Ôi!Cám ơn NSB nhiều nhé.Bài nầy hình như là tâm sự của phái man nhớ ngừ iêu mà,sao không có man ca.Nhưng dù sao các Bạn lớp học hát hay quá,đúng hoàn cảnh cũa mình,ngồi một mình nhớ ngừ iêu,có ai giống ta không:105:
Printable View
Ôi!Cám ơn NSB nhiều nhé.Bài nầy hình như là tâm sự của phái man nhớ ngừ iêu mà,sao không có man ca.Nhưng dù sao các Bạn lớp học hát hay quá,đúng hoàn cảnh cũa mình,ngồi một mình nhớ ngừ iêu,có ai giống ta không:105:
TV rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn, nhất là cô bé F&O. Vì có việc riêng mà TV không vào viết bài được trong một thời gian. Hẹn với mọi người vài hôm nữa, TV sẽ tiếp tục vào viết tiếp cho hết mấy trăm bài Pháp Cú. Hôm nay, tuy đã muộn, nhưng TV vẫn muốn gởi đến mọi người một món quà tinh thần cho mùa Trung Thu năm này. Hy vọng, mọi người sẽ có dịp trở lại với chính mình như thuở nào còn ở trên nôi ......
SVCZ YouTube Player
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Dạ , thưa thầy ngay ngày mai , thứ 2 Nsb sẽ làm theo lời thầy dặn.
Sẽ gửi lại số tiền của Lovett vào địa chỉ trên.
Cám ơn thầy đã về lớp.:D , Lại cứ nghĩ hay ai có gì sơ xuất làm thầy phật ý, bỏ lớp thì....:D chúng trò lại ... mồ côi thầy mất. Nsb định lên lớp mấy hôm giúp thầy...mà chẳng biết chữ Hán nào:D. Gọi QC, KC, HĐ thay thầy nhưng ai cũng ...run . KC lại còn khóc cơ thầy ạ :D . Thế là hát váng cả lên...Thầy đừng giận nghe thầy. Thầy vắng một thời gian mà chúng trò lo quá, hay làm sao...Mấy người gọi điện cho Nsb hỏi về sự ấy. Ui, thì Nsb cũng như mọi người thui mà, từ sau gọi điện cho thầy mà hỏi nghe....:D...
Thay mặt lớp, kính thầy hoa hồng nè :
http://i287.photobucket.com/albums/l..._Design_18.jpg
@ Byphuong:Lớp mình , nam chỉ biết đàn thôi, hát kém nên các bạn nữ hát hộ nỗi lòng của bạn đó :D
Chúc anh Thien Vuong cùng gia quyến nhiều an lành , mau chóng trở lại lớp cho " các học trò dễ thương " đỡ ngóng trông mòn mỏi .
Kính bái.
Thưa với các bạn trong lớp và có duyên gặp mặt :
Vì chúng ta đã biết nhau ở ngoài đời rồi , nên Nsb mạo muội nói cùng các bạn một số suy nghĩ , mong các bạn đừng nghĩ là Nsb lên mặt dạy đời. Hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành trong tâm và tình cảm thôi .
Nsb biết tất cả các bạn đều là người có Tâm Bồ đề, đều là những người có Văn hoá, có những Kiến thức về giáo lý của Phật. Một số bạn rất trẻ , vô cùng trẻ như Nam Kha , Classicman, Phạm băng Linh...., nhưng kiến thức của họ rất nhiều về chữ Hán và về Phật học. Nsb không bằng 1 phần nhỏ của họ. Nên Nsb rất quí trọng họ. Không chỉ vì kiến thức mà về con người là chính. Tất cả đều là những người rất Tốt, rất trong sáng, rất thương người. Và vì vậy mà Nsb không quản sự ngại ngùng mà công khai địa chỉ, hình ảnh, số điện thoại, mời các bạn đến nhà hội họp giao lưu và làm 1 số công việc từ thiện nho nhỏ theo sự phát động của thầy Thiên Vương, trong khuân khổ lớp học nhỏ bé này.
Chúng ta không phân biệt giàu nghèo, trình độ học vấn... mà gặp nhau, vì cùng có chung 1 tâm nguyện giúp cho người khổ một chút .
Cũng không cầu mong gì cho bản thân. Ngay có ít công đức mọn, Nsb cũng không tích cho bản thân đâu, mà hồi hướng cho người khổ nốt, kiếp sau có làm Ngạ quỉ cũng được mà.
Đây là bức thư riêng Thầy Thiên Vương gửi cho Nsb từ hồi tháng 4 /2008 khi Nsb tham gia cùng mọi người lập nên Hội quán vô hình, và cùng hội quán làm từ thiện ở chùa Bồ đề, Gia Lâm ngày 19/ 4/ 2008, do sự phát động của Lienhoadieuhi, Header, Cuoi_chu.... Thầy giảng cho Nsb về ý nghĩa của 2 chữ TỪ THIỆN, Nsb không giữ làm của riêng nữa , mà đem ra đây làm tài sản chung ( Hi, góp phần công đức) cho mọi người xem nhé :
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Thiên Vương
Các bạn yêu quí. Nsb ngu lâu, dốt bền, nhưng đọc những lời của thầy,Nsb rất xúc động. Tự thấy mình có phúc được quen biết và trò chuyện với thầy(Dù chỉ là mạng ảo). Người thầy bằng trí tuệ tự thân đã viết những dòng thật sâu sắc , thật cảm động.
Nsb nghĩ như vầy, mình thấy thương người ta thì giúp. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh kinh tế, có nhiều giúp nhiều, có ít giúp it. Không có thì khởi Tâm thương xót cũng quí lắm rồi. Tuyệt đối không dùng đồng tiền của mình và công việc làm Từ thiện phục vụ cho những ý đồ riêng không trong sáng của mình ( Tạo nghiệp xấu).
Được sự động viên của các bạn và thầy, Nsb đứng ra làm phần việc được giao , tự cảm thấy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Hơi kiêu tí:D, thông cảm nha, rồi từ từ sau sẽ diệt cái sự ngã mạn này vậy :D ).
Có ai chê trách gì không thì viết lên đây.
Kính. Nsb.
Lành Thay Lành Thay.
Cám ơn những tấm lòng Bồ Tát của các cô chú trong lớp.
Cám ơn tấm lòng trong sáng và nhiệt tình của cô NSB:051:
hay ghê!!!!!
Giờ học trò mới hiểu rằng người phước đức như Bồ Tát thì dù chỉ một câu nói, một nụ cười cũng đang mang lại lợi lạc cho chúng sinh rất lớn chứ không riêng gì dùng của cải bố thí mới gọi là... Từ Thiện!Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Thiên Vương
Được thầy chỉ cho con đường theo dấu chân của Phật để sống trong cuộc đời này không lầm lỗi, không cạn cợt vậy là cái phúc của chúng học trò rồi!
Kính chúc thầy cùng sư huynh, sư tỷ thân tâm an lạc!
P/S: @Sao tỷ: Tỷ sướng nhé, được thầy tận tình... lại còn được thầy tặng lời chúc nữa chứ! Đệ ghen à nha...:D
Kính báo!
Sau khi gửi tiền vào tài khoản trên trả lại cho Lovett , Nsb đã liên lạc với số máy 0987224641 , bảo họ kiểm tra lại tài khoản xem tiền về chưa, nếu về rồi thì nhắn tin ngay cho Nsb yên tâm. Sau đó họ kiểm tra và nhắn lại vào máy di động của Nsb như sau:
" Chị ơi, em cám ơn chị nhiều nha. Em đã nhận được rồi chị ạ "
Vậy Nsb viết lên đây để thầy và bạn yên tâm. Nsb hoàn thành nhiệm vụ. Kính. Nsb.
Cám ơn lời khen của Lat ma Laduykhanh. Mong Latma thường vào lớp cho vui . Tà ma ám khí nhờ có Phật lực của Người mà bay hết . Nsb cũng xin lỗi về hôm gặp mặt ở buổi họp lớp ở nhà Nsb(1/6/2008) vì sự xưng hô không đúng với Lat ma( cô cháu) , vì Nsb không biết người đã là một vị sư. Xin thành thật tạ lỗi.
Kính bái. Nsb.
Forevernone :Trích dẫn:
Cám ơn tấm lòng trong sáng và nhiệt tình của cô NSB
Cảm ơn cháu đã khen. Tuy nhiên cô cũng nói thêm để cháu hiểu, không phải riêng cô mà tất cả mọi người ở lớp và những người tham gia cùng lớp đều như vậy. Đều trong sáng và nhiệt tình. Có một số rất nghèo, nhưng lòng từ tâm của họ thì không gì có thể thể cân đong đo đếm cho được cháu ạ.
Thân. Nsb
@Nam Kha :
" Giờ học trò mới hiểu rằng người phước đức như Bồ Tát thì dù chỉ một câu nói, một nụ cười cũng đang mang lại lợi lạc cho chúng sinh rất lớn chứ không riêng gì dùng của cải bố thí mới gọi là... Từ Thiện!
Được thầy chỉ cho con đường theo dấu chân của Phật để sống trong cuộc đời này không lầm lỗi, không cạn cợt vậy là cái phúc của chúng học trò rồi!
Kính chúc thầy cùng sư huynh, sư tỷ thân tâm an lạc! " ( Nam Kha)
Cám ơn em, em còn nhỏ vậy mà hiểu biết ,suy nghĩ và hành động thật đúng.
Những người làm việc và viết như thầy gọi là hoằng dương Phật Pháp. Đó là sự bố thí cao quí nhất
trong các loại bố thí. Không có gì có thể sánh được. Cũng nằm trong thực hành HẠNH BỒ TÁT đó em.
Cô sao Biếc ơi, cháu được biết là cô cũng tham gia vào việc giúp đỡ em bé 3 tuổi bị đánh đập dã man. Vậy lớp mình có phát động phong trào giúp đỡ em bé này không ạ? Cháu đọc thấy thương em quá.
Tặng mọi người bức ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
http://i287.photobucket.com/albums/l...318/4cca-2.jpg
@ Forevernone : Ở trong lớp của thầy, chúng ta chỉ làm việc theo sự phát động của thầy Thiên Vương thôi cháu à. Nhưng thầy có việc riêng gì đó không vào mạng được nên thầy không biết. Cám ơn cháu.
@ Forevernone : Ở trong lớp của thầy, chúng ta chỉ làm việc theo sự phát động của thầy Thiên Vương thôi cháu à. Nhưng thầy có việc riêng gì đó không vào mạng được nên thầy không biết. Cám ơn cháu.
Thật ra thì hôm TV vào báo tin về việc chuyển tiền thì cũng đã có xem bài báo của bạn Bin đăng. Và vì vậy, TV đã dự tính sẽ có 1 chương trình về việc này. Hiện tại, TV đã thu thập những thông tin liên quan (sẽ phổ biến cho các bạn biết cụ thể vào tối nay nhé). Và cũng đang liên hệ để nhờ người giúp đỡ.
Do vậy, nên TV tranh thủ vào nhắn ít lời cho các bạn biết là TV có biết về việc này, và cũng muốn tham gia với mọi người để giúp đỡ cho gia đình bé Hảo.
* NSB: Hy vọng là bạn sẽ tiếp tục làm cầu nối cho mọi người tham gia giúp đỡ nhé! Nếu có ai muốn giúp thì chắc sẽ đều chỉ gởi qua tài khoản của bạn như trước đây. Do vậy, cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến sinh hoạt riêng của bạn. Khi nào rảnh rỗi thì bạn cập nhật thông tin nhận tiền cũng được. Vì mọi người đều tín nhiệm bạn mà, phải không? :-)
-Thiên Vương-
Bà chị già ơi,
Cho em gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe của Ông nhé, chúc Ông Bà mắt sáng, tai tinh sống lâu trăm tuổi cùng con cháu!
Ông nhà chị ốm phải đi viện mà bọn em chẳng hay gì cả, thật là lỗi quá, nhưng cũng 1 phần vì chị nữa đó, ngay hôm qua chị cũng chẳng hé cho em biết lời nào. Thế tình hình của Cụ bây giờ sao rồi, cụ về nhà rồi chứ ạ!
Ui, già đâu mà già, trẻ " Măng đô lin " , nên thỉnh thoảng phải cưa xoèn xuẹt :D ( Cưa sừng ấy mà :D ) .
Cám ơn Cuoi_Chu, Cha Nsb không ốm đau gì, lạy Phật, Rất khỏe mạnh. Thanh niên còn thua đấy nha. Chỉ có điều già rồi thì mắt bị lão hoá, nên phải thay thủy tinh thể. Đó là việc thường của các cụ già. Không phải lo gì cả. Chỉ bận rộn thôi. Nghe chữ Mổ thì ghê ghê, nhưng công nghệ bây giờ hiện đại nên rất đơn giản nhẹ nhàng, nhanh gọn. Chỉ lâu cái khâu xét nghiệm làm thủ tục. Thay xong nằm lại 5 tiếng đồng hồ rồi về ngay mà. Nói chuyện rôm rả, có sao đâu.
Thân. Nsb
Như đã nói, bây giờ TV sẽ tường trình về các thông tin liên quan tới bé Hảo mà mình đã thu thập được. Các bạn xem nhé!...
Một cháu gái 3 tuổi bị hành hung dã man
Vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 19/9, Khoa cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận một cháu bé 3 tuổi trong tình trạng hôn mê, toàn thân bị nhiều vết thương, đặc biệt gót chận bị cắt gân, các đầu ngón tay cái bị cắt lìa.
Đầu ngón tay cháu bị cắt lìa
http://tintuconline.com.vn/Library/m...oc/3tuoi19.jpg
Ngoài ra phần lưng bị nhiều vết xước lâu ngày, có nhiều vết thủng sâu. Phần đầu và mặt bầm tím, có chỗ nổi sưng. Cháu tên là Nguyễn Thị Hảo (sinh năm 2005), ở ấp Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long. tỉnh Bình Phước.
Người đưa cháu đến bệnh viện là Nguyễn Thị Mỹ (33 tuổi, ngụ xã Đức Hạnh, huyện Phước Long), xưng là mẹ cháu bé cho biết do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, phải đi làm thuê làm mướn và để cháu bé ở nhà nên thường xuyên bị người anh trai (12 tuổi) mắc bệnh tâm thần đánh đập.
Tuy nhiên, theo các y, bác sĩ, mẹ cháo Hảo có biểu hiện không bình thường, khi đưa cháu bé vào viện đã có ý định bỏ trốn và khi bác sỹ hỏi nguyên nhân cháu bé bị hành hung thì người mẹ trình bày không thống nhất và có nhiều mâu thuẫn.
Chị Nguyễn Thị Mỹ (thường gọi là Mỳ) đang bị các nhân viên bệnh viện giữ lại.
http://tintuconline.com.vn/Library/m...hgoc/Hao23.jpg
Tình trạng sức khỏe của cháu bé rất yếu và các y bác sỹ đang tích cực chăm sóc. Hiện công an tỉnh Bình Phước đang khẩn trương điều tra làm rõ.
Bé Hảo nhập viện trong tình trạng miệng ngậm cứng, mắt nhắm nghiền. Theo chị Mỹ thì... “Bảy ngày nay nó chưa ăn uống gì và có cho ăn nó cũng không ăn được đâu...”.
Bé Hảo với nhiều vết thương ở toàn thân.
http://tintuconline.com.vn/Library/m...c/3tuoi19a.jpg
http://tintuconline.com.vn/Library/m...goc/Hao23c.jpg
Được bác sĩ điều trị bằng kháng sinh và truyền dịch, ngày 20/9 bé Hảo đã tỉnh lại. Theo bác sĩ Nguyễn Phước Tòng - khoa Ngoại chấn thương, khi sức khỏe Hảo bình phục, bệnh viện sẽ phẫu thuật vá ngón tay bị cắt cụt và các vết cắt ở chân. Đây là những vết thương bị từ khá lâu do vật sắc nhọn tác động.
Bác sĩ Nguyễn Thành Trương, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết: “Sức khỏe của bé Hảo được cải thiện nhưng vẫn còn sốt cao do bị viêm phổi nặng”.
Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Trưởng Công an xã Đức Hạnh cho biết nghe người dân báo tin có một bé gái bị hành hạ, công an xã đã đến nhà vợ chồng bà Nguyễn Thị Mỳ và phát hiện cháu Hảo người đầy thương tích.
Vợ chồng Mỹ khăng khăng nói Hảo bị anh, chị đánh. Công an xã bèn yêu cầu bà Mỹ đưa Hảo đi bệnh viện chữa trị vết thương. Ngày hôm sau, công an xã lại mời vợ chồng bà Mỹ đến làm việc mới biết Hảo đã nhập viện.
Một số người dân ở ấp Bình Đức 1 xác nhận từng thấy bà Mỹ trói bé Hảo vào gốc cao su rồi dùng roi đánh tới tấp. Những đứa con bà Mỹ cũng “ăn theo” dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người Hảo.
Trưa 18/9, một người hàng xóm phát hiện Hảo có nhiều vết thương trên người, lại bị hai đứa con bà Mỹ kéo lê từ trong nhà ra đường nên báo công an xã. Khi được gặng hỏi thì Oanh (15 tuổi, con bà Mỳ) đưa ra đoạn ống bằng cao su giấu trong bếp và nói mấy chị em hay dùng “vũ khí” này để đánh đập bé Hảo.
Bé Oanh và "vũ khí" thường dùng để đánh bé Hảo
http://tintuconline.com.vn/Library/m...goc/Hao23b.jpg
Biết được trường hợp thương tâm của bé Hảo, nhiều người đã quyên góp tiền giúp đỡ. Ban giám đốc bệnh viện cũng lo hết mọi chi phí chữa bệnh cho bé. Sau khi bình phục, nếu Hảo không có thân nhân đến nhận nuôi dưỡng thì bệnh viện sẽ chủ động liên lạc với các nhà hảo tâm cưu mang, giúp đỡ.
BS Nguyễn Phước Tòng cho biết: “Theo hồ sơ bệnh án, bé Hảo bị suy dinh dưỡng nặng, sức khỏe suy kiệt, mặt biến dạng; Người bầm tím, chân phải bị teo, rách tai trái;
Lưng có nhiều vết thương cũ bị nhiễm trùng, mưng mủ, một ngón tay cái mất móng do bị cắt, gân gót chân cũng bị cắt. Hảo còn bị cắt ngang vành tai trái, xương đòn bên trái bị gãy. Ngón chân bị đứt phân nửa. Đặc biệt, khi chụp X quang phát hiện xương đòn bả vai bên trái bị gẫy từ trước, đỉnh đầu cũng sưng, bầm tím. Hiện em vẫn sốt cao”.
Vẫn còn sốt cao do bị viêm phổi nặng
http://www.tintuconline.com.vn/Libra...thuongtam1.jpg
Quá thương cảm cho hoàn cảnh của bé gái 3 tuổi thương tích đầy mình mà bơ vơ, mấy hôm nay chị Ngô Mỹ Dung (đang chăm sóc người nhà bị bệnh) tự nguyện cùng chồng thay nhau chăm cho bé ăn uống.
Chị bức xúc: “Tôi chứng kiến từ lúc con bé được người phụ nữ tự xưng là mẹ đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, thương tích đầy người, rồi người đó định bỏ đi. Cũng may mấy cô y tá giữ lại để công an tìm hiểu nguyên nhân”.
Người dân đã tìm đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước chia sẻ nỗi đau của cháu Hảo trong hai ngày 20, 21-9. Chị Ngô Mỹ Dung là người mặc bộ đồ xanh đứng cạnh giường bé Hảo.
http://images7.dantri.com.vn/Uploade...8/be230908.jpg
http://www.tintuconline.com.vn/Libra...thuongtam3.jpg
Vụ việc em bé 3 tuổi bị hành hạ tàn nhẫn lan nhanh. Nhiều người tận mắt chứng kiến bệnh tình của bé đều thấy thương cảm, xót xa và hết sức phẫn nộ trước hành vi tàn ác, nhẫn tâm. Nhiều người lặn lội gần 30 km để đến thăm em.
Nhìn cảnh đau đớn trên giường bệnh của em, khó ai có thể cầm được nước mắt. Chị Nguyễn Thị Năm, tổ 7, Phước Tân, Phú Riềng, Bình Phước kể: “Thực sự nhìn thấy đứa nhỏ bị tra tấn như vậy, tôi giận sôi gan”.
Mỗi khi bé tỉnh, hỏi ai đánh con, bé chỉ bập bẹ: “Mẹ đánh”. Khi nhắc đến mẹ, bé bật khóc, hoảng sợ.
Vẫn chưa hết sự bàng hoàng!...
http://tintuconline.com.vn/Library/m...goc/Hao23e.jpg
Tình người với cháu bé bị hành hạ dã man
Quyên góp ủng hộ cháu bé.
Bé Hảo ngơ ngác khi tỉnh lại.
http://tintuconline.com.vn/Library/m...goc/Hao23d.jpg
- “Con tỉnh rồi à! Thế hôm nay con muốn ăn gì? Còn đau nữa không?”... Những câu hỏi được nhiều người nhắc đi nhắc lại khi bé Hảo mở mắt...
Khuôn mặt bé xíu trầy trụa vết thương, đôi mắt đã lanh hơn của Hảo ngạc nhiên vì đông người chung quanh. Bé tỉnh dậy mà những người xa lạ lại chúc mừng nhau. Có chung một tình thương với sinh linh bất hạnh bé bỏng nên họ cùng chia sẻ niềm vui khi bé tỉnh táo lại.
Từ khi có tin bé Hảo bị hành hạ dã man, có rất nhiều người tới thăm và quyên góp ủng bộ. Chiếc thùng tình thương đặt dưới chân giường đầy lên nhanh chóng với những đồng tiền tình nghĩa của người dân vùng quê nghèo Bình Phước. Mười ngàn, hai mươi ngàn chỉ có 1 tờ 50 ngàn nhưng đó là cả ngày công lao động của người dân. Có người vét hết túi bỏ hết vào “thùng tình thương”, chỉ giữ lại 10 ngàn đồng mua “gạo cho mấy đứa nhỏ”.
Không chỉ có cá nhân, mà nhiều công nhân, tập thể công ty cũng đã đến ủng hộ bé Hảo. Một tốp công nhân Công ty Cao su Phú Riềng khoảng 20 người mặc đồng phục đến thăm em. Anh Nguyễn Thành Trung, người đại diện cho biết: “Anh em ở công ty khi biết được tin cháu bị hành hạ dã man, lại không có người thân chăm sóc. Chúng tôi đến thăm và quyên góp chút tiền cho cháu thang thuốc”.
Người dân chờ vào thăm cháu bé
http://images7.dantri.com.vn/Uploade...ao230908-2.jpg
Hơn 3 ngày nay, từ lúc được đưa vào bệnh viện, bé Hảo luôn được sự quan tâm, thương cảm của nhiều người. Những người nhà bệnh nhân trong phòng và các phòng khác của khoa thay nhau chăm sóc bé. Đặc biệt là chị Dung, đang chăm con gái bị tai nạn giao thông ở giường bên cạnh đã tự nguyện thay tã lót, lau người, cho bé Hảo ăn... Chị Dung kể: “Khi bé Hảo nhập viện tôi thấy tội quá vì không có người nhà tới chăm sóc. Thế là tôi chăm sóc bé luôn, khi nào bận công việc thì chồng tôi đến thăm cháu”.
Chị Dung còn làm chiếc hộp giấy rồi kêu gọi mọi người trong phòng quyên góp tiền. Một cuốn tập học sinh kế bên để người ủng hộ ghi tên và số tiền, chị sẽ tổng kết lúc cuối ngày. Theo danh sách trong cuốn vở, tính đến ngày 21/9 là đã hơn 6 triệu đồng. Thấy chị Dung nhiệt tình nên chẳng ai bảo ai, nhiều người khác cũng làm theo. Người bỏ tiền mua sữa, người xuống bếp hội từ thiện của bệnh viện lấy cháo, lấy nước bón cho Hảo. Ai cũng tận tình như chăm lo cho chính con ruột mình.
Chị Dung cho bé Hảo uống sữa
http://images7.dantri.com.vn/Uploade.../hao230908.jpg
Hôm nay, chân tay bé Hảo đã cử động được nhưng người cứ đỏ tấy vì sốt cao. Hảo đã ăn lại được một chút cháo và uống được ít sữa. Nhưng thi thoảng bé khóc ré lên rồi lại nằm co quắp run sợ. Mỗi lần chị Nhung rời đi khỏi giường, cô bé lại đưa mắt nhìn theo và khóc đòi như mẹ ruột. Thấy nhiều người vây quanh, Hảo cũng tỏ vẻ sợ sệt và khóc. Ánh mắt ngây thơ, bé Hảo luôn dõi theo mọi người xung quanh mình.
Ngay buổi sáng nay, khi báo điện tử Dân trí vừa đăng bài thì “Đường dây nóng” của báo tới tấp nhận được điện thoại của bạn đọc khắp nơi.
Bên cạnh việc đóng góp giúp đỡ cháu, đa số đều bày tỏ sự phẫn nộ, bất bình cao độ. Bạn đọc ở quận 1, TPHCM cho rằng người hành hạ bé Hảo còn dã man gấp trăm trăm lần vụ vợ chồng ông bà Đức bán phở hành hạ em Bình mà báo chí phanh phui trước đây. Có người bật khóc và hỏi chi tiết đường đi để đến tận nơi thăm cháu.
Đến chiều 23-9, sức khỏe của bé Nguyễn Thị Hảo (ảnh) đã được cải thiện rất nhiều. Cháu đã giảm sốt, bớt tiêu chảy và ăn được. Bà con khắp nơi vẫn tiếp tục đến thăm cháu. Nhiều người tặng tiền, sữa, bánh, đồ chơi. Đến chiều 23-9, tổng số tiền bà con tặng bé Hảo đã trên 24 triệu đồng…
http://www.sggp.org.vn/dataimages/or...can-nghiem.jpg
Bác sĩ Trương Thị Kim Âu, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết, mọi người đến thăm bé Hảo đều rất bức xúc khi biết bé bị chính những người thân trong gia đình hành hạ dã man trong thời gian dài mà không ai hay biết.
Các bác sĩ trực tiếp khám và cấp cứu cho bé Hảo ngày hôm đó không khỏi bàng hoàng trước tình trạng thương tật của một bé gái mới 3 tuổi như: một phần mông bên phải bị loét rộng và sâu, trên lưng chi chít những vệt tròn như thể bị đóng đinh hay bị dùng vật nhọn nung nóng châm vào, gân gót chân phải bị cắt gần đứt lìa, ngón chân thứ nhất của bàn chân trái cũng bị cắt sâu tương tự, môi miệng bị dập sưng tấy.
http://images7.dantri.com.vn/Uploade...be230908-2.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploade...be230908-6.jpg
Kết quả chụp X quang phát hiện thêm là cháu bé còn bị gãy xương đòn bên trái. May mắn là bé Hảo đã được một người hàng xóm gần nơi cư ngụ phát hiện ra việc hành hạ bất thường này và kịp thời báo với công an địa phương tiến hành can thiệp, xử lý, nếu không có lẽ sự sống của em bé này chỉ còn là chỉ mành treo chuông.
Hiện tại Công an huyện Phước Long đang thụ lý vụ án, bắt tạm giam 2 vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ và Nguyễn Văn Tước, những người tự nhận là cha, mẹ của bé Hảo để điều tra làm sáng tỏ vụ việc.
Hỏi thăm về vấn đề chăm sóc và nuôi dưỡng bé Hảo sau khi cháu bình phục, Trưởng khoa Nhi Đỗ Nhân Châu cho biết, hiện nay bé Hảo đã ăn được và ăn rất tốt. Mỗi lần bé ăn được 1 bát đầy. Có khả năng bé Hảo sẽ được chuyển sang Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Bình Phước tiếp tục chăm sóc một thời gian để bé bình phục hẳn về mặt tâm lý, sau đó sẽ xem xét đến các bước tiếp theo.
