Đeo răng người thì "đao thương chắc chắn nhập", thusinh93 muốn thì tui gửi cho một tá đeo cả nhà chơi cho vui. Nhớ Pm địa chỉ nhen. :)
Printable View
Tinh thân vo thuat. That kinh khung! ! ! ! ! !
Các bác đang thể hiện tinh thần võ thuật theo kiểu gì vậy.
Các bác troller đâu rồi, em đã tái xuất giang hồ, kính mời các bác nhào vô. He he.
Cái này là thi xem thằng nào chửi hay hơn. Nên đổi lại tên topic tinh thần chửi lộn
@Thư sinh: Nếu bắt được con troll Tối mò mò thì Huỳnh sẽ bẻ răng nó tặng thư sinh đeo trừ tà chơi :D
@tonystark Chào mừng bác gia nhập hội những người làm nghề săn bắt troll :laughing:
Em có 2 hoặc 3 bài viết nhưng các mod không cho đăng. Hay là các mod thử thách hoặc không vừa ý. Đến hôm qua mới đăng được 2 bài khác.
Mốt lyhl của bên đó dùng những lời lẽ bực bội với diễn đàn bên đó chứng tỏ sau sự việc đó mốt lyhl đã bị ban quản trị bên đó cho đi mốt hai mốt ra khỏi chức mốt bên đó rồi.
tinh thần võ thuật ở nơi đâu
sao toàn chủi lộn thấy phát gầu
lâu lâu vào lại thấy chán ngán
ôi thật đáng ghét bọn đầu châu
rose4
-----
Có người hỏi tôi rằng "ông nói trong võ thuật lấy thân để luyện tâm, vậy cái tâm của người luyện võ lâu năm nó khác ra sao ?". Khó nhi, chưa đi hết đoạn đường sao mà trả lời chắc được với bạn đây !?
Bất kể về tình người, vui - giận - buồn - thương, mình tập là mình tập.
Bất cần về thời tiết, nắng - mưa - gió - bụi, mình luyện là mình luyện.
Bất tính về thời gian, trẻ - khỏe - già - yếu, mình rèn là mình rèn.
Thầy của tôi tôi có nói trong võ thuật ý thức là quan trọng, sự liền lạc - miên mật - rợp ràng là cốt lõi của hành động, ta phải tập vì thân - tâm của chính ta.
SVCZ YouTube Player
Chúc Ae một tuần mới luôn vui khỏe !
Tinh thần võ thuật quái gì từ hồi vô tgvh tới giờ toàn thấy tinh thần chém gió của mấy thánh @@
Mình lập ra cái sân chơi mới hoặc tìm cái sân khác để chơi thôi bà con ơi.
rose4
-----
@1288: em giai không phải là thành phần tham gia vào câu chuyện đó nên anh đây thấy không cần cung cấp các nội dung liên quan cho em giai, vì vậy em giai cứ thoải mái suy luận theo chỉ số IQ mà em giai được thừa hưởng, nếu cái bản tính "nghe hơi nồi chỏ" của em giai không tự kiềm chế được thì em giai có thể lần mò đi hỏi người khác đi nha ! còn về kỹ thuật troll của em giai thì đã tự biến em giai thành một con ký sinh trùng, chỉ biết đeo bám theo cái nick của anh, chỉ biết ăn mà không thể tiêu hóa, anh thật tội cho một em giai như em. Đây là bài cuối anh giành riêng cho em giai, không cần gầu tái nạm !
Anh Lý ơi, để ý mấy cái linh tinh thì hóa ra mình lại linh tinh. Anh về thầy Sáng học đi, con đường đúng đắn nhất đó. Trên đây một số thằng nào củng nói người này người kia hại đời người ta.
Nhưng mấy ai biết tụi nó hại đời bao nhiêu young boy ở mỹ rồi chứ? bởi vì anh ở vn xa quá tụi nó chưa có cơ hội, có cơ hội anh qua đây thì hiểu. Mình có ăn có học có đàu óc sao lại để đám lại cái dẫn dụ tâm lý chứ? anh suy nghỉ kỹ lại đi.
1 trong những kỹ thuật dẫn dụ tâm lý đó là tạo mối bất hòa với người khác để cảm giác tức giận làm thay đổi trạng thái cơ thể của anh, tụi nó nương theo đó mà tiếp thêm lực làm anh mất control hoặc là mất sự cảnh giác. Sở học em nông cạn chỉ hiểu vậy thôi, chứ mấy thằng bóng chó ở đây thì cao tay hơn nhiều đó.
Chuyện gì vậy PN? Tâm trạng quá! Tóm lại không hiểu gì hết trơn :))