Ổng chỉ đi đường nào
Printable View
Đi đường kênh Nhiêu Lọc, chạy dọc theo nó qua đường rồi quẹo vào quán Tuyết Hạ Sơn Trang, của Đại Sư vuhanp :D
To anhemoi : Người bạn đề cập là lạc dương thương hay thông gì đó. Còn mình là Lac_Duong, có thể hiểu là Lạc Đường, hay Lạc Dưỡng nhưng chắc chắn không phải là Lạc Dương cố nhân của bạn rồi! Thân chào bạn.
khiếp nhỉ một người âm theo đã sợ giờ lại có 2 khiếp quá
Bộ ko ai làm gì đc cái ông thiên lôi tên Duy Nhuận gì đó hả. Bực mình
Mình nghĩ topic này nên ngưng là vừa nó loãng quá rồi mod ơi.
Giờ toàn đề cập vấn đề đâu đâu ko à
Tớ có cách này, nếu có điều kiện cậu đi một chuyến nha!
Có thể cái vong muốn để tu thì sẽ thích chuyến đi này, còn vong kia thì không chắc!
Việc đầu tiên bây giờ là: Đọc kinh cầu siêu
Đọc kinh đuổi tà quái.
Tớ sẽ trích dẫn bài kinh đuổi tà quái này sau, nhưng hai vong linh đó cũng tội nghiệp nên tốt nhất là đi cầu siêu cho họ.
Thứ hai là đi đến nhà thầy Trần Hữu Lợi, nghĩa địa đầu đèo phú hiệp ở Lâm Đồng có con đường nhỏ (đi vô vườn cà phê).
Đừng có nghĩ gì nhiều nhé,
Thầy này tu tiên, thường nhận đệ tử là các vong linh để cảm hóa và theo tu học,
(Thật ra mình đã xin thầy cho làm đệ tử nhưng không được)
Không biết như thế nào, nhưng cậu đã có duyên gặp được chỉ dẫn này thì hãy mau đi đi.
Mình nghĩ, sứ mệnh của cậu là đưa hai vong linh đó đến nhà thầy và đó cũng là điều mà hai vong linh chờ đợi.
Chúc cậu may mắn và thành công!
BÀI KINH ĐUỔI TÀ QUÁI NHƯ SAU:
Đầu cúi lạy Cửu Thiên Chúa cả,
Hiển oai linh giải họa cứu nàn.
Cầu xin phép nhiệm trợ an,
Những loài tà mị đuổi tan khí hình.
Giữa trời đất tổ U Minh,
Độ người qua khỏi linh đinh tai nàn.
Lòng trời, Phật cứu an muôn vật,
Cũng tại người âm chất còn non.
Trăm năm sông cạn đá mòn,
Nghiệt oan dầu cải hãy còn lâm ly.
Xét ra cũng có căn kỳ,
Quỷ ma nào giám thị phi lăng loàn.
Nay xét kỹ hãy chẳng còn oan trái,
Ta xin khuyên điều phải điều lành.
Chủ gia lòng đã chí thành,
Nợ căn trời đã đành sành định phân.
Oan gia tội báo diệt lần,
Nghiệt tai người cũng đã gần giảm suy.
Cùng ai nên tỏ lời này,
Hãy mau ra khỏi từ rày chớ cam.
Hành người tưởng cũng quá lâm,
Đường ngay nẻo cả biết cầm đặng chăng?
Từ nay xin chớ cản ngăn,
Để người căn bệnh mười phân giảm mười.
Cùng ta có mấy lời,
Chẳng nghe ắt phải đọa nơi khổ hình.
Hãy mau sửa tánh anh linh,
Độ người tế thế tự mình cao thăng.
Nam mô cao đài tiên ông đại bồ tát ma ha tát (3 lần)
không thì Nam mô a di đà phật(3 lần)
Chúc may mắn
xin chào các huynh các muội trên diễn đàn, mấy ngày nay muội ko lên diễn đàn nhưng cũng biết có những chuyện ko hay xảy ra tại đây. Bây giờ mới chính là muội ghi hồi đáp, muội xin thông báo tình hình của muội hiện giờ đã khỏe hẳn nhờ thầy Năm Hậu chữa trị và có thể ngồi đây viết bài tới các huynh muội. Và muội cũng xin thông báo 1 điều rằng kể từ nay muội chính thức rời diễn đàn và không sử dụng nick này nữa.
Cám ơn các huynh đệ đã dành cho muội sự quan tâm ân cần trong suốt mấy ngày qua, và cũng bởi vì thế mà muội đã được tiếp sức và chóng hồi phục.
Một lần nữa muội xin cám ơn!!!
BÀI KINH ĐUỔI TÀ QUÁI NHƯ SAU:
Đầu cúi lạy Cửu Thiên Chúa cả,
Hiển oai linh giải họa cứu nàn.
Cầu xin phép nhiệm trợ an,
Những loài tà mị đuổi tan khí hình.
Giữa trời đất tổ U Minh,
Độ người qua khỏi linh đinh tai nàn.
Lòng trời, Phật cứu an muôn vật,
Cũng tại người âm chất còn non.
Trăm năm sông cạn đá mòn,
Nghiệt oan dầu cải hãy còn lâm ly.
Xét ra cũng có căn kỳ,
Quỷ ma nào giám thị phi lăng loàn.
Nay xét kỹ hãy chẳng còn oan trái,
Ta xin khuyên điều phải điều lành.
Chủ gia lòng đã chí thành,
Nợ căn trời đã đành sành định phân.
Oan gia tội báo diệt lần,
Nghiệt tai người cũng đã gần giảm suy.
Cùng ai nên tỏ lời này,
Hãy mau ra khỏi từ rày chớ cam.
Hành người tưởng cũng quá lâm,
Đường ngay nẻo cả biết cầm đặng chăng?
Từ nay xin chớ cản ngăn,
Để người căn bệnh mười phân giảm mười.
Cùng ta có mấy lời,
Chẳng nghe ắt phải đọa nơi khổ hình.
Hãy mau sửa tánh anh linh,
Độ người tế thế tự mình cao thăng.
Nam mô cao đài tiên ông đại bồ tát ma ha tát (3 lần)
không thì Nam mô a di đà phật(3 lần)
Chúc may mắn
[QUOTE=Nhớ nguồn;390291]Các bạn đọc thêm bài này cũng cảnh báo về anh Duy Nhuận này đây
minhngoc92
Gia nhập: May 2011
Bài gởi: 10
Thanks: 4
Thanked 160 Times in 6 Posts Xin đừng quá mê muội vì tôi rút ra từ câu chuyện của tôi.
--------------------------------------------------------------------------------
Chào các bạn, tôi tên là Minh Ngọc.
Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện.Hi vọng sau câu chuyện
Quả thật, chuyện như thế mình cứ tưởng trong phim Kinh dị, May mắn là họ chỉ đi đến mức nhét khăn vào miệng bạn và tưới máu chó... Chúc mừng bạn thiệt lòng.
hixxxxxxxxxx ... đề nghị ko làm loãng topic nhé
sao rồi chủ top , đã khỏe lại chưa
thầy nói đúng đó... thật giả lẫn lộn....
Xin Cảm ơn Bé Trang và Cảm ơn Thầy Năm Hậu rất nhiều.
Kính chúc Thầy Năm Hậu luôn có nhiều sức khỏe đề giúp đời.
----- Một lần nữa con Cảm ơn.
luyện võ như là giáng long thập bát chưởng,đại lực kim cang chưởng chỉ, như lai thần chưởng,Thiếu Lâm Tu Tâm pháp vậy đó :)