Hiện nay, đã có nhiều tổ chức, cá nhân muốn nhận nuôi dưỡng chăm sóc bé Hảo. Đại diện Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân cơ nhỡ Báo SGGP đã chính thức đề nghị được bảo trợ cho việc chữa bệnh cho bé Hảo với điều kiện tốt nhất và đề nghị chuyển bé vào Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM để điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cho biết với tình trạng sức khỏe cháu Hảo hiện nay, bệnh viện tuyến tỉnh có thể đảm bảo điều trị tốt, và việc giữ bé lại ở Bình Phước còn đáp ứng yêu cầu công tác điều tra.
Kết quả điều tra bước đầu về thân thế của bé Hảo
Ngôi nhà nhỏ của gia đình cháu Hảo - nơi cháu đã có những ngày tuổi thơ trong lằn roi, máu và nước mắt - nằm hun hút trong rừng cao su. Ngôi nhà nhỏ không có lấy một tài sản nào giá trị đang có 4 đứa nhỏ nheo nhóc trước nhà và người đàn ông Nguyễn Văn Tước (44 tuổi).
Công an và phóng viên đến điều tra tại nhà bé Hảo.
http://www.phapluattp.vn/img/23-09-2008/9-box.jpg
Bé Trang và 3 vị "hung thần"! (Bé mặc áo sọc đỏ là bé Trang, chị của Hảo)
http://images7.dantri.com.vn/Uploade...be230908-3.jpg
Nhìn kỹ lại thì các cháu cũng đều rất đáng thương!...
http://images7.dantri.com.vn/Uploade...be230908-5.jpg
Tìm hiểu trong hồ sơ lưu tại công an xã Đức Hạnh thì biết được ông Nguyễn Văn Tước lập gia đình từ năm 1982. Sau khi sinh đứa con gái tên Nguyễn Thị Hồng thì người vợ cả của ông mất. Ông Tước gửi con gái cho bà cô của mình ở Bà Rịa - Vũng Tàu chăm sóc. Đến năm 1996, ông Tước đi thêm bước nữa với bà Nguyễn Thị Mỹ rồi chuyển từ Đồng Nai về Bình Phước sinh sống.
Người con gái riêng của ông Tước, Nguyễn Thị Hồng, đã lập gia đình và có một con gái tên Nguyễn Thị Trang, nhưng cũng gửi cho bà cô của ông Tước chăm sóc. Năm 2007, bà cô mất, ông Tước xuống Vũng Tàu đón cháu ngoại về chăm sóc. Sau đó, ông Tước lại nghe tin con gái mình sinh thêm Nguyễn Thị Hảo và bỏ rơi nên ông tiếp tục nhận cháu về nuôi.
Như vậy, theo ông Tước, trong nhà ông có 2 đứa cháu của ông và 3 người con của ông với bà Mỹ. Tuy nhiên, trong sổ xác nhận xóa đói giảm nghèo của gia đình ông Tước thì lại không có tên của hai cháu Trang và Hảo mà chỉ có ông, bà Mỳ và ba đứa con: hai trai, một gái.
Do cuộc sống khó khăn, không có ruộng đất để trồng trọt, 2 vợ chồng ông đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Sau đó, xã Đức Hạnh đã ủng hộ 6 triệu đồng để gia đình ông dựng một căn nhà tình thương nho nhỏ.
Nhiều người cho biết gia đình ông chuyển về xã Đức Hạnh được khoảng 3 năm, nhưng mãi đến tháng 6/2008 ông Tước mới nộp hồ sơ tại xã xin đăng ký tạm trú nên gia đình vẫn thuộc diện KT3.
Chính quyền chưa từng biết thông tin trước đây
Ngày 22/9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phước Long đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Mỹ - người tự xưng là mẹ cháu Hảo để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, những lời khai của bà Mỹ vẫn có nhiều mâu thuẫn. Lúc bà nói Hảo là cháu, lúc lại nhận là con và bà Mỳ có biểu hiện không bình thường.
Còn ông Tước, sau khi vợ bị bắt, ông vẫn đi làm thuê bình thường. 3 đứa con ông chỉ mới học lớp 1. Ông Tước cho biết mình là ông ngoại cháu Hảo. Do ông thường xuyên đi làm nên cháu Hảo ở nhà bị các “dì, cậu” đánh.
Ông Huỳnh Ngọc Trung - Phó Chủ tịch xã Đức Hạnh, cho biết: “Đây là vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng nhất tại địa phương từ trước đến nay. Trước đây, chúng tôi không nghe bất cứ thông tin nào liên quan đến việc gia đình ông Tước hành hạ cháu Hảo”.
Nói về tương lai cháu Hảo, anh Nguyễn Văn Thắng - Trưởng ban Thương Binh - Xã hội xã Đức Hạnh cho biết: “Tôi nghĩ sau khi điều trị xong, mong sao nhà nước hay tổ chức nào đó nhận nuôi cháu thì tốt hơn. Hoàn cảnh gia đình như thế thì làm sao mà cháu sống và phát triển được”.
