Đồng ý với bạn. Nhận ra sai và sửa càng nhanh càng tốt bạn nhỉ? :113:
Đồng ý với bạn. Nhận ra sai và sửa càng nhanh càng tốt bạn nhỉ? :113:
Hi Thusinh93! :1: Với chú thì nhiều khi thấy mình khó nhận sai, cũng khó sửa. Ặc. Có cái già đầu mới chịu sửa. Thí dụ như cái thói quen chi tiêu hợp lý mãi mới vào khuôn một tí. Có thời gian thì thấy đúng phải chi tiêu hợp lý nhưng nhiều lúc vẫn tiêu lung tung. Hì. Còn khối cái phải thú nhận!!! :76:
2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh. Chỉ vì chính tâm anh không buông xuống nổi.
http://explodingdog.com/drawing/cantletgo.gif
(Trích 66 câu Phật học, sưu tầm) :1:
Có nhiều thứ muốn buông lắm chứ: tiền tài, danh vọng, vợ đẹp, con ngoan, ngôi vị, tất cả dục lạc mà khi thân này đã nhiểm muốn bỏ rất khó, nên mới có nhiều PP phật đưa ra để cho chúng ta học tập, rèn luyện để cho tâm ta bình lặng. Khi tâm đã bình, thì khí mới hòa, khí có hòa thì thần mới an, khi thần an thì trí tuệ sẽ sáng suốt sẽ biết được thân này là vô thường, đời này là vô ngã, khi hiểu được thì tự mình sẽ thấy được Thiên Đàng ngay tại thế gian.
COI CHỪNG THÀNH KẺ ĐÀO NGŨ ÍCH KỶ. Có KIẾN THỨC Y KHOA, KO LẼ BỎ BỆNH VIỆN ĐI TU CHO NHÀN LẠC CÁI THÂN?
Chào bạn. Tôi đành bỏ dần dần những gì cần bỏ, bỏ cái nào thì sáng thêm chừng đó. Thí dụ như thói quen vội vàng giải quyết công việc chỉ bằng một giải pháp hay hay mới nghĩ ra mà không chịu khó suy nghĩ đa diện xem có những giải pháp khác hay hơn không, chậm một chút nhiều lúc lại giải quyết rốt ráo hơn. :22:
Tui nge vài người bàn tán LO ĐỘ MÌNH THÀNH PHẬT CÁI ĐÃ THÌ MỚI ĐỘ ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC. Nói vậy tưởng sáng mà thật ra còn tối thui
3. Anh hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.
http://img.news.zing.vn/img/424/t424572.jpg
(Trích 66 câu Phật học, sưu tầm) :8:
MỘT KIẾP CHẾT XONG LÊN TRỜI VỚI CHÚA, ĐƯỢC BIẾT RÕ TẤT TẦN TẬT NHỮNG GÌ CHƯA BIẾT VÌ BỊ GIAM TRONG XÁC PHÀM NÀY. Vậy có phải quá tuyệt k? Nếu như PHẢI ĐẦU THAI LÀM EM BÉ QUÊN HẾT QUÁ KHỨ, LÀM NGƯỜI PHÀM LÀ NHƯ BỊ GIAM HÃM TIẾP, KIẾP NÀY QUA KIẾP KHÁC.. Chán không? LÊN TRỜI LÀ BIẾT HẾT, MONG ĐẦU THAI LÀM GÌ? CHÚA VÀ ĐỨC MẸ MẠC KHẢI RỒI ĐẤY! Tin hay không thì TUỲ
Chào bạn! Được biết rõ tất tần tật những gì chưa biết thì cởi được mọi mối nghi hoặc rồi, được vậy quá tuyệt. Tôi cũng muốn biết tất tần tật vì giờ thường xuyên phải va đầu vào đá vì không biết nhiều thứ trong tất tần tật ấy. Tôi mừng cho bạn tìm được con đường bạn thực tin toàn tin. Vì tôi chưa hiểu nên tiếp tục lê đi vậy. Mong bạn mọi điều tốt đẹp nhất nơi cuối con đường. :8:
Ví như đang còn học phổ thông, sao mà đòi làm TIẾN SỸ được! Phải lên ĐẠI HỌC, PHẢI THI ĐẬU. cũng vậy THIÊN ĐÀNG NHƯ ĐẠI HỌC, PHẢI THI ĐẬU MÀ VÀO.
Khi mà ta đã có Thiên Đàng ở trong tâm rồi, thì cũng đâu cần tới sự cứu rỗi, chỉ có nghiệp chướng cứ theo làm tâm ta không thể nào an, thế là nó cứ kéo ta lăn trôi theo lục đạo luân hồi mãi mãi. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho tôi thêm một ngày mới để yêu thương (td), cảm ơn bạn đã cho tôi nghịch cảnh, để biết rằng tôi cần phải rèn giủa mình thêm. Xin cảm ơn tất cả!
4. Anh phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương anh, anh phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...GGxR3iEOd7jhBL
(Trích 66 câu Phật học, sưu tầm) :8: