Đa tạ tấm lòng và Công đức Vô lượng của bác NW. Em luôn an tâm chờ đợi ... bác cứ làm việc thật thanh thản!
Đa tạ tấm lòng và Công đức Vô lượng của bác NW. Em luôn an tâm chờ đợi ... bác cứ làm việc thật thanh thản!
Việc gửi sách có thể chậm nhưng NW xin hứa là không bỏ sót bất kỳ ai có hảo ý muốn tìm hiểu về TGTL, tuy nhiên có lẽ cần thực hiện theo từng bước!
Hy vọng tất cả mọi người có thể cảm thông cho NW!
Chúc tất cả mạnh khỏe, tinh tấn!
Mong anh sớm hoàn thành :)
PHẦN 1: ĐỊA NGỤC (ÂM TY)
Đa phần chúng ta biết đến Địa Ngục thông qua sự giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni, Thế Tôn nhắc đến Địa Ngục khi chỉ cho chúng sanh về bổn nguyện to lớn của Địa Tạng Bồ Tát trong kinh: “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện”. Để tìm hiểu nhiều hơn về Địa Ngục xin quý vị vui long tìm đọc lại bổn kinh trên trong kho tang kinh sách Phật Giáo Đại Thừa, tuy nhiên ở đây Tuệ Minh tôi chỉ trích đăng một cuộc trò chuyện giữa một vị đạo sư và một trong các vị mà chúng sanh gọi là Diêm La Vương.
Đêm rằm tháng bảy năm 1999, tại đỉnh núi sau một lúc thiền định của thầy bổng có ánh sáng màu xanh lục vụt qua khe núi len vào, một lát sau thầy cho gọi Tuệ Minh. Như bao lần trước tôi vội quơ lấy quyển tập, viết mang đèn cầy đi vào. Ở đó có một vùng ánh sang xanh lục quện chặc lại nhau tạo thành những hình thù quái dị. Bằng giọng ôn tồn thầy tôi bắt đầu câu chuyện:
- Ông tới đó à?
- Phải – Tôi đã tới theo lời mời của ông (Một giọng nói vang lên tựa như tiếng gió rít, như tiếng người mà giọng trầm hơn rất nhiều lần nhưng nó mạnh mẽ hung tráng khó tả);
- Tôi thì không lạ gì ông nữa, nhưng với chúng sanh vô minh và với đệ tử tôi đang ngồi đây có lẽ họ sẽ nghi hoặc về sự hiện diện của ông, ông có thể tự giới thiệu về mình để cho chúng sanh biết được chứ?
- Tôi phụng mệnh Đế Thích làm A Tỳ Nhất Đế đã rất lâu xa kiếp về trước cho tới nay, nếu ông muốn biết tên họ của tôi trước khi tôi trở thành Nhất Đế A Tỳ thì tôi cũng biết nên nói cho ông nghe tên nào nữa vì trong hằng hà sa các kiếp luân hồi, mỗi kiếp tôi lại có một cái tên vì vậy ông chỉ cần gọi tôi là A Tỳ Nhất Đế!
- A Tỳ Nhất Đế!? Vậy chắc chắn còn Nhị Đế, Tam Đế, ….. và nhiều nữa? Có đến bao nhiêu A Tỳ Đế như ông?!
- Có vô số A Tỳ Đế! Có điếm cũng không điếm xuể.
- Không phải nhân gian thường nói có Thập Điện Diêm La (là mười vị Đế Diêm La) thôi đó sao? Hay nhiều nữa thì có 18 tầng Địa Ngục, sao không phải là 18 vị A Tỳ Đế mà có đến nhiều vị A Tỳ Đế như vậy!?
- Vì chúng sanh có hằng hà sa các tội nghiệp sâu nặng khác nhau nên tất sẽ có hằng hà sa chư vị A Tỳ Đế, trong mỗi một Tầng Địa Ngục lại có hằng hà sa các hình phạt khác nhau, Cai quản một mỗi hình phạt là một Quỷ Vương, cai quản các Quỷ Vương trong một Tầng Địa Ngục có một A Tỳ Đế, trong Địa Ngục có hằng hà sa các Tầng thì tất sẽ có vô số các vị A Tỳ Đế.
- Công việc của ông là gì?
- Công việc của tôi là xem xét các vong hồn bị chịu tội ở trong Tầng của tôi, nếu người nào có ý hướng thiện sớm thì có thể kết thúc hình phạt sớm hơn, còn kẽ nào cang cường vô minh thì kéo dài thời gian thọ phạt và tất nhiên đau đớn gấp bội lần.
- Vậy những chúng sanh phạm tội gì sẽ bị sanh vào Tầng Địa Ngục của ông? Hình phạt chấp pháp trong đó là gì?!
