Tính tự phạt mình tội huyên thuyên bên box PG bằng cách 1 time k vào forum cho tĩnh tâm. Nổi không?
Mấy hôm nay tâm trạng mình hỗn loạn quá. Trước khi đi ngủ trong đầu toàn hiện lên cảnh gì đâu. Rồi những giấc mơ không lành lại quay trở lại. Dĩ nhiên là mình chả dở hơi bấn loạn như trc nữa nhưng vẫn thấy mệt, buồn và khó hiểu. Giá làm được gì đó thì có lẽ sẽ thấy khá hơn.
Bắt trc e Cá kể chuyện, nhưng khác cái là không phải là mơ, và cách kể chuyện thì dở ẹc, thua xa bản chính.
Cô thấy mình đứng trên một bờ tường. Không có điểm đầu cũng không có điểm cuối. Một bên là vực thẳm, cô không biết ở dưới là gì vì chỉ cần cô nhìn xuống là cô sẽ ngã nhào xuống khoảng không đáng sợ đó mất.
Trên bờ rào đầy những mảnh chai sắc nhọn. Không có đường lui, cô buộc phải bước đi. Cô không thấy đau khi chân mình đạp trên những mảnh chai đó, mà chỉ chú tâm cẩn trọng từng bước.
Nhưng cô đâu phải kẻ có khả năng giữ thăng bằng tốt. Dĩ nhiên, cô trượt chân.
Cô sợ hãi. Hai tay cô bấu chặt lấy những mảnh chai, tứa máu.
Cô khóc.
Không có một ai cả.
Không ai giúp cô.
Hố sâu thì dường như càng rộng hơn, càng sâu hơn, càng gần cô hơn, càng mời gọi.
.............
Ngày thứ 3
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
