Mình nói :
"Cái Bản Tâm thấy......"
Còn bạn nói "cái phàm tâm thấy...."
Hai đàng cách biệt ...
Printable View
Nè nè , phải cái thấy này hem Huynh..: "...QL thấy rỏ như vầy :... kog động cũng kog tịnh, kog cao cũng kog thấp... kog có đối đãi... Tịch mà hằng Thấy-Biết. Tâm kog thấy phân biệt. Bằng ngược lại QL sẽ wên Thân."
Hic..Vậy những gì QL thấy ở trên là "phàm tâm" sao ?..Hic..
Vì bạn vẫn cố cho cái Thân là chính bạn, bạn cho rằng cái tâm của bạn đang thấy biết, trong khi Phật dạy muốn như thị phải rèn cái tự tánh , là cái tâm đang giữ chánh niệm và đang quan sát cái phàm tâm-phàm thân đang biến hiện của bạn, khi nó mạnh giỏi lên rồi, thì lúc đó bạn sẽ thấy rõ bản Tâm mình.
* Như vậy QL sẽ sữa chư "Biết" ---> "Quan sát" là đúng ý Huynh phải hem?
Trích dẫn:
.. Đấy là dùng từ để mà trao đổi ... Chớ khi Thiền thì chỉ "Biết" chớ nào thấy gì đâu !!
Vì bạn vẫn cố cho cái Thân là chính bạn, bạn cho rằng cái tâm của bạn đang thấy biết, trong khi Phật dạy muốn như thị phải rèn cái tự tánh , là cái tâm đang giữ chánh niệm và đang quan sát cái phàm tâm-phàm thân đang biến hiện của bạn, khi nó mạnh giỏi lên rồi, thì lúc đó bạn sẽ thấy rõ bản Tâm mình.
Cái mà QL tô đậm là ý mà QL muốn nói đó nha..
Muốn tới núi TU DI phải qua lưới LA VÕNG ,trên ngọn núi nhiều cung cỏi ,vậy bé ở cung cỏi nào?nếu tới cung cỏi QUAN ÂM rồi mà bé còn nói chưa tới này nọ ,MINH ĐÀI khấn ngược lại cho ăn đòn.
Tới thiên trúc rồi .
đứa bé mặc đồ màu nâu phải bé ko?sao không mặc đồ màu đỏ đồng tử QUAN ÂM
Tâm như mặt nước bằng phẳng ,khi có động nó mới chuyển sóng ,sóng lên mới kèm theo những hạt bọt bong bóng ,mình ko tự ý tách bóng nước được vì có động là có sóng ,chỉ khi êm ắn mới nước bằng phẳng lại ,đừng cho là sóng đó là có thiệt ,nó chỉ là do cái động tạo nên cứ để cho nước bình lặng sẽ tự sóng cũng không còn
Chú ý sóng và bong bóng là THAM,SÂN ,SI ,
Giống như gió thổi lá cờ ,cờ bay là do gió động ,mình động là do thấy cờ bay ,
Bà bà tưởng tui giởn thiệt he! Tui ở dưới đất mà bả thấy mình trên trời, tui có mặc đồ nâu hồi nào đâu, chỉ có bộ trắng và bộ đỏ thôi hè, mà ngồi đấu khẩu với bà nóng quá, mặc tà lòn, ở trần cho nó mát.
Thôi nhé đừng có tưởng tầm bậy tầm bạ đồng bóng nữa nhe!
Chổ nầy là nơi thanh tịnh để anh em họp mặt đàm đạo, chẳng phải chổ bà bà trổ tài phi thân phi mã.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Tâm_định
Vì bạn vẫn cố cho cái Thân là chính bạn, bạn cho rằng cái tâm của bạn đang thấy biết, trong khi Phật dạy muốn như thị phải rèn cái tự tánh , là cái tâm đang giữ chánh niệm và đang quan sát cái phàm tâm-phàm thân đang biến hiện của bạn, khi nó mạnh giỏi lên rồi, thì lúc đó bạn sẽ thấy rõ bản Tâm mình.
*... Hôm nay, QL mất ngũ vì cái ..Kog hình-kog tướng này đây
Vậy TÂM ĐỊNH lo giảng cho quý hữu này nghe