củ nj là củ sinh khuơng nhưng k hề hiếm.Vô miền tây nhiều lém huynh ơi :surprise:
Printable View
Nghe " lão "...chắc bạn có chòm râu rồi ha...hihihi ... TB nghĩ là bạn đã đặt chậu ngải đúng hướng rồi.... nhà bạn chậu ngải theo hướng mặt trời là đúng hướng...Nếu được để hai bên càng tốt .
còn chuyện đặt tên ngải như phần bạn kể như ở trên... tuỳ bạn...TB không muốn lạm bàn...và không có đi sâu vào việc luyện ngải như các thầy nên nên TB trả lời không biết...TB chỉ dựa những gì mí̀nh học từ nơi mẹ,và vẫn luôn nhớ các huynh đã hướng dẫn TB ngay từ buổi đầu...Nên TB mới có ngày hôm nay.
Thân chào
TB
cây ngãi lục bình có tên là Đại Lộc, ở nhà sư Phụ của phathoc có 1 cây do sư tổ truyền lại cho sư phụ... Khi cây Đại Lộc trổ hoa thì mọi sự điều cát tường, tài phú nở rộ... đó là điều phathoc được trãi nghiệm, chính vì thế phathoc nghĩ cây Ngãi lục bình thuộc họ ngãi cầu tài.
bạn nào biết ngãi bướm đêm và ngãi quạt thuộc họ ngãi nào và có công dụng như thế nào thì hướng dẫn giúp phathoc với...
chân thành cảm ơn sư huynh, tỷ muội
thân chào.
em là mem mới cũa 4rum
em cũng ko biết về nhìu những vấn đề này
anh có thễ chĩ dẫn giúp em ko?
em mún hỏi về những loại ngãi
anh có thễ giúp em ko ?
Nhờ huynh THTL góp ý chút xíu nha! và câu hỏi hơi ngớ ngẩng tí.
TB thỉnh thoãng có nghe nói về ngải mách...vậy cây ngải mách là một loại cây hay là nhiều cây ngải hợp lại luyện thành ngải mách? hay cơ duyên như thế nào được ngải mách"ngải méc"?
và nghe nói các thầy có ngải mách...ngải sẽ báo cho thầy biết ...thí dụ...thân chủ đến thĩnh phép,trong túi thân chủ có bao nhiêu tiền ông thầy biết hết phải không?
Theo kinh nghiệm chính bản thân TB...TB không biết gì về ngải mách hay ngải méc.
Trong vô hình TB không biết giải thích làm sao...nhưng TB biết chắc chắn có ngải mách"ngải méc.
TB trồng cả đám ngải ,có biết ngải mách là gì đâu ... chỉ có ngải hội cả đám thôi...Nhưng có một điều TB biết... TB biết giống y như ngải mách cho biết...khi TB khấn mẹ...thì đương nhiên TB sẽ biết ,chuyện giàu nghèo...người đó tốt xấu,tả hình dáng,biết hướng nhà và nhiều thứ liên quan đến vô hình ...TB điều biết...nghe qua như mơ hồ...phản phất y như ngải mách vậy...cho nên TB khẳng định... có ngải mách ... gặp thầy tà tâm ôi thôi ...ngải sẽ bị mang tiếng thúi lường...Ngải không ác...mà chỉ có con người dựa vào ngải làm chuyện ác.
Bạn à bạn không đưa hình lên ai mà biết...bạn pót hình lên đi...TB không biết còn có nhiều bạn khác biết giải thích cho bạn hiề₫̉u mà...
củ ngải bạn diển tả nghe wen wen...bạn có khi nào nhìn trong hộp mix cari Thaí nắu ăn chưachưa? trong đó cũng có củ ngải đó.
có loại ngải dùng để nấu bún cá...mà nói thật TB chưa có ăn bún cá nấu từ ngải bao giờ....thôi chuyện nhỏ mà cũng khấn...mẹ đánh đít chạy không kịp bây giờ.
cây ngải nàng thâm đã ra hoa...sáng nay Thứ ba tháng 6-22-2010
nàng thâm đã ra hoa...trời đang mưa ...TB cũng canh me chóp... vì hoa nàng thâm mau tàn...các thầy luyện thường hái hoa nàng thâm vào sáng sớm
http://i938.photobucket.com/albums/a...n/012tCopy.jpg
Hoa nàng thâm có lá xanh đậm
http://i938.photobucket.com/albums/a.../dscn1888e.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...atham-Copy.jpg
có ai chĩ em về những vấn đề này hông:(
[QUOTE=an_ly;141116]TB nói cao quá đệ không hiểu. Đệ muôn biết củ ngãi TB pót trên đây tên gì?[/QUOTE]
Bài này TB nhờ huynh TIMHIEUTAMLINH góp ý nên bạn Anly không hiểu là đúng rồi.
TB có đưa ảnh cây ngải,hoa ,củ ngải và tên của ngải ...tại bạn không đọc kỷ đó thôi...
http://i773.photobucket.com/albums/y...8062010210.jpg
Đây là củ ngải quấn (ngải tổ) đệ xin về, nay cũng đã mọc mầm, hi hi hi. Mong là sẽ phát triển tốt.[/QUOTE]
Nhà TB không có loại ngải này
Nhưng TB có một chậu ngải "DUYÊN" ... chính chậu ngải này ...của một người "MIÊN" đã tặng cho TB... TB chỉ ngạc nhiên... vì hình dáng củ ngải này hơi lạ một chút...củ ngải trông y như có ₫ầu,có mắt, có thân, có chân...và cũng từ chậu ngải này ...TB đã ôm một giấc mơ dài .
http://i938.photobucket.com/albums/a...duyen-Copy.jpg
Chào bạn Tamvannhan và một số bạn nhắn tin riêng... sorry TB không có thời gian trả lời tin nhắn...
