Vậy chủ nhóm nên đổi tên hội thành tìm hiểu vong linh thì chắc không còn ai nói gì đâu cơ . Thân !
Printable View
Vậy chủ nhóm nên đổi tên hội thành tìm hiểu vong linh thì chắc không còn ai nói gì đâu cơ . Thân !
Haizzz...hở xíu là tranh đấu..
hì hì ma giết người cũng có đó bác ạ nhưng mà hiếm lắm cũng có thể là do oan gia quá nặng đến khi chết họ cũng không bao giờ quên được , nhưng mà chỉ giết người bằng cách gián tiếp như đốt nàh hoặc làm cho người khác ngã bệnh .... thôi , nhưng mà giết người bằng cách chặt đầu giống như phim chapi gì đó thì em do hiểu biết nông cạn nên chưa thấy bao giờ hì hì
LD
Hic có huynh nào xuống đồng nai ko cho em đi xăn với mê lắm hjc. Ở dưới đây thì ng ta kể cả đóng ma nè nghe mà rợn. À qên có anh nào gan ở lại nhà cũ củ em bên cẫm mỹ kìa hic biết bao nhiêu ng chết giờ bán 2tr ko ai mua mà nó toàn bắt nam ko mới ớn. Tối ngũ bàn thờ ông nôi nó phá banh luôn mời thầy ếm mà thầy chịu ko nổi nó mạnh laắm ai dám bắt ko???
Mình ko biết chỉ nghe mẹ kể là mới đầu bà chủ nhà đó có con hay chồng chết rồi bán cho bà nào rồi cũng chết cứ thế cỡ 5-6ng thì pải và ba mình cũng trong số đó. Má mình sợ quá kêu thầy yếm xong 2-3 ngày nó cũng về đúng nó là ma nử hay báo mộng mẹ mình khóc lóc thảm lắm mà mẹ cúng nhiều lắm đên nỗi đọc kinh cho nó nghe van xin nó mà nó ko tha. Ba ngoài mình cũng thuộc dạng cao số đi xem bói chẵng ai bói đúng dc ng ta kêu là bà cao số lắm vó trời phật thương. Mà hễ bà nói mà bc zô nhà thấy nặng khí lắm chẵng dám ở lâu ngoại kêu nhà âm khi wá nặng chút về là nhức đầu nên ngoại ít wa ngoại khuyên má e bán mà lúc đó nghèo bán thì dc 5tr sau khi ba chết xong là bán luôn rồi dọn về ngoại ở. Mà giờ ông chồng của ng mau nhà giờ đang bệnh năng rồi giờ sợ ng ta bán 2tr ko ai dám mua hjc em cũng ko dám bc zô nhà đó nữa. Hjc
Gửi bạn dolly88 : thật tâm thì mình không có ý muốn dạy đời như bạn nói , chỉ muốn đóng góp chút ý kiến từ sự hiểu biết của mình mà thôi . Và mình cũng có thể như bạn nói là không có được đủ cái gan để đi bắt ma , vì theo mình nếu chỉ mang cái gan thôi thì không đủ bạn à . Đôi khi bạn cũng không cần đi đâu xa xôi mà ngay chính nơi mình cư ngụ cũng có vong linh mà trước giờ bạn chưa có duyên để được gặp mà thôi . Nếu có gì không đúng xin bạn bỏ qua . Thân !
