5. Khi anh vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi anh đau khổ, anh hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
http://www.songdaoonline.com/data/vu...yrnqrid2cd.jpg
(Trích 66 câu Phật học, sưu tầm) :8:
5. Khi anh vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi anh đau khổ, anh hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
http://www.songdaoonline.com/data/vu...yrnqrid2cd.jpg
(Trích 66 câu Phật học, sưu tầm) :8:
ĐỂ EM PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ "VÔ THƯỜNG" VÀ "VĨNH HẰNG". Vô thường là lý lẽ của THẦY QUÝ BÁC. Chứ THẦY CHÚNG EM KO XÀI CHỮ NÀY. Em phân tích nha. MẶT TRỜI CÓ VÔ THƯỜNG CHĂNG? Nếu nó CÀ DỰT CÀ DỰT NÓNG LÊN NGUỘI XUỐNG, CHÚNG TA SỐNG NỔI CHĂNG? Trái đất nghiêng, VẬY NÓ CÓ NGHIÊNG CÀ DỰT KO? Nếu mai nó nghiêng 85 độ thì SẼ RA SAO? Nếu nói NGHIỆP, THÌ NGHIỆP CHÚNG SANH VÔ LƯỢNG CỘNG LẠI CHẲNG DÍNH DÁNG GÌ ĐẾN CÁI "CỐ ĐỊNH" CỦA SỨC NÓNG MẶT TRỜI HAY CÁI NGHIÊNG, VÒNG QUAY CỦA TRÁI ĐẤT. NGHIỆP NÀY, LÀ "NGHIỆP VĨ ĐẠI" CỦA THIÊN CHÚA 3 NGÔI
Hiiiii. Rất thú vị được bầu bạn với bạn. Bạn cho mình thấy những lí luận khác chiều của bạn. Mặt trời, trái đất, mặt trăng mà không giống bây giờ thì đúng là chúng ta cũng không giống bây giờ. À, giờ thì mình lần đầu tiên được biết đến THIÊN CHÚA 3 NGÔI bên bạn rồi. :39:
VẬY LÀ BÁC CHƯA QUA BOX ĐẠO THIÊN CHÚA lần nào à?
6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
http://image.tin247.com/24h/111023155246-195-932.jpg
(Trích 66 câu Phật học, sưu tầm) :8:
CHẤP VÀO MỰC THÌ ĐEN, CHẤP VÀO ĐÈN THÌ SÁNG. Chấp vào CHÂN KHÔNG thì NGỘP CHẾT, VÌ NHƯ THỢ LẶN ĐEO CHẤP CÁI BÌNH OXY, CHỨ NGU GÌ ĐEO BÌNH CHÂN KHÔNG. Chúa dạy CÀNH NHO PHẢI BÁM THÂN NHO, NÓ MỚI SỐNG ĐƠM HOA KẾT TRÁI, KO BÁM THÌ LÀ THỨ SẼ KHÔ CHẾT LÀM CỦI
7. Anh có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.
http://danhngon.nhadatso.com/images/...1413010340.gif
(Trích 66 câu Phật học, sưu tầm) :8:
Thập nhị nhân duyên Phật dạy:
Thủ duyên hữu (có)
Hữu duyên sanh
Sanh duyên lão tử
---
Chấp là cứ khư khư, cứ ôm lấy, cứ như ông già cổ hủ vậy. Người trẻ tân thời không chịu được người già, vì người trẻ thoáng hơn, ít khư khư hơn, ít thành kiến hơn. Bạn cứ như một ông già, cứ khư khư cái hủ vàng.
Dù Đức phật nói rằng, "các ngươi không cần không nhất thiến phải tin ta", vì cái vô thường và chấp ngã sẽ biến tướng rất nhanh.
Nhưng tất cả các tổ sư, minh sư, thiền sư đời sau điều nói những điều tương tự.
Bạn là một người cố chấp, vốn sẵn trong tâm đã không mở lòng với Phật pháp, nghĩ xem, bạn không mở lòng với người khác thì người khác có muốn thân thiết với bạn. Vì vậy, đối với bạn Phật pháp vẫn sẽ là một thứ xa vời. Bạn càng nói thì lại càng giống thầy bói xem voi.
CHẾT XONG MẤY BÁC LÀM GÌ? Như Chúa tôi chết xong NGÀI LẠI LÀM VIỆC TIẾP, CHA DIỆP LÀ LINH MỤC, CHẾT XONG LẠI CHĂM LO CHO DÂN TIẾP. Vậy đấy , SỐNG ĐỂ LÀM VIỆC. Sống trên trời cũng là sống. TRÊN TRỜI BỊ ĐỌA XUỐNG ĐẤT Ư? Hết phước à?
8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định anh sẽ ân hận.
http://image.yume.vn/blog/201403/24/...36269833-n.jpg
(Trích 66 câu Phật học, sưu tầm) :8: