ko fai4 tui à nha
Printable View
ko fai4 tui à nha
Có duyên có nợ roài . Giống chị áh , haiz , sao chị ghét mấy cái vụ duyên nợ tiền định này quá híc ! Chúc em hạnh phúc hơn nhé . Từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi :rose::rose:
Bữa chị cho con nhóc ngồi nghe nhạc , kế bên để ly nước cho nhóc , thế là cốc nuóc " tự " bay vô cái laptop , ướt nhẹp , lúc phát hiện ra thì nó đã xẹt xẹt khẹt khẹt rồi , hết cứu ...........Cái này là cái thứ 2 rồi , nên ổng la oai oái :D
DX giữ gìn sức khỏe nhé , chị cám ơn lời chúc của em ;) chi love money nhất hí hí :blushing:
tôi là thế nào tự tôi biết rõ, bà con làng xã chổ tôi ở cũng biết tôi là người như thế nào. Bảo tôi lừa đảo à. Cẩn thận Gặp quả báo đấy nhé. Có dám thì lên đây đối chứng xem tôi lừa đảo ai, tôi lấy tiền hay cắp của ai mà dám kêu tôi lừa đảo?
Địa chỉ : số 123/tổ 5/ấp đất đỏ an lập dầu tiếng bình dương.
Còn "thằng lừa đảo mất dạy là maoson_sonhai, vốn là bạn của nhóc," tôi chẵng biết là ai. Còn nếu có chăng đi nữa tôi cũng là người hiểu lý lẽ. Không làm ác hại đời đâu mà người sợ!
Tri nhân tri diện bất tri tâm! Huống gì người không biết mặt tôi ra sao thế mà bảo tôi adua lừa đảo à.
Tết nhất năm mới đừng để "tính hiếu chiến" của tôi lên đấy.
Nên cẩn trọng ở lời nói, huống đây là diễn đàn về tâm linh. Nên tỏ ra là một người có ăn học, văn hoá và lịch sự!
"ão dư còng số tám nhìu lắm....nói ít hiểu nhiều nghe thằng nhóc"
Lớn hơn ai mà dám gọi tôi là nhóc, có dám lên chổ tôi không? Còn không đừng tung lời láo toét nhé. Hù à.
năm mới ko thấy chị HY online yahoo, nhân đây chúc gia đình chị và gia đình TGVH hanh phúc, sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước, vạn sự như ý .... ^_^
@ ... : mấy bác để topic ổn định dùm, sao cứ cãi nhau mãi thế T__T
:-) mrphung không có ý định cải nhau với bọn thiếu lịch sự này. Bộ khi đăng ký thành viên tham gia diễn đàn không đọc dòng chữ "cẩn thận bị lựa đảo" gì gì ấy à. Đằng này Thiếu trí thức - đằng này kêu t là "nhóc" tỏ vẻ "cao" hơn thế mà "ngu" hơn à. Quơ đũa cả nắm ấy nếu việt nam nhiều loại người như thế có nước bị bọn phản động nó đánh tơi bời.
Có giỏi thì kêu BQT hay ai uy tín lên nhà t này. Địa chỉ post phía trên rồi đó. Chứng thực coi t lừa đảo ai ? Nói không sách, chứng đằng này còn tỏ vẻ ngu hơn người khác, không biết ngượng à.
Còn kêu tôi adua thằng lừa đảo! Tôi cũng có bộ não chứ! Mặc dù chỉ 16 năm tuổi đời nhưng cũng biết suy nghĩ! Còn người ỷ "cao" mà lăng mạ người khác hay theo ý người là đúng thì đây,
Thư ếm gì tùy! Tay cao mà! Chắc "pro" lịch lãm lắm.
Nguyễn Minh Phụng
29/06/1994
còn sợ t lừa thì Vào trang Sở Giáo Dục Bình Dương.
Vào tiếp tra điểm thi - tuyển sinh 10.
Nhập họ tên phía trên or nhập mã báo danh
250262 mà xem information. Nhân quả báo ứng t không sợ! Cấn hình gì không nhỉ? Mai sáng chụp up luôn.
Tết nhất không muốn nói nhiều. Người ta thường nói "người có lỗi mà biết hối lỗi cũng đáng xưng danh anh hùng" (mà chắc câu nay t nói quá :-D !) t không cần l xin lỗi. Mong người tụng thời kinh sám hối là được rồi, hồi hướng chúng sanh!
Nhưng qua đây t mong người nên truy xét trước phát ngôn! Làm phật lòng người khác không dễ lấy lại được đâu. Tiểu sự hoá vô sự! Nếu những l phía trên t Nguyễn Minh Phụng
Trên có Chư Phật
Dưới Sư Phụ xin chứng. Nếu có dối, nguỵ biện cho dù nhỏ nhất xin Cho t đày vào địa ngục vô gián mà chịu thống khổ, bất lai sinh.
nếu ko lầm thì rắn cạp nong - cạp nia là một loài rắn có màu đen (nâu) và trắng (xám nhạt) đan xem nhau (giống mấy cây baton của bảo vệ ý ) sống chủ yếu ở nơi ẩm ước, đầm lầy ao hồ.