- Tầng Địa Ngục của tôi gọi là Quãng Tâm Địa Ngục, phàm những kẽ nào có giã tâm ác ý, tuy ương hèn chưa dám thực hiện bằng hành động nhưng thường xuyên nghĩ đến việc mưu hại người khác, tâm tưởng mưu tính chuyện xằng bậy đoạt vợ kẽ khác, mưu tính chuyện đốt chùa, phá miếu để toan tính lợi lộc cho riêng mình thì dù hành động chưa thành nhưng tâm kẽ đó đã có vết hằng. Những mưu toan đó hắn nghĩ thế gian chỉ mình hắn biết (Vì hắn vẫn chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt thành) thì những kẽ đó sau khi mạng chung sẽ sanh về Tầng Địa Ngục của tôi, sau khi đã thọ nhận những hình phạt thống khổ ở các Tầng Địa Ngục do những hành động hoặc khẩu ý khác. Khi thọ sanh về đây chúng sẽ được sanh ra trong cái bợn nhơ nhớp của một bọc các thứ bất tịnh, sau đó bị các Quỷ Sai đưa lên một chiếc giường, khi nằm lên chiếc giường này các ảo tưởng quái ác được sanh ra, kẽ đó sẽ thấy lại được cảnh mà mình mưu tính và những kết quả thống khổ của kẽ đó. Ví dụ như khi hắn mưu tính cướp vợ người khác thì hắn sẽ thấy cảnh bị người chồng phát hiện, trói lại dung dao tùng xẻo từng miếng thịt trên thân thể hắn cho đến không còn thịt nữa đau đớn vật vã mà chết đi, nhưng khi ảo tưởng đến điều đó thì thân thể hắn cũng đau đớn chẳng có sai biệt so với hiện thực bên ngoài, thịt da trên người hắn cũng từng miếng rơi xuống thối rữa bị lữa nóng thiêu rụi!
.................................................. .................................................. .......
Cảm ơn nhiều!
Nam Mô A Di Đà Phật
nghe ghê thật....cám ơn bác.
cám ơn bạn , bạn post tiếp đi bạn ơi
BÀI VIẾT THẬT HAY.
Khi nào Anh NW soạn xong sách thì thông báo cho anh em trên diễn đàn biết nhé. Để mọi người chuẩn bị tâm lý - suy nghiệm lại những việc mình đã làm
Nam Mô A Di Đà Phật
Em chờ đón sách của bác NewWind, đọc rất hứng thú và bổ ích ! Thanh bác nhiều !
Không biết Anh NW đã soạn sách xong chưa và đã bất đầu gửi sách chưa vậy Anh NW?
Nam Mô A Di Đà Phật
cho mình hỏi những hình phạt ở địa ngục như thế có giúp ích gì cho sự tiến hóa của linh hồn không khi mà ta sinh ra thì "nhân chi sơ tính bản thiện" nhưng lại " gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" trong đời sống dương gian? chết bị ăn đòn đến khi sống lại nhỡ đâu "gần mực" thì khi chết thì lại bị "oánh" à? (oan quá,lần trước oánh em có nhớ gì đâu green3 mà làm người tốt)...mà dương gian thì "mực" đầy ra... bị "oánh"' ở địa ngục chỉ là hình thức trả nghiệp hay mang một ý nghĩa khác?? một topic nhỏ trong thời gian huynh NW chuẩn bị nhé.. a e nhào vô đi!!
NewWind đã biên soạn hoàn tất Quyển 1 trong bộ sách, tuy nhiên vì một số lý do cá nhân nên việc in ấn chưa thực hiện được! Ban đầu tôi chỉ dự trù in khoản 100 quyển tặng quý đạo hữu nhưng nay do số lượng người cần chia sẽ tăng lên khá nhiều cho nên việc in ấn cần chờ một ít thời gian để tôi có thể lo liệu!
Mong mọi người hoan hỷ cảm thông! Chân thành cảm tạ!
Chúc mọi người an lạc, tinh tấn!
Dt nghĩ ở đâu, vô hình hay hữu hình cũng có lề luật nghiêm minh điều hành ở đó cho dù chúng ta có hiểu được chúng hoạt động ra sao vì mục đích gì hay không.
Thắc mắc của bạn nó nằm trong nguyên tắc quân bình của tự nhiên hễ làm sai mà không biết tự sửa thì có lúc phải bị sửa, được sửa.
Đơn giản như cái bộ tiêu hóa của chúng ta cần thức ăn để chế biến thành dưỡng chất nuôi cơ thể mà cứ đổ vào toàn bia rượu vào thì nếu nó không biến thành địa ngục sơ gan, ung thư gan tra khảo cái kẻ vô minh phá gia chi tử cái tiểu vũ trụ Trời ban mới là chuyện cực kỳ thắc mắc đó !
http://i.huffpost.com/gen/791737/thu...E-large300.jpg
Mũi của chuyên gia hít heroin
Bac NW ở SG hay HN vậy, em thấy việc in bản hard copy để gửi đến mọi người vừa vất vả vừa tốn kém cho bác không cần thiết, đằng nào mục đích cũng là đến tay những người thành tâm muốn tìm hiểu. Em thấy nhiều gợi ý của mọi người hỗ trợ bác để có thể chuyển tải đầy đủ thông tin theo dạng soft copy mà lại có thể gửi đến mọi người dễ dàng, ko tốn kém kinh phí. Sau khi bác gửi bản hard copy đến cho mọi người thì em đoán là rồi sẽ có các bác khác dùng phần mềm hỗ trợ chuyển sang dạng soft copy để mọi người dễ tham khảo hơn. Chi bằng Bác nên xem xét có áp dụng cách đó ngay từ đầu cho tiện lợi hơn không. Kính Bác.