Chưa đâu đấy là huynh chưa ngũ ở nhà đó thui khi ba đệ mới chết xong mẹ và mình có ở đó 2-3ngày để bán rồi đi nhưng má mình rất sợ nên xin con hàng xóm wa ngủ chung mà 3 bưa là nó bị nằm dưới đất ko mẹ cho nó zo trong nằm mà sao khuya cũng nằm dưới đất. Nó kêu có ng khuyên nó xuống mẹ xợ wá wa ngoại ở luôn. Mà lúc ba chết xong là cái đồng hồ của mình cứ đúng 12g đêm là kêu nhạc 3 tiếng rồi tắt mặt dù ko chỉnh. À mà ba em cũng linh lắm đó mới chết chôn xong wa hôm sau về nhà bà hàng xóm kế sát nhà em bả nằm với đứa con gái mà bả thấy ba thấy thiệt ko pai mơ đâu bả quyếu sợ wá ú ớ ba e nói tui có làm gì đâu chị sợ tui về đây nói zới chị kêu con gái chị đừng ăn hiếp con trai tui còn ko tui về bẻ tay nói xong ba ra cửa xâu đi mới 3g sáng chạy wa nhà e gõ cữa đùng đùng khóc lóc kêu mẹ e ba e về nói zậy mẹ e sợ wá chở e thẳng wa ngoại lun vậy mới ghê. Còn bữa có mấy bà tám quanh xóm wa nhiêu chuyện cho đở buồn khi má em nói mấy chuyện xấu lúc ba còn sống tự dưng 2 cái đèn dầu đang cháy bình thường phực lên cháy tấm vải trắng để bàn thờ mấy ng sợ wá kêu ba em về rồi chạy vềnhà hết từ đó ko ai dám nói xấu ba e dù chỉ zui
ba bạn mất rồi à , nếu câu chuyện trên bạn kể đúng như thật thì bạn rất là may mắn đấy , có 1 người âm độ cho mình như thế là vui chứ tại sao lại sợ , nhất là ba của mình thì càng có ý nghĩa hơn nữa ,bạn phải tranh thủ khấn ba bạn về hỏi những thứ gì bạn còn thắc mắc hay muốn làm cái này dc ko muốn làm cái kia dc không hay nhờ ba bạn hướng bạn đi đúng hướng , mỗi lần sắp bị tai nạn nếu có ba bạn ở đó sẽ phù hộ cho bạn tai qua nạn khỏi, còn nữa ba bạn sẽ đuổi những vong linh lởn vởn theo mẹ con bạn bạn sẽ không sợ ma nữa , hay quá rồi . Nếu bạn thấy sợ thì bạn đừng coi ba bạn là ma , mà hãy coi ba bạn là tiên hay thần ấy . ma và thần hiện thân như nhau chỉ có điều mọi người thêu dệt tạo 1 sự rùng rợn cho hồn ma thôi chứ có cái gì đâu , chỉ có quỷ ác thì mới hù người như trong phim thôi bạn yên tâm .
Uhm ba mình thương mình lắm khi ba sống thì ba mình cũng biết mình sợ ma rồi và hoi đó mình cũng khấn giúp con đừng cho con thấy ko con xợ từ đó giờ mẹ von mình ko thấy nhưng đều sợ ma. Mà ba mình cũng linh lắm cần gì hay muốn gì là về báo mọng cậu tư mình mà cậu tư minh gan nhất nha ko sợ nên hễ có gì thì kêu cậu mình hồi bữa về kêu lạnh sáng cậu mình ra đốt lửa rồi áo cho bận mà cậu mình nó ba tội lắm về mà ốm nhôm ng máu ko lâu thì kêu đói rồi mệt. Hjc nghĩ cũng tội à mà mẹ mình hay đi bói thì thầy nói có vong nam theo phù hộ cho me con mình.
Uhm wa bên cẩm mỹ ngay ấp hoàng quân hỏi nhà chị mai hồi xưa ơ đâu ai cũng biết nhà rộng thoải mái có điều nhà đó thích đàn ông ở hơn đàn bà.
Cần gấp là khác ai có lòng từ bi thì wa mua dùm chị kìa đang bán gấp 2triệu thui wá rẽ nhưng đỗi cả sinh mạng đấy cẩn thận khi mua. Noí trc nhé
Gửi ban dolly88 : nếu như bạn nói thì bạn không cần chọn địa điểm xa xôi chi cả vậy " Club Ghost Hunters VN " có thể có nơi thử thách mà không cần tốn kém đi xa xôi mà tìm .
Gửi bạn Jetjoker45 : lần sau bạn bạn gửi bài nhờ nghiên cứu lại bộ gõ nhen bạn , chứ hiện thời mà đọc bài của bạn cũng rối cả mắt . Nếu đúng như bạn nói thì mình cũng có biết căn nhà nơi quê mình cũng gần có những điều giông na ná như điều bạn nói . Cứ nam vào ở thì không quá 1 năm sẽ mất , nhưng nữ thì sống không sao và còn thọ nữa . Thân !
cho mình một vé nghen, tham gia hội thôi chứ chưa có điều kiện ọp ẹp vì không ở sài gòn, khi nào có dịp lên sài gòn sẽ tham gia ọp sau :)
Yên tâm đủ 5-6ng ở ai thích thì mua ko pít trc. Muốn mua thì wa. Đúng chỉ con trai bị thui còn gái ko sao