Những người sống gần nhà ông Tước cho biết không chỉ bé Hảo mà chị của bé là Trang cũng bị đánh đập thường xuyên. Ông Hùng (nhà ở gần ông Tước) nói thường nghe tiếng khóc của Trang vào mỗi trưa. Hiện bé Trang lên bảy tuổi nhưng chậm phát triển nên ông Tước không cho đi học.
Anh Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Công an xã Đức Hạnh, xác nhận trong tối 19-9 khi công an huyện đến nhà ông Tước thì thấy nhiều vết trầy xước ở tay bé Trang. Lúc đó, hai con của bà Mỳ với ông Tước là Oanh và Thành liên tục xông lại đánh Trang. Trang không phản ứng gì mà chỉ biết ngồi chịu trận.
Nỗi đau đâu chỉ riêng em!....Bé Trang, người chị 7 tuổi của bé Hảo cũng thường xuyên bị đánh.
http://www.phapluattp.vn/img/23-09-2008/9-chot.jpg
Những tín hiệu đáng mừng!...
Bé Hảo đã có thể ngồi dậy.
http://images7.dantri.com.vn/Uploade...ehao240902.jpg
Chiều 23/9, bác sĩ Từ Phương Nam - Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, đã có rất nhiều cuộc điện thoại từ những tấm lòng nhân ái hỏi thăm về cháu Hảo. Nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp đến bệnh viện thăm và trao tiền ủng hộ cháu bé bất hạnh này.
Tính đến hết ngày 23/9, bệnh viện đã tiếp nhận số tiền 25 triệu đồng giúp đỡ cháu Hảo. Có 4 cá nhân ở Hà Nội, TPHCM… ngỏ ý nhận cháu Hảo làm con nuôi. Nhiều người không cầm được nước mắt khi đến thăm và nhìn thấy những vết thương mà cháu phải gánh chịu.
Trao đổi với Dân trí, bác sĩ Đỗ Nhân Châu - Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước - cho biết, tình trạng cháu Hảo đã có chiều hướng tốt hơn. Sau khi xử lý vết thương, cháu Hảo đã ăn uống được, hết sốt. Tuy nhiên, cháu vẫn có những biểu hiện sợ sệt, ít tiếp xúc và trầm uất. Nhìn cháu vui đùa bên con búp bê mà một người đến thăm tặng lại, ai cũng rưng rưng nước mắt. Vẫn không có một người thân nào bên cạnh cháu lúc này.
“Cháu đã ổn, nhưng quan trọng là việc phục hồi vết thương gót chân phải tốn nhiều thời gian. Có ý kiến chuyển cháu lên bệnh viện TPHCM nhưng chúng tôi nghĩ, về chuyên môn chúng tôi có thể lo cho cháu được”, bác sĩ Đỗ Nhân Châu khẳng định.
.................................................. ...........................................
Tạm thời cập nhật thông tin như vậy cho các bạn biết mà an tâm phần nào cho hoàn cảnh của bé Hảo. Ngày mai, TV sẽ bàn thêm về việc này và kế hoạch dự tính sẽ giúp đỡ ra sao nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Hề hề, xóa bài thôi!
Mọi người lại vui trở lại rồi. Cụ Sao cũng xóa bài đi nhé cho lớp học được yên bình!
Hề hề, xóa bài thôi!
Mọi người lại vui trở lại rồi.
@ LVTT:
Vẫn biết rằng việc giúp một người là đáng quí, đáng trân trọng, nhưng chỉ vì một người mà làm hại nhiều người, làm hại cả một đoàn thể có thể làm được nhiều việc khác thì liệu có nên chăng??? Huống hồ Thầy cũng là con người thôi, "nhân vô thập toàn" mà, ngay như 10 Đại đệ tử của Đức Phật theo như ghi chép lại thì cũng có chấp (có người chỉ muốn tạo phước cho người nghèo ...). Với bọn mình thì dù hình ảnh ngoài đời của Thầy ntn thì mình cũng không quan tâm, hình ảnh của Thầy luôn được trân trọng, tuy không bái nhưng bao giờ cũng vẫn là Thầy!
Bạn cũng nên suy nghĩ lại các hành động của bạn, có thể ngoài đời bạn thành công hơn nhiều người, nhưng tại sao khi bạn làm việc này nọ đều có mâu thuẫn với mọi người, bạn có thực sự có những người bạn??? ngay cả khi không là bạn bè thì cổ nhân vẫn dạy hãy đối xử với người như những gì mình muốn được nhận lại mà!
Một đồng tiền bỏ ra là mồ hôi, là nước mắt, là phải được trân trọng nhưng có rất nhiều thứ đáng được trân trọng hơn và quan trọng là khi đã mất đi thì không bao giờ tìm lại được!
Một lần nữa xin được cám ơn bạn vì đã có thời gian sinh hoạt cùng lớp, vì những lo lắng của bạn cho cộng đồng.