Nguyên văn bởi
Thiên Địa Nhân
Cảm ơn các bạn, giá như các bạn hạ mình một chút thì tuyệt vời quá...chúc các bạn mãi vui và tìm về cội gốc của mọi vấn đề
Câu chuyện về các anh em ruột tranh cãi nhau mãi rồi khi nhìn lại thấy thật lãng phí sẽ hi vọng trả lời được cái hiểu và không hiểu của chúng ta. Nếu lý lẽ kỹ hơn thì thế này nhé.
Anh em ruột thịt là cùng gốc huyết thống gia đình như chúng ta có chung Minh triết.
Anh em có người lớn tuổi kẻ bé hơn tức là về nhận thức khác nhau.
Anh em tuy lớn nhỏ khác nhau những tri thức lại cũng khác nhau, chưa hẳn kẻ lớn là tri thức và hiểu biết hơn người nhỏ và ngược lại.
Nhưng lại cố tranh cãi để so sánh và hơn thua về tình thương và sự nhận thức cuộc sống.
Và kết cục sẽ chẳng bao giờ có điểm chung cả....
Chỉ khi họ nhìn chung về huyết thống ruột thịt của mình, họ đặt vị trí của họ vào nhau, họ chia sẻ cho nhau tình yêu thương chân thành, tình máu mủ ruột thịt, họ cùng cảm nhận cái tình thương bao la của họ về nhau...và khi đó, chẳng cần phải lý lẽ gì nhiều, chẳng cần phải giải thích gì nhiều...họ là của nhau và liên hệ với nhau khăng khít chung một huyết thống ruột thịt.
Nếu vì một lý lẽ nào đó, người anh thấy người em mong muốn sống tốt, sống có ích, nhưng vì tâm tính người anh chưa thông đạt, hoặc còn vướng bận nhiều điều..không muốn nhìn thấy em mình đạt được mong nguyện, liên tục gây cản trở và nói những lời quấy nhiễu, gây chia rẽ và hạ thấp em mình...thì khi người em không đạt được điều mong cầu tốt đẹp, họ sẽ mãi không tin vào cuộc sống và gia đình nữa...và khi đó gia đình sẽ chia cắt, ruột thịt phân ly...nỗi đau này là nỗi đau chung không của riêng người em, mà cả người anh cũng phải gánh chịu.
Mình và các bạn cũng thế vậy...Pháp Hoan Hỉ chỉ là lý lẽ...còn khi chúng ta mở rộng tấm lòng, cùng nhau nhìn về một gốc, cùng nhìn về Tình Thương và mở rộng tâm hồn sống chan hòa, hòa nhập và chia sẻ với mọi người xung quanh, phá bỏ sự thù hận, ganh ghét, đau khổ, đua chen, mờ ám, châm thọc, chia ly, oán hận, tham vọng, huyễn hoặc, lý lẽ...Các bạn sẽ chẳng cần đọc lấy một từ nào của mình, mà vẫn hiểu mình như mình hiểu các bạn. Tất cả mình vẫn nói, nó không huyền hoặc hay cao sang, nó là cách để chúng ta sống trong thực tại, tốt hơn, yêu thương hơn, thanh lọc cơ thể chắc chắn, trong sáng hơn mà không có hại cho ai cả, chỉ những ai có tâm địa xấu, ghen ghét các bạn, họ mới bị ảnh hưởng bởi tình yêu thương mà các bạn có, sự chan hòa và mong cầu làm việc tốt mà các bạn đang làm.
Các bạn của mình ơi, hãy cùng mình chia sẻ và an ủi, động viên và đồng cảm, cùng nhau xây dựng một xã hội tràn ngập tình thương và tâm từ bi, tràn ngập niềm hân hoan và hỉ lạc...Đó chính là HOAN HỈ. hãy cùng vượt qua những nghi kỵ của bản thân để sống tốt, có ích, yêu thương ngập tràn nhé.
Mình không buồn bởi những lời nói các bạn viết ra, mà một tình thương và cảm thông với các bạn tràn ngập trong mình. Các bạn đang như mình ngày nào...
Mình đã đạt được điều này trong cuộc sống, mong chia sẻ để cùng nhau hiểu và cảm nhận chung niềm Hân Hoan và Hỉ Lạc của mình. Đừng bám víu vào ngôn từ và lý lẽ nhé bạn hiền, hãy sống bằng thực hành thực tế và cảm nhận.
Hãy mãi bên mình nhé,
NHÂN VÔ MINH