ý ý ai cho bác đi còn hai năm lận ,bác chưa đi dc đâu,chưa có tên mừ,con khong nói gì nữa đâu ,.hết.
Printable View
ý ý ai cho bác đi còn hai năm lận ,bác chưa đi dc đâu,chưa có tên mừ,con khong nói gì nữa đâu ,.hết.
...............................bb
CHƯ THIỆN TRI THỨC .....ĐÂY LÀ SÁM HỐI VÔ TƯỚNG
THẾ NÀO LÀ SÁM HỐI VÔ TƯỚNG ...
LÀ HÀNH GIÀ ...THỰC HÀNH SÂN HẬN ,,THÀNH LÒNG BI MẨN ..
NẾU DC THÀNH TỰU BI VÔ LƯỢNG TÂM ..THÌ RẤT HAY ...
NẾU HÀNH GIẢ BIẾN VUI ,,,,TRỞ THÀNH HOAN HỶ ...VÀ THÀnh TỰU HỶ VÔ LƯỢNG TÂM ,.
TỨC LÀ HÀNH GIÃ ĐẢ CHUYỂN DC PHIỀN NẢO THÀnh BỒ ĐỀ
NGHỈA LÀ ..SÁM HỐI NHƯNG KO THẤY CÓ NGƯỜI SÁM HỐI......VÀ THÀNH TỰU SÁM HỐI LẠI NHỜ VÀO PHÁP KO SÁM HỐI ....
NẾU KHÔNG CÓ NGUYỆN LỰC ...THÌ HÀNH GIẢ CHĨ LÀ 1 CON THUYỀN KO BẾN ...MẢI LÊNH ĐÊNH TRÊN SÓNG NƯỚC CHẬP CHÙNG ..
RỒI 1 HÔM SÓNG DỮ BẢO BÙNG
CÒN HAY MẤT ...SAO BẰNG THUYỀN CÓ BẾN
BỜI VÌ NGUYỆN LỰC CHÍNH LÀ KIM CHỈ NAM ..LÀ BẾN ĐỔ CỦA CON THUYỀN LÀ NƠI ĐẾN CỦA MỌI HÀNH GIÃ
KO CÓ NGUYỆN LỰC ..THÌ NGƯỜI TU SẺ RA SAO ??????
CẦU PHƯỚC BÁU ..HỬU LẬU ..
NẾU TRÒ NHỚ KHÔNG LẦM THÌ ....CÓ 1 CÂU NÓI CỦA 1 VỊ THẦY NÀO ĐÓ MÀ TRÒ QUÊN MẤT .....
NẾU KIẾP NÀY TU KHÔNG ĐẮC ĐẠO THÌ ĐÓ CHÍNH LÀ KẺ THÙ CỦA KIẾP SAU ... KHÔNG BIẾT LINH TINH NGHỈ NHƯ THẾ NÀO ...RIÊNG TRÒ CHỈ CẮM CÚI MÀ CỐ THỰC HÀNH ...
KIẾP NGƯỜI KHÁC HẲN KIẾP TU
KIẾP NGƯỜI CÓ MỘT KIẾP TU HƠN MƯỜI.
Người bình thường chỉ nghĩ kiếp người thường khộng quá 100 năm tuổi, họ không hề biết con người có thể trong kiếp làm người trải qua hàng chục kiếp tu, khi cập bến được một tất địa là xong một kiếp
.....THUYỀN TA KHÔNG ĐÁY ....CHỜ RỜI BẾN
AI MUỐN QUA SÔNG HẢY XUỐNG THUYỀN
NƯƠNG NƠI NGUYỆN LỰC BA LA MẬT
THUYỀN TUY KHÔNG ĐÁY ...VẨN ĐI ...VỀ..
.................................................. .........
Nói sao nhỉ ? e hèm , hơi vô lễ mà nói thì : Trong mắt ta chỉ thấy kẻ phù phiếm !
Tu Phật, ta chọn tu đạo lý trước !
Cái gì là lý lẽ ?
Dứt trần duyên, trước tiên hiểu Trần là gì, Duyên là chi !
Phật vốn có tồn tại hay không ? Ta vốn có tồn tại hay không ?
Thế gian là thật hay là giả ?
Các huynh trong này nói qua nói lại xem mà rã rời, cứ như là Phật thiết lập 1 cái mốc cho các huynh để các huynh đạt cho được cái mốc đó vậy .
Còn một số người thì hiểu biết một chút, trí tuệ không rõ nông sâu thế nào thì lại đi giảng sai kinh phật, rau giảng đi cái mà mình nghĩ !
