Thiên Chúa tạo ra thiên thần, thiên thần quậy => ma quỷ
Câu này vđ hỏi bao nhiêu lần rồi :D
Chớ lấy trí tuệ con người mà đo lường Thiên Chúa, cái xô đòi chứa hết nước biển àh
Printable View
Thiên Chúa tạo ra thiên thần, thiên thần quậy => ma quỷ
Câu này vđ hỏi bao nhiêu lần rồi :D
Chớ lấy trí tuệ con người mà đo lường Thiên Chúa, cái xô đòi chứa hết nước biển àh
Zhu cũng có 1 câu chuyện thế này :
Khi mới bắt đầu vào diễn đàn , zhu từng bình luận y như bạn abe zậy đó ! Và zhu từng phán : Phật cũng là satan , bất cứ thần nào cũng thế ! Sai hay đúng thì hok bik nhưng trước mắt là mấy bạn phật giáo vào đây la lối , khi ấy box TCG cũng hok có nhiều người lắm ! Phật tử bên box kia vào ném gạch kinh khủng lắm . Minhthai và KML đứng ra nói giúp cho zhu , rồi giải quyết cho êm chuyện . Khi ấy zhu cảm nhận đc sự ấm áp ! Có 1 câu nói : bạn thân là người bước vào khi cả thế giới bước ra khỏi cuộc sống của bạn
Zhu hiểu rằng : đôi lúc ta tranh cãi với nhau nhưng khi cần thì chúng ta luôn giúp đỡ nhau ! Vì thế chúng ta đừng nên quá khắc khe , bắt bẽ từng lời ! Đó là cái hay của người CG chúng ta !
Còn 1 chuyện khác : box TCG lúc trước thường hay có nhiều thành phần chống đối như vấn đạo , dangbao ,...khi đó , zhu cũng giống các bạn là đi cãi nhau dài cả mấy chục trang trong topic , tìm nhiều dẫn chứng ,...để chứng tỏ mình đúng . Zhu cũng hay chửi : ngu ,...với vấn đạo và vấn đạo cũng thường hay gọi chung zhu với KML cãi hok lại thì quay ra cãi cùn rồi chửi lung tung , ngoài zhu thì còn khá nhiều người như : duc , minhthai ,...cũng vào cãi . Nhưng sau đó , zhu nghĩ rằng : cãi làm gì ? Đúng thì sao ? Sai thì sao ? Chẳng ít gì , nhưng lại gây mất lòng ! Từ đó zhu hok còn tranh luận như thế nhưng chỉ góp ý kiến và tránh mất lòng và giờ thì vấn đạo cũng hok còn gay gắt với zhu như trc ! giờ vấn đạo bảo : gấu zhu ...
Thiên chúa có tồn tại hay hok ? Ngài đúng hay hok ? ....tại sao ta cứ lại phải tìm những câu xa xôi thế ? Chúng ta bik để làm gì ! Quan trọng với zhu là chúa jesus đã dạy cách để ta đối xử với 1 con người ! Chúa dạy ta tin tưởng , hy vọng trong những lúc thất vọng ! Chúa jesus dạy ta chúa cha luôn ở cùng ta cho dù mọi người quay đi , ta hok sống cô độc ! Chúa chỉ cho ta sự ấm áp của tình yêu , cầu nguyện cho kẻ thù ,...chúng ta chỉ bik thế thôi và tự chúng ta cảm nhận kết quả từ những lời dạy đó ! Cây tốt sinh trái tốt
Thay vì cứ phải sống như thế , chi bằng bỏ đi , hok phải sống theo kiểu họ nói gì kệ họ nhưng nếu họ hỏi , ta góp ý ! Nếu họ bài kích thì ngồi xem và cười , vì họ quan tâm họ mới bài kích !
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Hay : chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân
Mọi người đi hết rồi hả ? Nhanh dữ zậy ta ^^
Zhu cũng đi luôn ^^
Rất cảm ơn Zhu về bài chia sẻ. Vô cùng có ý nghĩa, thanks, xin bình an của Chúa ở cùng bạn . Amen^^
họ chửi mình có sao đi nữa,mình nhịn sao cũng đc. Nhưng việc mình ko làm,mà họ cứ vu khống,thổi phồng thì chẳng lẽ đứng yên?
hihi,chúc mọi người bình an
Bên ngoài tuy sóng ta gió lớn nhưng bên trong vẫn thanh thản hòa bình.
