ôi cái tên nhóc Ni hấp... hết trò rồi hả??
Printable View
ôi cái tên nhóc Ni hấp... hết trò rồi hả??
c àh hôm nay là 14/7
hãy đến chùa c sẽ thấy lòng mình thanh thản -nhẹ nhõm ko còn suy nghĩ nữa !
bé chuột ui,em cứ thế hoài àh ,hãy đi một mình hay đi cùng với bạn bè,vì mình đi chùa cấu xin cho ba mẹ người thân ,chứ đâu có cầu cho mình và cũng đâu có cầu cho người yêu ,em vẫn thế vẫn nghĩ cho mình thế ư,hãy nhìn rộng và sâu ,hãy sống và làm việc vì người khác ,thì em sẽ có người mình yêu và yêu mình mãi mãi ,nt toàn nói thẳng ,mong rằng mang ảo này và những lời khùng khùng này giúp em thay đổi.
bé hương chị nhắn cho em rồi đó ,lên bd chị bắt cóc luôn đó ,hi.đi đâu cũng cần có bảo vệ nhé
Dạ em biết rồi chị nhutri, ý em là chưa biết rủ ai vì rủ mấy đứa rồi mà đứa nảo cũng bận cả. Đó giờ em hok có đi Chùa nên em mún đi cùng ai đó bên Đaọ Phật có gì vui hơn đó mà. Em đạo Thiên Chúa mà. Em đang cố gắng sống vì mình và vì những gn thương yêu em. Hihi, Chị thấy em bị gì cứ nói thẳng để em ngộ ra mà Chị, em còn mừng nữa đó.
Một ngày thật vui nha Anh và nhiều may mắn nữa
c àh lên đi 1 mình khi c thắp hương lễ phật lúc ấy c sẽ được hóa giải hết ko còn suy nghĩ lung tung đâu.
không sao đâu đạo nào cũng dậy điều thiện điều tốt cả và c cứ thử 1 lần thôi c sẽ thấy mà .
chúc c cuối tuần vui -khỏe nhé.
ủa...Phật là ai??
..........