Hôm nay chơi tiếp trò xướng hoạ thơ đi bạn Thiện Niệm :D
Printable View
Hôm nay chơi tiếp trò xướng hoạ thơ đi bạn Thiện Niệm :D
Nhường Cá trước đó , nhưng nói trước hôm nay Thiện Niệm yêu sắc yếu trong người lắm đó ...
Hic, hôm nay nhường mình, làm hết hồn. Gấp quá nên bài này ko hay lắm.
SÂN
Chữ Sân khó tránh dễ tìm thay
Sân si đeo mãi đoạn tháng ngày
Nghìn xưa phước báu nào ai hưởng
Ngày nay khổ nạn mấy ai hay
Lòng Sân ghen ghét bày nghiệp quả
Tâm Từ mãn nguyện nhận duyên may
Những ai còn mang tâm sân hận
Luân hồi muôn kiếp nghiệp trùng vây.
(Bớ ai còn sân si cãi nhau thì vui vẻ hoà thuận nha)
àh cho hỏi thăm sức khoẻ Thiện Niệm nha, chúc bạn khoẻ
Hix hix ... đang ngáp ngáp đọc xong Bài Thơ Xướng chữ SÂN của bạn chắc ...tắt hơi luôn quá ...huhuhu , đã vậy còn hỏi thăm sức khỏe người ta nữa ...xí
Sân là đầu mối não phiền thay
Sân khiến người ta mệt mỏi ngày
Sân gây thiện hữu ra hung nghiệt
Sân giục lương nhân hóa kém hay
Sân tăng âm khí gieo tai vạ
Sân giảm phúc dày phủi lộc may
Sân gì xin nhớ Hòa Vi Quý
Sân lánh đi rồi lạc hỷ vây
Hix hix , Cá là con gái phải không ? Nhẹ tay dùm cho ra dáng liễu yếu đào tơ ...đừng nặng đòn quá mà tội nghiệt cho Thiện Niệm ...hix hix ... cảm ơn Cá vì lời hỏi thăm sức khỏe ...
Hôm nay , nhường Cá xướng toàn tập đó ... hix đang có việc buồn không có tâm trạng Xướng , xin Cá và mọi người thông củm ...
"Bỏ sân" dễ nói khó hành
Mong cho người người hiểu tròn nghĩa trên :)
Một trong những cõi người ta
Nhân gian nghìn khổ trăm cay trùng trùng
Đạo đời hai nẻo tương phùng
Mấy ai hiểu rõ đâu là bến nương
Thế nên còn mãi thê lương
Qua trăm ngàn kiếp vẫn hoài đắng cay
Nghiệp kia trả mãi còn dày
Khi nào mới thấy Niết Bàn Tây phương
Không sân nói cũng thành sân
Người ko tính toán thì phần nào sân???
Nói ra chỉ nhọc tinh thần
Chẳng qua lời nói xa gần cùng ai
Giận người chớ có giận dai
Người mang tâm hận dài dài cho xem
Chong đèn ngồi ngẫm giữa đêm
Chữ tình chữ nghĩa người đem đâu rồi
Đừng trông một hướng mà thôi
Đêm dài lắm mộng đứng ngồi ko yên
Sao ko dứt hết muộn phiền
Thong dong tự tại " an nhiên tâm hồn "???
Tự Thán ( Từ Thứ Vận )
Cho hay Đạo Nghiệp nặng hơn voi
Tiếc chẳng tài năng để mở mòi
Thê hiền ngơ ngẩn đành im lặng
Mẫu thiện yêu yêu đã thổi còi
Thiên mạng mãi lo chưa hiếu nghĩa
Phận mang lắm lúc chạnh lòng roi
Ước mong được gặp người tri kỷ
Bày giải nỗi niềm toại chí thoi ...
Chẳng qua con út dỗi hờn
Đôi phần nhõng nhẽo nên cơn sự này
Gia đình hoà hợp vui thay
Chẳng ai trách mắng hay rầy nhau chi
Chị em là nói chung qui
Căn duyên mà có quí nhau trọn tình
Lỗi lầm lỗi ở nhân sinh
Xét sao có lí có tình thì hơn
Chẳng mong ai giận ai hờn
Hiểu lầm rồi dẫn nguồn cơn chưa tròn
Nghĩa tình là nghĩa cha con
Chị em hoà thuận sắt son lâu dài
Nói hoài ai giận thêm hoài
Đôi lời nhắn nhủ dông dài cùng ai
Tri kỷ tìm hoài sao mà chẳng thấy
Đời này ai hiểu ta bằng chính ta !!!??
Rượu này cạn chén hưởng vị cay
Mắt mờ ảo ảo, nhìn chờ xa xa...
Tận trong tâm chẳng ai nào thấu
Quên u sầu cười cùng nhân gian
Bước trong đêm nghe giọt buồn vỡ
Lệ châu nào hóa khói hư không
Bởi nước mắt hok vơi tâm sự
Tự tại ung dung ngẩn nhìn đời
Qua sóng gió trời lại xanh biếc
vết thương lòng như bụi trần gian..
Mượn rượu chẳng thể quên sầu
Rượu vào mới biết nỗi sầu thêm sâu
Ngồi buồn mếm chút rượu chơi
Lấy nguồn cảm hứng làm thơ vui đời !!!!