Nguyên văn bởi
Nhat_Nguyet
Hôm nay rãnh chút xíu NN vào viết vài hàng góp vui. Các huynh tỉ có thấy bạn Sesonglai (SSL) có cử chỉ thay đối trong 3 posts trên không? Ở trên các vị giúp đó.
Riêng với bạn NhatNam (NN) hỏi về chuyện của người đạo Tin Lành (Protestants) thì thật ra đạo Tin Lành cũng xuất phát từ đạo Thiên Chúa ra mà thôi. Nhưng thời xưa, những ông Đức Giáo Hoàng không có phải hiền lành như những Đức Giáo Hoàng trong thời hiện đại (morden time) đâu. Thời xưa, sức mạnh của Thiên Chúa Giáo rất là mạnh, có thể khuynh đảo cả triều đình trong của những nước theo Thiên Chúa Giáo đó. Và một khi có quyền hành còn cao hơn cả các vị vua thì khỏi nói là mấy ông Đức Giáo Hoàng rất là tàn ác. Phải nói là họ còn tàn ác hơn cả bạo chúa nửa đó. Ác lắm. Có thể nói là ngoài sức tưởng tượng của con người trong thời đại hiện đại này đó. Không những vậy mà bên trong đó có những điều rất là bí mật mà họ không tiết lộ ra ngoài, chẳng hạn như tuy rằng các ông Đức Giáo Hoàng lúc nào cũng nói là loài ma quỉ, phải nên diệt trừ, không nên thân cận. Những vì quyền lợi của chính mình mà mấy ổng sữ dụng các loài ma quỉ thấy thương luôn. Cũng vì thế mà những người mà muốn phản kháng, chống lại mấy ổng cũng đều không được vì những quyền năng trong cõi giới vô hình này.
Và cũng vì những sự tàn ác, vô nhân đạo này mà sau này có những linh mục họ chống đối. Họ không còn tin tưởng vào vào những ông Đức Giáo Hoàng này, và họ đã tự tách rời ra vào tạo ra một đạo mới và họ đã không còn tôn sùng, hay tin vào Đức Giáo Hoàng nửa. Chứ không phải là vấn đề họ không tin Đức Mẹ à còn trinh tiết hay không. Tuy nhiên, NN nói thiệt nha. Đức Mẹ cũng là người thường như mình thôi. Có con rồi thì sao còn “đồng trinh” nửa? Nếu không có tinh trùng thì làm sao mà thụ thai được? Làm sao có ông Jesus Christ (Chúa Con)?
Còn đối với quan điểm của người Tàu thời cổ, và khỏi nói là cón gái thì phải có cái màng ở chổ đó và đây là lẽ tự nhiên của con người rồi. Vì người nữ nếu tập thể dục, hay động chạm nhiều cũng có thể khiến có cái màng này rách. Và cái màng này rách thì đối với người Tàu thì coi như là “mất trinh”. Và khỏi nói một người phụ nữ mà đã đẻ con thì làm gì còn màng trinh này nửa. Thì lấy đâu ra cái bà “Maira Đồng Trinh” (hay Virgin Maria). Họ dùng chữ Đức Mẹ Đồng Trinh chỉ để diễn tả sự trong trắng của một mẹ đối với con mà thôi.
Và trở lại vấn đề là khi những người họ tách ra khỏi giáo hội và họ lập ra thành Protestants hay Tin Lành. Đồi với tiếng Anh, cái chữ Protestants có nghĩa là những người “chống đối”, chứ không phải dịch theo tiếng Việt của mình là Tin Lành. Mà nếu nói nói nghĩa bóng về cái chữ Tin Lành đó thì nó có nghĩa là “Tin vào điều Lành”, hay không tin vào những điều dữ mà mấy ông Đức Giáo Hoàng đã làm. Hay không thì cũng có nghĩa là “Tin Tức Lành” đã đến đối với con chiên là từ đây họ sẽ không còn bị khốn đốn bởi những bàn tay độc ác của những ông Đức Giáo Hoàng.
Và câu chuyện là như vậy, chứ không phải khơi khơi đạo Tin Lành họ hình thành ra vì họ không tin Đức Mệ còn Trinh. Đây chỉ là câu chuyện đưa ra của Thiên Chúa Giáo bên Việt Nam mình để dở cho sự mất mặt của những ông Đức Giáo Hoàng của họ thời xưa đã từng tàn ác hại biết bao nhiêu người.
Khi đạo Tin Lành tách rời ra khỏi Thiên Chúa Giáo thì lúc ban đầu những người cầm đầu đạo Tin Lành như vị Cha Luther Martin vẫn giữ cái sự tin tưởng về Đức Mẹ Đồng Trinh. Tuy nhiên sau này chỉ có một số tin như dòng của Lutheran hay Anglican và còn lại là những dòng khác thì họ không còn tin nửa.
