Khi đêm đến bình minh còn xa lắm
Đêm thì dài lữ khách đã chồn chân
Quẵng gánh trên vai nhẹ bước đơn hành
Tham đã bỏ sân si còn nặng trĩu !
Printable View
Muội thấp lè tè làm sao dám đánh giá cao nhân ?? nhưng xin mạn phép ...bình luận huynh tí ...!
*Huynh là người đầy nội lực nhưng ko mún phô trương !
*Huynh là người thả tự té ngã chứ ko đợi ai đạp !
*Huynh kiên nhẫn lắng nghe mọi người và là người cuối cùng lên tiếng !
*Huynh là người mún la lớn cho cả thế giới biết nhưng cuối cùng huynh...im lặng !
*Vì huynh chưa thể cân đẩu vân nên huynh vẫn còn yếu điểm !
*Huynh ko thể hỏi muội yếu điểm đó là gì vì điều đó huynh đã biết !
Muội chỉ bình cho vui ! có ji` mong huynh bỏ qua huynh nhé ! hjhj !
Có những cô em như D_D ni, huynh nguyensanh chẳng thể nào ngơi tay mà vẫn phải mỉm cười....
Huynh ơi, cố lên sắp bắt được.....tây rồi.peace
thiên kim củng chẳng kém ha,,,,,, không biết sao năm nay huynh được diện kiến các vị trên diển đàn ,tại dalat,từ đầu năm tới giờ huynh tiếp được 12 vị,toàn là đi du lịch kết hợp gặp huynh uống cape,tâm sự,không biết ngày nào gặp TK,và D D,đây ? muội không đọc cái đoạn D D,thử nội công của huynh sao,thế muội có thử huynh không?nếu có để huynh xạc điện trước chuẩn bị há,ha ha,,,,,
cảm ơn cô bé nghịch ngợm nhé ,huynh thì toàn là yếu không chứ có mạnh gì đâu mà phô trương,huynh luôn bằng lòng với nhửng gì mình đả có,thấy sao nói vậy không tranh thủ để mình ghi tên,không tranh pháp với ai,nếu có nói với ai thì khi mới gặp thì huynh củng phải thử một tí để biết được người ,thì khi chia sẻ mới khế hợp,mục đích của huynh thì mong muốn tất cả đi đúng đường phật dạy tu đúng chánh pháp hành đúng chánh pháp nói đúng chánh pháp,phải sống pháp, sáng pháp ,trở về được với cái thật của chính mình,vì thế cho nên huynh hay nói về tình người,vì chính chúng ta sống được cái tình người chính là sống với cái phật tánh của chính mình,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:yin_yang:2
"Nội công ngoại kích"
D_D đã ngoại kích rồi thì muội sẽ chọn nội công: không thử mà thử, thử mà không thử....
Thế là huynh yên tâm về muội rồi chứ gì, đảm bảo không làm khó huynh tẹo tèo teo nào...
chào các bạn gần đây tôi có nhận xét trang đạo việt nam chúng ta bị lệch tâm điểm lạm bàn nhửng chuyện không trong tâm,mục đích của trang đạo VN,là chia sẻ nhửng trải nghiệm của chúng ta trong tu học chỉ rỏ cái đạo trong ta không chạy theo không lặp lại ,không mơ màng không mê tín ,luôn tìm cho mình một cách sống có ý nghỉa chia sẻ nhửng kinh nghiệm tu học của từng cá nhân chúng ta hầu làm cho tât cả chúng ta có một căn bản phật pháp nhất định ,dù ở đâu môi trường nào hoàn cảnh nào chúng ta củng tu học được,vì chúng ta đang học phật ,nói chuyện chia sẻ với người tập tu học,tập làm người sống có ý nghỉa ,chúng ta đừng cho mình quá cao cả rồi vào đây triệt pháp của họ,hảy xem nhân quả khi chúng ta làm chúng ta nói,chúng ta phán,đạo không nằm ở chổ cao thấp không nằm ở chổ hơn thua,mà chúng ta hảy hiểu ý nghỉa của trang đạo VN, nầy mục đích là gì,chúng ta đừng đi sai mục đích của nó,nếu quí vị vì cái chung vì tấm lòng bồ tát thì hảy cùng tôi cống hiến được chút nào cho mọi người cùng tu cùng tiến thì công đức của quí vị vô lượng,đối với tôi tất cả các bạn là huynh đệ của ta không có ai chướng ngại của ta cả mà ta vì cái chung cho mọi người mới nói lên nhửng lời như trên chứ riêng ta thì nhửng hơn thua thiện ác có không đúng sai chẳng có gì đáng quan tâm mong quí vị chúng ta cùng chung tay chia sẻ,trên tinh thần tình người lý đời nghỉa đạo,A DI ĐÀ PHẬT,,,,,,,
Mỗi người có một căn cơ khác nhau ,tầng bậc tu học khác nhau ,nói chung là tùy duyên trao đổi ,trãi nghiệm ,
Và còn xem họ hiện đang hành trì môn pháp nào mới quan trọng ,nếu như chỉ nói theo ý mình thì không đúng theo ý nguyện mà mọi người đang mong mỏi tốt nhất cứ để mọi người đưa những thắc mắc hay những khó khăn lúc hành trì rồi tùy duyên trả lời vẫn là hơn
Thưa cô Minh Đài nói đúng, mỗi người mỗi căn cơ, tầng bậc tu học khác nhau, tuỳ duyên trao đổi, trãi nghiệm.
Con thiết nghĩ, dù là đang hành trì pháp môn nào đi chăng nữa, thì khi hành trì, ai cũng mong mình đang đi đúng trên con đường chánh pháp. MOng mỗi ngày tự mình thấy cuộc sống này tốt hơn, mong chúng sanh được an lạc, tập từng ngày từ bỏ sân si, chấp ngã. Mĩm cười với tất cả mọi việc, ban vui , chan hoà. Thì tất thảy những điều đó chỉ là một.
Vì mỗi người mỗi căn cơ, mỗi pháp tu học, đó là căn duyên và nghiệp duyên của mỗi người. Ấy nên ta không thể bàn luận đúng sai, vì ta tu pháp môn của ta, tu theo căn duyên hạnh nguyện của ta, ta không thể hiểu hết về pháp tu cũng như về căn cơ của mỗi người để bàn luận. Khi bàn luận sẽ có " chấp " như thế thì " Chấp " đến khi nào mới thôi " Chấp".
Cái thiết yếu là làm sao để chân ý và lý luôn đúng, hạnh nguyện luôn sáng tỏ,đó là cách tốt nhất để soi đường cho tất thảy đồng đạo đi về điểm đạo sáng. Công đức ấy còn gì hơn. Đạo hữu là ai cũng được, tu pháp môn nào cũng được. Chỉ cần đạo hữu thấy sáng mà đi, đã đi vào đường tối thì cố tìm ra ánh sáng mà về, tâm của đạo luôn tiếp dẫn và luôn soi sáng cho tất cả những ai muốn quay về.
Tiếp dẫn, nâng đỡ , đồng tu, đồng đạo, đồng về.
Con còn nhỏ dại, những lời thật tâm mong các đạo hữu hoan hỷ. Nam Mô A Di Đà Phật.