....tại chấp bên này bờ...bên kia bờ...nên người cứ loanh quanh dưới sông.
....thật ra cũng chẳng có sông, chẳng có bờ...chỉ là phương tiện cho người tu dễ hiểu....rose4
Printable View
Bảng chử cái của VN là 29 chữ A,Ă,Â..... nhiều thật bởi vây có nhiều hành giả đi đường tắt cho gẩn...
Muội đang tìm thuyền chất hành lý để wa sông,hành lý có cái bỏ được thì muội bỏ ...còn vướng mắc muội phải tìm thuyền mang nó theo cùng !
Đưa người ta đưa luôn qua sông
Bỏ xuống sông chi ? cá nó rình ! hjhj
sẳn sàng chưa có chút đại hùng lực nào không hay là bong bóng đó, cái gì củng vậy phải có quyết tâm,bền chắt ,chừng nào con sẳn sàng thì bác sẻ hỏi,số người con đưa về tu hôm nọ đâu hết rồi?sao bác không thay đứa nào lên mạng gặp bác hết vậy,chúng nó hiểu đạo và tu hành sao rồi? không lẻ chúng nó không có gì học hỏi sao,con phải quan tâm tới họ đó họ mà sai lầm thì con củng có phần trong đó đó,vì con hướng họ về tu học thì con củng phải có trách nhiệm quan tâm đó nghe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Muội có 1 câu hỏi cho sư huynh N S nè,Địa ngục là nơi thọ khổ ưu phiền ,niết bàn và cực lạc là nơi thọ an vui .
Nếu không khổ không buồn phiền ,mà cũng không vui hỷ lạc thì về cỏi nào ?
pó tay.........:yawn:
muội đang đứng chổ nào của sông mà thấy huynh qua vậy?
----bên nầy và bên kia chổ nào là bắt đầu vậy?
---- chúng ta sống trong quả địa cầu chịu theo lực hút của trái đất như vậy thì chúng ta đang đi đứng nằm ngồi,như vậy trên đầu ta có phải là trên hay là dưới và lúc nào nó là dưới lúc nào là trên,,,,,,,ta đùa với muội tí đừng cười nhá,,,,,,,,
(?)Dạ! Câu đầu tiên Bác hỏi là "có chút Đại Hùng Lực nào không hay là bong bóng đó..."
(-)Dạ! con đang có cả 2 luôn Bác à :p. Nhưng con ý thức được rằng Bác sẽ hỏi những điều vì con, vì sự tiến bộ của bản thân nên con rất mong cầu được sự hướng dẫn của Bác.
(?)"Số người con đưa về tu hôm nọ đâu hết rồi?"
(-)Một số con còn giữ liên lạc, một số thì lâu nay không liên lạc ạ (cũng là dạo này con không muốn dùng điện thoại nên thế ạ). Con sẽ liên lạc lại số người đó vào chủ nhật tuần này ạ.
(?)"không lẻ chúng nó không có gì học hỏi sao"
(-)Con sẽ hỏi lại các anh em ạ :D
Chúc Bác vui vẻ ạ... Con đi ăn cơm đây...
sư huynh chưa trả lời muội nè
Muội có 1 câu hỏi cho sư huynh N S nè,Địa ngục là nơi thọ khổ ưu phiền ,niết bàn và cực lạc là nơi thọ an vui .
Nếu không khổ không buồn phiền ,mà cũng không vui hỷ lạc thì về cỏi nào ?
2=muội làm y tá các nhà thuốc cung cấp loại thuốc trị bịnh đau bụng,tức rất nhiều nhãn hiệu khác nhau ,muội đưa luôn 10 loại thuốc trị bịnh đau bụng người ta nói muội chỉ sai thuốc ,sư huynh có bị như z ậy chưa?
Tối qua muội nằm mộng thấy mình cởi trên lưng một con bò màu trắng xóa ,nó phóng đi ,bổng nhiên nó nhìn lên trời hoảng sợ ,muội nhìn theo thì thấy bầu trời bổng mây đen ùn ùn bao phủ .
Lúc nhập định cũng thấy trời ùn ùn mây đen sấm chớp,không biết sẽ có chuyện gì xảy ra không
Cầu trời cho hết thảy chúng sanh nạn tai qua khỏi
Hài chưa ghê đâu cô.
Hôm qua con cũng nằm mơ thấy mình bước ra lang cang lầu 1 nhìn xuống thấy ko phải con đường thường ngày mà là 1 con kênh cạn . Nước chảy róc rách, cá bơi tung tăng. Con liền chèo xuống dọc nước bắc cá. Đùng cái thấy xung quanh toàn là quỷ. con liền nhảy lên lại lầu 1. Con quỷ thứ 2 nhảy lên lầu cầm miếng kiến vở nhảy lên đâm vào mặt con, lây hoay thấy 2 vỏ bia con liền đập mạnh. Nhưng ko kịp nó đã đâm tới rùi, con nhắm mắt lại coi như tiêu. Hú hồn ko thấy ji`, mở mắt ra thế là tay trái đâm vào cổ nó tay phải đâm vào tim nó. Nước đen chảy ra hô hô...con quỷ đại ca thấy thế liền sợ quỳ lạy, và những con quỷ nhỏ cũng thế...Hài cuối cùng con tha hết tụi nó...tụi nó có ý định nhận con làm đại ca, nhưng con chỉ nói nên quy y Phật Pháp Tăng......Cũng nhờ vỏ bia sài gòn hihihi...cám ơn vỏ bia....
P/S: chuyện thật nhưng ý nghĩa góp vui!!!!!:drooling:
À cô MĐ cho con hỏi..dạo này ngồi thiền khi Tịnh là cứ thấy vị sư bằng tuổi như con mặc áo choàng đỏ đứng dưới gốc cây ban ngày sáng rực và nhìn con hoài là sao.??? con bị gì đây???? lúc này thân con to bằng quả núi...mọi vật rất nhỏ..có khi có cảm giác mình bao quát hết cả mọi thứ..vì mình quá to...
làm gì có niết bàn địa ngục mà muội bận tâm,cứ về nhà muội là thì có cỏi,
TRIẾT LÝ SỐNG TÂM LINH
-----------------------------------
--NHÌN LÊN LỆCT HƯỚNG
--NHÌN XUỐNG SAI ĐƯỜNG
--NHÌN NGAY CHÍNH SỐNG
--TRUNG NHÂN TỎA NGỜI,,,,,
---THẤY LÀ ĐỰNG
---NGHE LÀ CHỨA
---NGHỈ LÀ TỒN ĐỌNG
---HÍT THỞ LÀ PHÁT HUY
---NÓI LÀ CÓ TRỞ VỀ KHÔNG?rose4