Chưa vấn vào bể khổ, đã vội nói khổ ải !
Khổ là gì ? Có tận tay chạm đến, có đích thân bước vào ?
Kẻ tù hành, chỉ ngồi thiền suông, chỉ nói lời thừa, là thành Phật ?
Vậy, Phật lại là gì ?
Nếu trên đời vốn không có Phật ?
Nếu Phật cũng chính là đang tìm Phật ?
nếu trong lòng Phật vốn không có Phật, vốn không có khổ ải ?
Phật và Người khác nhau chỗ nào ?
Vốn chỉ là một bước !
Giải nghĩa được Phật !
Nhưng đường xa ngàn dặm !
Không có nghĩa có thể thành Phật !
hic ..hic ..ĐẠO VỐN VÔ NGÔN ..NHƯNG VÌ ĐỂ CHỈ BÀY PHƯƠNG TIỆN NÊN PHẢI DÙNG LỜI
HIC ...NẾU KO DÙNG PHƯƠNG TIỆN CHỈ BÀY THÌ ....THÌ ...HIC HIC ....
THÂN
NGƯỜI TU HỌC THƯỜNG HAY ....HIC ..HIC ...BỆNH....
HIC HIC .....
NGƯỜI TU HÀNH CỦNG HAY BỆNH ....HUHUHUHUHU
TẠI SAO ......SỰ VAY MƯỢN ....CỨ TƯỞNG LÀ CỦA MÌNH CÀ 1 KHO KIẾN THỨC TRÊN NHIỀU WEB
NHƯNG BÃN THÂN THÌ ....HIC HIC ...HUHUHUUHUHUHU
.......................................
PHẬT PHÁP CAO SIÊU QUÁ NHIỆM MẦU .........NÊN .......TỪ ẤY NGƯỜI THÔI NÓI
KỂ CHUYỆN VUI ..NHÉ CÁC BẠN ..
HÔM QUA ĐỌC KINH HIỀN NGU ...DẾN ĐOẠN ĐỨC PHẬT NHẢY XUỐNG CHO CỌP ĂN ..THẤY XÚC ĐỘNG VÔ CÙNG ..NGHỈ RẰNG NGÀI LÀM DC ẮT MÌNH CỦNG LÀM DC HIC NGÀI LÀ PHẬT TA CHẮC SẺ LÀ PHẬT ........HIC HIC
SÁNG NAY VÀO ĐẠI NAM ..THẤY CON CỌP TRẮNG ....HIC HIC .NÓ GẤM LÊN CÓ 1 TIẾNG HIC HIC ..HỒN VÍA ĐÂU MẤT TIÊU ....HIC HIC
HUHUHUHUUHUHUHUHUHU
NÓI DC NHƯNG CÓ LÀM DC HÔNG
HIC HIC ...THẾ GIAN VÔ PHẬT ..HIC ...KHÁ LÀM ..HIC HIC .
VÔ CHÚNG SANH KHÁ ĐỘ ..HIC ..VÔ NIẾT BÀN KHÁ CHỨNG
....CÓ THƠ RẰNG
ĐANG MÊ LẠY PHẬT BỤI BỜ
NHIỀU MÊ THÌ LẠY PHẬT THỜ LỘ THIÊN
ÍT MÊ LẠY PHẬT CHÙA CHIỀN
HẾT MÊ HẾT LẠY PHẬT LIỀN HIỆN THÂN
Nguyên văn bởi vukhactrung
"Mình nghĩ nên hướng vào tâm mà tự thấy lỗi của mình là cách tu nhanh hơn cả.Càng tu càng nhận thấy mình có nhiều lỗi lầm thì mình thành Phật lúc nào k mình k hay.
Ah thầy mình nói một câu tâm ta từ bi như tâm Phật thì ta chính là Phật các bạn thấy sao?"
- Nếu đúng như câu nói trên bạn Vũ Khắc Trung có nhận thức suy nghĩ về cái Tâm Từ Bi thật tuyệt ! Hy vọng đó kô chỉ là lý thuyết của bạn !
Nói thì dễ , làm mới vô cùng khó !
Bạn hướng vào tâm để sửa lỗi ? nhưng nếu chưa biết đâu là chân tâm hay chưa mở được HQK thì bạn hướng vào vọng tâm để sửa lỗi thì lại càng thêm lỗi .
Còn nói tâm ta từ bi như phật , thật không thể hiểu từ bi là gì ? nếu chưa chứng ngộ được cảnh giới tương xứng thì cũng chỉ là nói cho có mà thôi .