anh ấy vẫn nói dối với gái đấy thôi http://blog.uhm.vn/emo/babysoldier/7.gif
Printable View
anh ấy vẫn nói dối với gái đấy thôi http://blog.uhm.vn/emo/babysoldier/7.gif
Ko chém...quyết tâm ko chém nữa.
Đừg có xúi Zun chém mà...Zun là con ngoan trò giỏi á :(
Sự thật chỉ cảm nhận mà không phải bằng ngôn ngữ !
Khi thành ngôn ngữ ! Sự thật là dối trá !
thiện tai thiện tai........v_v
sao lúc kko có ta thì chém dữ dội, còn lúc ta lên thì éo có ai hết
các người chơi ngọ à
Ai mượn anh lên sai giờ chi. :|
Ni khùng ko đi kua gái, về đây chi zạy??????
ô men, sao cứ topic nào có bản mặt mình bị chửi là chúng nó xúm vào coi dữ vậy
Đang đọc: 5 (5 thành viên và 0 khách)
Khoai Lang, BanNha_TrieuKhuc, giandao123, zoon
bull shit!
fuck!!! mình lại chửi bậy nữa rồi >.< mệ nó!
ru mãi ngàn năm, dòng tóc em dài
bàn tay em năm ngón ru thêm ngàn năm...
:") có mặt em mà anh chửi vậy khác nào anh chửi em.
Em ko chém nữa, bye
thích cái này "Treo chúi"
http://no4.upanh.com/b2.s28.d3/94d7b...294.chuoi2.jpg
ây dà, bé Ni tự kỷ dữ nhỉ
hồi trước là đau tim lắm khi nhìn mấy cái hình này, giờ thì bt rồi nhưng mà đại loại là k nên post. cuối đường hầm, chẳng có ánh sáng cho những chuyện ấy đâu. những cái đau mà chỉ có người trong cuộc mới thấu thôi. chẳng hay ho j. tóm lại và vẫn bị ác cảm với những chuyện này và người thích trưng mấy cái hình này ra
buôn chuyện 1 tí
đợt rồi lên thiền viện chơi cuối tuần, đúng khóa tập tu. gặp lại bé N. con bé chạy đến ôm chầm, k ngờ nó còn nhớ cả tên mình. vốn cực tệ khi nhớ mặt chứ k nói đến tên người khác. nhưng bé này thì nhớ mặt. năm ngoái, khi bước vào phòng e, bị "đẩy" mạnh ra. đang đi với cô nên nhắm mắt nhắm mũi xông vào. ban đầu k thích e lắm, ôi cái bọn xì tin dâu. nhưng ấn tượng sau thì tốt. tuy tiếp xúc được với e rất ít, vì đợt đó cũng k ở lại lâu. N xinh gái, mạnh mẽ, chơi đẹp. nhưng nhớ nhất cái tay của e. cổ tay chi chít những vết rạch. thương
tin là năm sau, có lên vào đợt này, sẽ lại gặp e
sao hôm nay vắng hoe vậy nè
Vắng quá hả ?