Bạ̣n TVN có nhắn riêng cho TB hai lần.. xin lỗi bạn.. vì nơi đây đa phần tham khảo,học hỏi ...là vô hình.... TB không thích làm giúp ai qua gián tiếp
Thân chào
TB
Cảm ơn TB đã trả lời mình biết. Người có tâm ắt sẽ đạt được nguyện vọng.Mình đã tìm ra rồi bạn ah.Khi nao xong mình sẽ post lại. ah bạn TB muốn sưu tầm ngãi, hôm nào mình vào lại nhà thấy, mình sẽ chụp ảnh nguyên khu vườn cho bạn xem. Những loại các bạn gửi lên mình thấy có ở trong vườn của thầy, có những loại khác nữa. còn các bạn nói ngải gì mà trắng có nhân bên trong ở quê mình là nghệ trắng, nhà bạn mình trồng nhiều trong vườn.
HI THANH BÌNH :
Chào hiền muội dấu yêu ơi…( dấu cái yêu đi …hi..hi..hi)
Cuộc đời ngắn ngũi lắm muỗi đừng buồn nữa,muội viết “buồn quá huynh ơi “ làm tại hạ cảm thấy xốn xang chạnh lòng,đã vậy muỗi còn đang bệnh nữa làm tại hạ càng thêm chạnh long xốn xang gấp bội phần,vì xa muỗi quá tại hạ không thể nào chăm sóc muỗi được nên bó tay chấm com, đành phải liên lạc với “mẹ ngãi” của muỗi chăm sóc cho muỗi tận tình vậy nha…và muỗi sẽ mau hết bệnh thôi mà…
Còn về ngãi “méc” như muội muốn tìm hiểu, tại hạ chỉ tóm tắt cho muỗi dễ hiểu nha thật sự có nhiều phương pháp tu luyện, trong đó có một phương pháp gần như thất truyền, phương pháp đó như sau: người muốn luyện đào một cái hố chiều rộng 1m x chiều dài 2m sâu 1,5m, chọn đêm 30 âm lịch vào hố đó và nhờ sư phụ lấp xuống hố đó rất nhiều lọai ngãi,chỉ chừa phần đầu để hít thở (giống như bị chôn sống vậy,chỉ chừa lại phần đầu mà thôi ), sau đó sư phụ mới bắt ấn và đọc chú và bắt đầu tu luyện và có kết hợp với bùa “ LỖ BAN SÁT “ sau thời gian 3 tháng 10 ngày là luyện xong, sau đó quay về bàn thờ tổ ngãi,bắt đầu luyện một chử bùa “ BẮT HỒN “ trong lổ ban sát, sau khi luyện thành chử bùa này rồi bắt đầu đi “ bắt lính”, nghĩa là những người vừa tắt thở như trong bệnh viện hoặc bị tai nạn giao thong, hoặc bị bệnh mà vừa tắt thở,lứa tuổi bắt lính chỉ 18 tuổi trỡ xuống mà thôi, chớ không lớn hơn 18 tuổi, sau khi bắt lính về và dung chử bùa trong lổ ban sát và huấn luyện lính theo từng chuyên môn mà người thầy đó muốn…như canh gác nhà cửa,gìn giử kho tàng, gia bảo, làm liên lạc, làm dọ thám, thư ếm, bắt hồn, bắt vía những người đang sống, ta thấy hiện tượng một người sau khi bị tai nạn hoặc một trận ốm đau khi tỉnh dậy thì bị tâm thần luôn …v..v..v.
Khi bắt hồn và luyện xong, ông thầy này khi có thân chủ đến nhờ thầy một việc gì đó…tùy theo công việc thân chủ nhờ, ông thầy sẽ điều binh khiển tướng và binh tướng này có nhiệm vụ thong báo lại cho ông thầy biết bằng cách, trong đầu ông thầy lúc này giống như một camera quay chậm lại, đôi khi thong báo qua lổ tai ông thầy giống như hai người đang nói thầm với nhau vậy,nên khi thân chủ ngồi trước mặt ông thầy , ông thầy biết trong túi thân chủ có bao nhiêu tiền? hoặc nhà thân chủ ở đâu ? trong nhà thân chủ có những vật dụng gì ? và vị trí những vật dụng đó nằm ở đâu trong nhà của thân chủ…V..V..V…rất là nhiều vấn đề mà tại hạ viết về chuyên sâu thì cả năm cũng chưa hết nữa, ở đây tại hạ chỉ tóm tắt để muỗi dễ hiểu mà thôi nha…nên người ở trần gian hay nói là ông thầy đó xử dụng ngãi “ méc “ là vậy đó,,,, còn riêng muỗi Thanh Bình được “ mẹ ngãi “ cho Thanh bình biết là qua giấc ngủ trong mơ, nên thong tin lúc này muỗi TB nhận được sẽ bị chậm hơn so với camera trong lúc ông thầy đang thức, chứ không phải đang ngủ như ở trên tại hạ đã viết.
Vài dòng gởi đến muội Thanh Bình, Tại hạ chúc muội mau hết bệnh để “ YÊU “ nhiều hơn nha, chúc muội trẻ đẹp không còn héo úa sau khi hết bệnh nha
Hôn muội thật nhiều,chúc muội cuối tuần vẽ vui nha.
THTL