nhiều chiện ghê,TTDT là nhân vật kô có !
còn Mẹ Maria đồng trinh kô đồng trinh bả biết chứ sao tui biết ! theo nguyên tắc thì khi sanh con là bị mất trinh,hay mẹ sanh mổ ????
Printable View
nhiều chiện ghê,TTDT là nhân vật kô có !
còn Mẹ Maria đồng trinh kô đồng trinh bả biết chứ sao tui biết ! theo nguyên tắc thì khi sanh con là bị mất trinh,hay mẹ sanh mổ ????
e hèm...mọi người công kích dữ qué...em thú thật là em mới tin Đại thánh đây thôi, vì mới hum bữa đọc được bài của anh nào đó, diễn tả về 1 thầy thỉnh xin vong về gì đó, được đại thánh về xưng là con thứ 8 của Ngọc Hoàng Đại Đế có 72 phép biến hóa, làm cho cái trưng trên gương quay quay rồi đứng yên. Em ko tìm ra được cái pót đó, đã tìm lại rồi định bụng share cho anh em biết, nhưng ko tìm ra. Huynh nào có nhớ là đã đọc qua xin tìm giúp em để khai trí cái pót nài. Chuyện đó kể về anh nọ, có mẹ mất, định dời mộ hay gì đó, đi coi ko ra, nên làm, khi khai quan thì thịt vẫn còn phải lóc, nên nhà âm khí nhiều, gọi thầy ...em ko nhớ nữa...nhưng chung qui là vậy....Mong rằng đã khai trí cho các huynh. Em thật sự tin có Ngũ Công Vương Phật và Đại Thánh.
a ha..ra rồi...he he he... đây, các huynh đọc và ngẫm.
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ead.php?t=6559
Muốn thì chuyển nhanh tới cái pót thứ 12 trong pót đó nha mí huynh, sẽ thấy Đại Thánh...:D
Ngài tề thiên đại thánh là có thật đấy.
Chẳng phải có thể bịa đựoc những truyện như vậy đâu, những tích liên quan đến Phật giáo đựoc lưu lại trong tâm thức, và đựoc các ngài cho lưu lại dưới dạng này hay dạng khác, để con chúa lấy đó làm bài học, không thể quên đựoc, không thể mất đi
Tề thiên đại thánh còn là đặc trưng của tính Không và sự Sân trong đạo Phật. CHư bát giới là Tham, xa Tăng là Si nhg lại có tính tinh tấn cao.
Đúng thế!Có thể công nhận trong tác phẩm Ngô Thừa Ân thi TTDT hay cac nhân vật khác là đã dc hư cấu.Nhưng là hư cấu trên lịch sử có thật và những sự việc tương tự!Còn trong kinh phật ko có nhắc đến TTDT ? Theo mình trong dân gian thường tôn thờ các anh hùng dân tộc hay những nhân vật có công hiến lơn là các vị thánh. Phật và Thánh là 2 đạo hoàn toàn riêng biệt mà. Biết đâu có thể vừa là thánh lại vừa la phật.Hehe.
Một ngày nọ, tôi thắc mắc về mặt dây chuyền của bạn trai mình đang đeo, tại sao cứ mỗi lần ai vô tình đụng đến là anh đều gạt tay ra, trên đó còn có khắc dòng chữ tiếng Hoa, tôi hỏi sao anh lại đeo cái này, anh chần chừ một lát rồi kể tôi nghe, đây là bí mật dòng họ nhà anh, dòng họ người Hoa. Tôi nghe mà không tin nổi vào tai mình, cũng bởi lẽ tôi cũng chưa bao giờ tin chuyện tâm linh thần thánh, thế nhưng đến giờ tôi lại ngờ ngợ bán tính bán nghi. Thì ra dòng chữ đó đọc là Tề thiên đại thánh, anh nói rằng Tề thiên đại thánh là có thật, nhưng tất nhiên không giống như những gì hư cấu trên phim ảnh, và nhà anh thờ Tề thiên đại thánh là có một lý do tôi không tiện nói ra. Các bạn tin cũng được, không tin cũng được. Nhưng tôi chỉ muốn nói, nếu chúng ta không có đủ kiến thức để kết luận về một vấn đề thì đừng vội vàng phủ nhận nó, cũng như tôi, dù cảm thấy chuyện này rất khó tin nhưng vẫn không dám phủ nhận, chúng ta vẫn thường nói 'không có lửa sao có khói' đúng không nào?
Luận đạo mà cãi om sòm như cái chợ, sao môi người không tự dùng trí tuệ mà tìm hiểu đi. tác phẩm Tây Du Kí củng giống như truyện Hary Porter chỉ là 1 tác phẩm văn học. trong thời hiện tại, Ai củng biết Hary Poter là hư cấu. Nhưng nếu giả sử sau vài trăm năm hay vài nghìn năm nữa, có người đem nhân vật hary porter vào kinh điển và nói là nhân vật có thật trong phật môn thì người thời đó làm sao biết. Chỉ còn cách đối chứng và dùng trí tuệ để quán xét thôi, Phật dạy hãy kiểm chứng mọi việc trước khi tin. Ngô Thừa Ân chỉ mượn thầy trò đường tăng làm hình ảnh ví dụ cho Tham, Sân, Si , Ái của con người cũng như trí tuệ và lòng từ bi của các bậc giác ngộ mà thôi.
tôi thấy anh chị em cải nhau quá trời à , nhưng chiện ông tề có cũng được ? không có cũng ok có cái gì mà bận tâm . nhà ai nấy ở cơm ai nấy ăn , đừng gì chiện của ông tề mà bít lòng với nhau . các anh chi em si nghỉ lai kỷ đi tất cả đều mang khẩu nghiệp , gốc cuộc cũng chẳn ai đúng , mà cũng chẳn ai sai , thật sự chuyện của ông tề có thật hai không thì tôi không có biết , nhưng trong kinh tạng của phật có nhân danh chiến đấu thắng phật , chiện này thì có . không biết có phải tên của ông tề không nửa , nói chung thì tôi cũng không cần biết tới ổng , để làm gì cho nhất đầu đao óc . thật sự tôi có chử bùa của ông tề, để chừ tà ma quỷ. nhại và lình vô cùng . có diệp tôi sẽ đăn chử bùa của ông tề cho các anh chi em tham khảo . nếu tôi có lời nào đụng chạm các anh chị em xin hai bỏ qua cho tôi nhé, cảm ơn , thanhk
tuphongn3000 love my
cãi nhau... tranh chấp... lý lẽ... hèn chi trên đời này hiếm có người ngộ đạo và càng hiếm người đắc đạo... ko biết khi nào mới nhìn rõ vô minh hichic cái tôi lớn quá cũng là 1 tảng đá to chắn trên đường tầm đạo á