Đương nhiên ,ai không biết thì không có tội vì trong nghi thức xưng tội cũng đã phân tích rõ điều đó rồi. Trường hợp của gia đình abe thì còn tùy vào lòng tin, có nhiều người xin được ơn gì đó họ mới tin, có nhiều người xin chẳng được nhưng vẫn tin, có nhiều người cảm phục thì họ tin. Còn chuyện tội lỗi thì ai trong chúng ta cũng biết quá rõ là trong ngày phán xét, ưu điểm khuyết điểm gì sẽ được Chúa phán xét chứ chúng ta đâu phải là Chúa mà có quyền phán xét công tội người khác.
Vấn đề là có nhiều người CG chưa phân biệt được thế nào là mê tín và thế nào là " Thờ phụng 1 Đức Chúa trời trên hết mọi sự" thì làm sao có khả năng biết thế nào là tội và không tội để giúp đỡ về tâm linh cho tha nhân chung quanh
nếu ai tát vào má mình vì họ ghét mình thì cho họ bốp má bên kia luôn như trong kinh thánh nói đó ..haha.. nhưng nếu ai đó xâm phạm tín ngưỡng 1 cách sai trái thì các tín hữu phải lên tiếng bằng lời nói thì mới là tín hữu (dĩ nhiên chúng ta đâu có dùng vũ lực như chiến binh Hồi giáo được )
mình cũng tưởng teresa là dì..hihi..
có nhiều điểm về mt, teresa nói không khác ý vx là mấy nhưng vx không tiện nói thẳng vì bạn ấy đồng đạo ai nỡ ...hihi... chính bản thân vx đã tranh luận với mt rất nhiều lần về chuyện bói toán này nọ nên vx cũng thấy lạ vì mt có những quan điểm pha trộn giữa đạo Phật lẫn đạo Chúa và các loại đạo khác kết hợp với bát quái tứ hành xung, xủ quẻ âm dương các loại linh tinh v.v...nên những câu trả lời của mt làm cho người nghe như teresa và vx đôi khi giựt mình khóc thét..hahaha .. chắc vì nhiều bạn có suy nghĩ như mt nên viêt nam mới có cái đạo thờ tuốt luốt hết Phật và Chúa là đạo cao đài :happy:..
có điều mt gây sốc những lúc như mt nói những ai không suy nghĩ như mt thì không phải là tín hữu CG và không hiểu về Chúa, mỗi người có 1 niềm tin nhưng mt nhớ là cái nào đẹp lòng Chúa thì mình làm, chỉ cần bạn hiểu vậy thôi về đạo. Còn về đời có thể mt là người thành công vì vx đoán với tính cách như bạn , thích sáng tạo và không cần phải theo khuôn khổ thì có thể bạn đạt được công danh nhưng đối với Thiên Chúa thì khác rồi.
" Thờ phụng 1 Đức Chúa trời trên hết mọi sự"
mt thấy trong Lịch sử các nước dùng đũa như Việt Nam : Khổng Tử, Lão Tử và 1 số nhà tư tưởng lớn khác là những người thờ phụng Thiên Chúa cách trọn hảo nhất.
Vì họ định hướng cho hàng ngàn thế hệ phát triển dựa trên nền tảng Đạo Đức, Lương Tâm. Mà Đạo Đức, Lương Tâm chính là hình ảnh của Chúa.
Nói điều đó để thấy không phải cứ nói về Chúa, thờ phụng Chúa trong nhà thờ mới là tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự.
Còn về mấy môn khoa học huyền bí, tôi không gọi nó là bói toán, Cổ nhân đã dùng từ Kinh Dịch, Kinh tức là viết về Đạo. Đã là Đạo ( tức là Đường chỉ lối), nó sẽ là phương tiện để Thiên Chúa giao tiếp với con người.
Nghe từ Đạo thì cao quá, nhưng nhờ có Dịch ( cái mà vitxiem bảo là bói toán) mà nhiều người sống khôn ngoan hơn, và dĩ nhiên đẹp lòng Thiên Chúa hơn.
Tôi kể 1 ví dụ thế này, ví dụ về 1 lời khuyên của tôi cho 1 người trong ngày hôm qua.
Anh hỏi tôi là 1 người tính tình rất nỏng nảy, ngang, bảo thủ, cố chấp. Trước đây vì tính cách này, nhiều lần anh gặp tai nạn, lần thì do mình nóng vội vàng nên bị tai nạn, lần thì gặp mâu thuẫn không kìm hãm để đối phương đánh cho bể đầu. Nhưng anh là người tốt, lương thiện.
