Nguyên văn bởi
nghiatech
Cám ơn bạn đã nhắc nhỡ, mình đã hứa với sư Trụ trì khi xin cây ngãi rồi, nên sẽ cố gắn để làm, nay mình post bài thuốc trước, sau nếu có duyên trồng cây ngãi và nhày củ nhiều sẽ biếu mọi người để trồng tiếp. Cũng hồi hướng công đức về cho chùa Phom Pilo bạn ạ.
Còn 1 tin này nữa chắc TB sẽ quan tâm đó, sư Trụ trì là người của huyền môn và cây ngải rắn cũng có cách để luyện riêng nhưng đệ không hỏi đến và cũng không xin học vì phải kiêng cữ trong việc ăn uống. Đệ thì cái gì ngon và lạ (thiên hạ ăn được) thì mình đều thích thưởng thức, nhất là thịt rắn xé phay trộn với bắp chuối hột thì khó lòng mà từ chối hoặc lẩu rắn nấu với đu đủ mỏ vịt + xả ớt thì ôi trời phải nhậu thôi, ka ka ka.
Có một giai thoại về sư ông (thầy của sư Chau Sóc Kol), đã từng khóa miệng rắn hổ mang chúa dài hơn 3m ở vùng đó và bắt về chùa đền tội cho nạn nhân vừa mới bị cắn, ... còn nhiều nữa (đệ nghĩ chắc chắn cái này là dùng các pháp của huyền môn rồi). Chính sư Chau Sóc Kol cũng không phủ nhận việc mình là người của huyền môn và nhận được chân truyền của sư phụ. Sư cũng chân tình nói là nếu đệ muốn học thì phải từ bỏ nhiều thứ thói quen mà mình đang có (chắc tại đệ mới sữa xong cái computer cho sư nên sư động lòng muốn nhận đệ làm đệ tử, hi hi hi, A di đà phật con xin lỗi thầy vì đã nghĩ bậy, thành tâm sám hối 108 lại), thú thật cởi như đệ sao mà gia nhập huyền môn được chỉ có gia nhập xã hội đen thì được thôi (giống phim hongkong) ka ka ka
Thân chào. Chúc mọi người vạn an.