--------------------------------------------------
củng đừng mắc miếu chi vô với thường
mà nên biết ta ở chổ nào trong thường với vô
VÔ VỚI THƯỜNG CHẲNG QUA CHỈ LÀ THƯỜNG,,,,,,,wellcome1
Printable View
TÔI CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ,CHỈ CẦN MỔI NGƯỜI MỘT CÀNH HOA THÌ SẺ CÓ MỘT MÙA XUÂN,
-----HOA ĐỜI SỚM NỞ CHIỀU TÀN
-----ĐẠO HOA NỞ MẢI MỌI NGƯỜI HƯỞNG CHUNG,,,,,,,,,,,,
có ai cho cô được biết ĐẠO MẪU xuất xứ từ đâu không?và tu pháp môn nào,nói chung là lịch sử của ĐẠO MẪU
sao muội không qua bên trang đạo mẩu gọi là tứ phủ, thì ró chứ có gì khó đâu,,,,,,,,,,theo huynh nghe lỏm hình như nguốn gốc phát xuất từ phía bắc và nó có từ thời vua chúa gì đó ,muội qua đó hỏi thì chắc họ biết,,,,,,,,sao muội không hỏi mẹ mình ở đâu ra và có từ bao giờ và ta là ai có phải hay hơn không?,,,,,,,
:D........
Về nguồn gốc thì có lẽ mang tích chất liên quan đến chế độ mẫu hệ , gắn liền với nhiều nhân vật lịch sử ( bên cạnh đạo mẫu thì còn có trần triều và đạo bác Hồ mới hình thành gần đây ) .
Con xin trích dẫn link các bài sau , cô có thể tham khảo . Phải nói đạo mẫu rất mơ hồ , nhưng nói về đạo mẫu 1 cách khách quan thì không có một pháp môn chính thức , nhưng có nương theo Phật Pháp tu tập !
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ead.php?t=1910
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ead.php?t=3964
chào bác... con là Trân!!!
k biết bác bảo con lên mạng có việc gì thế bác :D
Thưa anh chủ Topic NguyenSanh và các AnhChiEm đang theo dõi trong topic này với chủ đề "Đạo Việt Nam" .
Đây là những gì mà tôi đã suy nghỉ về chử "ĐẠO" đã lâu rồi,cũng đã 30 năm hơn thì phải ,qua suy nghỉ đó ,tôi xin chia sẻ với tất cả AnhChiEm và anh NguyenSanh ,đây chỉ là suy nghỉ của riêng tôi ,do vậy chưa chắc gì là đúng ,mong tất cả suy xét hơn nửa ,xin cám ơn tất cả .
Như anh có đề cập đến chử ĐẠO là : "Thái Cực sinh Lưỡng Nghi ,Sinh Tứ Tượng ,sinh Bát Quái .v.v....Như vậy là sinh theo cấp số cộng và cũng là sự tiến lên hay còn gọi là sự "Tiến Hóa" . Đạo là cái gì bao la vô cùng tận ,vô cùng lớn ,vô cùng bé tí,vô cùng và vô cùng ,mà có thể chúng ta chưa hình dung hết của cái gọi là ĐẠO này ,nếu chúng ta bước qua lĩnh vực Phi Vật Chất thì lại là một thể dạng "Tiến Hóa" khác của ĐẠO mà con người chúng ta đang mày mò tiến theo lối Văn Minh Khoa học ( cũng là Tiến Hóa),để hiểu,biết được những cái gọi là "Phi Vật Chất" ( Đây thuộc lĩnh vực KHÔNG thấy )đó ,mà từ trong đó sự Tiến Hóa lại chuyển biến qua một dạng khác tinh vi hơn và đó là ĐẠO !
Vậy ĐẠO được nhìn thấy rỏ ràng là sự "Tiến Hóa" mà là sự TH của muôn loài ,muôn vật có trong Vũ Trụ này ,như vậy "Đạo" không là của riêng ai ,của một đất nước nào ,một chũng tộc nào và của một Thế giới nào ,mà nó là bao trùm cả muôn vật ,muôn loại đồng tiến hóa trong Vũ Trụ bao la này ,như vậy là sao có thể gọi là "ĐẠO VIỆT NAM" hay Đạo Phật ,Đạo Thiên Chúa v.v... ?!
Đã là danh từ chung rồi thì là không thể gán ghép trở thành danh từ riêng cho một danh xưng nào hết .
Phật Giáo ,Thiên Chúa Giáo ,Do Thái Giáo,Hồi Giáo ,Hỏa Giáo, v.v... chỉ là những Tôn Giáo của trong thế giới loài người này học để tiến hóa trên con đường đến ĐẠO mà thôi !
Từ thời xa xưa con người sống theo từng Bộ Lạc ,thì con người lúc đó chỉ biết "Sợ" với Thiên Nhiên với muôn Vật ,Muôn Loài khác mạnh hơn ,do thiếu hiểu biết ( Trình độ Tri thức tiến hóa chưa cao ) nên thờ tùm lum ,tà la ,đũ thứ Thần ,cứ cái gì thiếu hiểu về nó và sợ hải nó thì cho "nó" trở thành Thần và tôn thờ và đó là tập tục ,cha truyền con nối của một Bộ Lạc đó.Về sau có ông có ti tí hiểu biết ( Một dạng sinh linh có trình độ tâm linh cao hơn qua sự tiến hóa bản thân người đó ) để lập ra một tôn giáo khởi nguồn của con người là :'Ông Phù Thủy" của mỗi Bộ Lạc ,là một con người có thể giao tiếp với Trời ,Thần Thánh .Đó là khởi nguồn của Tôn giáo theo thời gian tiến hóa của nhân loại có trên quả đất này .
Đất nước VN này xét trên lịch sử của đất nước chúng ta thì chưa hề có Tôn Giáo mà chỉ có Tín Ngưỡng Thờ cúng Thiên ,Địa ,Tập tục Thờ Cúng Tổ Tiên , hay tín ngưỡng của Thầy Mo ,Then ,Lên Đồng và Tu Tiên .V.v....
Mỗi một chu kỳ tiến hóa tâm linh của nhân loại trên quả Địa cầu này là đều có những vị trình độ tiến hóa tâm linh cao hơn đến để giáo hóa tâm linh cho mọi chũng tộc trên quả Đất này ,của từng thời gian Tiến Hóa Tâm Linh của các dân tộc đó.Hãy coi lại lịch sử của Nhân Loại thì sẻ biết nhiều Bậc Hiền Triết ( Tâm Linh cao) đả xuống nhập thế để đưa con người Tiến Hóa theo từng giai đoạn mà con người đã được trui luyện trong vô số kiếp sống đã trải qua làm vật ,làm người v.v...
Còn Tôn Giáo ở VN có chăng chỉ là Tôn giáo ở ngoài du nhập vào trong đất nước chúng ta và phát triển trên con đường tiến hóa của cái gọi là ĐẠO mà thôi .
Rồi các Tôn Giáo đó cũng được VN đồng hóa để trở thành Tôn Giáo của VN !Đó là một bước Tiến Hóa của tôn giáo ,phát huy theo từng dân tộc ,để thích hợp với dân tộc tính của đất nước đó !
Do suy nghỉ như vậy nên tôi nghỉ rằng đất nước VN chúng ta không có cái gọi là "ĐẠO VN" vì nói như vậy là gán ghép ,cưởng ép cho chử ĐẠO .
Có chăng là Dân Tộc VN nói riêng và các dân tộc toàn thế giới trên quả địa cầu này nói chung và luôn cả muôn loài muôn vật đang Tiến Hóa trong ĐẠO ,kể cả luôn những hạt li ti nhỏ nhất mà chúng ta chưa tìm ra ,cũng đang tiến hóa trong ĐẠO ,cũng như tứ cái KHÔNG ,cũng đang tiến hóa đến cái CÓ !
Một câu chuyện ngoài lề nhưng cũng có ý nghĩa của sự Tiến Hóa theo cấp số cộng của ĐẠO !Tôi chỉ viết theo nội dung nhớ ,chứ không có chi tiết rỏ ràng .
Một ông Vua để thưởng cho một vị Học Giả đã giải đáp được câu đố của nước Lân Bang ,để cứu nguy danh dự của dân tộc ,nên vị Vua ra lệnh ban thưởng :
"Này Khanh ,nay ta ban thưởng cho nhà ngươi ,vậy nhà ngươi muốn gì ta sẻ đáp ứng công lao của nhà ngươi !"