Hôm qua có nhà bên cạnh xây nhà và lấn ra ngõ chung, tức là xe 4 bánh ko thể vào nhà anh được. Nhà anh này thì có nhiều vườn, trồng cây cảnh, xe 4 bánh mà ko vào được coi như hết.
Nếu như vẫn theo tính cách anh này cách đây 10 năm, anh sẽ sang nhà kia, cãi lý với họ, ko được thì ra chính quyền can thiệp, nóng lên 2 nhà choảng nhau sứt đầu mẻ trán.
Nhưng anh này hiện tại, sau nhiều lần dính nạn, nhiều lần đã được khuyên nhưng anh ko nghe. Anh gọi điện và hỏi tôi cách xử lý, dùng tình cảm, dùng tiền bạc ( để trả cho phần đất lấn ra ngõ), hay dùng Lý ( chính quyền can thiệp) ?
Bằng Dịch, tôi biết không thể dùng Lý mà dẫn nhau đi kiện, vì Lý không đứng về phía anh và chính quyền không muốn giải quyết và không giải quyết ( quan quỷ tuần không là chính quyền ko can thiệp, tài sinh ứng là Lý đứng về phía đối phương) .
Tôi khuyên anh phải dùng tình cảm và tiền bạc.
Như vậy anh này đã thay đổi phương pháp hành động, lúc đó cuộc sống của anh sẽ thay đổi.
Lá số anh này mệnh Phá quân địa kiếp ở Tuất, may gặp Quang Quý ( tính lương thiện).
Nên biết mình, hiểu mình, trong đó hiểu được những khiếm khuyết về tính cách của mình, là bước đầu tiên để thay đổi cuộc sống. Và Dịch, Tử vi đẩu số là 1 trong các công cụ đặc biệt hữu ích, bởi vì ta phải liên tục tìm hiểu về mình và trả lời câu hỏi :Ta là ai ?
Hiện tại tôi cũng đang tư vấn cho 1 gia đình hôn nhân đang lục đục. Chị này bắt đầu biết dùng các kỹ năng mềm về thuyết phục, tình cảm để thay đổi mình và tìm cách thay đổi chồng, thay vì chỉ vạ miệng, nói nhiều và nghĩ đến chuyện Ly hôn, ly thân cho nhẹ nợ như trước.
Dĩ nhiên chị vợ phải học kỹ năng sống Tự hủy, vác thập giá của người Công giáo.
Nếu chị thành công, hạnh phúc có được sẽ bền vững, bởi vì 2 người đã thay đổi.
Chị ta có thể lựa chọn ly dị, và có thể đổ vỡ tiếp. Nhưng tôi không khuyên chị giải quyết vấn đề theo cách tiêu cực đó.
Tôi cũng không dại gì đi giảng giáo lý công giáo cho chị vợ này, vì chị ta đâu có theo Đạo CG. Tôi đang hướng dẫn chị sống như 1 người CG mặc dù chị ta chẳng biết,và chẳng hiểu :)
Ôi, vậy bạn đã kêu cầu đến các thế lực khác ngoài Thiên Chúa rồi, vậy mà còn dám la lên là dùng để " giao tiếp với Thiên Chúa". Nếu là tôi, tôi cầu nguyện với Chúa, xong. Sao không trực tiếp hỏi Chúa mà phải bói toán tử vi? Thiên Chúa đã nói Ngài ghét sự nầy. Minhthai lả 1 Kitô Hữu nhưng không ngờ có thể nói ra những lời như vậy.................khốn thay, quay về đi kẻo lầm đường lạc lối
Minhthai nên nhớ theo Chúa bằng tình yêu. Vì những ai gọi là kẻ khôn ngoan trong thế gian đều là kẻ dại khờ trước mặt Thiên Chúa. Có thể minhthai thấy việc đi tìm hiểu đạo này, đạo kia, tự tìm chân lý của bạn là hay nhưng chắc là Chúa không nghĩ vậy đâu.
Thế lực nào ngoài Thiên Chúa vậy Abe ?
Tử vi, bói toán, kinh dịch hay cái gì tương tự................ Trong Kinh Thánh, Chúa cấm ko cho dân đc xài mấy cái đó
:D
Đó không phải là Thế lực, đó là sự hiểu biết về các quy luật của tự nhiên :)
Là gì mặc kệ, Chúa phán không đc xài, ai xài là cãi Chúa
vẫn lối tư duy word by word này, toà thánh Vatican đã cấm không cho người Việt và người Trung Hoa (thời Thanh) được thờ cúng ông bà tổ tiên.
Kết quả thế nào thì lịch sử đã ghi nhận.