Thực thì mình chưa quan tâm đến từ ngữ "Như Lai". :3:
Printable View
Thế gian cứ 2 là phân biệt. Tâm luôn phân biệt gọi là tâm nhị nguyên: đen - trắng, thiện - ác, xấu - tốt, đúng - sai......
Giờ ta chiết tự Như Lai
Như: A như B là A giống B giống đến độ tiến đến không -->nên gọi là A cũng ko đúng, gọi là B cũng không đúng
Lai : A Lai B là A khác B nhưng độ khác tiến gần đến không -->nên gọi là A cũng ko đúng, gọi là B cũng không đúng
Vậy kết luận: không A mà cũng chẳng B
Không đúng mà cũng chẵng sai
Không thiện mà cũng chẵng ác
Không tốt mà cũng chẵng xấu
Không sanh mà cũng chẵng diệt...
Cho nên Như Lai gọi là tâm không
Vậy thì người có tâm Như Lai ( tâm không ) thì thế nào?
Chẵng lẽ im lặng không nói lời nào ?
Vậy Như Lai phải nói cái gì mà ko đúng cũng chẵng sai? ko thiện cũng chẳng ác ?
Như Lai nói Sự thật.
Như Lai nói CHân lý
A giống B, nó giống đến độ người thế gian không thể nào phân biệt được.... Nhưng Như Lai phân biệt được.... vì thế Nhu Lai sáng suốt
Nhiều người thích chiết tự từ hán việt, vì cho rằng đó mới là ý nghĩa đúng và hay ...
Vậy là chưa hiểu Như Lai rồi.
Như Lai là toàn giác chẵng lẽ Như Lai không hiểu tiếng Việt ngữ?
Như Lai chỉ nói sự thật... Như Lai đâu cần nói hay.
Thế gian lúc nào cũng nói thiện-ác, đúng-sai... nhưng không có nhìn rõ được đâu thiện đâu ác, đâu đúng đâu sai...
Ví như việc: mua cá phóng sinh.... ai ai cũng nói đó là thiện (vì nó giống thiện quá mà)
Nhưng Như lai nhìn rõ...
Thực ra là thế gian đọc sách nghe nói phong sinh được phước đức cho nên bỏ tiền mua cá phóng sinh để được đức chứ có yêu thương gì con cá đâu.
Như thế chẵng phải bỏ tiền mua Đức hay sao?
Ai ai cũng mua cá phóng sinh.....
Thì sẽ sinh ra người bắt cá bán cho người mua.....
Vậy con cá đang sống yên lành bị bắt lên rồi bị mua lại rồi được thả về sông..
Cứ như thế thì con cá có sống yên lành đâu mà gọi là hành động Thiện?
Vậy Như Lai có biết sát sanh là nghiệp bất thiện không ?
Vậy sao ông nói: Thế gian tâm luôn phân biệt, nhị nguyên ?
Vậy tâm Như Lai có khác phàm phu như tôi không ?
Khác, rất khác....
SMC có thể nói bất cứ lời nào?
Như Lai không bao giờ bảo rằng SMC nói đúng hay sai.
Như Lai rất từ tốn ngồi nói chuyện với SMC... và tìm ra sự thật trong câu nói đó.
Còn đối với 1 người bình thường khác.... Họ sẽ nói ngay: SMC nói đúng rồi, hoăc SMC nói sai rồi....
Như Lai không bao giờ nói như thế