùng để trải dưới đất để cách ly hơi đất.
11/ Tập vở học sinh.
12/Truyện tranh cũ
13/1 chiếc xe đạp
14/Thêm 1 tạ gạo
15/ Võng dây, võng xếp, võng dù...v...v...
-
Tạm quy ước các mục anh Tv đang đề nghị tặng như thế này bằng số để ai cho được mục số mấy thì cho , anh chị em sẽ nhìn được rõ hơn phần còn lại .
Trong này tui thấy mục 14 là mục khá nặng , 1 tạ = 100 cân khoảng 1 triệu 2 cho loại gạo ăn được. Tui xin phụ trách đi quyên góp mục này Tui đi quyên vòng vòng chắc không đến nổi lâu. Thời hạn cuối là bao lâu thế anh Tv?
Mến chào
No.999
Cần nói thêm là Lão Ngư Ông ban đầu còn nhận cả phần mua dép cho các cháu (dự tính mở thêm mục 16), nhưng vì TV nghĩ rằng chắc sẽ có nhiều người cho đồ cũ hoặc đồ dư không xài tới, nên phần quần áo và giày dép, TV không muốn chúng ta phải bỏ tiền ra mua cái mới. Chính vì vậy nên mới nói với LNO là tạm thời không có...mục 16!Trích dẫn:
Lão lo mục số 9 được không ? :D
đồ mua xong rồi chuyển đến đâu ? cho lão địa điểm tập kết đồ với. >:D<
lao ngu ong
Vậy xin nói ra đây để các bạn được rõ. Trong bảng cập nhật về số người đóng góp sắp tới, nếu có ai muốn dùng một phần tiền hoặc tất cả cho bé Hảo chứ không phải gia đình bé Hảo thì vui lòng cho TV biết nhé! TV sẽ lo việc đó riêng đúng như ý của các bạn. Còn trong đây thì chỉ dành cho gia đình bé Hảo mà thôi!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Đa tạ Thiên Vương huynh đã cho qua vụ nhanh nhẩu của tại hạ , còn việc Thiên Vương huynh dự định không xuất hiện ở đây nữa là một tổn thất quá lớn cho Lớp chữ hán và những người có tâm làm từ thiện vì mất một cánh chim đầu đàn.
Thật quá tiếc quá tiếc !
Kính bái .
Hi hi hi, hai bên lé => cân đối Thầy ạh :D
Dạ, cháu cảm ơn Thầy quá khen, chứ mắt cháu lé thế này hai giọt đùng đục vẹo vọ lắm Thầy àh :icon_redface:
Thật là tiếc khi forum nói chung và lớp học chữ Hán nói riêng không thể có sự góp mặt của Thầy. Thầy nhập thất àh Thầy :confused: cháu xin chúc Thầy an lạc, tinh tấn trên con đường Đạo và sớm đạt thành quả Bồ Đề.
Cháu cũng phải cố gắng tu học chắc cũng có ngày hái trái ngọt :77:
Hy vọng sớm tới ngày được gặp mặt Thầy :77:
Cháu matleeeee or mắt lé
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
http://i287.photobucket.com/albums/l...gan9318/4a.jpg
Viong xin kính chào Thầy cùng các Huynh đệ.
Viong xin cảm ơn Tỷ Biếc cho nghe một bản nhạc không thể thiếu khi đọc những lời tâm tình của Viong sau đây:
Có lẽ chỉ có nước mắt mới hiểu hết nỗi xa Thầy như xa Quê hương
Hay Thầy xuống trần một thời gian, rồi phải ra đi làm nhiệm vụ khác
Con đang khóc, thảm thiết nước mắt
Không có người Thầy nào để lại cho con sự tiếc thương nếu phải xa mãi như vậy,
Thầy là ai đó... Chúng con chỉ biết có thể Thầy từ Tam Bảo bước xuống, chỉ đường cho chúng con.
Đã từ lâu con không trực tiếp tham gia đăng bài, để có thời gian nhìn nhận về mình, về kiến thức và con người.
Sao Thầy nỡ ra đi, bỏ lại chúng con, chúng con đã lớn khôn đâu!
Con xin Thầy hãy nói: Thầy không đi đâu
Con đã không theo học lớp tiếng Hán nhưng đã theo thầy từ ngày có ý định giúp bạn con để chúng sinh con, mà giờ đây chúng không hoàn toàn tin về TGVH nên con không thể giúp chúng được. Con nhớ lần gặp Thầy đầu tiên con mạo muội xin gọi Thầy với tên là Huynh TV để tránh phạm húy với THIÊN VƯƠNG, nhưng bây giờ con sẽ gọi thầy với tên Thầy THIÊN VƯƠNG cho dù có phạm húy.
Còn con, gia đình con cũng có Thầy (Nữ) Vô Hình người trực tiếp giúp đỡ chữa bệnh cho Mẹ con hết bệnh từ 7 năm rồi.
Con xin Thầy hãy đừng đi, hãy vẫn là "Vô Hình" với Site TGVH này, của lớp Vui Học Tiếng Hán này.
Hỡi các Anh chị em
Hãy đừng để Thầy đi
Hay Thầy TV chính là Thầy Vô Hình đang chữa bệnh cho mẹ con ?
Thì cũng khó giữ lắm - Nhưng Thầy thỉnh thoảng lại về mà.
Nhưng cả lớp không được đọc bài viết của Thầy nữa
Cả lớp không được nghe lời căn dặn, chỉ bảo tận tình nữa
Tất cả không được một ngày nào đó gặp thầy nữa
Không được...
Hôm Huynh Wudang chia tay chúng con còn có thể gặp lại nên nỗi nhớ có thể bù bằng hy vọng sau này hội ngộ, còn Thầy thì khác...
Nếu Thầy phải đi cứu giúp cuộc sống của những con người ở xứ sở nào đó hay người Sao hỏa (vô hình) . . . mong Thầy luôn nhớ đến các trò, các Huynh đệ của Trái đất này nhé. Thầy không được đi mãi.
Mới hôm qua con nói với tỷ Biếc là muốn gặp mặt Thầy thì cả lớp phải đồng lòng: Trốn học, không liên hệ... nhưng hay đó là hình phạt mà chúng con phải gánh chiu hay sao....
Phải trở về với Chúng con, với Lớp VHCH, Với Các Sư, Thầy, Huynh đệ: Sài Gòn 42, LOVE TL, Vampie, BIN, DIEUHY, DIEUMINH, NHATNGUYET, Atoamn, Vuive, Dienbatn, PKKhai, NgocChi, VoDanhKhach, Dragon, Tuan SG, CụNghi, PhuocHai, TieuNghi, ...
Với bé Hảo, Bé Hiệp, gia đình chị Mùi…
Kể cả Nhóm PLC - họ cũng nhớ thầy lắm đó.
Chúng con kính mong Thầy THIÊN VƯƠNG xoi xét.
Nếu điều đó là sự thật?
Đọc bài của Viong mà Nsb cũng khóc ...
Nếu điều đó là sự thật ?
Chưa là sự thật mà nghe trong lòng rưng rưng,...
Buồn quá !
Nếu thế thì thời gian học ở lớp chỉ như một lóe sáng nhỏ trong cuộc đời dài dằng dặc mịt mù này của chúng trò sao thầy?
Không , không phải vậy đâu, phải không thầy???
Dù ở đâu thầy cũng có thể vào mạng để bảo ban chúng trò được mà.
Chúng trò hứa sẽ không gặng hỏi về thầy nữa mà.
Thầy bao nhiêu tuổi, là nam hay nữ, sống ở đâu , làm gì...chúng trò vẫn coi thầy là thầy mà. Thầy đừng bỏ đi , còn bao bạn trẻ như Nam Kha, Classicman, Matle, F& 0, Umi...rất cần thầy mà
Thầy đừng đi ...
Nếu điều đó là sự thật...
Thầy ơi!
Con và em Mắt Lé vừa mới xin Thầy cho nhập học vậy mà đã nghe tin Thầy rời bỏ lớp. Từ trước đến nay dù con chưa vào học nhưng con đã dõi theo chân Thầy từng bước, từng bước ở lớp học Chữ Hán này.
Và bây giờ con xin Thầy nhập học để cùng chia sẻ ít nhiều với những Buổi từ thiện do Thầy phát động.
