-
hồi nhỏ,mình thường thấy mùi hoa rất thơm cách kì lạ siêu nhiên ở bàn thờ. hơn hẳn mùi hoa mà lúc bt` ba mẹ tui hay cắm trên đó. có khi hoa trên bàn thờ đã héo hết,nhưng thỉnh thoảng tui lại nghe mùi hoa cực kì thơm ở nơi đó. đáng lý tui cũng quên vì đã qua lâu,nhưng đọc lại bài của Vịt mới nhớ
-
bác vohinh với kiếp mù lòa cứ nhớ kỹ mùi thơm đó nhé, nếu có dịp so sánh với mùi thơm ở NaJu thì biết đâu các bạn sẽ có trải nghiệm như vx, các nhà thờ mà vx đi qua thì vx không nghe mùi thơm gì chắc cái mũi vx chưa thính lắm, nhưng khi vào phòng bán sách ở NaJu thì thơm ngào ngạt luôn, vx lúc đó cũng bạo :) vx hỏi thẳng các Sơ trong đó -là mùi thơm này có phải mùi thơm nhân tạo hay không- thì các Sơ nói là không phải nhân tạo, các chuỗi hạt có Cha làm phép và bà Julia Kim hiện diện bên cạnh Cha lúc làm phép luôn- mà hễ chỗ nào có bà Julia Kim là chỗ đó thơm lừng- điều lạ là các chuỗi hạt đó ngày nào cũng thơm chứ không phải thơm 1 ngày là hết đâu , nếu mùi thơm đó từ nhiều nơi trên thế giới mà giống nhau thì chỉ từ 1 chủ nhân thôi, hy vọng các ban có đạo đều có dịp hành hương sau này
http://www.marys-touch.com/messages/...s/image003.jpg
đó là cái đồi nơi Chúa Giê Su với Đức Mẹ nhỏ máu xuống trong cuốn phim mà bạn 123456789 pót đó , phía bên tay trái là nơi vx nhận được 1 dấu lạ, vx sẽ không nói ra đâu , vì có nhiều người cứng lòng và nhiều chó sói trong này nên nếu như 1 ngày nào đó bác vohinh hay KML hay ai khác nhận được điều gì lạ từ NaJu sau này thì chúng ta sẽ cùng chia xẻ thêm với nhau, sau khi về lại nhà thì việc đầu tiên vx làm là vx đi xưng tội :), vx vừa mừng vừa sợ mất mấy tháng, mừng vì cái dấu lạ đó có nghĩa là Đức Mẹ thật sự hiện diện ở đấy y như lời bà Julia Kim nói lại, sợ là sợ phạm tội mất lòng THiên Chúa/Đức Mẹ nên phải mau mau đi xưng tội sớm đó :)
-
nghe bạn vx kể mà muốn đi quá. Vitxiem sợ là đúng rồi con người ai cũng có tội không nhiều thì ít không biết thì không sao biết rồi thì. không toát mồ hôi mới lạ, hihihi. vậy lên những ai đang sống trong tội lỗi còn sợ thấy Chúa nhiều hơn. thấy rồi chắc chết ngay, lên ngài cũng để con người tự do lựa chọn. (nước và lửa, con người ai cũng có khả năng phân biệt).
-
Có thể là mùi của hoa huệ. Hồi nhỏ có hay đi đên thánh Giuse, có nhưng bụi hoa huệ đã tàn rồi mà thêm nồng nặc. Thỉnh thoảng vẫn ngửi thấy mùi hoa này ở nhà một vài ngừoi có trưng hoa huệ (nhưng lúc đó chỉ thoang thoảng, tinh ý mới nhận ra được).
-
bác vohinh,vài tháng nữa vx đi hành hương nữa ,lần này đi mấy chỗ khác , vx không giàu đâu :oh_go_on:, tại có lộc bất ngờ -có 1 món tiền bất ngờ nên mới đi được á :day_dreaming: nếu các bác nào có đức tin vững chải mà không có điều kiện đi hành hương chẳng sao cả, vx đi để rèn dũa niềm tin và nhìn lại những nơi mà các Ngài đã từng hiện diện ...có cảnh gì hay lạ vx sẽ pót hình lên sau khi về :happy:
-
mrbone, không phải mùi hoa huệ đâu, vx thỉnh thoảng cũng mua hoa huệ để bàn thờ Đức Mẹ vì bền và đẹp
http://preview.turbosquid.com/Previe...da9c5Large.jpg
nhưng không biết có phải mũi vx có vấn đề hay không mà vx thấy hoa huệ không có thơm bác à, vx thấy hoa đấy không có mùi luôn ấy chứ
-
Đúng không phải mùi hoa binh thường, có lẽ ít người để ý đến việc này. mùi thơm có sự linh thiêng chỉ thính thì phát hiện được, nhưng đặc biệt là tôi chỉ pgats hiện khi đến những nhà thờ lần đầu, thì có mùi đó không hiểu tại sao lạ thế, và cũng không như mùi gì khác một mùi chỉ có thể gọi là linh thiêng.