Vị học giả trả lời :
"Bẩm Hoàng Thượng ,Hạ thần chỉ xin HT cho hạ thần như sau : Với các ô có trong bàn cờ tướng ,ô đầu tiên xin bỏ vào một hạt thóc ,tiếp ô thứ hai là hai hạt thóc ,ô thứ ba là bốn hạt thóc .Dạ cứ thế mà cứ cộng dần lên ,4 thành 8 ,8 thành 16 v.v..."
Nhà Vua nghe xong bèn phán :
"Chuyện nhỏ ,vài ba hạt thóc không nhằm nhò gì hết với Ta ,tưởng ngươi xin cái gì to tát hơn chứ .Ok ! Quan giử kho thóc nghe lệnh Trẫm ,làm y theo lời ông ta muốn .Trẫm phê chuẩn : Duyệt !
Mấy ngày sau ông quan mếu máo vào Kinh diện kiến Vua và khấu đầu chịu tội !
Nhà Vua hỏi : Tại sao ?
Ông quan trả lời : "Bẩm Hoàng Thượng ,do hồi trước HT không chịu học kỹ về toán cấp số Cộng ,nên HT xem nhẹ việc xin quá ư là ít ỏi của vị Học giả đó ,rồi HT phê chuẩn OK ! Nay Thần đã vét toàn bộ các kho trong Nước mà vẫn chưa đũ thóc để trả cho ông ta ,Thần thật đáng tội !huhuhuhu....
Ôi! Tiến Hóa của ĐẠO !
Đôi hàng xin chia sẻ .Thân ái .
gửi ông bạn già ,QUI SIHUOANG,ông bạn của tôi già rồi lập cập rồi hả,muốn nói về từ d0ao5 việt nam thì ông bạn phải xem từ đầu,thì mới hiểu danh từ đạo việt nam của tôi thì củng giông như qui shuang của ông mà thôi đó là danh từ của topis tôi không chủ trương tôn giáo vì tôn giáo là nhiêu khê lắm phải tranh thủ chổ đứng của minh trong xả hội còn từ đạo việt nam của đệ là chỉ cái đạo trong người mổi chúng ta mà tôi là người việt nam tôi rất tự hào là con người việt nam của chúng ta không thiếu bất cứ cái gì mà người nước ngoài làm được mà ta không làm được phải không,vì vậy cho nên tôi không muốn cho ai là người việt nam hảy quay về phát triển hết khả năng trong con người của chúng ta,vì thế các bạn không cần phải thắc mắc ta sao tôi không phải là anh mà anh không phải là tôi.
tôi có một ví dụ nhé,tôi là một cái bóng đèn,anh củng là cái bóng đèn cùng bắt trong một căn phòng,vị trí bắt thgi2 có khác nhau nhưng khi cả hai cùng bật lên thế huynh có thể tách rời ánh sáng của tôi riêng ,của anh riêng ra được không,nhiện vụ của chúng ta là sáng có anh cọng với tôi thì tăng thêm ánh sáng cho căn phòng mà thôi phải không,ánh sáng chỉ là sáng màu sáng thì do nhuộm cái vỏ bóng đèn mà khác,vì thế cái phật tánh vốn đồng nhưng chổ dụng thì tùy theo hoàn cảnh mà nó biến vậy các bạn không cần phải bận tâm đạo nào vì đạo không đạo tất cả đạo là một đạo,chủ yếu là chúng ta thấy được cái đạo,và sống như thế nào với nó là đủ rồi chào ông bạn già nói chưa phải lân lý mà thấy nó mới là lý chân,,,,,,,,,ha ha,,,,,uống cape nhé$$$191
hôm rồi các con về Đ Đ: được mấy người ,thế các con tìm hiểu tới đâu rồi,bộ không cần học hỏi gì thêm sao, đạo nó mênh mông chứ đâu chỉ chừng đó mà kg cần học hỏi gì thêm,tuổi các con còn quá trẻ sự nông nổi còn nhiều,học làm người đâu phải ngày một ngày hai,rốt đủ sức hướng dẩn các bạn chưa bác sợ nhất các con vào thì đúng đạo nhưng đi thì sai đường ,nếu các con tự cảm thấy mình tự tin tự tu được thì bác sẻ hỏi các con mấy câu nếu trả lơi thông thì bác không hỏi các con nửa.