Còn NN thấy những người bên Thiên Chúa Giáo nhất là ở bên Việt Nam mình hay tâng bốc cho rằng dân Do Thái (Jews) thông minh lắm. Sau này qua Mỹ những người giàu đa số là dân Do Thái. Thật ra, NN sống ở Bắc Mỷ này NN thấy những người ở dân da trắng ở đây đa số họ nói là những cái lời như vậy thật ra cũng chỉ là Myth (Chuyện Thần Thoại) mà thôi. Dân Do Thái thật ra cũng giống như các sắc dân khác thôi. Lảm gì thông minh hơn những sắc dân khác. Nếu họ thông minh thì họ làm gì mất nước. Và nếu họ thông minh như vậy thì tất cả những sang chế khoa học, những sáng chế giúp đở đời sống của con người đều phải do dân Do Thái sang chế chứ, phải không? Nhưng thật ra đâu phải như vậy. Thử nhìn lại chung quanh mình thì biết liền chứ gì.
Thật ra, dân Do Thái họ tập trung nhiêu về Tài Chánh. Họ từng là dân đã mất nước trên cả hàng trăm năm. May nhờ có dân Tây Phương, hay Anh Quốc (UK) và Liên Hợp Quốc giúp đở nên bây giờ họ mới cò một mãnh đất nhỏ lấy lại từ phần đất của dân Palestine mà thôi. Nếu không có dân Tây Phương nhúng tay vào thì làm gì có Isreal đề mình gọi đến bây giờ.
Như NN đã nói ở trên là dân Do Thái họ tập trung rất nhiều về phía Tài Chánh vì họ là dân mất nước, và họ biết cái sức mạnh của đồng tiền nó như thế nào rồi vì thế mà họ đã nhắm vào về phương diện này. Không những vậy mà họ được thừa hưởng cái gia sản thời xưa của một đế chế Do Thái và mạnh nhất, huy hoàng nhất là vào thời kỷ của vua Solomon. Đây là thời kỷ Quân Chủ Lập Hiến (Monarchy) phát triển, chứ không còn là thời kỳ Bộ Lạc (Tribe) của lúc ban dầu. Khi ông vua Solomon này lên ngôi từ ngàn năm trước thì dân Do Thái Cổ rất là thịnh vượng. Phải nói là giàu có và mạnh nhất trong vùng. Kể cả Ai Cập (Egypt) mạnh như vậy cũng không sánh bằng vào thời ấy. Và ông vua Solomon không phải là ông vua bình thường mà là ông vua có nhiều vợ nhất, và cũng là ông vua cởi mở nhất về đạo giáo, cũng vì thế mà những bà vợ mà ông ta lấy ở các nước khác và các nước đó có thờ theo đạo giáo nào thì ổng cũng đều cho các bà vợ được giữ đạo giáo riêng của mình và được tu tập theo giáo phái của mình. Vì thế mà trong thời kỳ này dân Do Thái Cổ mới có thể biết được đến những dạo giáo này, kể cả cái việc thờ Bò như bạn SSL đã nói tới vì ổng cũng có cô vợ Ấn Độ xinh ra phết đấy.
Ngoài cái sự giàu có và nhiều vợ ra thì ông vua Solomon cũng là một tay phù thủy rất là giỏi trong thế giới tâm linh. Ổng là người được chính vị Đại Thiên Sứ Michael ban cho cái mà NN thường hay nói chơi là “Chiếc Nhẫn Thần”. Và cũng vì chiếc nhẫn thần này mà ông đã có lực để mà điều khiển 72 con quỉ trong chiếc đèn và cũng vì cái “tích” này mà có câu chuyện “Aladin và Cây Đèn Thần” trong câu chuyện 1001 đêm đó. Cái chiếc nhẫn thần này thì huynh BIN đã có đề cập tới hình như trong topic “Chuyện Ma Quỉ” hay “Bùa Ngãi” gì đó. Và chiếc nhẫn thần có sức mạnh như vậy hay không thì nếu có thời gian rãnh NN sẽ kể cho nghe, hay lắm.
Và NN tiết lộ cho biết là những dân Do Thái họ giàu như vậy đó, thật ra không phải là giỏi hơn những dân tộc khác mà họ thừa hưởng những cái về thế giới tâm linh của ông vua Solomon đó, vì thế mà những dân tài phiệt Do Thái đều có sự giúp đở trong thế giới vô hình, và cũng vì thế mà họ rất là giầu. Và cái sự giàu có cùng với sự giúp đở trong thế giới vô hình thì họ chẳng bao giờ tiết lộ ra bên ngoài đâu. Không những vậy mà những “cái đó” sự sẽ giữ mãi và họ truyền từ đời này, sang đời khác. Rất là bí mật.
Không biết các huynh tỉ có biết rằng ở bên Do Thái bây giờ tập trung rất là nhiều công ty cắt hột xoàn nổi tiếng trên thế giới không? Họ cũng chẳng thua gì những công ty hột xoàn ở bên Áo Quốc (Austria) đó.
Vài hàng góp vui.
Thân
NN