Vậy mà Thầy đã từ bỏ lớp học, Thầy ơi Thầy đừng bỏ đi, chúng con những người còn trẻ đang rất cần Thầy, cần những kiến thức mà Thầy giàng dạy, cần những phong trào từ thiện do Thầy phát động, cần ánh sáng soi đường Thầy ơi...
Thầy ơi!
Học trò còn nhớ rõ cái ngày hội lớp ở nhà chị Sao... Rồi cái ngày học trò xin vào lớp... cứ như mới ngày hôm qua! Học trò vào lớp được ở trong tình thân ái của huynh đệ tỷ muội, của thầy trò. Dù chỉ vô hình nhưng thân thiết dường như đã có duyên từ ngày trước.
Vậy mà đã phải ái biệt ly!
Thầy xa lớp đột ngột quá khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Dù biết rằng vạn sự vô thường, dù biết rằng có hợp có ly... Dù là vậy mà trong lòng cũng hụt hẫng...
Học trò biết rằng nhất định thầy sẽ luôn dõi theo chúng học trò và học trò sẽ kiên trì góp nhặt "hạt đậu" để một ngày không xa kia sẽ được cùng thầy thỉnh Vô Tự Chân Kinh.
Học trò không biết nói gì lúc này... Học trò chỉ biết chúc thầy được bình an, mạnh khỏe để tiếp tục bước đi trên con đường tịnh độ nhân gian!
Mãi là học trò thầy...:77:
GNK!
Thầy Thiên Vương kính!
Kita tuy chưa chính thức ghi danh làm học trò của thầy vì ở xa Hànội, nhưng đã mặc nhiên tự xem thầy là THẦY của Kita rồi, vì qua những đức tính cao cả và việc làm hữu ích tuyệt vời của thầy cho mọi người, dù là ở lớp hay ở bất kỳ nơi đâu cần đến.
Như thế thì tại sao Thầy Thiên Vương lại có dự định đi đâu? Tại sao lại muốn rời xa mọi người? Kita nghe tin này từ hôm qua khi đi làm về, nhưng nhiều lần muốn đánh thông điệp gởi đi cho Thầy mà làm không nổi - vì đột ngột và buồn quá...
Thầy có gặp khó khăn gì trong cuộc sống không? Kita xin lỗi nói thế nhé! Nếu vậy hãy nhắn tin hay gởi email cho kita =>> kitakha@gmail.com để kita chia sẽ gánh nặng cho thầy.
Rất mong thầy Thiên Vương ở lại tiếp tục khuyến tu giảng pháp, dìu dắt lớp học và nhiều thành viên khác trên mạng, cũng như công tác từ thiện cứu người.
Mong Thầy suy nghĩ lại. CHÚC THẦY VẠN AN!
Kita bái kính.
Thân gửi THIÊN VƯƠNG .
dienbatn tuy không tham dự lớp học của bạn , nhưng vẫn âm thầm theo từng bước những việc hành thiện của bạn . Việc nhỏ nhưng nghĩa lớn . dienbatn hy vọng Thiên Vương ở lại TGVH cùng mọi nguời chia sớt bớt đi một chút khổ đau trong cuộc đời , mang một chút hơi ấm tình thương đến cho mọi người . Ý tại ngôn ngoại . Thân ái . dienbatn .
Thầy ơi, F&O mong thầy hãy ở lại lớp chữ Hán, để tiếp tục dạy dỗ những bài học rất ỹ nghĩa và thiết thực cho mọi người và F&O.
Thầy đi thì lớp học này sẽ buồn lắm. Thầy có thấy là mỗi lần thầy không vào lớp có vài ngày thôi, là lớp mình đã buồn lắm rồi, huống chi thầy lại rời xa lớp mình nhiều ngày như vậy. Hu hu, buồn quá thầy ơi
Thầy thiên vương kính.
Cám ơn thầy đã dạy dỗ những bài học quý báu. Xin thầy đừng đi, trong diễn đàn này mất đi một vị thầy đầy bồ đề tâm và lòng từ bi như thầy cùng các thầy LDK, saigon42 .... thì mất đi bao nhiêu lợi ích.
Xin thầy hãy ở lại nhé!
Nếu việc không thể không đi, kính chúc thầy dù đi đâu, làm gì cũng được an lạc, bình yên và thành công. Khi đã xong việc, thầy hãy sớm quay trở về, rất nhiều người mong chờ thầy.
Om Maini Padme Hum.