Còn hút gió vào ban đêm thì mrphung cũng đồng tình, nhưng theo mrphung là RẮN LỤC :-)
Ôi lâu ko ghé thăm, đọc thấy sợ quá nhưng vẫn muốn đọc, thanks các huynh tỷ muội nhiều nhé!
Kể tiếp đi DX ui
Giả ma gặp ma thiệt!:blushing:
Chuyện này xãy ra cũng lâu rồi , đó là năm 98 , lúc đó dx mới 10 , 11 tuỗi .
Hồi đó , dx hay cùng với đứa em họ cũng cùng tuổi , 2 đứa chuyên giả ma để chọc người khác , dx thì lấy cái gối ôm dựng lên , rồi lấy khăn trắng phủ lên , trong bóng tối mờ ảo , nhìn giống như ....ma:whistling:
Còn đứa em họ chuyên núp kẹt cửa rồi hú để chọc ......mặc dù bị người lớn la nhiều lần và nói là không nên làm như vậy , nhưng đứa em họ và dx vẫn tiếp tục .....cho đến 1 hôm....
Bữa đó , dx và nó xuống nhà dì Ba chơi , lúc cả nhà đang ngồi nói chuyện , dx thì xem phim , lúc đó khoảng 8h tối , tự nhiên thấy nó hét lên và chạy bay xuống lầu , cả nhà hốt hoảng tưởng nó bị chuyện gì .
Sáng hôm sau nó kể , tối hôm đó nó leo lên lầu lấy đồ chơi game , thì tự nhiên nó nghe tiếng hú từ phòng trong vọng ra , nó tưỡng dx chọc , nó liền đẩy cửa bước vào thì chẵng thấy ai hết , nên nó tắt đèn quay đi thì thấy nguyên một bàn tay , chĩ thấy một khúc thôi , trắng toát , khều nhẹ nó 1 cái , nó kể , lúc đó nó có cãm giác lạnh dọc sống lưng, nên nó mới kêu thét lên và chạy ào xuống lầu .
Sau vụ đó , cả nó lẫn DX không bao giờ giả ma chọc ai nữa ..........:whew:
Nếu chuyện này có thật thì, ......kinh khủng quá đi ! Hay là do nó tưởng tượng ra đó !
Mấy chuyện thế này nếu mình khg tin thì tất nhiên thấy nó kg thật rồi .
Kể bạn nghe chuyện cực kỳ hoang đường nhưng lại là sự thật ở quê mình nhé : hồi xưa ở quê đi toilet là ra cầu cá ngồi ....vừa mát vừa đỡ tốn nước dội hì hì
Nhưng nghe kể có nhiều người đi toilet vào ban đêm ở ao cá , lúc họ chuẩn bị " lau dọn hiện trường " thì có bàn tay lông lá " quẹt " ngang dùm họ . Và có mấy trường hợp vì sợ quá nên lọt xuống ao luôn , lúc mọi người nghe kêu cứu chạy ra thì vừa lo vừa buồn cười vì mấy người té tất nhiên là ....khg có mặc quần :D
Nhiều người lại nghĩ do người té mắc cỡ nên dựng chuyện có ma nên sợ quá rồi té , cũng có người tin đó là sự thật , còn tụi nhóc như HY thì nghe như mấy chuyện hù dọa ma cỏ khác khg thấy sợ chi hết .
để minh kể chuyện này lại cho các bạn nghe nhé, chuyện này có thật và minh vẫn còn hãi
Chuyện là thế này, cháu trai mình mới sinh 23 ngày thì bị sốt cao nhưng bé quá nên không được dùng thuốc nên nhà chỉ cho uống nước rau má nấu để giảm nhưng vẫn sốt hừ hừ, bé nằm trong phòng với mẹ, bữa đó minh nằm ngoài nhưng không ngủ được vì nóng nhưng cố ngủ và mắt nhằm hờ thui, và tự nhiên rõ ràng minh thấy một cô gái mặc bộ đồ dạng ôm màu xanh dương đi từ trong phòng bé ra, minh nghĩ chắc mẹ bé ra pha sữa cho con nên minh nghĩ minh phải dậy vào trong với bé, vì bé không thấy hơi người là dậy rất nhanh, nhưng khi vào thì mẹ và bé vẫn ngủ ngon lành im lìm chẳng có dấu hiệu gì là mẹ bé mới dậy,
trời minh nghĩ ai vào nhà, và chạy nhanh ra bếp và ra cổng và tìm cả ở nhà vệ sinh nhưng chẳng thấy gì tất cả im lìm, trời mồ hôi minh túa ra, và mém sỉu, minh sợ quá, leo giường nằm im chờ mẹ bé dậy vàho3i có dậy lúc nãy kho, nhưng mẹ bé ngơ ngác và kì lạ chiều tối hôm đó thì bé cũng hạ sốt luôn.....