Nguyên văn bởi
NganhCong
Được biết bạn là dân kickboxing, không biết học ở đâu mà nhân cách cũng không có, đầu óc sân si.
Cách đây lâu lắm rồi tôi có qua quận 4 để tìm hiểu về môn này. Gặp các bạn trong đội tuyển , thấy họ tập luyện hăng say, mồ hôi ra như mưa, nói chuyện khá khiêm nhường. Các bạn ở đó tập luyện không những không tốn học phí mà còn có lương nữa. Tiếp xúc với các thầy( lâu quá nên quên tên các thầy rồi) thì được biết các thầy có nguồn gốc bên Trung Sơn Võ Đạo. Các thầy nói chuyện rất điềm đạm và chỉ dạy tận tình các học viên. Nếu bạn thực sự yêu thích môn này thì hãy vi hành đến quận 4 để xin học và nâng tầm cao mình lên.
Còn nữa, bạn sinh năm 1988 thì năm nay cũng đã 25 t. Lứa tuổi từ 25->30t này là phải ổn định sự nghiệp và chín chắn trong suy nghĩ. Từ năm 31->35 là phải có 1 cái gì đột biến 1 chút, ví như lên chức trưởng phòng hoặc là ông chủ nhỏ, giám đốc cty...Đừng bao giờ trở thành kẻ lông bông hoặc làm những nghề làng nhàng như bảo vệ, vệ sĩ...sẽ không có vị trí cao và không được xã hội coi trọng.
Những gì cần nói đã nói hết, từ nay không vào DHP nữa.