----câu hỏi-----làm thế nào để kiẻm soát được mình
----------------làm thế nào để chiến thắng chính mình
----------------chính sống là cái gì trong ta,,,,,,,,,,,,
nếu chưa thông thì tiếp tục học ,bác và các con ở xa thì lên mạng học nên tạo riêng cho mổi đưa một toppis riêng thì bác mới tiện nhận xét từng đứa một mới có cái khế hợp chính xác ta chào các con,,,,,
---------------------------------------------------------------------
ai nói với muội như thế, nếu muội đả nói muội có chứng tứ thiền tại sao muội không thấy các hoa sen của từng người tu học ở thế gian tinh tấn nó hiện ra hào quan như thế nào hay sao, mà hỏi huynh điều nầy,thành phật như ĐỨC BỔN SỰ THÌ CHƯA THẤY,nhưng sinh về từ hoa sen thì có mà đầy nhưng màu sắc sen lớn nhỏ thì có khác,bao nhiêu cánh củng là khác đa sổ người nử từ 50 tuổi trở lên họ tinh tấn tuyệt vời người nam theo không nổi đó chứ đừng tự hào ta là nam giới có hơn nử giới sai lầm đó,muội còn một điều nửa có thể muội tỏ rạng ánh quang nhưng điều nầy muội còn giử chặt quá huynh nói lại ra lại thêm làm cho muội,tiêu hao công đức huynh không nói ra đâu ,đến lúc nào đó muội củng phải bỏ nó thì muội mới chứng được, vì hiện nay muội đang đồng hành với nó nó đả gắng bó với muội nhiều năm tháng khó buông lắm ,đến lúc chín mùi tự nhiên muội sẻ bỏ nó,muội đừng hỏi huynh huynh không trả lời đâu, tự muội tìm nó quán xem trong tạng a lại da muội đang cất cái gì thì rỏ, không chừng tới lúc đó mưội không thể tìm gặp huynh được,để mà cảm ơn hả,,,,,,,,,,:wave:
Một câu chuyện cổ tích Việt Nam có kể về một con cá chép tu luyện ngàn năm mãi chưa hóa Rồng...Cá chép giúp người học trò vượt biển và có nhờ người học trò đó hỏi Bụt về thắc mắc của mình....
Câu trả lời của Bụt cho cá chép : hãy bỏ viên ngọc quý ngậm ở miệng ra....
Có một chuyện huynh muốn kể cho muội nghe,ở dalat thời bao cấp huynh chứng kiến các vị nử tu làm cho huynh phục,họ tu hành rất tinh tấn,huynh chứng kiến khi họ tịch củng rất tinh tấn ,không bịnh tật đau ốm gì hết,họ ngồi thiền là đi luôn như vậy ai mà không thích hay họ đọc một bài kinh là đi luôn,như sư bà chùa bửu châu ở phường 10 sư bà ngồi là tịch luôn sư bà còn nói chuyện được với thú vật,và còn nhiều điều về vị nầy lắm, anh em của sư bà toàn là thượng tọa cứ mổi lần gặp mấy người em bà bảo mấy thầy tu không lo tu còn lo chức tước cho nó rầy rà,sư bà nầy không hề ăn gì chỉ uống nước,nhưng rất khỏe,không đọc bất cứ kinh sách nào tụng kinh thì tâm xuất lời thành kinh không thuộc loại kinh nào ,nói chung huynh thấy nử tu đa số là tinh tấn và khiêm tốn,cho nên muội đừng có mà lăng tăng nam nử,nam do nử sinh ra nử do nam mà có ,vì cả hai là thể hiện hai thể âm và dương cho nhân quả phát sinh không thể tự hạ thấp nử giới,chủ yếu là tu hành tinh tấn thì thành công,muội xem phim mộc quế anh đi,phụ nử kinh khủng lắm đó huynh củng sợ phụ nử lắm đó,,,,,,,,,,,,,muội cho huynh hỏi muội có cần sinh lên cỏi cực lạc không?